Thứ Tư, 19 tháng 9, 2007

Chịu thua mấy thằng Tây

Bạn Toàn Thắng thân mến,
Nói về chuyện dùng lưỡi của mấy thằng Tây thì PHT xin chịu thua. Cái
lưỡi của tụi nó thì dẻo hơn ' chuyên gia dùng lưỡi' nhà mình nhiều.
PHT có kinh nghiệm từ mấy thằng Tây làm việc chung trong tiệm. Khi nó
tiếp đãi khách hàng thì ăn nói nhỏ nhẹ, chiều chuộng thật là hết mức,
nhiều khi thấy tụi nó phục vụ khách hàng mà mình cảm thấy bực bội và
nhục nhả vì nếu là mình thì sẽ không làm được như vậy. Nhưng tụi nó
cũng có cái hay là sau khi 'cá đã cắn mồi' thì nó sẽ 'nạo', 'cứa cổ'
không chút xót thương nào. Bởi vậy cổ nhân ta từng nói 'ngọt mật chết
ruồi' thật là đúng.
PHT văn chương kém cõi mà lại ít nói thành ra nhiều khi bị bà xã chê
là không romantic enough. Vậy các exs 68 nhà nình có chiêu nào hay ho
thì xin chỉ giáo cho PHT. Chẳng hạn như chiêu 1 gà trống đá 4 gà mái
dầu của Hùng Ôkê?

Chuyện lãi ngân hàng thì ở Úc vẫn trung bình hồi đó tới giờ, khoảng
gần 6% từ ngân hàng trung ương, khi ra tới tay người vay mượn thì lên
đến khoảng hơn 8%. Hồi đó bác Bush của TBG muốn dụ khị dân nên hạ phân
lời xuống đâu đó 1%? Bây giờ là lúc dân chúng ở Mỹ trở về với thực tế
phủ phàng. Hy vọng là các exs nhà mình đã ổn định rồi nên sẽ không bị
ảnh hưởng.
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.