Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Re: thăm bạn

Mệt rồi, nhưng rán post cho anh em, để xem, coi Chung Khờ của hôm nay :




757

Re: thăm bạn

Thưa anh em
Sáng nay đi trễ hơn 1 giờ đồng hồ cho nên tới nhà Ex Chung 765 đã quá ngọ.
Anh em ăn cơm trưa và han huyên đến 16h thì phái đoàn quay về lại Thành phố.
21h20 mới về lại nhà 258 Nghĩa Phát
Hẹn bài ngày mai với nhiều bất ngờ.
Anh em nào không đi thì uổng

Ex 772

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Re: tin

Hi mình đâu có mừng lễ 100 TCV Sai Gòn
Mừng mừng lễ 100 Lasan Taberd thôi ex đầu vần ơi
Đọc tại đây http://exlurosg.net/?p=35
Trích dẫn cho Ex Hòa 780 khỏi nhấp chuột lần nữa.


Xây dựng Chủng viện
Năm 1862, Chủng viện tạm Thị Nghè bị kháng chiến quân triều đình đốt phá nên cha con dắt díu nhau chạy về Xóm Chiếu. Nhưng chẳng bao lâu sau, cha con lại trở về Sài Gòn vì Xóm Chiếu ngày đó còn hoang vu. đầy thú dữ, lại xa xôi bất tiện. Cha Wibaux được Đức Cha ủy thác việc tìm đất để xây dựng Chủng Viện, đến chỗ hiện nay, ngài vừa ý và nói: Hic est Locus: chỗ này đây.

Nhà nguyện Tiểu Chủng Viện SG
Mãi đến ngày 28 tháng 8 năm 1862, chính quyền mới chấp nhận nhượng đất và cho phép xây dựng. Khu đất rộng 7 mẫu: Chủng viện 4 mẫu còn Dòng Thánh Phaolô 3 mẫu. Dù chưa có một nguồn tài trợ của giáo phận hay một nơi nào khác cha Wibaux cũng mạnh dạn tiến hành việc xây cất nhờ vào gia tài thừa kế của cha. Năm 1863, Đức Cha Lefèbvre làm lễ đặt viên đá đầu tiên. Cha Wibaux vừa vẽ mẫu. vừa làm cai thầu lẫn thợ cái. Nhờ có sự cộng tác của thầy Đậu. nên công việc tiến hành tốt đẹp.

Năm 1864, Đức Cha Lefèbvre từ nhiệm và Đức Cha Miche được chỉ định thay thế. Vì thiếu hụt tài chánh nên công việc bị trì hoãn nhiều lần. Mãi đến năm 1866, Đức Cha Miche mới làm lễ khánh thành và khai giảng chính thức với tên gọi là: CHỦ̉NG VIỆN THÁNH GIUSE theo lời trối của Đức Cha Lefèbvre.

Lúc đó, giáo phận có 30.000 giáo dân, 60 chủng sinh, 17 linh mục bản xứ và 25 vị thừa sai.
Hi Hi ko có Lasan nào kể cả lasan Taberd Sai gòn hay lasan Puginire ở Hà Nội thành lập trước chủng viện [Vì dòng Lasan tới An Nam năm 1866]


Ex 772

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B (Mc 13, 33-37)



THỨC…

“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời đại ấy đến” (Mc 13, 33). Thời đại mà Đức Giêsu tiên báo hôm nay, chính là ngày chung cuộc. Ngày Ngài đến đưa nhân loại trở về cùng Thiên Chúa Cha.

Ngày kết cuộc cũng là ngày sau cùng của kiếp sống lữ hành, mở ra một triều đại mới, triều đại Thiên Chúa. Như vậy, trần gian chỉ là thời gian Thiên Chúa cho con người sở hữu tạm, để xây dựng cho lộ trình tương lai cho mình. Cuộc sống này là đường dẫn nhân loại đến Sự sống bất diệt khác. Thiên Chúa đã phú bẩm, đã trao phó cho mỗi người một nén bạc, một tài năng, một trách nhiệm khác nhau và ấn định cho họ một thời gian của riêng mình. Vào đúng thời đúng buổi, vào đúng lúc Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ trở lại chờ đợi mỗi người trình bày về hành động cũng như thái độ sống của mình với những gì mình đã đón nhận.

Ý định của Thiên Chúa trên nhân loại đều như nhau, đó là ý muốn cho con người nhận biết tình yêu và ơn cứu độ. Thế nhưng nén bạc Ngài trao lại hoàn toàn khác biệt để làm phong phú cuộc sống, cho con người biết liên kết, chung tay cộng tác với Ngài vào chương trình cứu chuộc.

Ai cũng chỉ có một cuộc sống và mỗi người đều có thời gian của mình. Thời gian Thiên Chúa muốn họ sinh ra và mất đi, mà không ai được quyền tự do định đoạt. Thế nên, việc Ngài đến vào những lúc con người không ngờ, nhân loại không biết trước là vậy. Ngày đó thuộc quyền Thiên Chúa và hoàn toàn tùy phục vào ý muốn của Ngài. Nếu như mọi người ý thức mình chỉ là người tôi tớ được Thiên Chúa là Chủ, là Cha yêu thương sai vào nhân loại, trao cho sứ vụ loan truyền tin yêu, để rồi sẽ có ngày Ngài lại đến thâu tập lại, đưa về cùng Cha trên trời, thì có lẽ con người bớt lầm lũi đi vào những con đường oán ghét, thù hận.

Cuộc sống hiện tại nhiễu nhương nhiều vấn nạn. Người này tỉnh tưởng kẻ kia say và ngược lại. Ai cũng chỉ biết nhìn đến những điều tồn tại tiêu cực của người khác mà không chăm lo cải thiện bản thân. Giả như mọi người ý thức cao độ việc phải luôn luôn tỉnh thức. Tỉnh thức để trả lời mọi hành động của mình, một cuộc sống mà con người chỉ được quyền hành động chứ không được quyền làm chủ.

Phải tỉnh thức để biết mình là ai? Mình đang sống như thế nào? Phải tỉnh thức để biết rằng tôi đang làm tôi cho Thiên Chúa hay nô lệ cho tiền bạc, danh vọng? Nếu sống cho Thiên Chúa, đèn nhân đức của tôi luôn sáng, tâm hồn tôi luôn bình an, trái tim tôi luôn trong sạch. Thái độ từ bỏ của cải cùng những quyến luyến thế gian sẽ luôn dứt khoát, cương quyết. Khổ nỗi, thực tế không mấy dễ.

Phải tỉnh thức, phải canh thức, phải sẵn sàng… đơn giản vì giờ Chúa đến là lúc con người hoàn toàn không ngờ. Ngài trao toàn quyền vũ trụ cho nhân loại không phải để họ ngủ quên trong mớ vật chất của cải chóng qua mau tàn, nhưng là để họ được sống và sống hạnh phúc bởi được làm con Thiên Chúa, được hưởng nhờ ơn cứu độ của Ngài. Nếu đã ý thức phần thưởng cao quí Thiên Chúa dành sẵn cho mình, thì tại sao ngàn thế kỉ qua rồi, nhân loại vẫn cứ mải miết chạy đua theo vòng xoáy bạc tiền, đau thương này nối tiếp đau thương nọ xảy ra, trong khi cái giá trị vật chất hữu hình này sẽ qua đi, tình yêu và lòng mến mới có giá trị tồn tại.

Ngày Chúa đến Ngài chỉ cần tình yêu, ai mang tình yêu trong mình, người ấy bước qua được cánh cửa trần gian mà vào Thiên Quốc. Nhưng hỏi sao nhân loại mãi vẫn cứ hoài ngủ mê, không mấy ai muốn thức?!

Lạy Chúa, cuộc sống lôi kéo con nhiều lúc đến không ngờ mình đang say hay tỉnh. Lòng dặn lòng sống đúng lời Chúa, sống như Thiên Chúa dạy nhưng vô tình con đi chệch ý muốn của Ngài vì mê muội thế trần lúc nào không biết. Con phải thức vì ý thức mình thuộc về Thiên Chúa. Con phải tỉnh thức vì Lời Ngài luôn mời gọi con sống cho công lý và ơn cứu độ. Con phải thức để hiểu rằng trần gian không là cùng đích, không là tất cả, mọi sự rồi cũng sẽ qua đi, tất cả đều là tạm bợ. Con phải tỉnh thức để biết rằng còn có một Sự sống khác đằng sau cuộc sống đầy đau thương và mất mát này, hầu con dễ dàng buông tay, chấp nhận bỏ lại sau lưng những gì không thuộc về Chúa. Xin giúp con luôn thức, sẵn sàng chờ đợi từng ngày Ngài đến. Chớ gì khi chuông trời réo gọi, đã chẳng còn gì ràng buộc… tim con!
M. Hoàng Thị Thùy Trang(thanhlinh.net)

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Re: tin

Dũng Ruồi thân,
Tớ nhớ không lầm là lớp 68 tụi mình có mừng lễ 100 năm TCV Saigon lúc còn là các chú mà sao giờ lại mừng 150 năm sớm hơn 5 năm vậy.
Có lộn không?
Có phải viện tới trí nhớ của GSTSTQ không?

757




Re:tin

Anh em Ex Luro 68 thân mên
Vì vài điều kiện khách quan nên việc thăm thân phụ Ex Phúc 798 sẽ hoãn lại cho đến khi có điều kiện thuận lợi hơn.
Xin anh em thêm lời cầu nguuyện cho ba của Phúc như Ex 798 van nài.
Tiên đây xin thông báo vài tin mọn mà có thể nhiều anh em đã biết
* Ai muốn đi Cờ Đỏ thăm Ex Chung 765 vui lòng có mặt lúc 6h sáng ngày thứ tư 30/11/2011 tại 158 Nghĩa Phát ( VP LT) mọi chi tiét xin liên hệ với Ex Chương 768 qua phone: 0913 680 286
* Chủng viện sẽ tố chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập 1863-2013 một cách long trọng. Tuy nhiên lớp 68 không được tổ chức ké dịp 45 năm ngày vào trường. Mọi chi tiết xin liên hẹ cha PGD 784 qua email nhe. Ngài nhiều việc nên ít khi tiếp điện thoại
* Con trai Ex Tư Thiên chưa vào chủng viện: theo lịch trình là năm tới. Hiẹn nay tuy GP Sài Gòn thiếu ơn gọi linh mục ( so với nhiều địa phận khác) nhưng 4 lớp tìm hiểu ơn gọi cũng có gần 300 ứng sinh. Cứ xếp hàng lần lượt....
* DR mới đi thăm Ex Khải 787, tay này vẫn còn giữ hình chụp chung lớp 6 của Ex 68, Khải cũng có ý đi thăm bạn Chung khờ 765, nhưng không biết có sắp xếp được không?
Chúc cuối tuần vui vẻ
Mõ 772
PS: Sau Black Friday mà ko thấy bài nào của Ex USA ? ??

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Re: Tham

Gởi Exs,

 

Hiện nay ba mình phải nằm 1 chổ và cũng không nhận biết hay nói năng gì được. Mình ghi nhận tấm lòng tốt của ae định đến thăm ba mình nhưng mình xin được từ chối. Thay vào đó thì mong các ae lời cầu nguyện cầu chúc cho ông cụ được hồi phục sức khoẻ.

Cám ơn tất cả.

Đây là lý do mình vắng mặt hôm kỷ niệm thành hôn cua Ex Danh Tướng. Thành thật xin lỗi DT. Mình cũng mong sớm có dịp gặp lại 2 bạn Khải và Chung.

Thân.

 

_______________________________

Phuc Nguyen (Mr.)

Hoa Nguyen Wood Processing Co., Ltd.

Skype: nguyenphucvn

MP: 0903802975

Re: Thăm

Thưa chư huynh
Thân phụ của Ex Paul Phúc 798 bị đau nặng sau khi tai biến mạch máu não
hiện đã xuất viện và về nhà của cậu Paul
Xin mời anh em tụ họp ở nhà Hòa xe lửa 780( ngã ba cây thị: dường Phan văn Trị quận Bình Thạnh) lúc 16h ngày chủ nhật 27/11/2011 để cùng ghé thăm bố bạn Phúc 798.
Trân trọng kính mời
Mõ 772

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Re: kỷ niệm 30 thành hôn

Thưa anh em
Trước hết xin chuyển lời của gia đình Ex no-mail 770 cám ơn anh em đã cầu nguyện, chúc mừng ... trong dịp lễ cưới "bạc mạ vàng" vừa qua. Ex 770 hy vọng sẽ gặp lại anh em trong dịp lễ vàng "bốn số chín".


Mõ có liên hệ với Ex Chung khờ 765 ngày xưa[ tên hiện tại là Nghĩa] sau đây là vài thông tin vặt. Trước hết tuy bạn mình sinh năm 55 nhưng sinh nhật ngày 11/9 cho nên chúc mừng Ex Đạt 775 vẫn chưa mất chức niên trưởng và Ex Thắng bà già 804 có thể mời bạn mình tổ chức "happy birthday " chung. Bạn mình sau khi ex Luro đã tiếp tục theo đuổi ơn gọi tiểu đệ mãi tận năm 1989 đặng.

Xứ Cờ Đỏ là 1 giáo xứ người địa phương nên về đạo nghĩa hơi lỏng lẻo. Ex Chung 765 phụ trách chính trong ban truyền giáo; nhưng vì đời sống thuần nông có nhiều khó khăn nên mấy ông trương, ông chánh trong hội đồng mục vụ chuồn hết nên bạn mình là cánh tay phải đắc lực cho cha xứ. Từ ca đoàn, giới trẻ, giáo lý cho tới phòng thánh, các nhóm Lời Chúa. . . bạn mình đều hết lòng góp công, góp của lo việc chung. Tay này lậm vào bệnh Giêsu lâu rồi, chắc hết thuốc chữa (Cf Ibn Arabi).

Bạn mình hãnh diện tuyên xưng không thể bỏ Giêsu và còn một ước muốn làm sao cho hết mọi người (hay càng nhiều người càng tốt) biết và yêu mến Chúa. Kể thêm 1 chi tiết nhỏ cho các bạn hải ngoại: về giáo lý chủ yếu là dậy kinh ; vì dân địa phương không biết chữ nên phải đọc đi đọc lại từng câu ngắn cho người ta lập đi lập lại nhiều lần mà thuộc [theo lời Ex Chung 765 nói ngay cả kinh kính mừng cũng vậy]. Cuộc sống kinh tế thuần nông nên phải thật khéo "co" mới tạm đủ>> đời sống hết sức giản tiện, không đua đòi, xe xua gì.

Đi thăm nhà bạn mình có hai kiểu thông thường. Hằng ngày có hãng xe Hiệp Đoàn đậu ở nhà trẻ 19/5 gần bến xe miền Tây về Cờ Đỏ. Xe này đi qua nhà bạn mình nên cứ yên tâm... Ngặt nỗi mỗi ngày chỉ 1 chuyến khởi hành lúc 11 hay 11h 30 từ Sài gòn, cho nên thăm bạn kiểu này có nghĩa là phải ngủ với muỗi miền tây 1 đêm. Sáng hôm sau xe này lên lại SàiGòn lúc 4h30 sáng. Lúc đó bạn mình cũng dậy trước để lo phòng thánh rồi đó Ex Paul 798!
 
Bất cứ giờ nào đều có thể bắt xe đi Ô Môn. Tới bến xe Ô Môn thì đi tiếp xe bus vào Cờ Đỏ. Trạm cuối xe bus cách nhà bạn mình khoảng 2 km5 [chắc khoảng 1 dặm rưỡi] hoạc đi tiếp 10 ngàn xe ôm hoạc gọi điện cho gia chủ ra rước khách.
Dĩ nhiên đi xe "nhà" là gọn nhất rồi.
Hiện nay Ex Chung mới xạ lúa xong đang lo chăm sóc và phun thuốc ít bữa. Qua tuần sẵn sàng đón anh em.
Tiện đây cũng xin chúc mừng lễ Tạ Ơn của các Ex xứ Cờ Hoa, cầu mong Chúa vẫn chúc lành cho nước Mỹ.

Ex 772

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Re: [Ex68] Re: kỷ niệm 30 thành hôn

Chào các Bác,
Dưới tầm nhìn của ex tui, hoạt động của lớp 68 chỉ còn cương ở quốc nội, rầm rộ hơn kể từ lúc Bác Dụng đi tập yoga ở Úc Châu về. Điều nầy cũng dễ hiểu, xứ cờ hoa những bang như Virginia thì trời đã có bông tuyết rơi lụp bụp, không cần xem bảng thời tiết, ex tui cũng suy ra rằng trời Paris hẳn sẽ lạnh teo luôn. Suy diễn hơn tí, nghiệm ra rằng Bác Ruồi cực chính xác khi loa tin các bác quốc nội nhờ thời tiết ấm áp nên hầu hết đếu nằm ở cương vị rất to. Đây là niềm an ủi cho giấc mộng vỡ của Bác Ròm, xứ lạ lạnh teo thì chẳng có gì vui đâu Bác ạ. Đây báo về riêng ex tui. Không tin nhưng sau các biến cố năm qua, extui phải công nhận thực tài sờ mu rùa của anh thầy bói. Chuyện là 2 cái răng cửa cuối cùng cũa ex tui bỗng dưng gẫy cùng một lúc, giờ thì ngoài việc không suỵt được âm thanh ngoại ngữ, công việc bận rộn nhưng thu hoạch lại chẳng mấy khả quan, vài việc căng bẹn Úc trong năm qua ex tui vừa giải quyết xong, còn lại việc nơi quê nhà, có đứa cháu gái đang tập tành làm nghề đại gia như các Bác lớp 68 nên vẫn còn đeo lủng lẳng, vẫn nặng ách cho tui trong một thời gian sắp tới. Thế tui bảo quốc ngoại chỉ được cái vỏ ngoài, nhưng Bác Ròm lại quyết rằng bưởi Tám Roi dạo sau nầy chỉ có trồng nơi hướng Nam, xem ra phải lục lọi bài bản của Bác Béo, xem Lão ấy viết thế nào.
 
Ex tui nhân dịp, gửi lời chúc mừng đến 2 bạn đồng môn Chung và Khải vừa quay về sinh hoạt với lớp 68, xem hình Bác Heo Hầm rất phong trần, ex tui rất thích. Cũng gửi lời mừng đến Ex Hùng Vũ sắp hân hoan chào đón kỷ niệm 20 làm Linh Mục. Riêng Bác Ruồi, qua những bài tường thuật của bác, ex tui mừng Bác vẫn còn phong độ, bút vẫn tốt chán. Cheers.

PHT

NB. khong xem duoc hinh cua Bac Rom.

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A - ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ (Mt 25, 34-46)



THÔNG TIN CÁ NHÂN! SOS!

Thân chào tất cả anh em
Extui xin có ý kiến là các thông tin cá nhân chúng ta không nên công khai trên blog để tránh kẻ gian sẽ lợi dụng mạo danh lừa gạt anh em chúng ta (rất nhiều người đã bị rồi, mấy exos nhà extui đã bị). Do đó extui tạm thời gỡ xuống chờ ý kiến anh em. 

Rất cám ơn Ex772 rất nhiều vì đã bỏ công sức thống kê bài bản rất tiện lợi cho anh em nhưng mình nghĩ cậu nên gởi mail riêng cho anh em. Anh nào no mail mình in ra gởi giấy, tớ thấy hay hơn. Hãy cố gắng bảo mật thông tin cá nhân cho anh em nhất là các Ex đại gia.

813

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Re: kỷ niệm 30 thành hôn

Nếu không vào được Google + (plus), mời vào đây xem vậy. Cảm phiền nhé.
757

Re: kỷ niệm 30 thành hôn

Thưa anh em,
Ex tôi đi dự lễ kỷ niệm 30 năm hôn phối của Ex Dụng, cũng mang máy theo nhưng gặp dàn máy khủng của studio Quỳnh Đức Phạm nên phải nhường... Chỉ chụp những nét chính liên quan tới anh em chúng mình.

Mời anh em vào đây thưởng lãm.

Còn đây là chân dung của ex 787, "Heo Hầm" sau 40 năm có ai còn nhận ra ???


757

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Re: kỷ niệm 30 thành hôn

Thưa anh em
Bất ngờ lớn nhất chiều nay là sự có mặt của Đaminh Trần Ngọc Khải tức Ex 787. Người anh em này đã liên hệ với LT 763 và Ex Cầu 763 giấu kỹ hôm nay mới cho anh em được "tay bắt mặt mừng"!

Ex Khải 787 đã lập gia đình với chị Từ Thị Lệ Khanh, SN 1967 Bạn mình vượt biên không thành, ở trại tị nạn cả 7 năm nhưng lúc hồi hương không đúng lúc nên không thể định cư ở nước ngoài. Con gái đầu Trần thị Hạnh Dung [ sn 1987] đã tốt nghiệp; còn con gái thứ hai [ sn 1996] hiện đang học lớp 10. Hóa ra trái đất nhỏ thật như lời LP 767, Ex Khải 787 ở cùng xứ Tân Phú với Dũng Ruồi! Hiện Khải già trước tuổi, tuy bị đau cột sống nhưng vẫn hành nghề xe ôm( còn gọi là xe thồ).

Hôm nay lúc chờ tiệc sau lễ mình cũng có liên lạc với Chung Khờ 765 nhưng âm thanh lúc có lúc không nên cha Định 776 chỉ nói chuyện được 1 lúc thôi. LP đã lên kế hoạch thuê 1 xe đi Cờ Đỏ thăm người anh em 40 năm thương nhớ. Anh em hưởng ứng khá đông .

Chiều nay tuy đã cuối tháng 11 vẫn có 1 trận mưa quá lớn, nên anh em cũng không được đông đủ như lòng mong ước của danh tướng 770. Cha Hùng Vũ 786 chủ tế giảng 1 bài có nhắc đến những tà áo dài đường Thống Nhất ngày xưa, cha còn nhắc đến "tam giác"... làm nhiều anh em hồi hộp thay cho Ex Dụng. Nhưng nhân vật chính vẫn bình chân như vại. Trong phần văn nghệ Ex Dụng 770 còn song ca với cha Hùng 786 bài " phở mà sánh với cơm, cơm làm sao bằng phở"!... Ex Bố tây 768 thì nhắc khéo là giáo xứ Vĩnh Hòa không có bếp, còn ông trùm Hù 762 thì khen rõ ràng là quán phở đầu nhà thờ của cha Hùng "ngon " đấy!

Cha Định tuy không đồng tế nhưng có tham dự thánh lễ. Anh hai Nguyện tới sớm chúc mừng rồi về dâng lễ cho giáo dân. Còn cha Hùng Đỗ 784 thì gần khai tiệc mới tới. Như thường lệ ngài mang cho lớp 68 hai chai rượu lễ. Anh em uống rượu nho trước cho nên chai siêu "size" Red label của Ex Dụng 770 không vơi bao nhiêu. Cha già Thước 812 không chung vui được nên có gửi lời nhắn chúc mừng gia đình Ex Dụng 770 và thông công
với lớp 68 bằng lời cầu nguyện.

Đồ ăn hôm nay do các nữ tu "Eau Vie" Nước Hằng Sống đảm nhiệm rất ngon và vừa miệng với 2 món khai vị: bò bóp thấu và tôm cuộn thịt xông khói. Món cơm chiên Dương Châu rất mềm mà không nhão ; hai món tiếp theo là Bò chưng tiêu ăn bánh mì và lẫu nấm ăn bún còn dư nhiều. Rất nhiều người không dùng món tráng miệng chè sen vì đã no.

Phần văn nghệ cũng rất chân tình và ấm áp với các nghệ sĩ cây nhà lá vườn như song ca của Hữu Dụng và Kim Hoa nhân vật chính của lễ cưới "bạc mạ vàng"; lời cám ơn của con trai trưởng với phép tính "tình yêu" theo kiểu ba mươi năm thành lập gia đình là con được tam thập nhi lập [ba mươi tuổi]; phần kể chuyện dí dzỏm của cha chính xứ Xuân Trà ; múa
giúp vui của các nữ tu "Nước Hằng sống"v.v. . .

Cha Hùng Vũ 786 chính thức mời anh em chiều thứ tư ngày 21/12/2011 dự lễ kỷ niệm 20 năm linh mục của ngài. LT 763 đã đăng ký 2 bàn ngày hôm đó và hẹn sẽ cùng Ex Trùm 762 phát thiệp cưới con gái, con trai cho anh em nhà Ex Luro 68 trong dịp này. Dịp này anh em hi vọng Ex Chung 765 sẽ có điều kiện tham gia với anh em.

Có 1 điều hơi tiếc là Ex Dụng phải tổ chức lễ sớm( 16h vì sau đó phải trả nhà thờ cho giáo dân lễ) ; nhưng mời tiệc thì 18 h "việt nam" cho nên khai tiệc bắt đầu trong muộn màng và chờ đợi.

Xin anh em bỏ qua cho vì bài tường thuật không đầy đủ. Tuy nhiên 2 cameras và 3-4 máy ảnh sẽ bổ túc những thiếu sót này. Anh em chờ phần hình ảnh sống động của Ex đầu vần 757 nhé.

Ex 772

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

re: đổi số DT

Thưa anh em
DR mạn phép dùng lại số điện thoại cũ
Cảm phiền anh em điều chỉnh lại giúp số 0938068772
Vừa rồi chuyển qua vina bị cà trật quá.
Ex 772

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Re: Jos Hùng 784

Việt Nam: Hơn 1.500 chủng sinh và 80.000 giáo lý viên trẻ: Tương lai
Giáo Hội xem ra tươi sáng

TP HCM - "Hy vọng cho các thế hệ mới của giới trẻ Việt Nam là đức tin
vào Chúa Kitô: giới trẻ nhìn vào nền kinh tế thị trường, chủ nghĩa
tiêu thụ, nền văn minh, để tìm kiếm câu trả lời mới cho cơn khát của
họ về sự thật và các lối sống mới": - linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Phó
Giám đốc Đại chủng viện thánh Giuse ở Thành phố Hồ Chí Minh và là Thư
ký Ủy ban Giáo sĩ thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cho biết như thế
trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Fides. Vị Thư ký Uỷ ban tin
tưởng vào tương lai của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam, ghi nhận
rằng một mặt "chính quyền có các dấu hiệu cởi mở", và mặt khác, sự
phát triển ơn gọi của hơn 1.500 đại chủng sinh và 80.000 bạn trẻ giáo
lý viên cam kết chăm sóc mục vụ.

Hỏi: Đâu là triển vọng và hy vọng cho các Kitô hữu tại Việt Nam?

Đáp: Hy vọng cho đức tin Kitô giáo là chủ yếu dựa vào các người trẻ
tuổi. Giáo Hội tại Việt Nam có có 7 triệu thành viên, trong 87 triệu
người dân. Và người trẻ tuổi chiếm đa số. Trong 7 đại chủng viện (2 ở
miền Bắc, 2 ở miền trung và 3 ở miền nam), chúng tôi có hơn 1.500 đại
chủng sinh, và sự phong phú ơn gọi này là một sự thúc đẩy của niềm tin
cho chúng tôi. Đức tin được củng cố, nhưng đồng thời, có sự thách đố
được trình bày bởi việc mở cửa nền kinh tế thị trường, chủ nghĩa tiêu
thụ, và nền văn minh của hình ảnh. Thách đố này ảnh hưởng chủ yếu đến
những người trẻ tuổi, bao gồm các chủng sinh và linh mục tương lai, là
những người cần có sự đào tạo thích hợp. Công việc đào tạo này cũng
nhờ việc sử dụng và phát triển các kỹ thuật hiện đại.

Hỏi: Việc truyền giáo được tiến hành ra sao?

Đáp: Về việc truyền giáo, vẫn còn một số hạn chế, nhưng có một sự suy
tư cẩn thận về cách tiến hành việc truyền giáo, nhất là liên quan đến
sự huấn luyện các linh mục và giáo dân, để cho mọi người tín hữu có
nhận thức truyền giáo thực sự trưởng thành. Đặc biệt, tại Đại chủng
viện của Tổng giáo phận TP HCM, nhân ngày Chủ Nhật Truyền Giáo 23-10,
chúng tôi nâng cao nhận thức công dân qua các chứng tá truyền giáo.

Hỏi: Giáo dân là quan trọng ra sao trong Giáo Hội?

Đáp: Khi tôi suy nghĩ về giáo dân, trước hết tôi nghĩ về những người
trẻ tuổi, họ là động lực cho sứ mạng của Giáo Hội trong xã hội. Điều
này được chứng minh bởi thực tế rằng, khoảng 80 ngàn giáo lý viên
trong 26 giáo phận của đất nước hầu như là người trẻ. Sau khi theo học
giáo lý, những người trẻ tuổi có thể giảng dạy và lần lượt trở thành
giáo lý viên. Tất nhiên, những người trẻ ở Việt Nam sinh sống, được
bao quanh bởi các vấn đề xã hội như thất nghiệp, và cuộc sống, cho
nhiều gia đình, vẫn còn là khó khăn do nghèo khổ. Tuy nhiên, việc công
bố Tin Mừng cho những người trẻ tuổi là một thách thức lớn, đòi hỏi
rất nhiều sự kiên trì.

Hỏi: Các mối quan hệ với chính quyền như thế nào?

Đáp: Chúng tôi đang sống trong một thời kỳ khi có sự mở cửa dần dần
của chính quyền đối với đức tin Kitô giáo và Giáo Hội. Trong thời kỳ
khó khăn, chẳng hạn như sau năm 1975, toàn bộ đất nước đã là đất nước
xã hội chủ nghĩa và các chủng viện bị đóng cửa. Các đại chủng viện mở
cửa trở lại vào năm 1986, và cứ 6 năm được tuyển các chủng sinh mới
một lần; sau đó cứ mỗi 3 năm, rồi mỗi 2 năm, và cuối cùng, trong năm
2008, Chính phủ chấp nhận việc tuyển chủng sinh mỗi năm. Tuy nhiên,
danh sách các ứng viên phải được gửi đến chính quyền địa phương và
được sự cho phép của họ. Dẫu sao, chúng tôi có thể nói rằng đã có một
sự cải thiện đáng kể kể từ năm 1986, và ngày nay chúng tôi nhìn thấy
hoa trái rồi

Hỏi: Đâu là các khó khăn hiện tại của Giáo Hội tại Việt Nam?

Đáp: Có các khó khăn, nhưng đã được khắc phục thông qua việc đối thoại
xây dựng. Các khó khăn này chủ yếu ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan
đến nhân sự Giáo hội, hoặc vần đề tài sản và đất đai của Giáo hội đã
bị tịch thu: đó là các nút cần thảo luận thông qua đối thoại. Năm
ngoái, đã diễn ra Đại hội Dân Chúa nhân dịp mừng 50 năm ngày thành lập
hàng Giáo phẩn tại Việt Nam. Nhân dịp đó, chúng tôi nhất trí rằng, mặc
dù còn có các khó khăn, chúng tôi muốn Giáo Hội chúng tôi phục vụ cho
xã hội, bằng cách tham gia tích cực vào sự phát triển của đất nước.
(Agenzia Fides 12-11-2011)

Nguyễn Trọng Đa

LỜI CHÚA LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Lc 9, 23-26)


Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

re: cương vụ

Hi Ex LP 767 và anh em
DR nhận thấy từ ngữ "cương vụ" không mấy thích hợp với cha giáo Gioan Yêng. Nên chăng dùng từ sứ vụ??
Nhưng từ "cương vụ" này rất thích hợp cho Ex LT763, Ex LP767 hay Ex danh tướng 770 phải không bác Ex 800???
Ex 772
Thưa quý chư huynh.
Trưa hôm qua , chủ nhật ngày 13 tháng 11 Ánh thông báo cho mình biết thông tin về Chung . Ngay sau đó mình đã liên lạc với Chung ngay . Qua trao đổi mình có thêm một số thông tin về Chung như sau :
1 - Chung về huyện Cờ Đỏ , Cần Thơ từ năm 1975theo diện kinh tế mới .
2 - Hiện nay y có tên mới là Nghĩa , đang làm trùm chánh gì tại xứ đó . Nghe nói chức vụ cũng lớn lắm chắc tương đương với Bác Trùm Tuấn nhà mình .
3- Ngành nghề kinh doanh chính là Nông dân nòi thứ thiệt , tài sản có 2 mẫu ruộng cấy 3 vụ nên cũng tạm ổn .
4- Y có người em ruột là người của xứ tớ thế mới lạ . Hóa ra Trái đất cũng nhỏ thật .
5- Hiện nay y rất bận vì đang lo xuống giống , vì vậy mặc dù mình có mời y về đất Sài Gòn chơi nhân ngày Lão Dụng để anh em chúc mừng nhưng y không thể nào đi được .
6 - Với phương châm Bạn chưa tời vời mình thì mình phải tới với bạn nên mình tính khoảng tuần sau rủ một số anh em xuống nhà y chơi , thời gian đi về 1 ngày nên nếu có thể được mong anh em tham gia  , phương tiện xe dân biểu chi phí cho 1 người đi về kể cà bia bọt  ăn uống quà cáp  khoảng 400.000 đồng / 1 người .
 Ngoài ra mình có thêm 1 thông tin cuối xin thông báo . Cha giáo Gioan Nguyễn Như Yêng đã chính thức về hưu , theo tin tức Ngài Thông báo Ngài sẽ rời khỏi xứ tớ vào ngày 22 tháng 11 .Nhiệm vụ mới của Ngài là linh hướng cho một tu hội Nữ gì đó cũng ở Hóc Môn . Tình hình sức khỏe của Ngài đã tốt nhiều so với trước . Xin anh em cầu nguyện cho Ngài trong cương vụ mới . Nếu anh em nào có ý muốn trở về số 6 Cường để thì nên gặp Ngài sớm vì hiện nay Ngài đang phụ trách giảng dạy môn Tu Đức Học cho các em Chủng sinh tại Trung Tâm Mục vụ .
Vài lời gởi đến anh em . Chúc 1 tuần mới tốt lành
Chương Béo

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Tin vui ngày đại cát 11/11/2011

Thông tin cho anh em tin vui đã tìm được chiên lạc:

Phero VŨ NAM CHUNG sn 1925,  sbd 765, biệt danh Chung Khờ
Hiện ở giáo xứ Cờ Đỏ, Cần Thơ
Vợ là Maria Hồ Thị Hiền sn 1962
lập gia đình 29/2/1990

4 con là:
Maria Vũ thị Anh Thư         sn 1991
Maria Vũ thị Trà My           1992
Maria Vũ thị Quỳnh Như     1995
Giuse Vũ Hoàn Thiên          1997

SDT : 0710 36 94 685

Bạn mình làm nông, không có internet và dĩ nhiên không địa chỉ email.
Sáng nay mình đã điện thoại và lấy được thông tin trên

Chung đi viếng bà cố Maria, dì của mình ở giáo xứ Thánh Linh, Hàm Tân, gp Phan Thiết.
Mình chụp hình bên trong nhà vì thế không gặp được Chung. 
Trên đường về (đi xe máy) qua Quảng Xuân được cha Thước báo tin này và cho số điện thoại liên lạc.
Sở dĩ chậm báo tin vì mình gặp 2 cái tang liên tục :
Dì ruột Maria mất 8/11/2011 và anh họ  Gioan.B (con cậu ruột) mất 10/11/2011.


Nhà thờ Quảng Xuân đang trong giai đoạn hoàn chỉnh:

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A (Mt 25, 14-30)


Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011