Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Re: Don Xuan

Hi Dzũng ruồi:

Bài viết hay và xuất sắc, ... nhưng tớ suy nghĩ mãi thấy vô lý quá?!?

Vì sao? Trong Tin mừng có ghi. Chúa nhân từ, RỘNG LƯỢNG, QUẢNG ĐẠI VÀ BAO DUNG. Chứ Chúa đâu có keo kiệt, bủn xỉn tính toán từng đồng, từng ngày như vậy. Thế thì không phải là Chúa của chúng ta rồi.

Vậy là cậu cầu nguyện lộn... ông Thần tài, ông địa ngời dưới đát rồi... HI HI.

k

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.