Thứ Tư, 12 tháng 9, 2007

Phi Cảng TSN

Các exs thân mến,
Quên kể cho các exs nghe một chuyện mới lạ ở VN. Chuyện đứng đắn đàng
hoàng chứ không phải chuyện thịt sơn nử như Công ngủ và Thắng Bà Già
nghĩ đâu. Hôm đầu tháng 9 vừa rồi, nhà nước VN đã khai trương phi
trường mới cáo cạnh mà Phước tôi đã có hân hạnh khai hỏa. Tuy không
lớn bằng những phi trường ở các nước Á Châu khác như Thái Lan, Hồng
Kông… nhưng thật là đúng tiêu chuẩn quốc tế. Có đường cho xe hơi chạy
thoải mái, dưới đất là arrival, trên lầu là departure. Phía bên trong
thì tạm thời chưa có nhiều shop cho lắm, nhà vệ sinh thì khi vào sẽ
thấy mê ly, nếu mệt mỏi có thể nằm ngủ mà không sợ mùi hôi gì cả. Thủ
tục giấy tờ thì Phước tôi thấy đã đơn giản hơn khi trước rất nhiều,
chỉ có check in, qua khám xét hành lý ròi sau chót là qua công an rồi
đi thẳng vào chổ đợi máy bay. Bây giờ xuống hay lên máy bay là không
còn đi xe buýt nửa, quá đã, quá đã. Vậy các exs ở hải ngoại hãy ủng hộ
nhà nước VN bằng cách năm sau về dự đại hội cho đông đủ nhé, và nhớ
đem theo tiền lẻ để xài vặt, tiền chẳn thì đã có Danh Tướng lo, no
worries!
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.