Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2007

Làm việc trong garage

Các exs thân mến,
Nếu từ 4 con gà mái dầu trong phút chốc bỗng tăng lên thành 8 con gà
mái dầu thì PHT phải bái Hùng Ôkê thành sư tổ luôn. Nhóm 68 của mình
bây giờ cũng có nhiều cao thủ, nhưng nếu 'đạp mái' hay 'thụt dầu' như
kiểu bạn Hùng của mình thì chắc khó có ai qua mặt nổi. Nhưng nếu đã
được PHT phong làm 'đại danh thủ' thì ít ra ngón nghề cũng phải là như
thế, phải không Hùng Ôkê?
Toàn Thắng nhắc tới Dũng Mập thì PHT mới nhớ ra rằng không biết bạn
mình đã 'trấn tỉnh tinh thần' sau chuyến đi về VN chưa mà hổm rày
không thấy xuất hiện? Hay lời đồn đãi quả là đúng sự thật, đang lén
vô garage, tìm lên cyber space gặp 'người tình trong mộng'?
hihi….hihi…Dũng ruồi thì đã quả quyết là không có thích chuyện đó, còn
Dũng Mập thì PHT nghĩ chắc cũng có âm mưu chút chút nên mới đem máy vi
tính vào garage để 'làm việc' một mình không bị ai dòm ngó, quả là
thượng kế. Sửa xe trong garage thì bạn nên để đèn đuốt cho sáng sủa,
DÙNG 2 con mắt nhiều quá để coi cho rõ thì rất có hại đấy nhé. Bảo
trọng.
PHT cuối tuần nầy sẽ nghiên cứu kỹ những funny photos của TBG gởi . Hy
vọng là sẽ có những tư tưởng mới.
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.