Thứ Hai, 3 tháng 9, 2007

hiến đất

....Viết tiếp cái chuyện tiếu lâm này cho xong , chứ để lỡ anh em ùn
ùn đăng ký , Cầu tôi thành chuyển nghề bất đắc dĩ thì khốn . Mặc dù
cái nghề này cũng thực là béo bở ( béo phì + bở hơi tai) ....
Báo cáo các Bác : Hôm nay em nói chuyện với " Lệnh Bà Bà " :
-Em ơi , mấy anh Ex68 đang nói mình hiến đất làm nghĩa địa đó , mấy
anh ấy đòi 5 sào , anh thấy nửa sào là cũng "rộng rãi" lắm rồi ...mấy
anh ấy không chịu .Em thấy sao , đây cũng đúng là chuyện "việc lành -
phúc đức "...
Sư muội ( ngày xưa là sư muội hiền thục , nay sau mấy chục năm được
đại ca trui rèn nên thành " Lệnh Bà Bà " rồi )tung chưởng ngay :
-Đúng quá đi ấy chứ anh , anh bàn xem nếu mấy anh ấy thích thì em hiến
ngay 10 sào chứ chắng phải nửa sào hay 5 sào gì cả . Nhưng nếu không
"hợp thức hóa" và không "chuyển mục đích sử dụng" được thì cũng đừng
bán phéng miếng đất của em đi mà sung vào công quỹ nha anh ! "Quà tặng
không được bán " nha anh !

Bó tay !...mà cái tay Hủ Tíu này kể cũng dai thật ( hủ tíu mà ! ), tớ
đã kể rằng cái vùng Hắc Dịch này hồi xưa từng là vùng cứ địa , rất nổi
tiếng với những "chiến dịch đen" , vùng đất này thỉnh thỏang bà con
vẫn đào lên được vài cái đầu đạn đại bác hoặc vài quả bom chưa nổ là
chuyện thường .Ngay trong vườn của tớ cũng từng vớ được quả 125 li đó
, không sợ " người chết 2 lần ..." sao ?
Cũng may , thời thế đổi thay , bây giờ nó đã được đổi tên thành thị
trấn Phú Mỹ rồi .

Thôi chuyện này cũng giống như chuyện vui,PHT có vợ chồng ông anh gần
60 tuổi nói rằng sẽ có ngày mời mình và DT đi dự đám đầy tháng con ổng
ấy mà ...

D.r lúc về làm sao coi cho được thì làm , đừng để thằng Danh Tướng nó
nói " thằng này láo" lần nữa đó nghe .

Sorry TT , hôm rồi tụi này đi ăn nhậu và ca hát ở Xuyên Mộc và Biển Hồ
Cốc , chỗ người chị của PHT , rồi ngà ngà nên chẳng chụp được gì cả
...May ra D.r sẽ có mấy tấm hình cưỡi ...ngựa tại Niu-Óoc xi ti chăng
!

763 .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.