Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2007

Re: Cảnh giác trò bịp bợm

Hello Hùng Ôkê,
Bạn cảnh giác chuyện cái logo xuất hiện là đúng rồi. Diệt đi thì không
được vì đó là spam, bắt buộc phải chịu thôi. Chỉ có cảnh giác cho exs
nào hay'TÁY MÁY TAY CHÂN',cứ thích khều khều nó là sẽ bị junk email
dồn dập thôi. Người có lợi duy nhất trong vấn đề nầy là người gởi các
email đó. Đây coi như là một job cho thời đại tân tiến bây giờ, thay
vì đi từ nhà nầy sang nhà khác để bỏ giấy quảng cáo sản phẩm, nó chỉ
cần ở nhà click vào con chuột là sẽ có hàng triệu giấy quảng cáo đến
tay người tiêu thụ thôi. Nếu không thích junk email thì chịu khó khều
khều thứ gì khác đi, OK (đứng lên)

Nhân việc bạn gởi tặng câu đố gà trống GAULOIS, Phước tôi mới chế ra
được 2 câu 'tả pín lù' nầy, xin gởi tặng bạn.
GÀ GÁY CÚT CU, CÚT CU GÀ GÁY
GÁY ĐÃ ĐỜI RỒI, GÀ GẪY 'CÚT CU'

Đã là gà Gaulois thì kiếp nầy kể bỏ. Bao nhiêu gà mái dầu thì cũng
tiếp thu hết. Cút cu… cút cu….
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.