Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

RE [Ex68] Re: My Nhan Ke

Ex 757 , và các exs thân mến !
Cái anh RÒM này lại khéo bào chữa cho các U60 , nhưng tui cũng rất đồng ý với anh rằng : "đầu giây mối nhợ" là tại anh Hoàng , chỉ ham đi an "phở" 1 mình ,
mà đang tâm bỏ vợ ở nhà 1 mình với bố , lửa gần rơm lâu ngày , ai cũng .... "chết chắc" như bác RÒM ! các cụ xưa đã chẳng bảo :... "70 chưa gọi là lành" hay sao ?
Túm lại , xét cho cùng thì 50 phần chăm tội lỗi là do cô con dâu có cái tánh tham lam , phần còn lại (50 phần chăm) vì thằng con trai vô trách nhiệm ...
ông bố chỉ là ... 1 nạn nhân đáng thương , (chưa hưởng được tí gì mà bị ... "mất tất ") phải khg bác 803 ?
Chính vì thế hôm qua ex tui đã viết , có ra đi đấm bóp , massage ... cho nhừ tử , về nhà nhìn con dâu hay con gà cũng giống nhau , ...phải "làm thịt nó liền" đi , he , he , he !
Ex 757 viết :..." Hằng ngày chúng ta nguyện kinh Lạy Cha: "xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, …" ĐÚNG , Nhưng lỡ chúng con "đã sa chước cám dỗ" rồi .......
tối đến phải rán thức mà nguyện nhiều kinh đức Bà :"...... cầu cho chúng con , là kẻ có tội hôm nay và trong giờ lâm tử , Amen " là dzậy ! . hi , hi , hi ....;

Nhưng sư thật mà nói , ex tui thấy bài viết này được cóp bi từ những mẩu truyện dâm dật được đăng trên INTERNET , qua những trang "cõi thiên thai" hay "truyện người lớn" v, v ..
Cho Thấy rằng chính những sự tưởng tượng của chúng đã gieo vào đầu bao thế hệ người Việt ngày hôm nay , cả già lẫn trẻ , những thứ cảm giác "mới lạ" , hay nói cho đúng hơn là đang bị "vẽ đường cho hươu chạy" các exs , chứ những tình tiết như thế này , ngày xưa nào thấy ai nói đến , việc "xấu che, tốt khoe" bao giờ cũng tốt hơn !
Người ta khi đọc các truyện ấy , ai cũng cho là rất bình thường , chỉ nghĩ đơn giản đọc để xả stress , nhằm nhò gì , nhưng riết rồi sẽ bị ảnh hưởng lúc nào khg hay .
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.