Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Re: Don Xuan


PHT  và các bạn

Hôm nay nhờ lộc của anh chị Sui nên DR được ăn cơm đầu năm ở nhà niên trưởng có cả ca trưởng Bình và nhà quay phim Hùng 785. Có nhiều chuyện nhất kể hầu PHT như sau.

Ngày thường nhà Ex Đạt đã không thiếu đồ ăn thì ngày tết lại dư tràn, tui không dám nhắc đến các của ngon vật lạ trong cũng như ngoài nước. Từ Ginseng white coffee từ Korea cho đến bánh tráng phơi sương ở Trảng Bàng hay rau sống từ Long An và bánh ít đường từ Cà Mau.

Rượu thì 12 năm như T. Thắng nói nhưng lại chỉ có mình Ex 813 độc ẩm thôi[ gọi ai trong Ex 68 cũng bận và vắng hết]

Nhưng nói chuyện ăn uống thì phàm phu tục tử quá, phải công nhận là chậu mai do chính tay ex niên trưởng chăm sóc ra hoa rất sung và đẹp theo kiểu"Chúa cho mới được". Câu chuyện hàn huyên vui như tết mới cho biết thêm vài chi tiết nhất nữa... Có lẽ ex niên trưởng là người duy nhất trong Ex 68 hớt tóc ở đệ nhất dao kéo Sài Thành. Hớt tóc Hải ở Vườn Chuối đã từng húi cua cho tướng Westmoreland, còn bi chừ hằng tháng vẫn đè đầu Mr Trần Thanh Hải. Chỉ hớt tóc chứ không cạo mặt ráy tai gì ráo....

Nhưng không gì bằng tấm chân tình của gia chủ. Đãi đằng anh em bằng của ngon vật lạ nhưng bản thân Ex 775 lại chỉ ăn cháo trắng. Đó mới là cái đặc biệt " nhịn miệng đãi khách".

Thôi dịp tết có nhiều tha hồ chúc tết xin ghi lại vài câu nghe lóm cho PHT biết rõ.

"Trâu ơi ta bảo trâu này, Trâu đem vàng bạc chất đầy nhà ta. Nỗi buồn, nước mắt đem ra, Niềm vui, hạnh phúc trâu mau tha về ... Khắp thị thành, khắp thôn quê, Trẻ con tíu tít hả hê lì xì. Cụ bà, ông lão nâng ly, Bách niên giai lão sức tì hơn trâu. Mẹ ta trường thọ sống lâu, Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên. Em ta thỏa chí thanh niên, Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu. Trâu ơi trâu nhắn giùm ta, Phát tài phát lộc muôn nhà an vui!!!"

 "Năm mới, chúc các bạn đau đầu vì nhà giàu! Mệt mỏi vì học giỏi! Buồn phiền vì nhiều tiền! Ngang trái vì đẹp trai/ đẹp gái! Và mất ngủ... vì không có đối thủ...".

Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. - Chúc mọi người khoẻ như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như ... heo, tiền vô như nước, phúc lộc nhiều như dịch châu chấu tràn về .

 

"Năm hết Tết đến - Đón Trâu , tiễn Chuột - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc mẹ - Chúc cô chúc cậu - Chúc chú chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc luôn các em - Chúc cả các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Đi ăn được khao - Về nhà người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm - Sung sướng ban đêm - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt cả năm này".

Hì Hì Anh Sui và Hùng Ok nhất trí là chỉ thích câu chúc mà DR tô mầu thôi.

Ex 772

PS: Về hình ảnh thì đợi luật sư học cách chuyển lên mạng đã nhé!!!

 



 
 

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2009

Kiếp trâu...


Trâu "đen" ăn cỏ.



?????????????????
Trâu "đỏ" ăn đô...





Và cũng ...có S.Ex vừa thay trâu kéo xe bông!!!

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Re: Don Xuan

Ex Khanh và các bạn
Bài này đâu phải của DR chỉ là sao lục lại thôi. Tính cải biên có PHT, T. Thắng , LT hat DT hoặc Khanh... nhưng lại sợ "xui xẻo" đầu năm"
Chả gì cũng mới qua cái hạn "2M5" nên phải giữ mình cho kỹ.
Ex 772
 
 

Re: Don Xuan

Hi Dzũng ruồi:

Bài viết hay và xuất sắc, ... nhưng tớ suy nghĩ mãi thấy vô lý quá?!?

Vì sao? Trong Tin mừng có ghi. Chúa nhân từ, RỘNG LƯỢNG, QUẢNG ĐẠI VÀ BAO DUNG. Chứ Chúa đâu có keo kiệt, bủn xỉn tính toán từng đồng, từng ngày như vậy. Thế thì không phải là Chúa của chúng ta rồi.

Vậy là cậu cầu nguyện lộn... ông Thần tài, ông địa ngời dưới đát rồi... HI HI.

k

Re: Don Xuan

Con cầu   xin Chúa .....

 

 " ... phù hộ những người thân cùng  bạn hữu của con măi măi được khỏe mạnh và hạnh phúc. 

 

   Chúa phán:  "Ta chỉ cho con 4 ngày thôi".

   Môn Đệ:  "Thế th́i` con xin Chúa cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".

  Chúa bèn phán: "Ta chỉ cho con 3 ngày thôi".

   Môn Đệ:  "Nếu chỉ được 3 ngày th́i` con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nayngày mai".

  Chúa lại  phán:  " Ta chỉ cho  con 2 ngày thôi".

   Môn Đệ:  "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nayngày mai".

 Chúa bèn  đổi ý phán  tiếp  " Thôi ta chỉ cho  con 1 ngày thôi".

Môn Đệ: " Dạ vậy cũng được".

      

Chúa  thắc mắc hỏi  tiếp: " Như vậy  con muốn ngày nào?".

Môn Đệ  thưa: " Ccon xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".

 Chúa bèn mỉm cười nói: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào nhận được điện thư này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".
Ex 772
----- Original Message -----

Re: Don Xuan

PHT
Hôm qua là quốc khánh xứ chuột túi anh em Ex Luro 68 đang chờ bài tường thuật đặc biệt của bạn.
Ex 772

2009/1/26 Phuc Nguyen <phuc123@gmail.com>

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

RE: Don Xuan

Ex Tui dao nay mac binh lam bieng, nhung sau khi doc bai viet cua Ex Anh ve cuoc vieng tham, chuc tet “Thay xua Ban cu” thi qua that la phai viet doi dong. Viet doi dong chi de tuyen duong. Qua that la khi doc bai tuong thuat co hinh anh kem theo nay, ex Tui da rat xuc dong va doi khi noi ca da ga.

Loi tuyen duong dau tien xin danh cho nhung Ex da co sang kien nay: That la co tam long chung thuy va nghia khi.

Loi tuyen duong thu hai xin danh cho cac Exs da truc tiep thuc hien y tuong cao dep nay: Cong cua cac exs bo thoi gian cong suc that la to lon, va neu khong co long thanh thi da khong the thuc hien.

Cong viec ma  ban de ra va thuc hien vua qua that la co y nghia va vo cung thiet thuc. Qua that la dang tu hao cho tap the  Ex68.

 

Phuc Nguyen

HP: 090 380 2975

Skype: nguyenphucvn

Re: Cung Chuc Tan Xuan

Sắp sang giao thừa Năm Mới rồi, chúc
 
MỘT NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, HẠNH PHÚC.
 
khanh

 

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2009

Re: Cung Chuc Tan Xuan

Omni ExLuro 68
Cam on moi loi chuc tot dep cua anh em.
Xin Chua Xuan thuc hien moi dieu may lanh cho anh em lop 68
Ex 772

Re: Chuyện cuối tuần

Cac ban ko du tiec tat nien nha hang Nhat ly.
Cha gia thong bao la dan 200 nut dang bi binh. Co khi to, khi nho that thuong. Co khi an mai ko keu, lai co luc khong ai so mo cung "ret ret"
LT& DT noi la nguoi con co luc nay luc kia huong chi la cay dan> Co 200 nut hu 1 vai nut da nham nho gi. Cac Ex hai ngoai neu co tay nghe sua dan cho cha gia xin cap toc....
Xin loi n m vi cai laptop muon nay no ko cai font tieng Viet, nen khong viet dai so Ex 780 doc nhuc cai dau.
Bai nien cac cha giao va chu vi anh hung hao hon Ex Luro68& gia dinh. Hi Hi con co it gio nua la het van han"49 chua qua 53 da toi"[chuyen Nom thanh hai mo nam vua qua thi ong noi hay ong ngoai da toi"
Ex 772
 

Chuyện cuối tuần

            Các xứ Tây Phương rất tự hào về tiến bộ kỹ thuật ngành công nghiệp. Những phương pháp làm việc dây chuyền thực dụng được giới chủ nhân triệt để áp dụng hầu gia tăng mức sản xuất. Nhiều công nhân sau khi 'đứng line' vài vài chục năm đã bị dây chuyền hóa vào cuộc sống hàng ngày của mình. Anh công nhân ngành dệt, sau khi làm động tác nối chỉ nhiều năm, thao động của ngón cái và ngón trỏ đã bị thoát ra khỏi quyền kiểm soát của bộ não, cứ xoe xoe không thể ngừng. Thế là vì cái chứng ấy, anh ta lại bị phạm tội xoe xoe không đúng chỗ, việc ngồi thui thủi ăn mì gói hoặc bị ngủ riêng một mình vì tội táy máy hai ngón tay là việc xảy ra thường xuyên. Vì phục vụ đắc lực cho việc kiếm miếng cơm manh áo mà anh ta đã trở thành tội nhân. Ông thầy rờ mu bảo rằng đó là số mạng. Thôi thì có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, anh ta quyết định quay về chốn cũ, nơi có ngành công nghiệp còn thô sơ, chưa phát triển.

 

            Quán cóc vỉa hè…

 

TBG khều PHT Nghĩ ra giờ bọn mình mới an phận, tớ và cậu Khoan Bến Tre nhờ có chút vốn liếng chữ nghĩa, được nâng đỡ vào làm cho công ty học vấn của GSTQ, kể cũng là nhàn.

PHT gật đầu tiếp câu chuyện Tớ nghĩ cậu Dũng Mập cũng vào đúng ngành, thích ăn uống nên về chạy bàn cho Nhật Ly, giờ cứ tha hồ mà ăn với uống.

TBG xoe xoe 2 ngón tay tiếp Gia đình 68 thật có tinh thần tương trợ, các cậu Châu Kool,Thành Mỡ, Ân Mỏ Chu giờ cũng về phục vụ cho chủ tốt. Mang tiếng đi làm nhưng có làm mẹ gì đâu, giờ cả ngày cứ theo chân LT la cà các quán bia ôm, sướng bỏ thây.

PHT lại gục gặc Tớ nghĩ cậu Toàn Thắng mới là nhàn, nhờ nhân dáng còn phong độ nên giờ về nắm chân tài xế cho công ty của Ex K, các điểm đen-xing giờ cậu ấy rành lắm, cứ giò cẳng còn chắc là cứ tìm các cậu ấy mà nhảy mát trời luôn.

Hơi bực mình vì bị PHT ngăn không cho xoe xoe, nhưng TBG cũng tiếp Phần cậu kể ra cũng tốt, về làm quét dọn cho công ty của Niên Trưởng cũng chẳng có gì mệt mỏi, cả ngày cứ chuồn kiếm tớ ra quán cóc.

PHT móc túi trả tiền 2 ly xây chừng Bác NT thì đạo đức là khỏi chê. Nhưng tớ thích cái mục Bác ấy cho khoản tiền thưởng cuối năm, bởi thế hôm nay tớ mới có tiền mời cậu lai rai đấy chứ.

 

            Các bác Exs hải ngoại an lòng nhé. Mọi việc đều đã được an bài.

 

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

"...Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi..."

Trước thềm năm mới, mến chùc các bạn S.Ex 68 và gia quyến một năm mới AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN.
C'N"
 
Nhân đây, gia đình mình cũng hết lòng cảm ơn các bạn cũng như gia đình Ex 68 đã cầu nguyện cũng như viếng thăm tiễn biệt đứa em kế của mình. Xin các bạn tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn.

Re: Chuyện cuối tuần



PHT và anh em
Người VN nói Tết nhứt cho nên DR xin góp với PHT như sau.
PHT: TBG tết nhứt rồi sao không thấy tin tức gì bên cường quốc USA?
..... rẹt rẹt
PHT: Không biết tay này còn xài cái blackberry như Ton ton thứ 44 của Huê kỳ không mà sao không thấy trả lời trả vốn gì hết.
TBG: Hi! Hí đừng nói xấu anh em chứ, mình đang bận săn ảnh chợ xuân, bộ nghe thấy tiếng lia máy chớp hả. Tòan là đặc biệt có 1 không 2 á nhe.
PHT: Tết rồi gọi qua xem cậu tổng kết những cái "nhứt" của Ex Luro 68 tới đâu rồi?
TBG: Thì đỉnh điểm là lễ hội 40 năm ai mà chả biết. Còn bày đặt...
PHT: Nhưng nhiều cái nhứt khác cũng cần phải tổng kết chứ!
TBG: Đâu nói lẹ đi không thôi hụt họat cảnh này.
PHT: Nói thì nói, chụp thì chụp cứ từ từ. Nhưng sự cố 40 năm kéo theo nhiều thứ lắm ...tỷ như tại nạn "khủng " nhất không biết là sự cố hai M năm hay là câu hỏi chân tình:" không biết đây là ông nội hay ông ngọai"???
TBG: ... rẹt rẹt
PHT: Còn chuyện thưởng tết có biết không? Bên VN cả nước các cty may mặc có nơi chỉ thưởng có 24.000VN$; mà cũng có cty tư vấn luật thưởng 330.000.000VN$ lận.
TBG:Thế doanh nghiệp Ex Luro 68 thì sao?
PHT: Nói nhỏ thôi nghe, Cty Viet "lo" thưởng ít nhứt 6.000.000VN$ cho nhân viên cấp thấp mới vào làm có 6 tháng thôi. Còn ...
TBG: Trời như vậy luật sư trưởng văn phòng chắc????
PHT: Đừng tưởng tượng! Luật sư Đạt đang....[ ko nhe rõ]
TBG: Chuyện này cũng như nhiều chuyện khác phải suy xét trước khi công bố đã. Đó hỏng mất một bức rồi, tiếc quá!
PHT : Tiếc gì? tiếc gì? ....
TBG: Đã bảo là dùng blackberry cho thời thợng lại cứ thích chơi iphone 3G bi chừ hết pin hay kẹt mạng cũng không biết nữa. Thôi mình chụp gấp vài tấm nữa để chuyển qua cho T.Thắng duyệt trước khi trình làng.
 
 
 
Đây là 1 bài viết mở, muốn nhìn lại 1 năm con chuột với nhiều hay dở của Ex Luro 68, nhưng chợt thấy có thể tiềm ẩn nhiều "đụng chạm" nên xin anh em viết tiếp.
DR đã về Bảo Lộc ăn tết rồi. Hi Hi tha hồ mà trà lá nhá. Chúc đại gia đình Ex Luro 68 được mọi sự may lành.
Ex 772
 

Chuyện cuối tuần

TRÀ ÔNG RUỒI. Lời đồn rằng  khởi đầu  loại trà xanh nầy được các sơn nữ hái về dâng cho ÔNG RUỒI . Chất tinh trà nầy hiệu nghiệm kịch liệt, có thể trị bá bệnh, nhất là có công dụng làm sảng khoái tinh thần, giảm đi khủng hoảng tinh thần cho các hạ nhân mang đầu óc dâm dật. Thế là vì công dụng hữu ích nầy nên gần đây được ưa chuộng và tiêu dùng trong giới ngũ tuần của gia đình 68.

 

TBG kê vòi, tia trà xanh bắn vào chiếc cốc phía trước mặt Cậu dùng trà .Năm mới sắp về. Dưới tài sờ mó và sửa đổi góc cạnh của LT, gia đình 68 đã có nhiều tiến bộ. Đấy là ý kiến của tớ, còn cậu nghĩ thế nào?

Hớp vội ngụm trà, hương trà tuyệt vời, tựa như mùi hương mà Ex K diễn tả dạo nào Các Exs nhà mình đều vững như núi, đấy là nhận xét chung. Thế nhưng bàn tay phải có ngón vắn ngón dài, một vài Exs có điểm nổi bật hơn các vị khác.

Bởi tánh thích hương thơm, TBG kê cốc trà lên sát mũi Thế cậu đơn giản về các vị nổi bật, không lại mất thời giờ.

 

Dưa hấu là một trong các loại quả không thể thiếu trong ngày Tết. Cặp dưa của con Cún chưng bày tuy không to như dưa bọn Đầm bên Tây, nhưng trông gọn và chắc nịch. PHT rất đồng quan điểm với LT về việc chọn dưa hấu, chỉ chọn dưa Ta vì công dụng cụ thể, dưa Tây trông bắt mắt nhưng lại bở rệt, chán phèo.

 

Nhìn cặp dưa con Cún, PHT trở về câu chuyện  Thì chỉ có cậu Bôn là nổi bật. Cậu còn nhớ vụ cậu ấy bị con cá xơi mất một khúc năm rồi, chị nhà cậu ấy khóc thê thảm lần ấy. Lần nầy cậu ấy lại mon men tìm bọn đầm Tây vào lúc chính Đông, lặn lội nơi xứ Tây vào mùa Đông! Cứ như là đặt tảng băng vào chỗ ấy, nó lại teo mất rồi, chỉ tội chị ấy lại khóc thêm lần nữa. Thôi thì tớ chỉ đơn giản việc nầy, không thì cậu lại bảo là dài dòng.

TBG yêu cầu Thôi thì cậu lại nêu lên một nhân vật nổi bật khác.

PHT nhìn dưa kể tiếp Chuyện của LT & DT thì chán phèo, tớ không kể. Vị thứ nhì là GSTQ, thay đổi tột bực, trông dáng mô phạm thế nhưng lại rất rành các chốn phong ba. LT dạo nầy phải nhờ GSTQ điểm cho các chỗ BIA ÔM, tớ thấy việc nầy hơi lạ nên điểm cho các cậu biết. Lần tới về thăm quê, tớ nhất định nhờ GSTQ. Thôi thì tớ vắn tắc là thế.

 

Các vị nâng cốc trà ÔNG RUỒI 3 ngày Xuân nhé.

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2009

Đi Tết các cha giáo.

 Các bạn Exluro 68 thân mến,
 
Theo tinh thần buổi họp tất niên vừa rồi và được sự phân công của LT, việc đi thăm và tết các cha giáo được tiến hành từ hôm qua. Công và Cảnh nhận nhiệm vụ đi cha Felix Thiện và cha FX Nhạc, Ánh tôi đi tết cha Giuse Nghiệp và cha Phero Đạt.
Cha Nghiệp đã khỏe lại sau ca phẫu thuật. Ngài nói lễ kỷ niệm 40 năm của lớp chúng ta đầy cảm động và mang nhiều ý nghĩa, tại phòng khách nhà xứ Tân Chí Linh, Ánh tôi được ngài cho uống rượu lễ, và cha hỏi thăm rất nhiều về lớp.
Cha Đạt thì khen tinh thần đòan kết và tổ chức rất thành công lễ kỷ niệm 40 năm. Cha rất vui khi được tặng bộ đĩa DVD của lớp.
 
Hôm nay, ex tôi không đơn độc. Có Chương và Tuấn cùng đi. Ba anh em cùng khởi hành ở nhà LT Cầu. Chúng tôi trực chỉ bến phà Thủ Thiêm. Sáng nay cha Gioakim Hiếu có nhà, cha tiếp anh em chúng tôi niềm nở. Trông ngài vẫn phong độ dù ở tuổi 85 (xem hình 1 và 2).
 
Tạm biệt cha bề trên đáng kính, 3 anh em đi qua nhà anh Lập cách đó khỏang 7 km. Tiếp chúng tôi có vợ chồng đứa con trai út Nguyễn Trường Kha, chi Lập bận chợ tết không có nhà. Anh chị Lập có 3 con đều đã lập gia đình, hiện nay có 3 cháu nội và 2 cháu ngoại. Hình 3 là di ảnh anh GB Lập; Chương và Tuấn trước bàn thờ (hình 4); với vợ chồng con trai út, trên tường treo trang trọng Phép lành Tòa Thánh và ảnh tập thể lớp 68 năm lớp 6 (hình 5). ĐT bàn nhà anh Lập 3 743 1710.
 
Sang nhà anh Chủng khỏang 1 km, tiếp chúng tôi là ông bà cụ thân sinh của anh Chủng, cả hai ông bà cụ đều đã ngòai 90. Trên kệ sách gia đình, chúng tôi nhìn thấy bức ảnh của anh chị Chủng trong ngày cuới, khổ 9x12cm, bức ảnh duy nhất còn sót lại (hình 6), tôi xin phép ông bà ghi vào máy ảnh. Hai ông bà đang tìm hình anh Chủng trong tấm ảnh tập thể năm lớp 6 in trên bìa DVD, tấm hình thì quá nhỏ so với con mắt của cụ già (hình 7). Cuối cùng chúng tôi xin phép được chụp chung với hai cụ một tấm ảnh (hình 8). Câu chuyện của chúng tôi cứ bị ngắt quãng vì cơn xúc động của hai ông bà khi chúng tôi vô tình khơi lại nỗi đau mất con và cái chết oan nghiệt của vợ chồng anh Chủng trên chuyến vượt biên định mệnh, duy nhất một người sống sót. Chúng tôi ghi nhận anh Phero Chủng và vợ là Maria, giỗ ngày 7 tháng 7 âm lịch.
 
Chúng tôi rời Tân Lập để đi Cao Thái, đến nơi 11 giờ, gặp cha FX Tấn, ngài vẫn khỏe, tuy đi lại hơi khó khăn phải nhờ vào xe đẩy. Cha con nói chuyện về những kỷ niệm ngày xưa, cuối cùng xin được chụp chung với cha (hình 9). Các soeur tại foyer có hỏi thăm lần trước có phát nhiều tờ chương trình tĩnh tâm cho ex 68, sau 5 tháng chẳng thấy ai quay lại đăng ký ??? Hôm đó ai nhét túi thì nhớ tự giác nhé.
 
Bước sang anh hai Nguyện, 3 anh em chúng tôi bị kẹt tại đó hơi lâu (lý do ra sao mời xem hình 10), bao nhiêu tâm sự thầy trò, anh em đều được trải bày. Anh Hai không ngờ có 3 em đến thăm và hy vọng sau tết, các em , em nào rảnh ráng đến thăm anh với.
 
Chúng tôi quay về lại TP, trời cũng về chiều, tới vòng xoay Nguyễn hữu Cảnh thì còn lại 2 anh em (ex Tuấn về cho kịp giờ lễ chiều). Chương và tôi ghé vào Thị Nghè thăm gia đình ex Phước. Tiếp chúng tôi là chị ba của Phước. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng câu chuyện giữa 3 chị em rất rôm rả (xem hình 11). Chị cũng gởi lời thăm hỏi đến từng anh em trong lớp.
 
Đấy là công việc được giao, xin tường trình cho các bạn rõ.
Cuối cùng xin chúc các bạn một cái tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đinh. Sang năm mới gặt hái được nhiều thắng lợi.
 
PS: Chiều hôm qua ex tôi cũng đã đến thăm và trao phần quà tết của lớp cho gia đình ex Thỏa.
       Anh Hai Nguyện sẽ liên lạc với LS Đạt chuyện đất cát.
      Xin hai ex Chương và Tuấn bổ sung nếu có thiếu sót.
 
Thân chào tất cả các bạn,
Ánh 757

Re: goi tai lieu

Ex Toan Thang, PHT va cac ban Hai Ngoai Thang Dinh, Khoan & Kim Loan, Dung map,...va cac ban Quoc Noi than men!
Hom nay da 28 thang chap ta roi! Nam het tet den, xin chuc cac Anh va gia dinh cac Anh mot nam tran day on Tren ban cho doi dao suc khoe, cuoc song gia dinh hanh phuc am no "Tien vo nhu nuoc song Da, nho ra khong thay giot nhu ca phe loc binh dan ma bo vao phin"
Nhung...!!! Anh Toan Thang oi!  nhieu "Thang O Lai" nhu Anh em ben nay khong kiem duoc nhieu tien cua du cua de dau de ma an nhau!!! Nhu Anh thay day, Cao trao Ex Luro 68 40 nam da qua di, buoi hop tat nien vua qua cho thay con so chi con 13 va Minh thi chac la Giu Da vi da dung tien do Zimbabue ma gop suc vao nhu Dung ruoi noi!!! (sau mot hoc ky 2 nam 2008 day o DH  KH Tu Nhien  ma  GSTSTQ An gioi thieu; minh buoc phai  kiem tien mua chiec xe  gan may moi  de ma di day tren Thu Duc  cach  nha 22 cay so lan! Toi nay minh van con no Chi minh chua tra het!, hy vong hoc ky 2 nam 2009 nay, Sep An sap nhieu lop cho va cau on tren cho minh con du suc khoe de cay kiem tien "Do VND gop them vao quy lop! ), con truong hop cua may Anh em khac thi sao?!!!  Cac Ban khong toi du la ly do tai sao?!!!  Cac Anh "im lang dang so?!!!  That la Minh thay Cam thong cho Cac Anh em minh qua!!! Dac biet la Ex Phuc  phai bon ba hai ngoai tim duong cuu nuoc y quen, cuu cho cai Cong Ty cua Han?!!!
PHT hai ngoai oi!!! Hinh anh cua Anh "rom"  post len Anh xem roi phai khong? Quy lop van con nguyen 300 do Uc! Anh Em that la tran trong Tinh cam cua Anh?!!! Minh khong biet noi gi nua de danh cho cac ban khac noi tiep...
Gio minh phai tro lai bai vo day! (Tet minh chang duoc nghi dau Cac Ban, co gio la phai soan bai, hoc bai de chuan bi day sau nay!!!); mot lan nua xin chuc Cac Ban truoc MOT NAM MOI TRAN DAY HONG AN ON TREN BAN XUONG, VAN SU NHU Y... Hen gap lai Cac Ban Tan Nien Ky Suu!!!
Ex Phung 799
TB: Anh Toan Thang oi, co dieu kien, Anh thu goi vai Tap Chi Y khoa moi nhat ve cho chau Ngan con Minh?!!!
Dia Chi Vu Dinh Phung 184/30/33 Ly Chinh Thang Phuong 9, Quan 3, Thanh Pho Ho Chi Minh, Viet Nam.
Neu chau nhan duoc va thay "tuyet voi, rat co ich cho chau ve lanh vuc Y Khoa", thi Xin cam on truoc va Xin Anh goi tiep?!!!
Kinh chao doan ket va day tinh than ai! Hen tai, nam, gau, sang nam moi.


Don Xuan

Than chao cac exs ;
Ben Tay bua nay da 28 tet ma ex tui van phai di lam viec day , lam gi ma duoc sung suong nhu cac exs quoc noi , da nghi ngoi ca tuan nay roi .
Nam nay ex tui se duoc an 1 cai tet rat xom tu ,vi co rat nhieu qua dac biet cua ex Paul Phuc mang tu VN tang cho , cac loai mut , banh chung , cha lua vv.....toan "huong vi TET thu thiet" !
Vi the , noi day ex tui xin chan thanh goi loi cam on dac biet nhat den ex Paul PHUC !!! (toi nghiep , gio nay ex con dang phai lan loi di lam viec rat xa nha , cuc gap may chuc lan ex tui nua )
Chau Au moi vua trai qua 1 dot ret dam keo dai , vi the Tet nam nay hong co thay ban "canh mai , canh dao" hay chau quat nhu cac nam truoc , thoi thi danh mua bong Lan ve chung thay ,
Chau cuc vang dai doa ben Phap chi chung trong nghia trang vao dip le cac linh hon , chu khg co ai dem chung trong nha , nen nguoi VN ben day bi mat di 1 loai hoa dep cua ngay tet .
Da nhan duoc 2 DVD cua exluro 68 , nhung chua co dau oc de xem het , vi ca tuan nay dang mac lo chuyen "cai thuoc la" ... qua 1 so hinh anh trong exluro xua va nay , ex tui thay mung cho
NHA exluro 68 chung ta , chua quan phong da ban rat nhieu on phuc cho chung ta , nen moi ex deu co nha cua khg trang , con cai xinh dep , vo hien .
Cac exs doanh nhan 68 thi su nghiep , cua hang , van phong be the , tu thanh thi , cho den thon que , rat dang kham phuc ! (giau co thiet , oai phong thiet !!!!! )
Ex tui nghi rang : " nguoi Viet ben Phap , bay gio thua xa cac exs quoc noi roi day ! " , luc truoc , ex tui rat muon ve VN sinh song , de ma "thi tho tai nang" voi cac exs quoc noi , nhung bay gio tu xet thay minh khg du kha nang de qua mat cac exs noi dau .... Thoi danh phai chiu thua truoc cho oai dzay ! mai mot co ve VN chi hy vong xin lam tai xe cho cac dai gia , nhat la cho ex Khanh thay boi .
May bua ray tren dien dan co rat it bai viet , chac la cac exs dang chuan bi TET cho cong nhan , hay gia dinh , nguoi than .... Au cung la 1 viec "lanh phuoc duc" , nen khg dam lam phien cac exs nhieu .
Toan Thang
PS : bat dau tu chieu nay ex tui cung bay dat nghi an tet , hen gap lai cac exs vao mung 8 tet nha , dan ben Tay khg co thoi quen chuc , khi "thoi diem" chua den !

Re: goi tai lieu

Phung oi:

Cau bao Toan Thang no goi tap chi Playboy, Penthouse hay Kama Sutra gi gi do thi hoa may Toan Thang va Paul Fuc biet duong ma mang ve cho cau, chu cau bao tui no mang sach y khoa ... thi o ho, hi hi,,,, tui no khong biet cach dau,

Phung, cau dang song o the ky 21 hay la 19 dzay?!!!

k

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

goi tai lieu

Phung than men ;
Paul Phuc sau khi ghe Paris , se phai di qua Duc , sau do di Hoa Lan , roi ghe Thuy dien ....Han phai di rat nhieu noi de quan he voi khach hang , cho nen se khg thuan tien neu phai khuan vac theo nhieu hanh ly . Minh cung rat thong cam cho Paul Fuc , troi lanh , va van de di chuyen ben chau Au cuc hon VN , khg phai 1 buoc len xe , hay co tai xe dua don vv......
Minh co lien he voi 1nguoi chau ba con hoc y khoa , no chi cho 1 dong tai lieu nam roi vua hoc qua , bang giay in ra , chat day 3 thung carton , khoang 20 kg/thung , va noi : "Cau can thu gi thi cu lay di photocopie , roi tra lai ban chinh cho chau..." chu chau khg co thoi gio de lam dum , cau thong cam cho ... chau hoc khg con thoi gio ma an com nua ! va cung co nhieu cai trong do , chau chua co thoi gio doc qua nua .
Nhin 3 thung tai lieu , minh danh ... "bo tay" ra ve , "Y khoa " minh dau co ranh , biet thu gi ma soan bay gio , chuyen dem "sao chup" ca 3 thung , thiet .... minh khg co can dam , ve suc luc , thoi gio lan ... tien bac . Sau do se khg biet lam sao ma chuyen ve VN cho con gai cua Phung , ca 1 dong tai lieu nhu vay bang tieng Phap ... Lieu , may ong hai quan co cho qua cua khau khg ? hay lai tuong la chung ta van chuyen loai tai lieu dac biet gi do ?????
Luc dau , minh khg nghi rang no se phien phuc den the dau Phung , cho nen , den nay minh chua co tim ra duoc 1 giai phap on thoa de giup Phung .
Toan Thang


Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

Tho.... doc vao dip truoc tet !

Cac exs than men ;
Da dua ong Tao ve troi , an Tat nien xong roi , chung ta hay chuan bi tu tuong cho nhung ngay tet sap den ...
Xin goi cac exs vai cau tho doc tren internet , de ma suy gam trong dip tet "KIM NGUU" :

...."Bánh tiêu thì phải có mè
Ðời cần có chút ruợu chè mới vui
Làm trai không thế vắng mùi
Thiếu tình, không r
uợu chôn vùi ðời trai

Trời tạo hoa ðẹp có gai
Dan ong tài giỏi có vài tật h
u
Ong nào mà quá hiền từ
Không
què, cũng quẹo, từ từ bỏ ãn?

Trai có ruợu, sức gia tãng
Làm ãn tận hết khả nãng của nguời
Còn thêm mang tính vui t
uõi
Tay chào, mắt ngó, miệng cuời hết chê

Xin ðừng ghép tội là dê
Chỉ vì có chút tê tê… thoi mà…
Còn sức thì cứ thả ga
Không lẽ dành dụm ðể gìa cho ai

Hôm nay có của thì xài
Ðừng nên gìn giữ mãi hoài cũng hu
Trời ban chut của riêng
tu
Lai rai nhậu nhẹt, chối từ mà chi

DZAY .... Chung ta phai tinh tiep "do" sap toi di !
Toan Thang

Ông Ruồi đệ nhất danh trà.

Chữ Hán trên hộp này là : ÔNG RUỒI ĐỆ NHẤT DANH TRÀ.
( ai không tin, xin tra từ điển Hán Nôm )
Tối qua, ông Ruồi khệ nệ một thùng, tinh trà là trà. Tặng mỗi anh em 02 hộp để thưởng thức trong Tết.
( Phê bình ông Ruồi là : chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng ! Hay là bạn hiền thấm nhuần tư tưởng làm việc tay trái không để cho chân phải biết, mà không thấy bạn ráp-po trong bài viết vậy ? )
Rất cám ơn Dũng, sẽ nhớ đến bạn nhiều khi uống trà trong ba ngày Tết.

Năm hết Tết đến xin gửi lời CUNG CHÚC TÂN XUÂN đến các bạn và quý quyến
Thân
762

Re:Cung Chúc Tân Xuân

Chư huynh Ex Luro 68

Hôm qua, có những sự kiện đáng chú ý như sau:

Ex Luro họp không đúng giờ. Thời giờ ngày cận tết khó sắp xếp và kẹt xe bắt đầu khá muộn.

Đúng là ngày hội của gia đình Ex Luro vì gia đình rất đông: chỉ có 13 Ex trong tổng số gần 40 người tham dự. Phải hoan hô các gia đình Ex Công, Ex Phụng, Ex Ân, Ex Đạt và dĩ nhiên Ex Dụng chủ nhà nữa . Ex Lâm có đưa exa đến dự.

Cha Thước và 1 thầy là sự hiện diện đặc biệt mà anh em không ngờ tới.

LT,LP và các ex bắt chước đi 1 mình như ex đầu vần, ex Cảnh Martel, ex Dũng ruồi, ex Tuấn là nên làm bản kiểm điểm hay diện bích sám hối"trong gara " gì đó.

Riêng các Ex hứa mà không đến như Cha Hùng Vũ bị phạt tội " chơi không đúng catalogue", hay Ex ba số [7] trưa lỡ "xỉn" chiều không tới được.[Cf rượu để dành cho cha Hùng cứ vơi dần mà không thấy tăm hơi Ngài. Tội nghiệp các vị Cảnh, Cầu, Chương, Lâm, Tuấn… phải cố uống cho hết chai XO Matador của Ex Niên trưởng mang tới. Cha Hùng nếu có tới chủ nhà sẽ vẫn có rượu ngon để khoản đãi.

Các Ex "im lặng đáng sợ" không có hồi âm hồi dương gì hết theo Ex phó là nên nhận 1 thẻ đỏ phạt tương đương 50.000 VN$ góp quỹ vì không đi dự.

Các Ex 779,780,794,803,808,815 có báo vắng thì cũng cần cảnh cáo và nhận 1 thẻ vàng.

 

Hôm nay nhà hàng Nhật Ly khuyến mãi cho lớp Ex Luro68 hai lần: 1 là đơn giá 1 phần chỉ có 100.000 thay vì 160.000VN$. 2 là GSTSTQ đặt 35 phần thì nhà hàng làm 40 phần.

Menu như sau: Súp khai vị rất ngon được niên trưởng khuyên mọi người nên dùng nhiều, tiếp theo là gỏi tôm đọt dừa ăn với bánh phồng tôm. Món heo rừng cuốn bánh tráng: món này DT xin lỗi vì bánh tráng hơi khô. Món chính có cơm sườn nướng khá lạ miệng. Món mì "Thái Lan?" xào hải sản khi ăn vắt chanh, cho đậu phộng và ớt bột khá bắt mồi. Món lẩu riêu cua, có càng ghẹ ăn với bún hơi bị dư vì anh em đã no bụng. Tráng miệng hai món bánh[su kem]và trái cây[dưa hầu, dứa và ổi].

Hôm qua có Karaoke mà ca sĩ điểm cao là exa niên trưởng, LT… các ca sĩ hát hay như Ex Cảnh, ex Dụng, ex Lâm, Ex Tuấn đều góp phần văn nghệ. Tiếc là bài " Hà Nội mùa này nước ngập ngang mông " không được trình bầy.

Ngoài ra cũng có vài chuyện dzui cười như 1 cặp kia lên thiên đàng đòi cưới hỏi. Thánh Phêrô hẹn 1 tháng sau vì đâu dễ kiếm linh mục[ Cf hỏa ngục lát đầy sọ các linh mục, xin lỗi quý cha nhé]. Thế nhưng Thánh Phêrô còn vò đầu bứt tai hơn vì cặp đó trở lại xin li dị sau 1 thời gian: lý do là làm gì có "luật sư " trên thiên đường các bạn.

GSTQ gặp anh em ít phút cuối để nói về buổi hội hôm nay. Ban đầu quỹ chỉ còn 400 ngàn bạc An Nam nhưng vẫn mạnh dạn tổ chức. Anh em nói là cứ tiêu rồi lại có… GSTSTQ đính chính ngay là "cứ đóng rồi hãy xài". Quả thật ngoài 100 euro và 300 AUD, còn rất nhiều đóng góp của anh em>>> Nên anh em đừng ngần ngại… cứ đóng tiếp dzô.

Lớp cũng quyết định là sẽ đi đưa DVD và biếu quà tết cho quý cha và gia đình các anh em đã khuất… Ex Ánh sẽ lo việc này với ex Công, Ex tuấn anh em nào có rảnh xin phụ giúp 1 tay…Ex Tuấn cũng thông báo là mẹ Khổng Kim Ân qua đời xin anh em hợp ý cầu nguyện cho cụ.

Quan trọng nhất là chả thấy phát hành DVD gì cả… Chắc đợi Ex phó mời tân niên "giải hạn " chăng?

Trước khi tan hàng exa gia chủ đại diện chúc tết cha già...  Sau đó anh em còn hợp ca bài "hồng ân Thiên Chúa bao la để kết thúc"

Thằng mõ

Tat Nien

Buoi hop mat Tat nien da nhan duoc su dong gop cua cac ban:

PHT: 300AUD

LT: 1.000.000

CB: 1.000.000

CN: 200.000

Anh: 100.000

DR: 200.000

Cha gia co dau bac: 500.000

Canh Martel: 1.000.000

DT: 1.000.000

An: 1.000.000

Tong cong: 300AUD + 6.000.000 (chua tinh 100e TT chuyen Paul mang ve!!!)

Chi tiec Tat nien: 4.400.000

Tam ung tien mua qua Tet (cac Cha giao, gia dinh Chung, Thoa, v.v.): 1.500.000

Con lai: 300AUD + 100.000

Xin chan thanh cam ta.

 

PS: So tien con lai se sung cong qui, vay:

Tồn quĩ ky truoc (chi tinh tien mat): 1.045.403

Den 19/01/09 (chi tinh tien mat): 1.145.403 + 300AUD

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2009

Re: Tin khan

Ex Toan Thang men,

Truoc tien, nhan tien day xin chuc Anh chi va cac chau cung gia quyen mot nam 'con trau' moi day tran on Tren ban cho voi nhung uoc nguyen cua minh chang han co suc khoe doi dao de cay tiep tren ruong tot Chua ban cho minh, kiem du do tieu xai cho gia dinh va con du danh dum mua ve bay ve tham Anh em Ex 68! Cac chau truong thanh hoc mau tan toi, moi su may man, v...v...
Minh la nguoi bien tap cuon 'Nhung bai mail hay' nen tat ca cac bai cua Anh em minh deu doc de cop pi tuyen tap' nhung vi cuoc song minh khong co du thoi gio de viet bai tra loi! Nhiet tam tinh cua Anh va doi voi PHT doi voi Anh em tren nhung bai mail Anh viet qua u la tron ven tinh cam Cua Nhung nguoi Ti Nan va nhung Thang o lai. Minh chi tiec la minh cung nhu cac ban khac cung khong co thoi gian tam tinh nhieu voi Anh tren dien dan!
Thoi thi lan nay da co Truong ban Lac thu qua ben do dai dien cho Anh em lai rai nham nhap va tam su voi Anh lan nay, rieng doi voi Ex tui se cung xem nhu Anh co mat tai que nha voi Anh em vao ngay tat nien 19/01/09 sap toi! (Vi da co 100 RO dai dien!!!)
Mot lan nua xin chuc Anh va gia dinh mot nam Day Hong An tinh than cung nhu vat chat va moi su nhu y!
Hen Mail sau!
TB: Anh co gi sach vo gi goi cho Ex Phuc dem ve dum Minh khong? Cho Anh Em minh mao muoi that tinh hoi do?!!!
Ex Phung 799

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Re: Tin khan

DR va cac exs than men ;
Dan Tay rat ton trong nguoi khac , cho nen , khi thay nhan vat chinh khg tuyen bo , tuyen con gi ca , minh cung dau dam mo mieng ra noi nang dieu gi ?
Nhung ex tui cung chua gap duoc "Truong ban lac thu " nua , vi ngai vua den Paris da phai dap TGV di xuong Nantes (cach Paris 400 cay so) de lam viec voi doi tac ,
hom nay se di Bordeaux de uong ruou VIN noi tieng cua Phap o do , den sang mai moi tro len Paris , toi mai moi ghe nha ex tui de "lai rai 3 xi" , tam su voi nhau cung vai nguoi ban.
Ruou ben Tay thi khg so thieu roi , chi thieu nguoi uong , va nguoi cam Micro de quay cho dzui thoi , nhung chi co 1 minh ngai "Truong ban lac thu" chac khg lam nen duoc "mua xuan KIM NGUU"
nhon nhip nhu cac exs 68 ben Viet Nam dau 772.
Toan Thang
PS: The theo loi yeu cau cua GSTQ , ex tui ung ho tiec tat nien cua lop 1tram RO , ex Phuc se cam ve VN dum , vay GSTQ cu ung tien quy ra truoc cho anh em mua them ruou vao ngay 19/1 ,
se thau vo sau , chu cho "truong ban lac thu" xach ruou ve , hong kip dau .


Re: Tin khan

Chư huynh khả kính.

Đáp lời thông tri của GSTSTQ tui xin nói luôn kẻo anh em hiểu lầm ý Ex 759.

Đô la Mỹ , Úc, Euros, Canada… thì được chứ đừng chơi như DR đóng đô la Zimbabwe[ Cf http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=154173&Catid=10]

Thôi anh em hãy tham dự đông đủ để còn chúc nhau số KIM NGƯU nhân dịp năm mới. DR sẽ cố gắng báo cho anh em "no milk today".

Cái anh trưởng ban lạc thú đi Paris mà không có tin báo gì của T. Thắng cả, hồi hộp muốn chết nè!!!

Ex 772




Tin khan

Thượng khẩn!!!   Thậm khẩn!!!   Tối khẩn!!!   Chí khẩn!!!

 

Tối thứ Năm 15/01/2009, ban trù bị Họp mặt Liên hoan tất niên (LT, DT, LS Đạt, Ân) đã họp sơ bộ và xin tuyên cáo như sau:

 

1. Nay tổ chức Họp mặt Liên hoan tất niên

Thời gian: 18:00 thứ Hai 19/01/2009

Địa điểm: nhà hàng Nhật Ly – 4 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận (gần ngã tư Phú Nhuận)

Thành phần: toàn thể nam phụ lão ấu thành viên gia đình ExLuro68

 

2. Để thuận tiện cho việc tổ chức, xin các cụ thông báo số lượng thành viên tham dự bằng cách (i) gởi email vào hộp thư chung exluro68@gmail.com, (ii) đăng ký với DR (0908122119) chậm nhất 18:00 Chúa nhật 19/01 (tức 11:00GMT)

 

3. Trong thời buổi kinh tế suy thoái toàn cầu, mong các cụ rộng tay đóng góp cho chương trình với tinh thần ai có đô đóng đô, ai có vàng đóng vàng, ai có đóng , ai không có thì mang vài thùng Heineken cũng được.

 

Nay kính cáo

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Your email happy information

Attention the winner
Our yearly sweepstakes program has won your Email address the sum 500.000. Euros(Five Hundred Thousand Euros)
Contact your Agent for your Claim with the follow information. Your full names and address, your age, your occupation, telephone
number a, Ref. Number: E0U/010/826/KM07 and Batch Number: QNL/744-ZWM9
Euro union lottery.
Claims Agent
Mr Justin Lewis
Vereda Norte 3 , La Moraleja, Madrid .
(justin999lewis@aim.com)
Thanks
Mr Jason Wood
Vice president

Tin Vui

Thưa anh em,
 
Có một chi tiết trong lần gặp mặt vừa qua, do sơ sót nên quên báo cáo với anh em : DT vừa lên chức ông ngoại. Gia đình Exluro68 có thêm 1 exi (cháu gái). Thành thật chia vui cùng DT.
 
Ánh 757

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

báo cáo

Thưa các Exs 68,
 
Tuấn đen đã cáo bận dịp cuối năm như Dũng ruồi, thì Ánh phải động tay một tí để các bạn đỡ sốt ruột.
 
Theo tinh thần email của Dũng ruồi, đúng 18 giờ, ex tôi đến quán cafe trước nhà DT. Khi đến nơi đã thấy LT, Hùng OK và Tuấn đen ngồi chờ. Bốn anh em ngồi nói chuyện, uống nước và chờ thêm một số anh em nữa. Cuối cùng thêm DT và Ân. Riêng Dũng ruồi và Chương thông công từ xa qua điện thọai. Anh em góp mỗi người một ít rồi cùng nhau vào nhà Ex Công ( cạnh nhà thờ xứ Bùi Phát ).
Tuấn đen bắt kinh cầu nguyện, LT đại diện thắp nhang và nói vài lời chia buồn cùng tang quyến.
Trong lúc trò chuyện, anh em có đề cập đến vấn đề họp mặt tất niên, có ý kiến tổ chức ở Làng nướng Nam Bộ, nhưng khi LT quay qua hỏi GSTSTQ còn tiền? thì .......Đến lúc này chưa thể trả lời được.
 
Hùng OK đã giao DVD "Exluro68 Xưa và Nay" version 1b cho LT. Hình thức và nội dung có cải tiến  so với ver 1 rất nhiều. Hiện nay LT rất đang bận việc công ty và cũng chưa thể sắp xếp ngày giờ tổ chức đi thăm các cha giáo như dự tính trong năm.
 
Vài hàng báo cáo cho anh em rõ.
 
Thân chào,
Ánh 757

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2009

Chuyện giữa tuần

Melbourne…38o C

 

PHT le lưỡi Nóng nực thế nầy, tớ đề nghị bọn mình ra biển tìm Sơ Angela.

TBG  quay mặt khỏi màn hình laptop giọng thủng thỉnh Cậu chờ tớ xem xét hộp thư. Chờ lát nữa cơn nóng lên đến cực đỉnh, lúc ấy mình tha hồ mà xem.

PHT khoác tay Chả có gì để xem xét, chán phèo! Mấy thằng nhà báo bảo Sài gòn dạo nầy chim lạnh đến teo héo, nhưng tớ chả tin.

Hộp thư quả trống không như lời PHT nói, TBG giọng buồn chán Thế các anh LT & DT chả có tin tức gì, tớ hơi hoang mang.

PHT giải thích Các cậu ấy chỉ thích cầm micro chứ không thích cầm bút, lần ấy hắn chộp  được micro, huyên thuyên từ thời khủng long hóa thạch đến thời sao chổi xẹt qua Phi Châu mà chỉ mới phân nửa bài văn, ghê thật! Cậu LT có tâm sự hắn dùng tay để làm việc khác chứ không thích cầm bút, ấy là thế.

TBG gật gù Các cậu LT & DT bận theo Bình Boong học bấm nút thì đã đành, thế còn các cậu khác như Ex Anh Sui bận bịu việc chi mà tớ cũng chả thấy.

PHT vỗ vai an ủi TBG Việc tường trình thì các cậu ấy đã bàn giao xong xuôi rồi, phen nầy nghe nói Hòa Harryman đã lãnh nhiệm vụ, nhưng hắn bảo để bán xong đợt bia dịp Tết nầy sẽ khởi sự viết, tớ tin rằng sang đến mùng mười, tớ và cậu sẽ có tha hồ bài để đọc.

TBG gịong chuyển sang nảo nề Thế còn cái Bác Ruồi, thường thì hắn rất nhanh tay lẹ chân, tớ vẫn còn thắc mắc.

PHT chỉ cái meo của DR Hắn bảo rằng đang bận đi dự lễ đặt viên đá đầu tiên. Ex Fúc đang khởi công nhà máy mới, hôm nay là lễ đặt đá. Cậu thật lẩm cẩm. Đi theo tớ, bảo đảm hôm nay bọn đầm chỉ mặc quần kiểu quay dép (thong), xong bọn mình lại đi rửa xe, thế là mát cả bọn.

 

TƯỜNG TRÌNH

Xin lỗi anh em, Ex tui dang lu bu công việc cuối năm quá nên không trực tiếp tường thuật theo đề nghị của Ex772.
Hôm đó có Ex đầu vần đi nữa vậy Ex tui tha thiết đề nghị Ex đầu vần tường trình cho anh em rõ. Rất cám ơn.
813
PS : Theo Ex luật sư thì bà cụ ruột của Ex luật sư khó lòng ăn Tết này với con cháu. Xin anh em thêm lời cầu nguyện cho cụ.

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

RE Phiếm luận

PHT oi ;
Nam het tet den roi , cu viec lo viec an tet cho thiet "xom tu" cai da .... Chuyen cua nam 2009 minh cu thung thang , khoan nghi den .
Neu thang chu no khg nuoi , thi co nha nuoc nuoi ....den chung nao may ong nha nuoc hong phat tien nua , thi minh xin an com chua , com ba phuoc ....chu yeu la minh "Dzui" la duoc roi .
Ke ra ban cung may man hon nhieu nguoi roi do , vi co duoc cai "đời không tăm tối" , ben Tay bau troi luc ray , thuong xuyen xam xit , am dam , chang co chut anh sang nao , khg nhu ben Uc .
Ve chuyen cua cai noi , duoc goi la ...."thien duong ha gioi" thi lau lam roi , ex tui hong co dieu kien sang tham vieng , nen hong duoc cap nhat hoa cho lam , toan la nghe qua "dai" hay xem tren internet , nhung khg de gi tin duoc may thang cha "nha bao , noi lao an tien" .... Nha giau VN hoi xua , co ca chuc dua con , co dua nao can di lam viec dau (that nghiep 100%) , dzay ma ho van song phay phay . Suy ra lam dan cua 1 nuoc giau chi 10% ngoi choi xoi nuoc , "nham nho" gi cai chuyen nho xiu ... Nay mai , "ong den" nham chuc xong , phat tien cho tha ho ma tieu xai .
Nguoi ben My chang thuong noi la : ho lui 1 buoc de tien 3 buoc do sao !
O hai ngoai tui minh ua ngam nga : ".....Saigon bay gio troi mua hay nang ?" sai bet ..... troi lanh ! cho nen cai cau tiep theo :" saigon bay gio ai nho thuong ai ...." chac hong dung luon .
Bang chung la nghe DR noi , han co rat nhieu chuong trinh cua V.I.P. .... chat kin thoi khoa bieu (Nhiều đám cưới , đám giỗ, lễ đặt viên đá đầu tiên, lễ khánh thành...) , toan la di "du le" , ma chang thay phai lao dong gi ca ?????? Chac , chac , chac ..... sung suong the la cung !
Cac vi khac nhu : LT , DT , GSTQ , CB ... thi chac khoi can phai ban den roi .
Nhung doi giong "Tam su" cua ban , chac chan co ex tui ngoi doc tu dau den cuoi , nen ban cu yen tam ma viet tiep di nha !
Toan Thang

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009

Phiếm luận

Thân chào các Exs,

            Tôi xuất thân từ trường Dòng nên tuyệt đối không tin vào cái tài rờ mu của anh thầy bói. Tôi tỉ mĩ sờ mó các góc cạnh của câu nói mỗi người có một số mạng, nghe ra thật an ủi nhưng cũng thật hoang đường, không thực tế, đối với những người bị tiêm nhiễm chút xíu máu chuột túi như tôi.

 

            Sờ cặn kẽ vào góc đời không tăm tối nhưng nhiều tủi nhục của thằng tị nạn. Tôi cảm nhận được một vài điều, dùng làm hành trang cho kiếp trâu cày mà đa số người xa xứ phải chấp nhận. Câu nói như thế nầy sẽ tóm gọn cho những điều tôi cần nói Người tị nạn thì muôn đời không thể cạnh tranh với người bản xứ. Thế nên, dù phấn khởi hay phẩn nộ, tôi luôn lẩm bẩm câu châm ngôn nằm lòng từ nhiều năm qua don't rock the boat, hoàn toàn phục vụ hết mình cho những nơi tôi làm việc. Suy luận đơn giản thế nầy, nếu thằng chủ tôi suy sụp đến nỗi phẹc-mê bu-tích thì thằng tị nạn sẽ ca đoản khúc Đi về đâu hỡi em là cái chắc.

 

            Tôi không dám quan tâm nhiều đến thời cuộc, nhưng báo chí và tường thuật thời sự hằng ngày của báo Ông Mõ cứ đập vào đôi mắt. Nào là chỉ số thất nghiệp tại cường quốc có anh bạn đang cư ngụ hiện đang ở mức 7.25% và nếu không khéo sẽ lên đến chỉ số hàng chục, thật khủng khiếp! Tôi bàng hoàng nhìn tấm ảnh thời sự của phóng viên hình ảnh họ Trần cho thấy những cư dân tại xứ Nhật xếp hàng dài tại một công viên chờ lãnh trợ cấp thực phẩm, một việc mà muôn đời tôi nghĩ là không thể xảy ra ở xứ nầy, khó tin nhưng có thật! Thật là quá xá xì-chét!

 

            Tôi không hững hờ với thời cuộc, nên biết rằng chỉ còn hơn tuần nữa là Mỹ Quốc lại có guồng máy điều hành mới. Tôi thầm thì cầu khẩn mọi sự may lành sẽ đến cho cường quốc đàn anh, dù biết rằng nếu quốc gia nầy không bị nhức đầu sổ mũi thì kỹ nghệ chiến tranh sẽ được phát triển dài dài, nghề của chàng chỉ có thế. Chợt nhớ đến câu dẫn chứng của LT dạo nào, bàn tay phải có ngón vắn ngón dài, đàn anh có ngón dài thì mượt mà vuốt tóc, phận trâu cày có ngón vắn thì đành móc móc thế cũng xong!

 

            Thằng nào cũng bảo năm 2009 nầy sẽ nhiều gian khổ. Tôi thì chỉ có ước muốn thật bình thường. Mộng được thoải mái vuốt tóc, ít xì-chét, túi rủng rỉnh tiền để tậu chiếc Attila cho con Cún, dư thêm nữa thì tặng em luôn con gấu Mi-xa. Mộng bình thường!

PHT

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Re: Chia buồn

PHT và anh em
Thành thực xin lỗi vì nhiều lí do khách quan nên không cập nhật được thông tin cho anh em. Hôm qua đã dự định đi chia buồn rồi lại bị cản trở công việc đột xuất nên lại không đi được . Đề nghị anh sui tường thuật cho anh em. Nhất là đoạn mà GSTSTQ đề nghị việc tất niên.
Hôm nay Sai Gòn trở lạnh ngày thứ hai. Chiếc áo khoác để trong tủ cả năm được mang ra mặc lại: thôi thì cũng xuýt xoa với cái lạnh 20 độ C để tưởng tượng cảnh tuyết Paris.
Á PHT hồi nào không thấy phóng sự ảnh hay bài viết nào của các công dân xứ cờ Hoa. Lớp trưởng hải ngoại  thiếu vận động anh em rồi.
Hôm nay còn quá nhiều việc phải làm. Nhiều đám cưới đám giỗ, lễ đặt viên đá đầu tiên, lễ khánh thành... Xin hẹn anh em vào 1 dịp thuận tiện khác.
Ex 772



Chia buồn

Thân gởi bạn C'N' 768,

            Chân thành gởi đến bạn lời chia buồn. Đây cũng là một dịp để tớ suy nghĩ về cõi đi của bản thân mình. Xin thành thật khai báo là dạo nầy Ông Mõ rất là vắn tắt trong việc tường trình các thông tin, vì thế những người ở xứ ngoài như tớ không có nhiều cơ sở để làm việc. Vậy tạm thời gởi đến bạn và tang quyến lời chia buồn thành thật nhất.

PHT

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2009

Re: Troi lanh

Thưa anh em.,
Gia đình ex Luro 68 vừa nhận được ai tín. Chúa đã gọi linh hồn Vinh cen tê, em Ex Công 768 về với Ngài. Xin anh em và gia đình hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn người quá cố.
Theo ý kiến của Ex Ân và Ex Cầu xin anh em quốc nội [ ai có thể được] Xin vui lòng có mặt tại nhà anh Dụng 770[ Quỳnh Gia studio, Lê Văn Sỹ] lúc 18h chiều mai thứ sáu ngày 09012009 để chia buồn cùng tang quyến. Nhân tiện lạm bàn vài việc vặt cuối năm.
Trân trọng kinh báo.
Thằng mõ.

 

tin buồn vừa nhận .

Thân gửi Các Bạn Ex 68 .
Vừa nhận được tin buồn : Em trai của Bạn Công ( 768 ) vừa đột ngột qua đời sáng nay .
Toàn Nhóm Ex 68 xin chia buồn cùng bạn Công . Nhóm Ex 68 rất hiểu và cảm thông với sự mất mát và bối rối mà bạn Công và Gia Đình đang gặp phải .
Bạn Dũng 772 đang liên lạc và sẽ xác định giờ giấc .
Chúng ta ( Các Bạn nào có thể )sẽ tụ họp tại quán cà phê gần cửa tiệm của Dụng rồi cùng đến nhà gia đình Công (tại Xứ Bùi Phát) cho tiện .

HC 763 .

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

Troi lanh

Bac PHT ui ;
Ben Tay luc ray troi danh lanh lam .... nghe bac noi den ban quan ao nho chut xiu , sao tui thay "phat run" luon , hom qua Paris tuyet xuong ca ngay , trang xoa het ca , ra duong duoc xem may ong Tay ba dam , nhay Slow "qua da" luon ... De khg bi truot te , nguoi di bo phai bam vao nhau , va di thiet cham , theo kieu "tung ....buoc , tung buoc chan" .
Ex quoc noi nao ma qua ben Tay vao luc nay , dung la co dip thay doi khg khi , ben VN dang nong tren 30° , sang Paris chi con -6° , gap con gio thoi qua se la -10° , cach biet 40 do , ex tui phai ban den 4, 5 cai ao moi du am , theo du bao cua dai khi tuong , cho den thu 2 tuan toi , du troi nang choi chang , nhung nhiet do se khg vuot qua duoc muc 0° .
Nguoi dan Tay o day , nam nay vui mung lam cac exs , da lau lam roi ho moi co lai duoc mua dong gia lanh nhu vay ...
Hua hen cho 1 nam co hoa la xinh tuoi , cay trai tot dep , se khg bi "sau ray" pha hoai , vi mam mong cua cac con trung nay , se bi tieu diet het , khi lanh "am do" keo dai ca tuan le. Dau nam duoc nghe ex Phung ke toan chuyen may man ! chac la de hy vong cho moi nguoi chung ta se gap duoc nhieu dieu may nho nho nhu dzay trong suot nam 2009.
Chuc cac exs luon luon dzui dze de chuan bi : "tet , tet , tet .... tet den rui ".
Toan Thang


Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

Tốt hay xấu? Sự thật 100%

Thân gởi các Ex 68 Ngoại cũng như Nội,
Chuyện tập 1,
Vào một buổi trưa trời hanh nắng, sau mấy tiết học dài buổi sáng với các SV của mình, Anh vội vàng phóng nhanh ra cửa Ngôi Trường Đại Học mong về nhà thật nhanh lấy thêm sách vở và dùng bữa cơm đạm bạc do chị nhà nấu sẵn buổi sáng trước khi đi làm.Sau đó sẽ tiếp tục những tiết học buổi trưa lúc 12 giờ 30.Tới ngã tư Trương Định và Điện Biên Phủ, vì lo nghỉ ngợi về những gì mình đã truyền đạt cho học trò sáng nay, và cũng thấy một chiếc Attila đi trước mình đi tiếp trong lúc đèn giao thông đã bật đỏ một tíc tắc rồi! Khi qua khỏi ngã tư, Anh chợt thấy xa xa phía trước hàng xe gắn máy chạy trước Anh thấp thoáng chiếc áo Xanh lá cây - cảnh phục của Công An Giao thông chuyên ghi phạt người vi phạm giao thông. Thôi rồi tại sao mình không kịp nhìn thấy nhỉ (thường khi đi đường, đèn đỏ giao thông mà vắng xe Anh cũng chạy qua luôn chứ ít khi tự giác dừng lại, cũng vì cuộc sống tất bật của Sài thành là như thế!)
Thế rồi Người Cảnh sát đứng tuổi Anh nhìn thấy rõ đã chặn Anh lại và nói :Sao chạy như thế? Vào đây đi! Anh bèn xuống khỏi chiếc xe hai bánh của mình. Trong lòng ngao ngán thầm nghỉ rằng chắc là bị phạt rồi đây và thế thì công dạy mấy tiếc học sáng nay của mình chắc là theo mây khói rồi! Anh nói theo suy nghĩ của mình: "Xin Thầy thông cảm cho làm Giáo viên mà thầy đâu có tiền!" "Giáo viên À, đi không đúng luật vậy à? thôi lần này cho qua đó nhé" Anh Công an trả lời". Thật là mừng rỡ, Anh đáp lại: "Cám ơn Thầy" rồi leo lên xe chạy từ từ về ngôi nhà của mình....
Chuyện tập 2,
Chuyện lần này chắc là không có lần sau!...
Trưa hôm đó cũng trên con đường Pasteur dong ruổi về nhà sau 4 tiết học buổi sáng với lới Anh văn chuyên ngành Tin Học... Những gì Anh đã truyền đạt cho học trò sáng nay Anh cảm thấy không hài lòng về chính mình... và thế là qua ngã tư Trương Định và Ngô Thời Nhiệm, xe Anh chạy chậm vì Anh đang nghĩ ngợi về con Anh đanh nằm bệnh viện,lại cũng một chiếc Attila của một chị chạy phía trước. Cái Chị này đi trước mặt thấy bực quá, thế là Anh lấn qua làn xe hơi qua mặt chị ta, Anh cũng đã thấy mình đi hơi qua khỏi làn xe hơi rồi một đoạn trước rồi và tự nhiên Anh có linh tính vì sao thấy các chiếc xe gắn máy hôm nay sao chạy chậm quá và mấy người đang buôn bán trên lề đường dường như đang dõi theo trên đường. Một Anh Công an trẻ tiến ra con đường tới chận trước mặt Anh. Thôi khổ rồi lần này, mình chạy chậm mà nhưng Anh cũng thấy tiếc cho mình là đã chạy lấn qua đường xe hơi có chút xíu mà lại bị thổi oan uổng tiền quá!khi Anh nghiêm chỉnh, tay run run xuống khỏi xe nghe văng vẳng các người đứng trên lề đường nói, nó bắt chạy lấn tuyến đó mà... Anh dắt xe vô lề một cách nặng nhọc thì Anh Công an trẻ giơ tay chào Nghiêm nghị, hắn còn nắm lấy càng đằng đuôi xe của Anh dường như sợ Anh tháo chạy và tỏ vẻ không hài lòng, "Cho xem giấy tờ tuỳ thân"... Thôi rồi phen này tiêu!!! Anh dựng xe mở nón bảo hiểm và khẩu trang ra... "Xin Thầy thông cảm cho Giáo viên ... Nhà gần đây, nên giấy tờ chỉ mang theo toàn là bản sao không Thầy ơi... Anh Công an trẻ hình như lúc này mới thấy rõ gương mặt ông Thầy già của Anh, "Lần sao nhớ mang theo giấy tờ bản chính nhe và nhớ đi đứng cho cẩn thận..." Thật là vừa mừng vừa thấy an ủi cho Nghề nghiệp của mình, không biết có phải vì Anh là Thầy giáo mà Các anh Công an đã tha cho mình hay không? Viết tới đây Anh cũng xin nhớ lạilà đã lâu lắm rồi khi đi dạy học trò ở quận tư về, Anh đi xuống chân cầu Khánh Hội và lúc đó tự nhiên con đường Võ Duy Nghi ở đó bắt đầu lại không cho chạy 2 chiều, Anh cũng bị Công an Chận lại và Anh cũng đã được tha không bị phạt bởi vì Anh đã nói với các thầy Cảnh sát là Anh giáo viên gia sư nghèo lắm....
Trước tới giờ Anh chỉ bị phạt giao thông một làn vì đi Pasteur mà quẹo trái đường Võ Thị Sáu khi chạy chiếc cúp 81 và bận áo Pull nên Anh không có năn nỉ vì mình là giáo viên, Anh chỉ nói mình không có tiền và thế là các Anh Công an đó nói thì tới Võ Văn Tần đóng phạt thôi...
Thật là dài dòng tranh thủ viết cho các Bạn lúc này là 11 giờ 56 rồi!
Thôi Mình xin chúc các Bạn ngủ ngon. Cũng xin các bạn nhớ cho câu hỏi "Tốt hay xấu?" Và đây là chuyện về Anh sự thật 100% đó các bạn.
Ex Phụng 799.

Chuyện cuối tuần

TBG ngã người hít luồng gió biển Mát thật! Thảo nào cậu chả thích vùng St Tropez nầy.

PHT giọng ngắn gọn  Xứ Tây có nhiều điểm kịch liệt, tớ thích rất nhiều thứ.

TBG tra hỏi Thế cậu lại thích điểm nào? Đã thử qua món sò 15cm?

PHT trình bày Món ấy thì lại to quá, tớ lại sợ đi vào nơi lạc lỏng hư vô. Tớ chỉ thích các món truyền thống của Tây, cốc-ô-vanh hoặc khoai tây chiên, đại khái là thế.

TBG cho món cốc-ô-vanh vào mồm Ăn món gà trống, nốc rượu chát thế nầy thì tuyệt vời. Nhưng tớ không nghĩ cậu chỉ thích có thế.

PHT gật đầu Thì là thế. Đã bảo là có nhiều điểm kịch liệt. Tớ thích lối xây cất nơi đây, có nhiều điểm giống quê nhà, tường tô, mái ngói âm dương. Kịch liệt ở điểm đường phố có nhiều ngỏ ngách đề luồng lỏi. Nhà cửa lại có sân vườn, tha hồ trồng cây cảnh, tuổi già như bọn mình, chỉ có việc mân mê, sờ mó các góc cạnh là điểm chính, cậu có nghĩ thế?

TBG tiếp tục tra hỏi Tớ am hiểu tư tưởng cậu, chắc chắn cậu thích vùng nầy không chỉ có thế.

PHT xích lại gần TBG Việc nầy là bí mật, tớ nhờ cậu TT chỉ điểm nên mới biết. Bọn Đầm nơi đây không thích mặc nhiều quần áo cậu à, nó chỉ mặc có tí xíu mà đi dạo khắp đường phố. Ra bãi biển thì ôi thôi, đầu óc tớ cứ choáng voáng. Tớ lãng quên sơ Angela rồi cậu à. Xứ Tây thật kịch liệt!

 

Nhưng ở Hắc Dịch lại có con Cún, chán thật!

 

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

X.x.x.t.r.é.é.é.t...

Một xe cảnh sát giao thông bị người dân đập phá
11:51' 03/01/2009 (GMT+7)

 - Sáng ngày 2/1, hàng trăm người dân xã Gia Tân 1, huyện Định Quán đã đập phá một xe cảnh sát vì cho rằng cảnh sát giao thông đánh dân...?

(http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/01/821900/

 

Người dân tố cảnh sát đánh người, bỏ đi…?   

 

Khi xảy ra vụ việc, hàng nghìn người dân hiếu kỳ kéo đến xem đã gây kẹt xe nghiêm trọng hơn 2 giờ trên tuyến đường huyết mạch lên TP Đà Lạt. Và tới gần 11h trưa, trật tự được vãn hồi, giao thông trở lại bình thường.

Vụ việc gây kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 20 từ Đồng Nai đi TP Đà Lạt.    

 

Theo phản ánh của hàng chục người dân chứng kiến sự việc: một nhóm cảnh sát giao thông (CSGT) cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang tuần tra trên tuyến quốc lộ 20 (thuộc địa bàn xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, huyện Định Quán) đã tiến hành kiểm tra giấy tờ xe của một đôi vợ chồng. Mặc dù có đội nón bảo hiểm, nhưng lo sợ bị phạt do không mang theo giấy tờ nên người chồng cho chuyển hướng xe chạy vào đường nhà thờ Dốc Mơ để trốn tránh.

 

Khi bỏ vợ xuống và trở ngược ra thì ông này bị hai cảnh sát (một CSGT và một CSCĐ) "đón lõng" ở đầu chợ, bắt dừng xe để kiểm tra.

 

Thế nhưng thay vì kiểm tra giấy tờ, người vi phạm liền bị cảnh sát đấm thẳng vào mặt. Chưa kịp hoàn hồn, tiếp tục là một cú thụi vào sườn, đạp vào đầu (trúng nón bảo hiểm), đá vào mặt…khiến người đàn ông bị đánh nằm bất tỉnh.            

 

Nhiều người dân chứng kiến cảnh này cho biết, viên cảnh sát mặc áo xanh (CSCĐ) tên Thành là người trực tiếp đánh người vi phạm, nhưng sau đó bỏ mặc nạn nhân khiến người dân bất bình đã chặn xe và giữ chìa khóa chiếc xe mô tô cảnh sát…

 

Thấy người dân kéo ra đông và có dấu hiệu "nổi nóng", viên cảnh sát bỏ đi. Chưa dừng lại, số dân quá khích liền khênh xe ra đường và sau đó là trận "mưa đá" trút xuống, chiếc xe cảnh sát bẹp dúm..

 

Hàng nghìn người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực xảy ra vụ việc, khiến việc vãn hồi trật tự, giải tỏa giao thông của cơ quan chức năng hết sức khó khăn..         

 

Cảnh sát báo cáo "không có chuyện đánh dân" (?)

 

Ở trên là phản ánh của người dân, nhưng theo báo cáo nhanh của Công an Thống Nhất thì không có chuyện cảnh sát đánh dân (?)

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, vào lúc 7 giờ 45 phút, tổ tuần tra cảnh sát giao thông gồm 4 người (2 CSGT, 2 CSCĐ) đang làm nhiệm vụ tại km 16 thì phát hiện 1 trường hợp vi phạm chở người không đội mũ bảo hiểm chạy từ Phú Túc về Dầu Dây, cảnh sát tên Thành dùng xe mô tô CSGT đuổi theo đến đoạn trước chợ Dốc Mơ thì người điều khiển xe mô tô bị té, Thành dừng xe đỡ người bị té dậy.

Cùng lúc đó một số đối tượng Dương Quang Trung, Phạm Văn Hiền… đứng ngay chợ Dốc Mơ giữ xe cảnh sát, không cho thực hiện nhiệm vụ và hô hào rằng CSGT đánh dân, từ đó người dân hiếu kỳ đã tập trung đông người đến xem (lúc 8h30 phút có khoảng trên 500 người). Đến 12h30' ngày 2/1/2009 tình hình trở lại bình thường.

 

Việc có hay không cảnh sát đánh dân, khiến người dân bức xúc chặn xe cần được Công an Đồng Nai điều tra làm rõ (?) Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc lại cách đây hơn 7 tháng, VietNamNet từng đề cập vụ việc tương tự: cảnh sát bắn súng, còng tay một thiếu niên… Điều đáng nói là sự việc cũng xảy ra trên tuyến đường này và cũng do lực lượng tuần tra giao thông gây ra.

 

Vụ việc sau đó được xác nhận là sai, nhưng kết quả xử lý thì rơi vào im lặng?

  • Thái Thiện         
Sau đó chính quyền địa phương phải nhờ Linh mục Quản hạt là linh mục quản xứ Phúc Nhạc tới can thiệp. Nhưng vị linh mục này cũng không làm gì để an dân được, vì người dân ở đây da số là Công giáo đã quá bức xúc với hành động chèn ép và đánh người cách dã man của cảnh sát trong thời gian vừa qua, nhưng dù kêu cứu thế nào chính quyền địa phươgn cũng nhắm mắt bị tai, và hành động dã man của cảnh sát không bị xử lý, nên nay dân chúng mới cùng nhau phản công rất mãnh liệt.