Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2007

Duyên Dáng VN

Tòan Thắng thân mến,
PHT có sự may mắn là Úc rất gần VN. Chuyến bay chỉ mất có 8 giờ, từ
khi lên phi trường đến khi về tới nơi chỉ độ 12h. Tiền vé máy bay chắc
chỉ bằng phân nửa tiền vé bên Pháp. PHT đã có đăng ký chổ tạm trú ở
Hắc Dịch, nếu năm tới mà chưa được ơn gọi thì chắc chắn sẽ gặp mặt bạn
trong ngày Đại Hội. 'Chuyện nầy', 'chuyện kia' thì PHT rất confident
khi có mặt Danh Tướng nhà mình, bạn khỏi lo lắng. Điều nầy thì Ex
Trưởng có thể xác định cho bạn rõ, đừng hỏi Dũng Ruồi vì anh ta chắc
đang bận cỡi ngựa nơi Mỹ Quốc. Khi Dũng Ruồi về VN thì có thể xét
nghiệm là anh ta có cỡi ngựa hay không, thông thường thì đương sự sẽ
có DÁNG ĐI CHÀNG HẢNG,hình như Danh Tướng nhà mình cũng đang có dáng
đi gợi cảm nầy, hehe!
Cỡi ngựa đực thì dáng đi như người mẫu.
Cỡi ngựa cái thì dáng đi như cao bồi.
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.