Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Tản mạn cuối năm

 

Các exs thân mến,

Hai hôm nay vào blog, thấy giao diện mới, cứ ngỡ mình đi lạc, định thần lại thì ra anh em có công trang hoàng lại ngôi nhà chung cho tươm tất, sắm sửa thêm tiện nghi, lại có cả hit counter, chẳng mấy chốc con số ấy sẽ vượt qua  blog của anh kỹ sư chứ lị, he he. Tuy nhiên, những tấm ảnh khổ lớn vừa post cách đây không lâu đã bị xén mất một phần. Rồi tự an ủi: thôi, sân nhỏ thì ta đành đá "banh bố" vậy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm. Một năm qua với biết bao nhiêu việc, bao nhiêu bài vở, hình ảnh trên blog. Anh em dù ở xa, cách nhau chân trời góc bể, đều cảm thấy như bên cạnh nhau qua cái click chuột.

Sáng mai thức dậy, chúng ta mỗi người đều thêm một tuổi, "55 năm làm kiếp con người…". Ex Tuấn thì đang rầu :" Không biết nên vui hay buồn.... đoạn đường đến cái "lỗ ấy" càng ngày càng gần!". Còn tớ thì nghĩ trước sau gì cũng qua giai đoạn như 2 câu thơ sau:

……….

Giờ đây súng đã tịt ngòi,

Gia tài còn lại một... vòi nước trong.

dù vui hay buồn thì cũng phó thác phải không ex Tuấn.

Rất mong năm 2010 này mang lại nhiều bình an và hạnh phúc cho tất cả chúng ta.

757

TIN THẤT THIỆT

Bác trùm Cảnh ơi,
Bác nói thế nào với lão Chương Béo mà sáng nay lão ta đòi tớ phải đi rửa xe??? lại là xe 4 bánh nữa chớ!!! Quả thật tớ cũng đang mong có xe 4 bánh để mà rửa rồi sau đó thỉnh thoảng cùng anh em vi vu trên mọi nẻo đường với LT. Nhưng tất cả chỉ đang là ước mơ mà thôi. Biết bao giờ mới thành hiện thực.
Ex tui thấy dạo này lão CB có vẻ lẩm cẩm quá xá rồi đó các Exs ơi. Mai anh em mình phải đổ rượu xanh, rượu vàng mà chữa bịnh cho lão ấy nhé. Anh em nhớ đi đông đủ nghe...
  • Còn khoảng 5 tiếng đồng hồ nữa là qua năm mới rồi, mỗi chúng ta sẽ được thêm một tuổi. Không biết nên vui hay buồn.... đoạn đường đến cái "lỗ ấy" càng ngày càng gần!
  • Thôi thì cứ bắt chước Cảnh hù, chúc anh em và gia đình vạn sự may mắn trong năm 2010 với hạnh phúc, sức khoẻ và vui vẻ tràn trề trong Tình Yêu Chúa. Còn việc gì đến thì nó sẽ cứ đến chẳng ai cản được.
Thôi tớ chuẩn bị "đón giao thừa" đây. Hẹn mai gặp nhau.

PS. Bác 803 đâu rồi, diễn đàn vắng bác kể cũng buồn. Xin cho biết ý kiến và chỉ giáo cho một triết lý sống như bác vẫn thường làm.

Tuấn 813

Xin kinh.

Thưa Chư Huynh,
Hôm nay giỗ Bố tớ, kỷ niệm 20 năm Ông Cụ qua đời.
Nếu được, xin các vị cầu cho Bố tớ 1 knh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh sáng Danh, 1 kinh Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ... cầu cho linh hồn Giuse.
Hết lòng cám ơn Chư Huynh.
( Cũng gửi lời xin lỗi nếu có làm phiền Chư Huynh trong giờ phút giao thừa Cũ và Mới. )
Cảnh & Oanh chúc Chư Huynh Đệ cùng Quý Quyến Năm Mới 2010 thành công, hạnh phúc và tràn đầy Hồng Ân.
Thân
762


Lảo Béo lẩm cẩm lắm rồi !

Hôm wa tớ đã hào hứng hô hào nhậu mừng cái theme mới cua bác
Tuấn, thế mà sáng nay lão í lại phone hỏi mai tớ có đi họp
lớp ko ? Chứng tỏ là : hoặc lão í ko thèm đọc gì sất cả
hoặc là lão í đã bị lẩm cẩm nặng rồi. Cuối năm bắt giò
LãoBéo một fát. Hòa theo PHT và ô.Ruồi, ta cùng đánh hội
đồng. Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Re: dep tiem an

Chào anh em lớp 68
Ngày cuối cùng của 2009 rồi.
Bái niên là việc nên làm trong ngày này
Trước hết là trọng tuổi: Cho đến giờ này Ex LS vẫn đang giữ chức niên trưởng.
Thứ đến là các bậc trí thức: về đạo thì có 5 linh mục, tiếp đến là GSTS và phó giáo sư và các đấng làm thầy mà An Nam hiện tại gọi là “tháo giầy”[ quốc nội xin lỗi Khoan Tiên Sanh vì ngài khiêm tốn và lại ít giờ tham gia diễn đờn]
Tiếp đến là những người gánh vác trách nhiệm như LT, LTHN, LP tòan quyền.
Kế là bác Bùi nông theo kiểu nhất sĩ nhì nông….mà giá gạo đang lên hổng chừng nhất nông nhì sĩ bây giờ
DR tự hỏi không biết có nên bái niên mấy vị có chỗ đứng ko?
Bái niên là 1 vẻ đẹp tiềm ẩn hơi “cổ lỗ xì” của VN ta.
Hiện nay DR mới phát hiện 1 vẻ đẹp tiềm ẩn thời @. Mà đúng là tiềm ẩn vì cái vụ này rất “lụi”. Số là trước đây, Nguyễn ngọc Ngạn mơ ước mỗi người VN khi coi Thúy Nga thì trả 1 USD bản quyền. Việc này không thực hiện được là vì các cơ sở in sang lậu quá nhiều bắt không xuể . ..giá bán chỉ có 10.000VN$(# 48cents Mỹ)/ DVD. Nay việc này càng xa vời hơn vì VN mới áp dụng công nghệ mới 5 trong 1. Nghĩa là bây giờ chỉ tốn 2.000VN$ cho 1 đĩa DVD thôi. Vừa rồi ghé qua tiệm băng dĩa được giới thiệu Thúy Nga 93,94,95,96,97 gom vào 1 đĩa bán giá 10.000VN$. Không chỉ Thúy Nga mà DVD chính là anh của M. Jacson, Film mới về ngày tận thế 2012… đều được lồng ghép vào lọai 5 trong 1 tất: đúng là vẻ đẹp tiềm ẩn có khác!!!
PHT có nói đến sự trễ hẹn của LP trong việc tổng kết blog cuối năm. Chuyện này xa lạ với các ex hải ngọai chứ VN ta quen rồi. Lỡ hẹn lần này thì còn lần khác: thậm chí gấp quá mình nhấn nút “ skip” nhảy tới công đọan cuối luôn. Điều này các lô cốt đào đường hay áp dụng dịp cuối năm tổng kết, lược bỏ vài công đoạn tái lập nguyên trạng mặt đường đồng nghĩa với việc bỏ túi 1 số tiền nho nhỏ. Hễ mai sau có chuyện gì đã có công quỹ chịu…[ Cf tốn 1 tỉ để dịch tài liệu liên quan đến dự án Đông Tây do Nhật chuyển giao]

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

TỔNG KẾT ( tt )

Trước khi bước vào việc tổng kết tháng 5 + 6 có hai việc cần phải có ý kiến như sau :

1 Bắt chước Ex Cảnh Tớ dành cho EX Tuấn lời khen ngợi chân thành nhất . Không biết trước kia lão có tốt nghiệp ngành kiến trúc không mà sau khi sắn tay dọn dẹp một chút mà nay khi nhìn vào Trang Blog của lớp thấy bắt mắt hẳn ra .

2 Nhân dịp cuối năm 2009 và đầu năm 2010 lớp chúng ta có một số gia đình sau :
Cuồi năm 2009
EX LIÊN , EX KHANH kỷ niệm 30 năm ngày thành hôn
EX PHÚC kỷ niệm 25 năm ngày thành hôn
Đầu năm 2010
EX THẮNG MUN kỷ niệm 30 năm ngày thành hôn
EX ÁNH , EX CẦU kỷ niệm 25 năm ngày thành hôn
EX VƯƠNG kỷ niệm 20 năm ngay thanh hôn .
Xin chúc gia đình các ex trên tràn đầy hồng ân Thiên Chúa .
Ghi chú : Mong các ex trên đi họp vào ngày 01-01-2010 để bàn về việc tổ chức kỷ niệm ngày thành hôn cho xôm tụ .

THÁNG 5 +6

Đúng là tớ lú lẫn mất rồi chắc có lẽ do hội chứng " TỔNG KẾT " nên có lẽ bộ nhớ bị chạm mạch chăng . Khi viết các bài tổng kết , các bạn thông cảm cho vì nhiều khi phải coi đi coi lại , tìm ra được cái tinh túy nhất của các bài viết để phản ảnh lên cho các bạn nắm thì thật là không lú lẫn mới là lạ .
Do tháng 5 và 6 có những sự kiện liên kết với nhau tớ xin làm một phát hai tháng luôn

- Như thông lệ ngày 01-05 là ngày họp mặt truyền thống của đại gia đình EXLURO nên anh em lại trở về mái trường xưa để gặp nhau ôn lại kỷ niệm cũ . Qua sự kiện tổ chức lễ hội 40 năm vừa qua của lớp 68 , toàn thể đại gia đình Exluro Sài Gòn đã dành cho lớp chúng ta sự thán phục làm anh em ai nấy rất hãnh diện . Nhưng lớp trưởng quả là danh bất hư truyền luôn nhắc anh em cảnh giác trước các lời khen kẻo lại dính kế khích tướng của các lớp khác thì nguy .
Lợi dụng anh em gặp mặt khá đầy đủ tớ liền phát động phong trào gây quỹ cho chuyến du lịch hè năm 2009 , không ngờ lại thành công . bắt đầu từ Lớp trưởng và sau đó tới cac anh em khác . Đặc biết có một số anh em không đi được cứ vẫn ủng hộ mới ác chiến chứ . Tuy nhiên còn một chút lăn tăn là hiện nay mình vẫn còn nợ quỹ 3.000.000 vnđ do ham vui thu ít chi nhiều chưa biết tính vào đâu . Thôi thì Chúa sẽ lo liệu . Cuối cùng sau phiên họp trù bị tương đối hoành tráng tại nhà lớp trưởng anh em đã thống nhất được ngày và địa điểm du lịch hè 2009


HÌNH ẢNH HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 1-5




Từ bài viết của ex 772 về buổi họp mặt truyền thống có nhắc đến cụm từ " CÓ CHỖ ĐỨNG " do Ex Ánh ghi nhận trong một phát biểu của một số chị em nhân ngày 8-3 đã trở thành cụm từ và chỉ tiêu phấn đấu quen thuộc cho các Bloger của lớp cho đến bây giờ .

- Lớp 68 có hai ông đen , một ông đen vừa vừa nên chỉ có biệt danh TUẤN ĐEN , Một ông đen vào bậc nhất đẳng thượng thừa nên có biệt danh là THẮNG MUN ( Riêng lão Cảnh thì mới đen đây thôi , chắc là do bị ám khói hàn xì trong quá trình đập đập , gõ gõ tại Đại học Bách khoa nên không kể ) Nhưng không hiểu sao ông đen vừa vừa năm nay lại quá sức đen . Cô em mất chưa hết tháng là đến bà nhạc mẫu về chầu CHúa .
Sau khi thăm viếng xong chắc có lẽ do bị Lão Tuấn chiêu đãi món rượu chuối hột mà Lớp trưởng phun ra ý nguyện thầm kín của mình khiến anh em phải tốn biết bao là công sức viết bài góp ý nào là nên ăn gì , uống gì , làm gì thì sẽ được như ý . Nhưng có lẽ bị tẩu hỏa nhập ma trên bảo dưới không nghe nên cuối tháng sáu phải đi điều trị bệnh sỏi thận , may mà gặp thầy gặp thuốc nên tai qua nạn khỏi . thế là cụm từ CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY cũng xuất hiện đều đặn trên blog .

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY


- Lão Mun tuy viết ít nhưng rất đặc sắc như bài luận về SAY hoặc bài LƯU LINH ... khiến mọi người khâm phục .
- Nói tới viết thì phải kể đến 5 tay chới ngoại hạng là EX TOÀN THẮNG , EX PHT , EX 772 , EX 762 , sau này có thêm Ex 757 . Nếu thống kê thì bài viết của năm tay này có lẽ chiếm một phần ba của Blog . mong sao sang năm mới ngũ tướng trên và các Ex khác cùng đóng góp cho Blog thêm phong phú .
- Sau rất nhiều bài viết về chủ đề CỨU TRỢ NƯỚC CỜ HOA công thêm một chầu đưa tiễn có bia , có hát , có nhảy đầm tại nhà hàng Hoa biển Ex Phúc đã lên đường công du Hoa kỳ , thăm các Ex Hải ngoại . Không biết các ex Hải ngoại chiêu đãi gì mà gã đưa về món cà phê LÚ khiến các Ex nội địa phải sao xuyến một phen .

- Điểm son nhất trong hai tháng vừa 5 và 6 là EX 757 đã tìm ra tung tích Ex Khổng Kim Ân
một nhạc sỹ tài hoa và là một cây viết tài năng tiềm ẩn . xin chúc mừng .



( Còn tiếp )

Tớ có đi lạc không vậy ???

Thưa Chư huynh,
Hôm nay vào blog 68 thấy ngỡ ngàng wa', không biết mình có đi lạc không vậy ???

Trùm Tuấn có tư duy tốt và có hành động mạnh dạn tức thời. Lâu lâu cũng phải đổi mới chứ nhỉ, hoan hô Trùm Tuấn phát.

PHT thân,
Cám ơn bạn hiền đã có lời chúc mừng tớ. Tiếc là bạn không ở trong nước. Chứ rác thải từ chế tạo vỏ ca-nô của bạn hiền bằng composit trong đó có các sợi thủy tinh và amiant thì chỉ có công ty của tớ mới được quyền xử lý thôi, tính tiền bằng đồng/kg nhé không phải tính theo tấn đâu.
Anh em mình giờ đây không còn tên gian nào quăng lựu đạn nữa đâu, chỉ chơi bom lỏng thôi, như tên khủng bố vừa rồi, chắc cũng gà mờ không biết kích hoạt để rồi phỏng nặng như vậy, bác đừng lo.

Vài hàng vớ vẩn, phải nhậu chúc mừng cái theme mới của Trùm Tuấn chứ các huynh đệ.
Thân
762


Re: [Ex68] Sáng kiến...xem chơi một tý !!!

Thân mến chào tất cả anh em trong ngoài
Công việc nhiều quá, lâu lắm rồi mình chưa tham gia diễn đàn để góp phần quậy phá. Thế nhưng ngày nào mình cũng ghé vào thăm xem anh em dạo này thế nào. Rất cám ơn các Ex đã kiên trì bám diễn đàn mặc dù có lúc hầu như chẳng còn ai. Đăc biệt Anh Sui là người có mặt trên từng cây số, Ex Ân Khổng góp 2 bài cũng rất hay, một số Ex khác thì Chúc Mừng Gs, LP đang dày công tổng kết... tất cả đều rất ư là tuyệt vời. Nhưng cũng có một vài Ex bỗng dưng sức viết thời gian qua lại giảm sút thấy rõ. Không hiểu các Ex này có mệnh hệ nào không : 762, 763, 768, 792, 803, 806... xin hãy lên tiếng cho anh em thấu đáo.
Và rồi chuyện "vui là chính" lâu rồi cũng không thấy có... nên Ex tui cảm thấy quá buồn. Ô may sao kỳ Tết Tây, Têt Mỹ... này LP khởi động lại với sự tài trợ của LT hehehe vui là chính không có cũng thấy nhớ hhihihi. Nhưng Ex tui vui không tròn vì địa điểm tổ chức xa trung tâm TP quá....
Thôi quậy chút thôi chuẩn bị 16g00 ngày 01.01.2010 đi "vui là chính" để gặp anh em và mừng năm mới 2010. Ex tui phải đi sớm kẻo không "có chỗ đứng" anh Sui nhỉ.
Thân chào, chúc vui khoẻ.

PS. Ex nào rảnh rỗi mời ghé thăm : http://thuanphat2009.blogspot.com/





--
Trần Anh Tuấn
0916.798.856

Re: [Ex68] Sáng kiến...xem chơi một tý !!!

 

Than chao Bac Trum,

Sang kien Bac rat kich liet, nhat dinh la Bac se co cho dung nhu LT. Tum lai, to xin gui loi chuc mung Bac, nhung coi chung may thang gia.a.a.a.a.n no quang luu dan. Hehe.

PHT



Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

TỔNG KẾT ( Tt )

Trươc tiên mình xin cáo lỗi vì do nhiều nguyên nhân khách quan nên hổm rầy phần tổng kết năm hổng đúng kế hoạch phát hành , mong quý chư huynh thông cảm , mình cam đoan sẽ tăng tốc để cố gắng hoàn thành đúng kế hoạch . sau đây là phần tổng kết tháng tư .
THÁNG 4

Tháng tư bắt đầu là ngày cá tháng tư và kết thúc bằng ngày giải phóng miền Nam , hổng biết hai ngày này có liên quan gì đến nhau không nhưng có điều mình chắc chắn hổng ai trong chúng mình có thể quên được những biến cố trong ngày 30-4 này . Chắc có lẽ vậy nên trong tháng này lão bút gian cắt cúp và quăng lên blog hai bài nhưng có lẽ chỉ có trọng lượng bằng quả lựu đạn chứ không phải bom tấn nên không bị gỡ xuống . Dù sao cũng phải nhắc lão là có bức xúc gì thì cũng nên xài lựu đan thôi chứ đừng dùng bom tấn nữa mất công anh em phải gỡ xuống mãi cũng phiền .

Bắt chước Bùi Nông Lão Đức ba số cũng đã giã từ thế giới no mail nhưng không hiểu sao sau khi viết được mốt bài và Post lên cho anh ngắm nhìn dung nhan 2 anh chị ( Xem Hình )xong là lão lặn luôn . Vụ này mình sẽ ghi nhớ và sẽ bắt lão phải trả lời .


Trong tháng này tuy là tháng lớp có nhiều chuyện vui nhưng cũng xen kẽ một chuyện buồn đó là em trai Ex Tuấn qua đời . Theo truyền thống lớp cũng tới cầu nguyện và chia buồn với Ex Tuấn .

Riêng về chuyện vui bắt đầu bằng việc Ex Lâm gả con gái nhìn hình hai vợ chồng Lão tươi cười như hoa thế kia thì biết ngay là lão đã gỡ được bom nổ chậm trong nhà như Ông Bà thường nói . Trong ngày vui này có 1 chuyện bên lề mà Lão Cảnh đã đăng cho anh em thưởng thức đó là bài 5 phút được làm Cha , Vậy sau này anh em trong lớp muốn xưng tội theo phong cách Pro xin cứ liên hệ với Lão Cảnh lão sẽ giúp miễn phí cho .


Chuyện vui thứ hai là kỷ niệm 30 năm ngày thành hôn của Anh Chị Toàn Thắng , một cây viết chủ lực của Blog. Rất tiếc là do cách trở về địa lý nên anh em không thể cùng tới chia vui được . Mong cho Vợ Chổng Lão sống lâu trăm tuổi để sau này có dịp ngồi với nhau trong những dịp kỷ niệm này .

Chuyện vui cuối cùng trong tháng là Lão Cầu tổ chức tân gia Ngô gia trang tại Hắc dịch thôn , Tân Thành phủ . Theo như Lão nói gia trang này dùng để an dưỡng khi về già và cũng là nơi sẵn sàng đón tiếp các anh em trong lớp mối khi có dịp . Trong chuyến đi này anh em cũng đã ghé thăm nhà Ex Hiệp công dân Anh quốc , một ngôi biệt thự tuyệt đẹp , gần rừng gần biển , với lòng hiếu khách rất nhiều lần Lão muốn anh em ghé thăm nhưng do đường xa cách trở nên chưa có dịp . Địa chỉ này tớ đã ghi vào bộ nhớ và chắc chắn sẽ có dịp đem ra xử dụng .




href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6733hGmCBRfKkeUY9NDxS0VEPgMOEv3q2uLCba1mLGHF-eFf8k_C-3GpFEZ7azk8sf47I6DJ3ksO1DM1RyrdhqLAT5b5tXkzL0D-IOj7OtJczxhTYVWIA2XH9G28MBgZzZeqWXlXm7SSo/s1600-h/1.JPG">
BIỆT THỰ CỦA EX HIỆP

Sự kiện quan trọng nhất trong tháng là bộ hồi ký " HỒNG TRẦN DÕI BƯỚC " của Hủ Tiếu tiên sinh chuẩn bị ra mắt anh em . Chắc có lẽ Lão Hủ tiếu này là học trò của Kim Dung lão tiền bối hay sao mà mỗi kỳ lão chỉ phun ra có một ít làm anh em ngóng chờ dài cổ làm mình liên tưởng tới việc hồi xưa trong Chủng Viện anh em mình nín thở theo dõi bộ kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ .



Không biết Tiên sinh đã dùng hết bao nhiêu lon để có thể ra đời bộ hồi ký này

Ngoài ra trong tháng còn có rất nhiều bài viết của các Ex khác như EX Toàn Thắng , EX Phúc , Ex Liên , Ex Dũng Ruồi , Dũng Mập , Bùi nông ..vv. mà tớ không tổng hợp kịp , mong các bạn lượng thứ .

Cuối cùng mình xin gởi tới các bạn chân dung của vợ chồng Dũng mập với hy vọng các bạn học được tuyệt chiêu của Lão để đem ra xử dụng .


( Còn tiếp )
EX 767

Sáng kiến...xem chơi một tý !!!

Thưa Chư huynh,
Hôm nay 'múa rìu qua mắt thợ', tớ trình làng cái chế tạo mới của tớ hầu Chư Huynh xem chơi, giải trí... một tý !

Hình xe dưới đây, tiếng 'trong làng' gọi là xe xuồng, cái thiết bị chở theo gọi là xuồng rác. Xuồng rác được đặt ở các vị trí theo hợp đồng dịch vụ để người ta bỏ rác vào, trước kia có đặt tại những nơi công cộng, nhưng do thiếu mỹ quan nên bây giờ chỉ có các công ty xí nghiệp mới ưng xài vì vừa đủ lớn so với lượng rác thải của họ. Xe xuồng đến để vận chuyển đi đổ.
Bây giờ, vốn tớ chỉ có 2 chiếc mà hợp đồng thì ngày càng nhiều, mua thêm xe thì không đủ tiền và thời gian thủ tục lại lâu, thế thì phải làm sao ?

Đây rồi,thằng xe hooklift.
Tớ phải tối ưu hóa năng lực chuyên dùng của nó, khai thác tối đa cái năng lực đa dạng của nó.
Hình dưới đây là thằng xe hooklift mà tớ bắt nó phải làm nhiệm vụ của một xe hút hầm cầu và bùn thải bằng cách chế tạo ra 01 container trong đó có bồn hút chân không, bơm hút và động cơ nổ để dẫn động.

Đây là hình khi nó trơ trọi một mình. Phản mỹ quan quá sức và xấu quá thể !

Năm nay, tớ chế tạo cái này, sáng kiến đấy nhé ! ( thời gian vừa qua bận, ít tham gia diễn đàn là vì ...cái này đây. )

Hook and lift nó lên xe, thế là có ngay 01 chiếc xe xuồng theo yêu cầu.

Cắm 2 phát khớp nối nhanh và gạt tay van thủy lực, thế là cứ ro ro vận hành.

Biểu diễn với góc đổ như thế này, thì còn cái gì ở trong đó mà không tuột.

Làm xong, về cất, cho thằng hooklift làm việc khác.
Tớ có đủ thứ đồ chơi !!!


Vài hàng 'múa rìu' nhưng cũng có dụng ý quảng cáo dịch vụ với các huynh đệ, đặc biệt các huynh đệ có các công ty xí nghiệp sản xuất kinh doanh cần xử lý rác thải. Nói hết sức nghiêm túc nhé ! Có cần cám ơn trước không ? Xin cám ơn trước !
Thân.
762

RE: chia sẻ

Anh em thân mến

Xin chia sẻ một chuyện buồn và 1 chuyện vui.

Chuyện buồn thì không phải của mình và chuyện vui thì cũng của người ta.

Chủ nhật lễ thánh gia vừa rồi tại nhà nguyện Regina Mundi( 228 Nam kỳ khởi Nghĩa , Q.3 Tp HCM) có tổ chức ngày kỷ niệm thành hôn của gần 50 cặp hôn phối ( trẻ nhất là kỳ niệm 2 năm , và già nhất là kỷ niệm 62 năm). Tiếc là đúng ngày thì cặp kỷ niệm 62 năm bị bệnh không đến nên cặp già nhất là 61 năm kỷ niệm thành hôn. Cha chủ tế( linh mục Vinh Sơn Thủ, giáo sư phụng vụ của ĐCV) mất ngủ cả mấy ngày đêm trước vì công tác tổ chức và vì hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Cũng có ghế dành riêng cũng có rước lên, có nghi thức chúc phúc và chúc lành nhẫn cưới . Lúc chúc bình an thì cha chủ tế yêu cầu làm cho nhà thờ sôi động lên chứ đừng đơn thuần cúi chào. Nhưng dĩ nhiên các ông bà già đều tỏ tình kiểu truyền thống, còn các bạn trẻ thì "hăng "hơn giữa  tiếng reo hò và vỗ tay của nhóm trẻ. Bài giảng cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của lễ thánh gia : đề cao các giá trị của gia đình. Ngài triển khai tư tưởng của thánh Âu Tinh: sáng tạo trời đất và con người thì Thiên Chúa không cần chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta thì Thiên Chúa cần có 1 gia đình. Thiên Chúa chúng ta không ở trên mây trên gió nhưng ngài "lớn lên" trong lòng gia đình. Tương lai của xã hội và giáo hội đều ngang qua gia đình. Thánh lễ này là đặc biệt đối với cộng đoàn bé nhỏ ở Regina Mundi, đi lễ này Ruồi cũng nhớ đến các gia đình của anh em lớp 68, cả  những gia đình có người Chúa gọi về đời sau.

Còn đây là chuyện buồn. Nông dân ở Lâm Đồng đầu tư cà chua, rất nhiều công của nhưng bây giờ giá tại vườn chỉ có 500/kg thôi. Một công lao động là 50-60.000/ ngày. Người ta không thèm hái vì không đủ công hái và di chuyển tới đường lộ. Người thì đầu tư 100 triệu người thì 70, người thì 2-30 triệu: tất cả đề méo mặt nhìn cà chua rụnmg thối. Bà xã mình vừa rồi cho công nhân đi Đà lạt có ghé qua 1 vườn như thế xin gửi kèm vài hình minh họa.

Ex 772

Xem và dự thư mời khẩn cấp của truởng ban"EVENT"

THƯA QUÝ CHƯ HUYNH
NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI , MƠI QUÝ CHƯ HUYNH THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẦU NĂM MỚI
Thời gian : Lúc 16h ngày 01-01-2010
Địa điểm : NHa hàng Vườn phố 2 ( Đối diện công viên Hoàng Văn Thụ )
Nội dung : tổng kết hoạt động năm 2009 và chuẩn bị phương hướng hoạt động năm 2010
Chi phí : Lớp trưởng thấy nhớ anh em , nên đã đông ý hỗ trợ 1.000.000 Vnđ .Phần còn lại anh em tự nguyện đóng góp . Ai có nhiều đóng nhiều đóng nhiều , ai có ít đóng ít . Không đóng cũng không sao . Miễn là cố gắng tham dự là tốt .

EX 767

Chao Tao Pho

Than chao cac Exs,
Tao Pho xem ra la hoc chung truong hang hai voi cha tai cong ghe to, gan het nam 2009 ma bai tong ket chi moi co 3 bai. To dau co tham du duoc ngay tan nien 01/01 ma nghe bao cao, vay Tao Pho viet hang len nhe. To van con di lam nhu thuong le, hen gap lai trong loat bai nam 2010.
PHT
 

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

TIN KHẨN

THƯA QUÝ CHƯ HUYNH
NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI , MƠI QUÝ CHƯ HUYNH THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẦU NĂM MỚI
Thời gian : Lúc 16h ngày 01-01-2010
Địa điểm : NHa hàng Vườn phố 2 ( Đối diện công viên Hoàng Văn Thụ )
Nội dung : tổng kết hoạt động năm 2009 và chuẩn bị phương hướng hoạt động năm 2010
Chi phí : Lớp trưởng thấy nhớ anh em , nên đã đông ý hỗ trợ 1.000.000 Vnđ .Phần còn lại anh em tự nguyện đóng góp . Ai có nhiều đóng nhiều đóng nhiều , ai có ít đóng ít . Không đóng cũng không sao . Miễn là cố gắng tham dự là tốt .

EX 767

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Sarawak và Sabah là hai bang phía Đông Mã Lai nằm trên quần đảo Borneo. Từ đấy về Kuala Lumpur phải di chuyển bằng máy bay. Trại Kuching giải tán, nhóm người ghe tôi đa số đã được nhận đi định cư, hầu hết được nhận đi Canada vì được ưu tiên của Cao Ủy, có gốc gác như bà chị họ tôi đã được phân phát y phục Cờ Huê, chuẩn bị ngày góp sức xây dựng cho nước Mỹ hùng mạnh. Mang tính hời hợt, di sản đặc truyền của nam giới, cảm giác duy nhất tôi mang lúc ấy là khoái tỉ tê vì đấy là lần đầu tiên tôi đáp máy bay. Ôi giời, đúng là khi đã nhìn quá nhiều lá vàng sẽ không còn cảm nhận tiếng xào xạc đầy thi văn của lá, chỉ còn Sữa Ông Thọ như tôi thì việc đáp máy bay cả ngày, chịu lạnh dưới âm độ sang thăm con Thảo My thì chằng còn tỉ tê gì ráo. Tôi thà chịu đóng thuế cho phần nước chảy ra chứ nghĩ đến việc chưa đánh được cầu vòng thì đã bị đóng băng, ớn bà cố.

Sungai Besi được chia làm hai khu vực A và B, hệt như những dãy nhà tiền chế thường thấy, giường kê không vách ngăn, các cặp mắt cú vọ lưu lại từ thời ấp chiến lược mất tầm hoạt động dưới lối sống tập thể ấy. Thú nhận là tôi thiếu vắng âm thanh quấy rầy quen thuộc hàng đêm từ hộ cha phó tài công, nhưng chả buồn muốn chớt khi đọc được sự tức tưởi từ nơi khác trước việc không còn chuyện để tám. Tôi và gia đình cha dáo-xư lưu lại khu B là nơi chưa được cấp sổ đỏ, các hộ khác chuyển sang khu A chờ ngày đi định cư. Vũ Trọng Phụng viết quyển Số Đỏ, nhưng có lẽ tôi đọc quyển Số Con Rệp của Vũ Đình Phụng, cũng chẳng buồn khi thực tế chứng minh rằng việc lên voi xuống chó quả có thực, tôi làm ông nhưng mai lại làm thằng, khí khái hay không ở chỗ có bật tiếng rên la khi trên lưng oằn vết roi rướm máu, ấy là thế.

Vấn đề sinh ngữ không phải trở ngại chính, tôi có thể phang tiếng bồi lưu loát hơn bất cứ ai trên ghe trừ cha dáo-xư và bà chị họ. Vấn đề là tôi có căn tu, dạo nầy rất ngại dùng từ "cốt". Kiểu đảo uyển chuyển lượn trước mặt như con Thảo My đủ để tôi cảm nhận việc châm củi vào lò dấy hực bầu máu nóng, chỉ cần thêm tí nước mắm sẽ có tộ canh chua tuyệt vời. Bước sang cách nhấn phím của con Cún, chỉ cần khẩy dăm dây đàn sẽ hòa nên khúc tính tình tang đầy âm điệu. Căn tu làm khựng lại tất cả, cảm nhận nhưng không có ơn gọi, thôi thì đành nhận danh hiệu con Thảo My tặng"nhát cấy". Tôi quyết định không mở hộp đàn cũng chẳng nhìn hoa vờn bướm. Tôi quyết định xin cư ngụ nơi mà lúc ấy ít người biết đến là xứ Úc, nếu bù trất thì vẫn còn nơi đổ lỗi vì đây là lời tư vấn của cha dáo-xư, có điều cha đâu có cho tôi biết đất xứ Úc còn khô cằn hơn cả đất xứ Củ. Phen nầy trăm phần cuốc xuống là lửa sẽ nháng, I hope not.

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Cây roi là vật dụng tiêu biểu dùng khi thi hành một hình phạt. Người Tây Phương xử dụng roi da, Đông Phương dùng roi mây, gàn kiểu chơi liều như cha dáo-xư ghe tôi lại khoái dùng roi cá đuối. Dù rất ngán ngọn roi đã lên nước bóng của Ông Giáo Già, nhưng đồng thời lại thấy ông oai phong hẳn ra với ngọn roi vắt trên mình, trông thấy đã toáng người. Nhà giáo cần có ngọn roi, càng to càng uy lực, thời hiện đại, vật tương trưng đầy uy quyền ấy của nhà giáo đã bị tước đi, tiếc cho một phương cách chỉnh sửa lỗi lầm đơn giản và hiệu quả đã tàn dần theo năm tháng. Nhà giáo có bút vẫn chưa đủ, cần phải có roi.

Đấy là chuyện thi hành án phạt nơi học đường với thí dụ điển hình là ngọn roi. Xã hội to lớn hơn nên hình phạt cũng đa dạng. Mở đường với câu chuyện đi lưu đày của Adam và Eve, sang đến hình phạt ném đá trong sự cố người đàn bà ngoại tình với câu danh ngôn vượt thời gian "Let he who is without sin cast the first stone", được tận tình dùng làm câu chạy tội trong giới chính khách thời nay. Dùng sắt nung đỏ châm vào da thịt khi tra khảo là một phương cách tàn độc, nói chi đến việc nướng cả người tội nhân trên lửa thật quá tàn ác. Tôi dù giờ cư ngụ ở xứ sở thích dùng thịt nướng nhưng ít khi dùng thịt lối ba-bi-kiu là vì thế, món thứ nhì không thích dùng là thịt cầy vì kỵ tên. Hình phạt cột cổ vào cối đá quăng xuống biển thì ít khi nghe đến nhưng chẳng phải là không có. Khi mới đến cư ngụ nơi đây, tôi thường nghe những chuyện thanh toán của công đoàn bến cảng, có hiềm khích hay chống đối thì chỉ vài hôm sau sẽ thấy thi thể lềnh bềnh trên mặt sông, cách thức nầy áp dụng cho cả hai phương thức tự vẫn hay muốn phi tang vật chứng. Lao tù là hình phạt tiêu biểu nhất cho thời hiện đại, phạm tội hình sự ắt sẽ được quan tòa phát bản án nằm nhà đá. Bởi mang tính cách hiện đại nên lao tù được dùng làm nền trong nhiều lãnh vực, từ tin tức xã hội đến thi văn ca nhạc, phim ảnh. The Shawshank Redemption dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, pha trộn nhiều tính chất nhẫn nại, mưu trí, biến chuyển ngành nghề, phấn đấu, tình bạn v.v…hòa quyện vào nhau để trở thành một phim hàng đầu qua nhiều năm, tôi rất thích. Có đề nghị tôi khai triển tính cách ngục tù tinh thần, nhưng micro bỗng dưng bị khọt khẹt, tiếc quá!

Vườn địa đàng đã xa vời. Trái cấm chặn nơi cổ làm nghẻn hơi nên hành trình lưu đày thật vất vả, ngán roi xong lại đến tránh lưới. Nhớ đến bài nhạc Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang qua tiếng huýt sáo điệu nghệ của Bác Nông, oằn oại dưới lằn roi đời nghe phát ớn. Tôi chợt nghĩ đến lối diễn giải rất mô-đen của Ông Giáo ngày nào "Nữ nhân dùng trang sức trợ thêm cho vẻ đẹp, Nam nhân cũng theo lối ấy, hằn nhiều vết roi càng thấy đẹp, cứ nhớ đấy."

Thế thì tôi lại chuẩn bị NẰM SẤP, phải thế không các Bác!

 

 

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Re: danh sach ex68

Ánh và các bạn.
Chắc chắn khi gửi cho anh Trí Dũng mình chỉ gửi tên, Địa chỉ và email thôi. Chả lẽ lại mang biệt danh Dũng Ruồi ra khoe,. he hee
Bạn nào không muốn đăng trên ExLuro Sàigon xin thông báo. Mõ sẽ cắt ngay tắp lự. Có khó gì đâu.
Ex 772

danh sach ex68

Dũng thân,

Anh Trí Dũng chỉ cần địa chỉ email thôi, vì chỉ dùng để gởi mail mời đi tĩnh tâm. Danh sách đính kèm quá chi tiết, chỉ để sử dụng trong nội bộ lớp 68 mình ., Nhất là vài dòng cuối trang, hết sức nhạy cảm Dũng ơi. Mình cũng rất quan ngại khi gần đây hộp thư của mình bị spam quá nhiều qua blog của lớp (không phải của, từ anh em mình), chẳng hiểu sao?

Thân,

757

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Re: [Ex68] Re: Cau duoc, Uoc thay (tt)

PHT à.
Nói thiệt là năm nay tui thấy càng về cuối càng tuột dốc... chỉ có giá là nó cứ lên vèo vèo. Cầu cho nhận định này là chủ quan!!
Năm nay cũng không thấy ai biếu lịch cho nên trong anh em ai có in lịch xin cho cuốn để treo cho biết ngày.
Cầu được là cái chắc. Bổn hảng Long Hưng mà : có cầu chứng tại tòa, sao mà LT hải ngọai kém lòng tin thế. Còn cái vụ ước thấy là khác à nhe. Đôi khi lại nghe văng vẳng câu hài:" thấy dzậy mà không phải dzậy"
PHT à bác cũng nên sọan 1 cẩm nang du lịch kiểu vẻ đẹp tiềm ẩn để giới thiệu cho mấy ex hải ngọai chưa về VN còn thích thú rủ nhau chiêm ngưỡng cái tiềm ẩn này. Dù sao thì trăm nghe không bằng một thấy> Mình cứ "bốc phét " lên cho đời thêm chút mầu hồng , bởi vì theo quan điểm của người việt cổ cuối năm là phải đen đủi( cho nên cần mua than hay những thứ xấu xí) để đầu năm lấy hên bồng "ông Phúc " vào nhà.
Cuối năm các Cty VN cũng căng thẳng lắm. Lo lương thưởng lo quà cáp biếu xén( may mà còn xén lại 1 chút) liên hoan, thu nợ.... ôi chưa nghĩ hết đã nổi gai ốc lên rồi
Dù gì cũng còn chút an ủi kiểu anh em ta rải khắp bốn châu, mình có ngủ cũng còn nhiều anh thức Khà khà.
Chúc PHT ngủ ngon nhe.
Ex 772

Re: [Ex68] Re: Cau duoc, Uoc thay (tt)

Thân chào các Exs,

            Dĩ nhiên cách xa nửa quả địa cầu phải khác nhau rồi, đấy là Ex 772 chỉ nói phần nửa phía Bắc, nếu Bác theo lời Ex Phó mò xuống phần nửa phía Nam nơi tớ cư ngụ, không chừng Bác sẽ thốt lên lời sung sướng rằng mình còn cư ngụ nơi mảnh đất chứa nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn là Việt Nam, phải không Bác?

            Giáng Sinh mà còn thảnh thơi hút thuốc, nhìn lá vàng lại đèo theo mấy câu thơ như nhà Bác Ân 758 là nhất rồi. Tớ thì sau mấy tháng làm đầy tớ nhân dân nên mệt đừ người, ngủ li bì cả ngày. Xứ Úc đón Giáng Sinh kiểu kăng-gu-ru nên rất tẻ nhạt, ngay đến Nhà Thờ Tây nơi tớ thường đi lễ cũng chẳng có hang đá, hay chỉ có người Việt Nam là còn giữ được phong tục làm hang đá trong mùa Giáng Sinh, điều nầy tớ không rõ.

            Ra phố lại càng buồn hơn. Đường phố vẫn bình thường, không đèn đuốc hay trang hoàng như những năm trước. Các công ty cũng thắt chặt ruột tượng, không còn quà cáp biếu xén như lúc đang xung độ, chưa đến mức treo bảng everything must go như xóm Bác Ân, nhưng xem ra cũng èo ọt lắm.

            Năm 2009 quả là năm rất lạ. The world never be the same sau ngày 9/11, tớ chỉ mong là không phải như thế. Ước rằng an bình sẽ trở lại, hạnh phúc và thịnh vượng sẽ tiếp liền theo sau, tớ ước vọng điều nầy cho mùa Giáng Sinh năm nay.

            "Cầu sẽ được, ước sẽ thấy"…có thieeeeeeeệc không đó cha?

PHT



Tin đêm ... hôm ... qua !!!

MỘT PHỤ NỮ LÀM CHO ĐỨC THÁNH CHA TÉ NGÃ TRƯỚC THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

XBVN – Một phụ nữ, « hẳn là bất quân bình », đã mưu toan lại gần Đức Thánh Cha ngay trước thánh lễ đêm, tạo nên sự chen lấn đã làm cho Đức Bênêđictô XVI té ngã, nhưng ngài vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ, cha Lombardi đã cho AFP biết như thế.

Đức Hồng Y Roger Etchegaray, ở bên cạnh Đức Thánh Cha, đã bị tệ hơn và phải được nhân viên cứu hộ đưa đi.

Người phụ nữ tìm đã vượt qua hàng rào an ninh để tiến lại gần Đức Thánh Cha đang dẫn đoàn rước với các Hồng y. Đức Thánh Cha đã bị mất cân bằng, rồi té ngã, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy và tiến về bàn thờ « như thế không có gì xảy ra » để cử hành thánh lễ Giáng Sinh.

Người phụ nữ đã bị bắt và bị thẩm vẫn bởi hiến binh của Vatican, và có vẻ bà ta bị bệnh tâm thần. Theo những người chứng kiến, bà ta muốn lại gần Đức Thánh Cha, và không có « ý xấu ».

Thánh Lễ Giáng Sinh lúc 10 giờ  được Đức Thánh Cha chủ tế cùng với sự đồng tế của khoảng 30 Hồng y. Trong bài giảng , Đức Thánh Cha đã tố giác lòng ích kỷ cá nhân và tập thể.

 Theo AFP, La Croix

Tớ lấy nguồn từ : xuanbich ( ai thích đọc La Croix thì đọc thêm để trau giồi Pháp ngữ )

762

RE: Noel VN

Ân và chư huynh lớp 68
Vn có nhiều cái khác với nữa bán cầu bên kia quá. Đúng là khác nhau như đêm với ngày, như ngủ với thức...
Ở VN hôm nay là 1 ngày bình thường, học sinh không được nghỉ, năm nay có 1 điều cải cách là bộ giáo dục không tổ chức thi học kì I đúng dịp này: đễ cho mấy trò có đạo phải lo học không xao nhãng những việc khác. Nếu mõ đóan không lầm thì hôm nay Phó Giáo Sư vẫn phải đi cày 6-8 tiết, còn các "thầy giáo" khác cũng phải có mặt ở trường lớp đúng qui định phải không thầy Bình, bố tây..?
Mùa đông nhưng Sài Gòn rất nóng( muốn có tí rét phải lên cao nguyên , ra ngòai bắc hay đợi bác T. Thắng gửi về cho tí bão tuyết), giáo dân VN rất sùng đạo. Dịp lễ lớn này cũng như các dịp khác người ta tuốn đến nhà thờ đông lắm: lương cũng như giáo. Hầu như chả có nhà thờ nào đủ chỗ, ông cha mà giảng dài là lâu lâu lại nghe cái rầm: 1 người xỉu không biết vì đứng lâu, ngột ngạt hay là có sẵn bệnh. Người ta chen chúc đến độ lúc đọc kinh tin kính không đủ chỗ mà cúi mình chứ đừng nói là bái quì theo luật phụng vụ của hội thánh.  Đến phần hiệp lễ linh mục chủ tế phải lập đi lập lại là phần này chỉ dành cho những người công giáo " có đủ điều kiện" và xin ban trật tự" làm việc" để những người không đồng đạo lên rước lễ...
Sau lễ là màn phát quà của ông già Noel: tụi con nít háo hức tranh nhau túi kẹo chắc chỉ trị giá 50 xu Mỹ thôi; nhưng cũng không đủ chia vì có nhiều trẻ mà chỉ có 1 ông già Noel. Người VN không có truyền thống "réveillon"và chỉ thấy gà tây trên áp phích hay tivi chứ chả bao giờ có ở bàn ăn nhà mình. Lễ đêm xong người lớn yên lặng về nhà , tuổi trẻ thì xách xe lòng vòng ngòai đường hay quán cà phê nào đó. Khẩu hiệu của du lịch VN hiện nay là vẻ đẹp tiềm ẩn. Cứ thấy lô cốt là biết vẻ đẹp tiềm ẩn thế nào? Chắc là du lịch tăng trưởng lắm cho nên chỗ nào cũng thấy lô cốt...Chả hiểu bên trong lô cốt đào đường đó có gì nữa( nhiều khi ta quây lại để xe và dụng cụ làm đường thôi) nhưng kẹt xe thật khủng khiếp. Thương cho các sinh viên vì sinh kế phải đóng vai ông già Noel( nhiều em còm quá phải độn đồ cho ra vẻ "mũm mĩm") trời thì nóng, xe thì kẹt không đi được, mấy đứa con nít chả bao giờ nhận được quà của ông già Noel ( vì nhà quá nghèo, tha phương cầu thực) đến "sờ " ông già Noel 1 lần để lấy hên hay đụng vào cái chuông của ông để nghe đỡ âm thanh náo nức, lạ tai...
Ca đòan ở VN nhiều khi tập thánh ca trứơc cả 2-3 tháng cho dịp lễ lớn, thế mà đôi khi chả hiểu sao lúc hát bài chính 3-4 bè lại vỡ giọng thật chẳng trang nghiêm chút nào.
Sáng nay thứ sáu lễ rạng đông xong là mấy bà già theo lệ thường xướng kinh đi đàng thánh giá, ông cha phó thấy kỳ cục vì Chúa mới Giáng Sinh đây thôi... Tuy nhiên các bà vẫn ấm ức: cha không cho đọc to thì vài bà tụm lại rì rầm với nhau cho đủ kinh đủ hạt chứ: không chừng vừa đi đàng thánh giá vừa càu nhàu ông cha phó.
Tụi mình ở Sài gòn còn gần nhau hơn về địa lý bằng chứng là Ex niên trưởng có thể từ nhà mình cuốc bộ đến hơn 2/3 nhà anh em trong lớp nhưng cũng mấy khi đến nhà nhau. An Nam đây không cần điện thọai hẹn trước nhưng đến đột xuất bạn mình cũng mất giờ tiếp mình. Mỗi nhà mỗi nỗi lo toan cho nên cũng không còn giờ thăm hỏi. Chỉ khi nào nghe LP 767 hay truởng ban ăn nhậu 798 " hú" đi họp thì cũng ráng nhấc xác đi gặp mặt: thế mà cũng vắng nhiều.
Mùa Noel ở VN còn gắn liền với đám cưới và thôi nôi. Kinh tế xuống dốc nên mỗi lần nhận thiệp báo hỉ mặt lại méo thêm 1 chút. Nhưng người công giáo ít khi tố chức lễ cưới trong mùa vọng, lễ Thánh gia là chả có nhà thờ nào không có vài cặp tân hôn. Vì nhiều đám trùng nhau cho nên khách tới lác đác là bình thường. Gia chủ tuy đãi ở nhà hàng cũng không dám bắt đầu ...Thế là bệnh đi trễ xâm nhập vào đời sống thị thành dịp đám cưới: ôi mời 17h hay 17h30 mà 19h30 còn chưa được ăn món khai vị. Chả bù với ở quê ( có thể là lâu lâu mới có dịp) mời 11h giờ mà 11h 15 mới tới là coi như người ta chuẩn bị ăn xong: mời 11h giờ người ta lịch sự tới trước 1 chút>> hì hì cứ đủ bàn là dọn lên, hô "dzô" vài cái là xong tiệc để các cụ về.. còn tuổi trẻ muốn ca hát vui chơi thì cứ tự do ở lại.
DR đính kèm cái danh sách lớp mình sẽ gửi cho anh Trí Dũng. Ai có gì chỉnh sửa xin báo ngay.
Thôi tui phải đi dọn dẹp nhà cửa đây. Thằng con đi học rồi, còn bà xã đã về quê... Hic hic không làm quen nên bi chừ vào bếp ngại "lém"
Ex 772

Reply Ex Alpha

Hi các sư huynh đệ,
Nhân đọc blog mới đây, thấy DR có nhắc đến Thắng BG, với hình phóng sự gì đó như thông lệ mỗi năm, nhưng năm nay không có. Mình tính gác bút, retired, nhưng nghĩ Thắng BG bận bịu chi đó nên bon chen có vài ý kiến, rồi nghỉ cũng chưa muộn, cũng để anh em đọc chơi đỡ buồn ngày Giáng Sinh. Mình với Thắng BG tính ra cũng rất gần nhau, cách nhau độ 45' lái xe, khoảng 50miles (80cs) cũng chẳng phải ngăn sông cách núi gì,nhưng cũng chưa 1 lần gặp mặt, diên kiến,mỗi bên hùng cứ 1 phương, thỉnh thoảng gửi email, thiệp chúc mừng này nọ...để biết nhau vẫn còn ngáp ngáp trên trần thế này !! 
Bên đây ngày GS, các hãng xưởng thường hay shutdown cho  tới Tết tây, học trò cũng thế, nghỉ được 2,3 tuần..  nay kinh tế xuống quá, nên các hàng quán, shopping này nọ rất vắng... Sau Noel hay Tết tây, 1 vài cửa hàng đề bảng "Everything must go !!" tức là mình hiểu thằng này đã chết 1 cách oan nghiêt,tức tưởi !! sau cái vùng vẩy cuối cùng !!
Sáng nay GS, mình ngủ dậy trể 1 tý, đọc vài kinh xong ra ngoài hút thuốc, nhìn trời hiu quạnh, lá vàng rụng đầy sân (trước thì khoái giờ thì chán lắm rồi), đỡ lạnh hơn đêm ( khoảng 30-40F) Mình gần San Francisco, bên đó năm nào ngoài đường cũng có homeless chết vì quá lạnh. Tối đến thì đi lễ, các năm trước mình còn coi ca đoàn, làm ông Trùm như Ex Cảnh, giờ thì trùm mền rồi, vì cãi nhau um xùm quá !! thăm hỏi thì ít mà thăm dò nhau thì nhiều !!
Trên đường đi lễ, cũng vài phố có nhà chăng tý đèn cho có với người ta, nhưng phần lớn vẩn thích sống trong tăm tối,  khắc khoải đợi trông Chúa đến hơn !!!  họ án binh bất động, chờ thời,(cũng giống như mình với Thắng BG, cũng án binh không động đây, chờ thời cơ thuận lợi sẽ đi thăm nhau cũng chưa muộn, phải không TBG ??) năm nay thất nghiệp nhiều, nên ai ai cũng silent night triệt để !!!
Vô nhà thờ, thì cũng đọc kinh xem lễ sôt sắng, nhìn chung quanh ai cũng lâm râm cầu khấn, xin một ngày mai tươi sáng hơn ....trúng số cho đời bớt khổ !!
Thế đấy, không khí GS là vậy !!!
Noel ở VN coi bộ còn xôm tụ hơn đây, nhất là được xem qua 1 số hình của Ex757, với tài năng tuyệt vời, ExÁnh cho chúng ta thấy được tâm hồn bổn đạo VN trong năm Thánh này vẫn  thành tâm thiện chí , vẫn từ bi hỉ xả, và tràn đầy niềm hy vọng vào  Chúa Giáng Sinh làm người.
Trước khi gác bút luôn, xin cầu chúc các bác và gia đình nhân ngày GS
               Cầu cho mưa thuận gió hoà
         Tràn đầy phúc lộc, chan hoà tình thương
 
Nay Kính
KimAn758
 
 

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Giáng Sinh an bình



MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

chúc Noel

(See attached file: NOELPARIS2009.jpg)

Toàn Thắng






Re: Reply Ex Alpha

Ex 757 và anh em.
Đúng như ông trùm Martel tiên đóan. Bây giờ Đức Mẹ ngõ nhà ls đã thành nơi cầu nguyện "xôm tụ" lắm rồi.
Có 1 hòm nhận dâng cúng và cũng thu được khá khá. Nghe nói sau khi trang hoàng hang đá như hình anh em thấy vẫn còn $ để mua đồ ông già Noel cho các cháu nhỏ mặc và tối nay sẽ biếu bánh từng nhà trong khu ( bất kể lương giáo) 1 ổ bánh kem. Ex Phó GS nếu hôm nay có mua hay làm buche noel nhớ cho anh em thông công bằng hình nhé.
Tiếc quá, nếu Ex đầu vần mà ghé qua nhà lầu tám tầng đường Nghĩa Phát chụp vài tấm hình trong công đọan hòan tất thì exLuro 68 cũng được mở rộng tầm mắt. Hay là Ex 757 sợ té thang máy lần thứ hai tại đây?? Chuyện này chắc chắn không xảy ra vì thang máy tòa nhà do 1 công ty có tiếng thiết kế và lắp ráp mờ. Chủ nhân nói là tết tây thì chưa thể hòan tất công trình...Ngộ nhỡ mấy nhà thầu xây dựng ăn vạ kéo dài công trình qua năm con cọp thì ..... Thôi các bác đọc đến đây thì làm dấu đọc 1 kinh với Chúa Hài Đồng ngay đi nhé: nhanh chừng nào tốt chừng nấy. [ Sốt ruột phát điên lên mà tụi nó còn lề mề] . Lên sân thượng ngàn sao ở lầu 8 không chừng Ex Ánh còn phóng tầm mắt tới Củ Chi thấy Bùi Nông đang nằm võng vá lưới ấy chứ!
Chỉ vài ngày nữa là chủ nhật lễ Thánh Gia rồi. Hội đồng giám mục VN có kêu gọi việc tổ chức lễ kỷ niệm thành hôn của các gia đình "theo kiểu 5, 10"( cũng không từ chối mấy gia đình kỷ niệm thành lập vào năm lẻ tham gia). Sao chưa thấy chương trình tổ chức lễ kỷ niệm chung các gia đình thuộc Ex Luro68 năm nay và đầu năm kỷ niệm ngày thành hôn kiểu năm mười?
Cái xóm nhỏ gần nhà mình cũng làm hang đá, thác nước, giăng đèn... khí thế lắm. Tối đến bà con lương giáo đi tham quan chụp hình làm kẹt cả đường, người ta sẽ giữ hang đá đến lễ Ba Vua còn đèn thì giăng luôn tới tết nguyên đán. Sao năm nay không thấy hình phóng sự của Thắng Bà Già dịp cuối năm? Hay là bị bão tuyết từ phương bắc tràn xuống gây thiệt hại nhẹ nhàng???
Chúc mừng Giáng Sinh 2009
DR

Chuc Mung Giang Sinh

Các bạn thân mến,

Chiều qua, có việc đi ra Sài Gòn, ex tôi ghé VP của ex NT có chút việc, đồng thời chiêm ngưỡng cây thông Noel ‘độc nhất vô nhị’ ở SG (tò mò quá các exs à), như lời mô tả của ex 772 thì quả đúng như vậy. Hình chụp cũng chưa lột tả được hết vẻ đẹp của nó vì non tay nghề và không có chân máy (tripod), anh em xem tạm vậy.


Dưới gốc cây là đất và được tưới nước thường xuyên.


Đi khám bệnh và lấy thuốc xong thì trời tối, trên đường về qua khu Ông Tạ (Tân Bình)thi bị kẹt xe một lúc lâu vì lô-cốt, nghĩ chán cho cảnh đường phố Sài Gòn dịp cuối năm này (http://doanchithuy.multiply.com/journal/item/2297/2297).
Lách qua đám kẹt xe, ex tôi vào nhà NT, và đây là hang đá dưới chân tượng Đức Mẹ.




Bị lôi cuốn bởi hàng hàng dây đèn trang trí trong khu xóm ấy, tôi lạc qua đây


Con đường này trước đây tôi đã từng đi lại nhiều lần nhưng sao tối nay lạ quá (mượn lời nhà văn Thanh Tịnh). Định nhờ sân thượng nhà bạn mình chụp xuống nhưng không may, chủ nhân đi vắng.
Các bạn có thể vào đây để xem thêm mốt số hình ảnh về Giáng Sinh ở SG : http://doanchithuy.multiply.com/journal/item/2299/2299.
Mến chúc các bạn tối nay dự lễ sốt sắng và được nhiều ơn lành của Chúa Hài Đồng.

Ánh 757

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

TỔNG KẾT

THÁNG 3-2009
Đây là tháng danh cho chị em phụ nữ nên trong tháng này có rất nhiều bài viết liên quan đến cuộc sống hôn nhân . Theo thiển ý của tớ do anh em mình hầu hết đã bước qua sườn dốc bên kia rồi , nhin lại quá khứ oanh liệt nay còn đâu , nỗi lo không có chỗ đứng đè nặng lên cuộc sống . Tuy nhiên chưa thấy bài viết nào có vẻ bi quan cả .
Lão Bùi nông sau khi sắm được cái Laptop hàng khủng đã bắt đầu lên tiếng , nhưng không hiểu sao sau vài bài viết lão bèn giở giọng Em chỉ xem thôi chứ không chịu chơi làm anh em phản đối quá sá . Chắc có lẽ lúc đó giá cao su xuống thê thảm , đồng thời vật lộn với cái laptop khó hơn đi cạo mủ cao su nhiều nên lão mới có ý như vậy . May mà lão đổi ý chứ nếu không bây giờ Blog của lớp mất đi một cây viết mang tầm cỡ quốc tế thì phí của giời .
Có hai ý tưởng đã được đưa lên làm anh em hưởng ứng rất nhiều Một là CAPHE WIFI cũa EX Phúc hai là ý tưởng mỗi tuần một chân dung của EX Dũng 772 nhưng chắc do nhiều nguyên nhân khách quan nên chưa thực hiện được . Riêng ý tưởng của EX 772 tớ rất hoan nghênh và cũng đang sưu tầm tư liệu hy vóng có thể khởi đăng trong năm 2010
Lão Cảnh sau khi du hý xứ Cao miên về đáng lẽ phải đem về cho anh em vài chai rượu Thốt nốt hoặc chí ít cũng vài lạng mắm Bò hóc để anh em nếm thử thì lại chỉ khoe vài tấm ảnh chụp Lão mà theo Lão thuộc loại hang độc xưa nay hiếm làm anh em thèm rỏ rãi . Tội này lần trước quên nên không xử nếu để tái phạm sẽ phải xử nặng tay chi ít cúng phải là chầu thịt chó Hốc Môn .

Và quan trọng nhất trong tháng là Việc EX Niên Trưởng đã làm một việc theo như cách nói của con Nhà Đạo là làm MUỐI CHO ĐỜI . Việc khánh thành tượng đài Đức Mẹ đã là một việc tốt nhứng có một việc còn tốt hơn nữa là xây dựng lòng mộ mến Mẹ MARIA cho cả cộng đồng dân cư tại chỗ thì quả là kỳ công . Nếu Ex nào có muốn tham gia thì cứ bẩy giờ tối mỗi ngày xin đến đó để cùng bà con cầu nguyện chung . ( Xem ảnh đính kèm ). Chắc nhờ đó mà Mẹ MARIA thương nên mặc dù tháng này Ex Niên Trưởng ra vào bệnh viện như cơm bữa nhưng vẫn khỏe re .



Cuối cùng tớ xin chúc quý chư huynh đệ và gia đình một mùa Giáng Sinh an bình .
EX 767

Re: Cau duoc, Uoc thay

Ex 762 oi.
Như ông trùm thì đã có nếp có tẻ.
Chứ bây giờ anh em đã U60 việc Cầu được Ứơc thấy hơi bị xa vời. Coi như Chúa đã an bài "đường con cái rồi".
Bây giờ ex nào lỡ có con trai lấy vợ thì cố mà cầu cái gậy chống như danh tướng, lâu lâu vênh mặt lên là đã có đích tôn.
Mà này sao hình bốn chú của ông Trùm cứ chớp tắt chớp tắt.... thiệt là..
Dù sao cũng cám ơn ông trùm nhiều lắm.
DR

Bảo đảm là masculin.

Hi, ông Ruồi,
Bạn thích mình chiều nhé.
Bạn đề nghị 1, tớ đáp ứng 4 nhé.
Bạn đề nghị ông chứ không phải bà, tớ đáp ứng 4 'thằng cu' nhé. Ông già có khi sang năm ổng sẽ ngủm, 4 chú bé này thì còn...sống dai !!!
Khi chọn hình này tớ cũng có ý nghĩ trong đầu là : ngoài việc chúc mừng Chư Huynh đệ nhân dịp Giáng Sinh, còn riêng tặng bạn nào đang ao ước có ...con trai.
Cứ in hình ra để ở đầu...giường, cầu sẽ được, ước sẽ thấy. ( Chẳng nhẽ 4 chú mà không chộp dính được chú nào sao ?!?!?! )
Thân
762

RE: ong gia Noel

Hi
Cam on ong trum da cho em be Noel. Khong biet la giong masc hay fem.???

MỪNG GIÁNG SINH AN LÀNH


Cảnh & Oanh chúc Chư Huynh và quý quyến Đêm GIÁNG SINH an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân.


Fwd:

Thưa anh em
St Bách đã đọc kinh cho anh em ngủ , bây giờ phải cử 1 anh đọc 1 kinh cho các bạn bên Mỹ ngủ.
DR thấy mùa vọng này thầy Bình 761 và Mr Trùm 813 bận bịu với ca đòan rất nhiều. Xin nhờ nhị vị nhé: hát là cầu nguyện hai lần rồi.
Ex 772


---------- Forwarded message ----------
From: Thao Nguyen <baby_duckling@yahoo.com>
Date: 2009/12/22
Subject:
To: Dung ruoi <dusinh@gmail.com>


Nam nay minh den Hoa Ki vao thoi diem mua vong. Mai lo toan bao nhiu viec nen cung hok co jo di tinh tam. Va lai gan noi minh o la nha tho Mi nen cung chang hiu dc bao nhiu khi nghe linh muc giang thuyet. Con nha tho Vn xa lem, di xe hoi mat 20 phut ma duong xa cung hok nho het. Gia dinh minh cung da di dc hai chieu chu nhat. O do nguoi Vn khoang do 300 nguoi, cung tham thiet tinh dong huong lam. Khong di tinh tam dc nhung minh cung a doc mot kinh kinh mung cho cac ban va que huong. Cau chuc tat ca moi su an lanh.

Re: Merry Xmas (tt)

Bac Trum Hu oi
Tren blog chi con thieu ong gia Noel [ khong chap nhan ba gia ] cho no du bo khong khi ron ra.
Cai quy luat vat li ve su dan no cua vat lieu do nhiet do van dung ?
Ex 772

Re: Merry Xmas (tt)

Than chao cac Exs,
To nhan thay khong khi ron rip mua Noel lai tro ve qua cac bai viet tren blog. Doc van chuong xi-tin cua St Bach, to cam thay tre lai duoc vai tuoi, uoc gi but cua anh dai them duoc ti xiu nua thi hay biet may, du thoi tiet dang lanh nhu the ma but anh van khong teo chut nao, to phuc anh. De nghi 'hit dat' cua Bac 758 rat tot day, vua den toi trong mua vong, vua co loi cho suc khoe, y kien rat hay. Cac bai tong ket cuoi nam cua Tao Pho rat di dom, doc rat da, nhat dinh khong chi co Anh Rom, ma cac Bac, vi nao cung co cho dung ca. Than.
PHT 

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ( TT )

THÁNG 2

Tiếp tục không khí tết nên tháng 2 cũng có một số bài viết về tết , như bài viết của Ex Phụng ghi nhận về không khí đón tết của gia đình mình , bài viết của ex 772 kể về bữa họp mặt tân niên của VPLS VIETLAW của Ex Niên Trưởng .... các bài tiểu luận của PHT đầu tuần , cuối tuần , giữa tuần hoặc các bài viết của Bác TT đều được anh em quan tâm .
Trong tháng này nổi lên một số sự kiện sau :
1 - Nhận được tin buồn Thân phụ của Ex HÙng Vũ qua đời.Anh em đã tới thăm viếng , gởi điện , mail chia buồn ( xem hình )




2 Buổi họp mặt bất thường sau khi đi viếng Thân phụ EX Hùng Vũ { xem hình )




3 Buổi họp mặt nhân ngày VALENTIME , tại buổi họp mặt này nổi lên 2 sự kiện đáng chú ý :
a- Thời trang không đụng hàng , đầy tính thể thao của Cầu Lão gia
b - Cách gây quỹ mới của lớp .





4 Lão Bùi Nông giã từ thế giới No mail bằng cách tậu ngay một cái Laptop thuộc hàng khủng .
( Còn tiếp )

Chúc mừng Giáng Sinh Exluro68

Các sư huynh đệ thân mến,
Mình là Ân758 đây, đã từ lâu mình muốn lên diễn đàn quậy cho nó xôm tụ 1 tý, nhưng thấy anh em toàn tài cao biết rộng, bậc cao thủ, mình thấp thủ quá, sợ múa gậy vườn hoang ăn nói loạng quạng, không khéo phải bỏ của chạy lấy người thì mêt lắm !! Rình rập mãi thấy cuối năm anh em đi vắng hơi nhiều nên liều nhảy vào rồi nhảy ra....
Mình  theo dõi diễn đàn hàng ngày, thấy lòng đạo anh em siêng năng lể lạy, có mấy ông cha cùng lớp chạy qua chạy lại giúp đỡ về mặt tinh thần, quá ấm cúng,  đi đâu mà tìm  !! ,còn tĩnh tâm mùa vọng mới đây (có chụp hình làm tin)  thật  sốt sắng,mình rất mong được một lần tham dự cho có với người ta !! 
Mới đây thấy có sư huynh nào đó, hình như Dụ thì phải, có đưa 1 ý để anh em cầu nguyện "Thiên Chúa xuống thế làm ngưòi, để chia sẻ phận người, mình cũng muốn thêm vào 1 ý, Thiên chúa làm người và nâng chúng ta lên hàng Thiên chúa, thế mà chúng ta còn "chãnh", không thèm !!
Vậy nhân mùa Giáng sinh này, mình muốn cùng với anh em nằm sát xuống đất, đấm ngưc ăn năn, cầu nguyện ....Mới đây có đọc cuốn tiểu sử của ĐC  Hồ Chu Tạo, thấy ngài dậy cầu nguyện lúc 2 giờ sáng. Thôi thì minh cũng bắt chước, thay vì dậy lúc 8 giờ, thì xuống còn 7.45' được không các bạn ???
Dỡn chơi tý thôi, ở đâu cũng thế, hãy sống mỗi phút cho good là được rồi ,đời sẽ thánh (ĐHY Thuận) 
Nhắn với Bách mới qua Mỹ ý này mình quên trong email gửi bạn, d'ont worry nhiều quá,
chiện đâu còn đó. Ở cái xứ này, bất cứ cái gì cũng có thể giải quyết bằng negotiate được, không thễ hung hăng mà thành công. Cái hay ở đây là nụ cười (không phải cười đểu như VN) vui thì cười là đương nhiên nhưng rầu thúi ruột cũng phải cười, đó là văn hóa rất hay của cái đất nước này (mình cũng ráng học mà chưa được !) Thánh Theresa nhỏ qua đây ở chắc được hoan nghênh nhiệt liệt !!  Rồi cũng cố mà bắt chước ĐC Tạo như đã nói trên,  pray liên tục, sửa máy trong hãng cũng pray, đi vòng vòng đâu đó cũng pray, viết tý nhạc củng pray .....rồi mọi sự sẻ đâu vào đấy !!!
Nãy giờ "giảng" hơi nhiều, sợ các bạn đao pháp rối loạn,
Nói gì thì nói mình cũng biết trời cao đất rộng, thấy lá còn có rừng đằng sau, thôi mình chuồn đây.
Chúc anh em 68 một mùa Giáng Sinh và 1 năm mới
   Chan hòa Phúc Lộc
   Đầy tràn Yêu Thương
 
Nay Kính
Kim Ân758
  
 

Nóng vs Lạnh

Các bạn thân mến,

Sài gòn dạo này, buổi sáng trời se lạnh, mặt trời cứ như cô gái tuổi dậy thì ra mắt nhà trai, thẹn thùng lấp ló sau màn sương dày đặc. Cùng thời điểm này vài nơi khác trên thế giới, thời tiết "nóng chảy mỡ" như ở Meo-bơn, bão tuyết dày đặc như Ba-lê hay Hoa-thịnh-đốn DC, còn ở Phờ-lo-ri-đa thì (Thao Nguyen tới Dung, tôi / hiển thị chi tiết 20:17 (11 giờ trước)/ Cac ban than men/  Minh da nhan duoc hinh cua sau ban di tinh tam mua Giang Sinh o chung vien Sai Gon hinh rat dep. Nhiet do hum nay o Tampa la 1 do C. Hum qua canh o Chicago la 3 do C. Ty zay gia dinh minh cung wen dc gia lanh nay./Chuc cac ban lun gap moi su may ma.) Chưa hình dung ra bão tuyết thế nào, thì tình cờ vào đây (http://hieuminh.org/2009/12/19/bao-tuyet-o-dc/) có cả hình ảnh minh hoạ. Từ tu-côn (too cold) cũng chưa nói lên đúng mức lạnh đó nhỉ? Theo ex tôi phải nói là "tu-keo".

Ex Bách mới đến định cư nên chưa bị nhiễm … im lặng. Hy vọng anh sẽ phá tan bầu khí "ge-răng-xi-lăng" vốn đã bao trùm mấy năm nay ở Huê-kỳ. Ex tôi thì cũng phải tập làm quen với phong cách viết blog rất xì-teen của anh. Mong cho anh chị luôn mạnh khoẻ và sớm tìm được việc làm.

Ex tôi đang háo hức được nhìn thấy cây thông của ex niên trưởng, xem có đúng như 772 lăng-xê hay không? Lại phải "street life" một chuyến quá??.

Trời lạnh thế thì làm gì ta? Cứ tưởng tượng phía nam bán cầu, PHT đang mồ hôi nhễ nhãi thức gác (tới phiên), anh em ta bên này cứ trùm chăn cho ấm, kê cao gối mà... ngủ, hi hi…

Ánh 757

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2009

Kính thưa quý chư huynh ,
Dù công việc hiện nay rất bận rộn vì ở vào thời điểm cuối năm , cuối quý , cuối tháng nhưng bắt đầu từ hôm nay tớ cũng xin tổng kết một số hoạt động của lớp trong năm vừa qua để các bạn cùng chia sẻ .
THÁNG 1 - 2009
1 - Vì đây là thời điểm gần tết nên các bài viết đều ít nhiều liên quan đến cái tết ,khai trương Blog năm 2009 là lời chúc mừng đầu năm của hai vị Lớp trưởng ( Thắng Đinh và Cầu Lão gia )và sau đó là rất nhiều lời chúc của các huynh đệ khác .
2 - Trong tháng lóp cúng nhận được 1 tin vui và 1 tin buồn nên coi như huề
Tin vui la danh tướng lên chức Ông Ngoại
Tin buồn là em trai của lão bố Tây qua đời , Lớp cúng đã đến thăm viếng và gởi lời chia buồn với Lão .
3 - Anh em đã cùng nhau tham dự buổi tất niên tại nhà hàng Nhật ly của con Danh tướng , đặc biệt tuy ở xa Cha già Thượng sỹ cũng đến tham gia cung với anh em .
4 - Được sự phân công của lớp , một số anh em đã đi chúc tết các Cha giáo , và một số gia đình các bạn cùng lớp đã qua đời. ( Xem lại hình ảnh đính kèm )




Tóm lại , tháng 1 năm 2009 tuy ít nhiều bị ảnh hưởng do tình hinh kinh tế đang suy thoái , nhưng vì là vào mùa xuân nên tâm hồn còn phơi phới nên các bài viết đều thể hiện niềm vui của các tâm hồn chưa già nhưng đã hết trẻ như hình ảnh đính kèm .

EX 767