Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Cuoi tuan



CHÚA và con
Người ta nói rằng Chúa nói chuyện với chúng con,
Nhưng con chưa bao giờ nghe giọng Chúa nói với đôi tai của  mình.
Những tiếng nói duy nhất con nghe
. Là tiếng của anh em
Họ nói với con những lời cần thiết.
Họ nói rằng Chúa tỏ mình
Nhưng con chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Chúa với đôi mắt của riêng con.   Những khuôn mặt con nhìn thấy chỉ là của những người anh em cười, khóc và ca hát.
Họ nói rằng Chúa đã đi với chúng con,
Nhưng con chưa bao giờ cảm thấy bàn tay của Chúa trên vai của con.
chỉ duy có các bàn tay mà con cảm thấy
đó là những bàn tay anh em
để ôm ấp, an ủi, và dìu dắt.
Họ nói rằng Chúa cứu  rỗi chúng con,
Nhưng  con chưa bao giờ nhìn thấy Chúa hành động trong đau khổ của riêng con. Những vị cứu tinh duy nhất mà con gặp
Là những trái tim anh em
  Biêt lắng nghe, động viên và cổ vũ
Nhưng nếu Chúa, Ôi Thiên Chúa của con, Đấng trao ban cho con
Những tiếng nói, những khuôn mặt, những bạn đồng hành nam nữ
Những bàn tay và những  trái tim của anh em.
Thế đấy, giữa những thinh lặng và vắng mặt
Chúa đã trở nên Lời và Hiện diện
Nhờ tất cả những người anh em này .                                                     
                               Jacques Musset, Quốc Việt dịch thuật








                           TÌNH CHA                        
 Giải vô địch của người khuyết tật 2011 tại Hoa kỳ đã về tay của Team Hoyt. Hai cha con Dick và Rick Hoyt đã cùng nhau chạy tới đích. Thật ra, chỉ có người cha 66 tuổi vừa chạy vừa đẩy chiếc xe lăn có người con trai tật nguyền 44 tuổi ngồi trên. Rick đã bị bệnh liệt co giật bẩm sinh khi vừa ra đời.                       
Rick không đi được và không nói được. Bác sĩ cho biết không thể cứu được và Rick sẽ sống đời sống thực vật suốt đời. Bác sĩ còn đề nghị bỏ Rick vào viện vì không có hi vọng gì cả. Nhưng ba má Rick, ông bà Dick Hoyt cương quyết giữ con và nuôi nấng như một đứa con bình thường. Rick đi học trường công mặc dù không đi được và không nói được. Đến năm 12 tuổi, Rick có thể truyền thông bằng loại máy vi tính đặc biệt. Cơ thể Rick không lớn nhiều nhưng trí não rất thông minh. Học đều đặn, Rick ra trung học và sau cùng tốt nghiệp đại học Boston University. Nhưng điều lạ Rick rất thích thể thao.                                                                                                                         
Lần đầu tiên khi 15 tuổi, qua máy vi tính đặc biệt, Rick đề nghị với cha là hai cha con sẽ dự cuộc đua gây quỹ từ thiện 5 miles. Kết quả khá lạc quan và hai cha con cứ tiếp tục tập tành. Cao điểm là kỳ Boston Marathon lần thứ 25, người cha đã ì ạch vừa chạy vừa đẩy con trên bờ, vừa bơi dưới nước mà con nằm trong phao.           
Hai cha con đã vượt đường dài 3,770 miles trên đất Mỹ trong 17 ngày thử thách. Kết quả giải Champion of American Disability đã về tay Team Hoyt. Tôi đã khóc nức nở khi người cha hôn con. Người con cũng phát biểu: “Đây là lần đầu mà tôi không cảm thấy tật nguyền!”                                                         

 Hình ảnh tình người cha đối với đứa con tật nguyền chính là hình ảnh của Chúa với chúng ta, những đứa con tàn tật tâm linh. Với Chúa, chúng ta thấy thỏa vui, bình an. Với Chúa, chúng ta thấy phước hạnh đầy tràn. Chung với Chúa, chúng ta có năng lực dồi dào. Đừng bao giờ tách xa mà đi một mình. Chúng ta không đi được đâu vì chúng ta là Rick Hoyt! Chỉ với Chúa, chúng ta mới có sự sống thật. Chỉ có với Ngài, chúng ta mới có thể thốt lên:                       
 Tôi không còn tật nguyền”.   



                                                                                                                             Vũ San

















Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Cuoi tuan


                                GIEO LỜI CHÚA

Tại 1 tỉnh thuộc miền trung Ấn độ, 1 tín hữu Kito có tên là Sacdu- Sundasi, tự nguyện tham gia công tác truyền giáo bằng cách phổ biến sách Phúc Âm. Ngày kia, trên 1 chuyến xe lửa , anh can đảm lấy ra 1 số sách Phúc Âm theo thánh Gioan đựng trong cặp và trao cho hành khách không phải là Kito hữu. Thay vì chỉ từ chối không nhận, 1 hành khách lại giận dữ chộp lấy quyển Phúc Âm xé nát và quăng những mảnh giấy vụn qua cửa sổ. Thiện chí truyền giáo của Sacdu tưởng chừng như tan biến theo gió.  Nhưng cũng vào lúc ấy, có 1 người tình cờ đi dọc đường ray, anh ta tò mò cúi nhặt mảnh giấy bị gió cuốn trước mặt, và anh đọc được hàng chữ “ BÁNH HẰNG SỐNG” được in bằng tiếng địa phương. Tuy không hiểu rõ hàng chữ trên có ý nghĩa gì nhưng anh cứ giữ mảnh giấy và dò hỏi những người quen biết.

Một trong bọn họ bảo: Đây là mảnh giấy trong sách đạo Kito, anh không nên đọc nó nếu không muốn bị ô uế!

Suy nghĩ trong khoảnh khắc, người nhặt được mảnh giấy nói: Tôi không sợ ô uế, ngược lại tôi muốn đọc trọn quyển sách mang dòng chữ tuyệt vời này.

Sau đó anh tìm mua 1 cuốn Tân Ước và được chỉ chỗ của câu:” Ta là Bánh hằng sống”. Anh say mê đọc và thấy con tim được chiếu sáng. Rồi sau khi lãnh nhận phép Thanh tẩy anh ta trở thành 1 giao lý viên.

Người ghi lại câu truyện trên đã ghi chú:” Qua Chúa Thánh Thần, mảnh giấy nhỏ đã thực sự trở nên Bánh Hằng Sống cho anh.



 

                    HAI BÀN TAY - ĐIỀU KỲ DIỆU BÊN DƯƠNG CẦM     
Mỗi chúng ta là thiên thần chỉ có một cánh, Và chúng ta chỉ có thể bay nếu dính lại cùng nhau. Mùa xuân năm 1983, Margaret Patrich tới trung tâm Sống Tự Lập để tập vật lý trị liệụ Khi Millie Meltugs - một nhân viên kỳ cựu - giới thiệu Margaret với mọi người ở trung tâm, và chợt nhận ra vẻ mặt đau khổ của Margaret Patrich khi nhìn thấy cây đàn dương cầm, Millie liền hỏi:                        -
 Bà làm sao thế? Ðau chỗ nào vậy?                                            
Margaret Patrich nói nhỏ:                                                                   
- Không sao đâu mà! Chỉ vì khi nhìn thấy cây đàn dương cầm, tôi nhớ lại trước khi bị chấn thương, âm nhạc là tất cả đối với tôi!                                                                                           Millie liếc nhìn bàn tay phải vô dụng của Margaret trong khi người đàn bà da đen nhỏ nhẹ thuật lại thời vàng son của một nghệ nhân âm nhạc. Ðột nhiên Millie nói:                                         - Xin bà đứng đợi ở đây nhé! Tôi sẽ trở lại ngay thôi!              
Lát sau Millie trở lại, theo sau là một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc bạc trắng với cặp kính cận dầy cộm. Bà còn dùng gậy tập đi nữa. Millie mỉm cười giới thiệu hai người:
              - Bà Margaret Patrich, hãy làm quen với bà Ruts Eisenbery đi. Bà Ruts cũng chơi dương cầm, nhưng cũng như bà, bà ấy cũng không thể chơi dương cầm nữa sau khi bị chấn thương. Bà Ruts Eisenbery có tay phải còn lành, và bà thì còn tay tráị Tôi có ý nghĩ: Nếu hai bà phối hợp lại sẽ làm nên điều gì tuyệt vời đấy!       
Bà Ruts hỏi bà Margaret:                                                               
- Bà có biết bản Waltz cung Re trưởng của Chopin không?     
Bà Margaret gật đầu. Thế là họ ngồi cạnh nhau trên ghế chiếc đàn piano, một bàn tay đen với những ngón dài thanh tú, và bàn tay kia với những ngón trắng, ngắn và mập... cùng nhau lướt trên những phím ngà. Từ ngày đó, họ ngồi lại bên nhau hàng trăm lần để bay bổng theo cung nhạc: Bàn tay liệt của Margaret quàng qua lưng bà Ruts, và bàn tay bất động của bà Ruts đặt trên đầu gối Margaret. Trong khi bàn tay lành mạnh của bà Ruts chơi phần giai điệu và tay lành của Margaret giữ phần hoà âm.                                          
Chương trình biểu diễn của họ đã làm hài lòng khán thính giả truyền hình tại thánh đường, trường học, nhà hưu dưỡng, và các trung tâm phục hồi. Trên ghế biểu diễn dương cầm, hai bà còn chia sẻ với nhau không chỉ âm nhạc mà còn nhiều điều chung: Cả hai đều lên chức "Bà Cố" vì đã có chắt, đều góa bụa, đều mất các con trai, cả hai đều có rất nhiều để cho đi nhưng không thể cho đi được nếu không có người kia!                                                        
Trên ghế đàn dương cầm, bà Ruts nghe lời Margaret tâm sự:               
- Âm nhạc của tôi bị lấy đi, nhưng Chúa lại cho tôi Ruts.         
Bà Ruts cũng đồng ý:                                              
- Qủa là một phép lạ Chúa đã làm để nối kết hai chúng ta nên một.                                                                                 (Margaret Patrich)  

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 2.942.000 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (18.000.000)] (Đã post Báo cáo thu-chi 21/11/2014)


01/5/2015, Hỗ trợ phát thưởng Ex Luro Trường (24 suất gồm hiện kim & hiện vật, chi phí hơn 2.000.000đ): 590.000

01/5/2015, Đóng niên liễm 2015: +1.000.000 (Ân500.000, Phụng500.000)

21/5/2014, Lãi ngân hàng (21/11/2014 đến 21/5/2015): +648.000

21/5/2014, Gởi ngân hàng thêm: 4.000.000


Tồn quĩ: 000 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (12.000.000, 6 tháng; 10.000.000, 1 tháng)]


Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.


PS: - Mình để 1 khoản gởi ngân hàng ngắn hạn (1 tháng, 10 triệu) nhằm chuẩn bị chi cho kỳ nghỉ hè thường niên.

- Trang blog exluro68 đã chết tươi, nhờ các "chiên dza" xử lý giùm.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Cuối tuần



CHÌA KHÓA THIÊN ĐƯỜNG
Ngày xưa, có mt ông vua rt giàu sang và quyn thế. Sau khi đã chinh phc được các quc gia láng ging và có được tt c nhng gì mình mong ước, thế nhưng vua vn chưa cm thy tha lòng. Nhà vua còn ước ao có được thêm mt kho tàng quý hơn na đó là chìa khóa m ca Thiên Đàng.     
Vua sai các quan tướng đi tìm kiếm khp nơi trong nước, t trên núi cao xung tn đáy bin, trong rng sâu ti chn bùn ly nhưng vic làm đó ch tn công vô ích. Sau cùng, chính nhà vua quyết đnh chính mình s đích thân đi tìm chìa khóa m cng Thiên Đàng.
Mt hôm, nhà vua cưỡi nga đến trước mt bc tường cao có tháp canh, cng st rt kiên c. Trước cng có thiên thn canh gác rt k, nhà vua tiến li gn thân thưa:
- Tôi s không được bình an trong tâm hn cho đến khi tìm được chìa khoá m ca Thiên Đàng.
Thiên thn cười đáp:
- Tht ra chìa khoá m ca Thiên Đàng trên trn gian này không thiếu. Có hàng trăm hàng ngàn th chìa khóa có th m được ca Thiên Đàng. Các chìa khóa đó ngay dưới chân vua. Người ta dm lên chúng. Ngài có th tìm được nếu ngài bn tâm và chu khó tìm kiếm.
Sau ln gp g đó, ngày ngày nhà vua bách b lang thang đó đây. Năm tháng trôi qua, mc du nhà vua đã mt mi tìm kiếm khp nơi trên trái đt nhưng vn không tìm thy.
Ri mt ngày kia, đang lúc đi do trong rng, nhà vua vp chân vào mt gc cây nh bé gn như sp tàn héo bên v đường. Vì mt đã già, sc yếu nên nhà vua cm thy t nhiên thích quan tâm đến nhng vt nh bé. Nhà vua nh cây đó lên đem v trng hoàng cung ri hng ngày t tay chăm sóc tưới bón cho nó. Các quan cn thn trong hoàng cung thy vy lin nói vi nhà vua:
- Tâu chúa thượng, sao chúa thượng li phi bn tâm đến mt cây bé nh héo tàn như vy? Chc gì nó sng li được, và nếu nó có sng được thì vi tui tác trên vai, làm sao hoàng thượng còn hy vng gì ngh dưới bóng mát ca nó hoc hưởng dùng hoa trái ca nó được?
Nhà vua thn nhiên tr li:
- Mt ngày nào đó, tuy ta không còn sng na, nhưng s có người khác đến ngi dưới bóng cây và h s sung sướng được thưởng thc hoa trái ca nó; điu đó đ đ ta cm thy vui sướng ngay t lúc này ri.
Va nói xong, nhà vua đưa chân bước đi thì kìa mt chìa khóa t dưới đt mc lên như mt cái nm.                                                                            
 Chìa khóa làm bng mt th kim loi rt l xanh đ đ màu.


CHÚC TỤNG CHÚA
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, Vì Chị Báo chí chúng con. Chị là cơm bánh của trí khôn, Và ánh sáng của tinh thần.
Ước chi tất cả các nhà văn, tất cả các nhà báo, tất cả các thợ vẽ băng hình, tất cả các thợ vẽ bích chương quảng cáo…tự nhận thấy là tôi tớ của chân lý.
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, Vì Anh Ðiện ảnh chúng con.
Với thuật kể chuyện sống động, Anh tác động mạnh trên con người
Anh có sức lực và kỳ diệu của kịch nghệ, Và của nhiếp ảnh, của báo chí và của lời nói linh động, của âm nhạc và của hội hoạ.
Ước chi anh vẫn mang ánh sáng thực-tế !
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, Vì Chị Truyền thanh chúng con, chị bay trên cánh gió và biến trái đất nên tí-ti.
Ước chi Chị giúp kết hợp mọi nguời, Và loan báo Tin mừng của Chúa !
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, Vì Chị Truyền hình chúng con ;
Hôm nay, chị là giảng đàn trong các gia đình.
Ước chi Chị giảng dạy chân lý và hoà bình !
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, Vì sự tiến bộ của kỹ thuật và khoa điện-tử ;
Vì tất cả khí-cụ truyền thông mới. Đó là những phương tiện truyền thông mà Chúa đã đặt trong tay chúng con, để hôm qua, hôm nay và ngày mai, những phương tiện đó phục vụ con người để xây dựng
Vương quốc của Chúa trong sự hợp nhất, tình yêu và hoà bình.
            Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa, lạy Chúa Giêsu !
            Chúa là Thầy, là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống !
                                                                HIỀN HÒA lược dịch.