Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2007

Nhậu với các exs

Kính thưa các anh em Exluro 68,
Nhân dịp Toàn Thắng nhắc đến chuyện nhậu, Phước tôi ở VN được 2 tuần,
tổng cộng nhậu đươc với anh em vừa độ lớn, độ nhỏ khoảng độ 5,6 lần,
nhưng rất tiếc là không có dịp gặp Cha Hùng Vũ. Nhậu với anh em thì
rất là vui, các exs nhà mình bây giờ nhậu cũng ghê gớm lắm, có thể kể
ra vài tên mà nếu TT gặp mặt trong tương lai, nên cẩn thận đề phòng.
1. Thắng đen: uống rất tốt, dù nhậu xỉn cở nào cũng xách xe chạy về
nhà để trình diện vợ, 50km đường dài là chuyện nhỏ.
2. Cảnh Hù: Chuyên gia uống có tầm cở, Khoái cụng ly, CỤNG nhiều hơn NÓI.
3. Tuấn Đen: UỐNG, CỤNG, NÓI đều có tầm cở, nhân vật rất đáng đề phòng.
4. Ex Vương: Nghe nói là tay uống rượu có hạng, mà PHT dù chỉ gặp có 1
lần cũng xác nhận chuyện này là đúng sự thật.
5. Ex Lâm: Dù hôm gặp PHT, Ex Lâm thật sự là có BỊ TRÚNG GIÓ, nhưng
PHT vẫn xác nhận rằng bạn mình là tay nhậu có hạng.
6. Ex Liên: Nhậu xỉn hay chưa xỉn đều nói chuyện hay hơn Nguyễn Ngọc Ngạn.
7. Danh Tướng: Nhậu rất dử dội, gặp ngày có hứng thì đừng nên nghĩ đến
chuyện hạ gục Danh tướng. Nếu có tư tưởng nầy thì phải nên học thuộc
lòng câu ngạn ngữ NAI VẠC MÓNG THÌ CHÓ CŨNG LE LƯỠI.
Ngoài 7 nhân vật kể trên, còn có Ex Trưởng, Ex Phúc là những tay ĐÁ GÀ
CHẾT cũng có hạng.
PHT ở VN 2 tuần thì ngày nào cũng có nhậu thỏa mãn, dù là với anh em
hoặc nhóm ngoài anh em , ngày nào cũng tới chỉ. Có lúc xung, có lúc
xìu, nhưng ngày nào cũng toại nguyện nên ngủ rất ngon. Sau 2 tuần
trương kỳ kháng chiến thì LONG THỂ hết chịu nổi nên đành quay về cố
quốc, hẹn gặp lại các bạn vào lần tới.
Hôm nào có nhậu ở bên Tây, bạn TT cứ việc uống theo catalogue nầy,
uống rượu mạnh, nhưng khi CỤNG hoặc CHỬA LỬA thì bằng bia thì sẽ thấy
hiệu quả như thế nào, Đây là cách mà các exs nhà mình đang áp dụng, dù
có hơi trật đường rầy với catalogue của Cha Hùng Vũ.
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.