Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2007

HELLO #$%^@, TUI ĐÂY

Các exs thân mến,
Hôm nay không có tiếng trống tùng tùng tùngggg kêu oan của Hùng Ôkê,
nhưng lại có bài viết sau lâu ngày vắng mặt của Dũng Mập sau khi đã
'trấn tĩnh tinh thần'. PHT chú ý tới một hàng chữ màu xanh gần cuối
thư, ngỡ là bạn mình kỳ này giới thiệu cho đường link dẫn tới website
nào đó ngon lành để làm chuyện teenagers cho thỏa mãn 'con mắt trần
gian'. Ai ngờ cứ click tới click lui mà nó cứ nằm ỳ một chổ, coi kỹ
lại thì hóa ra là một hàng tiếng Đan Mạch (chắc phải nhờ ex nào đó
thông dịch quá)
Tâm tình với DM một tí xíu. PHT là người có ' con mắt trần gian' nên
có đủ mọi 'thú tính', ham nhậu nhẹt, ham xài côn nhị khúc, ham thụt
dầu, ham lén lén lút lút, nhưng có một việc mà PHT đồng quan điểm với
bạn là chẳng bao giờ lên cyber space để hihi hehe cả. Kỳ nầy là PHT
phải mượn cây 'dùi cui' của Hùng OKe để đánh trống kêu oan phụ với
bạn. Ở xứ Úc thì tụi Tây con nó hay làm chuyện teenagers phía đàng sau
chiếc xe van hay ute, chứ ai lại làm chuyện đó trong garage! OAN THẬT
Lúc trước TBG có cho biết là kỳ nầy bạn đang tập đánh tennis. Vậy mách
nhỏ là Ex Trưởng của mình đang phát minh ra máy đánh tennis, không
chừng lần tới bạn về VN sẽ có quà tặng miễn phí đó. Have a good
weekend man.
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.