Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Giới thiệu một số nét về bãi biền Lộc An

Thưa quý chư huynh ,
Để quý chư huynh có một số nhận định trước khi xem xét coi có nên đi Lộc an không , tôi xin giới thiệu một số hình ảnh và một số nét về bãi biển Lộc An tới quý chư huynh nắm .
Năm 2009 gia đình chúng tôi qua trung gian người em đã tới bãi biển này , qua đó tôi có một số nhận xét về bãi biển này như sau :
- Đây  là bãi biển còn rất hoang sơ , rất phù hợp cho các nhóm sinh hoạt  ( khi gia đình chúng tôi tới đây chỉ có gia đình chúng tôi và một ít người tắm nên rất thoải mái ) . buổi tối có thể đốt lửa trại  hoặc sinh hoạt tại phòng ăn chung như hồi đi Mũi Né .
- Ngoài chuyện tắm biển ra thì ở đây không còn nơi nào khác để tham quan cả , bù lại tại khách sạn  cũng có phòng karaoke , bida , bóng bàn , bể bơi )
- Nước biển ở đây cũng giống như ở  Long Hải , không được trong xanh cho lắm .
Gởi các bạn một số hình ảnh để tham khảo :


Nơi tắm nước ngọt
Hồ bơi nhỏ tại khách sạn
Phòng ngủ dành cho tập thể . Tất nhiên cũng có phòng đôi dành cho 2 người
                                                
Phòng ăn chung , rất đẹp , nhìn ra đầm lầy

muốn tắm biển phải dùng phương tiện này đi từ khách sạn sang bãi biển

Khách sạn Lộc an nhìn từ bãi biển

chụp từ phòng ăn chung

Bãi biển có những chòi lá này rất tiện cho việc ăn nhậu trong khi tắm
 
phòng ăn chung

tôi và cháu nội


lễ lao động

Chào các bác ,
Nhân dịp lễ lao động , ngày lễ của chúng ta , của những người lao động chân chính để kiếm ra đồng tiền lo cho vợ con .
Tui xin chúc các bác mạnh khoẻ , vui vẻ , để tiếp tục tiến bước trên quãng hành trình còn lại ...
Phần tui bên đây ngày đi làm , chiều về chăm sóc , trồng chút bông hoa kiểng chơi , chứ trồng trọt nhiều như bác LT thì khg kham nổi đâu ,
Vào dịp lễ năm nay tui có 2 loại bông hiếm mới nở (chắc là hiếm đối với bên Tây thôi , chứ VN thì thường ....) tui xin gởi tặng các bác để chia sẻ
với tui về cái thú tiêu khiển nho nhỏ tại Paris .
Già rồi chăm sóc loại "hoa biết nói" khg nổi nữa đâu , thôi thì mình về vườn .... lo cho mấy cây " hoa khg biết nói" , dễ chịu hơn nhiều lắm !
Toàn Thắng

(See attached file: hoa4.jpg)(See attached file: hoa1.jpg)(See attached file: hoa2.jpg)

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

re: CC

HÃY THA THỨ KHI CON THAN VÃN
Hôm nay trên xe buýt, con đã nhìn thấy một cô khả ái với mái tóc vàng.
Con ganh tỵ với nàng, nàng vui tươi, và con mong ước mình cũng dễ thương.
Thình lình nàng đứng dậy và bỏ đi,
Con thấy nàng đi khập khiễng.
Nàng có một chân, và đeo chân giả.
Khi nàng đi ngang qua con - nàng mỉm cười.
Chúa ơi, hãy tha thứ khi con than vãn.
Con có đủ hai chân. Thế giới này là của con!
Con dừng lại để mua một ít kẹo.
Chú bé bán kẹo trông thật dễ thương.
Con nói với chú. Chú có vẻ vui mừng.
Nếu tôi có trễ. thì đã sao đâu.
Và khi con chia tay, chú bé nói với con,"Em cám ơn anh, anh thật tử tế. Thật thú vị khi nói với những người bình dị như anh. Anh thấy đó: em mù."
Chúa ơi, hãy tha thứ khi con than vãn.
Con có đủ hai mắt. Thế giới này là của con!
Một lúc sau, khi đi bộ xuống phố,
Con thấy một cậu trai với cặp mắt mầu xanh.
Cậu đứng và xem những đứa khác chơi đùa.
Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì.
Con dừng lại một lúc rồi con nói,
"Sao em không chơi với những em khác?"
Cậu nhìn tới trước không nói một lời,
và rồi con hiểu cậu không nghe được.
Chúa ơi, hãy tha thứ khi con than vãn.
Con có đủ hai tai. Thế giới này là của con!
Với đôi chân, con đi mọi nơi.
Với đôi mắt, con nhìn ánh sáng lộng lẫy buổi hoàng hôn.
Với đôi tai con nghe những điều lòng con muốn biết.
Chúa ơi, hãy tha thứ khi con than vãn.

Bút khờ sao chép.

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Re: Thu Moi hop mat truyen thong Exluro 2011



CHƯƠNG TRÌNH

8g30:                             Gặp gỡ, thăm hỏi, hàn huyên.
9g00 – 9g45:                Thánh lễ Tạ ơn
9g45 – 10g45:              Sinh hoạt chủ đề: Giáo dục Kitô giáo
10g45 – 11g:                Phát thưởng cho các cháu
11g00 – 11g30:           Xổ số
12g00:                Bữa cơm gia đình

Đặc biệt chúc mừng và cầu nguyện cho các bạn lớp 61
           (Mừng 50 năm ngày nhập trường).Hoan Hỉ.




Kính gửi: Quý Cha đồng môn và  Gia Đình anh chị
Hằng năm vào ngày 1 tháng 5, nhằm ngày dâng kính thánh Giuse Thợ, gia đình Ex Luro ( Xuất thân từ Chủng viện Thánh Giuse, số 6 đường Luro) đều tổ chức một ngày lễ truyền thống cho tất cả mọi thành viên trong đại gia đình.
Xin thân mời Quý Cha và Anh Chị gắng sắp xếp thời gian để đến cùng chung sống lại với anh em trường cũ những ngày tháng xưa. Để cùng cầu nguyện cho các cha giáo sư, cho tất cả mọi thành viên trong đại gia đình, còn sống cũng như qua đời
Sự hiện diện của Quý Cha và Anh Chị là một chia sẻ quý báu với tất cả gia đình anh em
                                             Thân mời
                                      Đại diện anh em Ex Luro
    Nguyễn Trí Dũng


Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Re: xin thông tin

Thưa anh em,
Ex tôi đã làm việc với anh Thiệt về danh sách cập nhật, hình ảnh và bài gởi đăng của lớp 68  năm nay rồi. Ngày họp truyền thống Exluro Saigon, ex tôi cũng chưa nhận được thư mời dưới dạng nào cả.
Anh Thiệt ơi, nếu có thư mời ngày truyền thống ExLuro Saigon năm nay thì reply cho em nha. Cám ơn anh.
Thân,
Ánh 757

Re: xin thông tin

Thưa anh em.
Vì ngày họp truyền thống Ex Luro  Sài Gòn năm 2011 vào 01/5 nhằm vào chủ nhật nên nhiều anh em muốn biết chính xác chương trình để đi lễ ở chủng viện. Nghe Ex Lâm 790 nói kỳ này sẽ hát bình ca latin trong lễ.
Mõ tôi không nhận được thư mời gì cả nên không biết chương trình cụ thể để thông báo cho anh em. Mõ có liên hệ với anh Trí Dũng thì anh Dũng nói đã gửi thư bưu điện và thư điện tử mấy ngày qua. Thực sự DR không nhận được thư nào cả. Thư tĩnh tâm mùa chay năm rồi cũng không nhận được. Anh Dũng không nhớ lắm nói là lễ khoảng 9h AM ngày 01/5/2011.
Nếu anh em nào nhận được thư mời xin load lên cho anh em rõ.
Hi vọng năm nay ex Alpha sẽ làm việc với ex Thiệt để danh sách cập nhật của lớp 68 được chỉnh sửa.
Thân kính
Ex 772

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A (Ga 20, 1-9)


DỰ ÁN “TỰ LÀM LẤY”

Một người thợ mộc lớn tuổi chuẩn bị về hưu. Ông ta báo với chủ của mình ý định nghỉ làm để tận hưởng một cuộc sống nhàn hạ lúc về già. Người chủ lấy làm tiếc khi người công nhân tận tụy rời bỏ mình. Ông ta đề nghị người công nhân già làm một căn nhà như một ân huệ cuối cùng. Người thợ mộc đồng ý. Tuy nhiên, ông đã chẳng còn nhiệt tình và thậm chí thiếu cả trách nhiệm trong công việc.


Điều này đã mang lại kết cục không may mắn cho sự nghiệp của ông. Khi người thợ mộc hoàn tất căn nhà, ông chủ đến xem xét và trao cho ông chiếc khóa cửa và nói: “Đây là ngôi nhà của anh, tôi tặng anh đấy !”.


Thật bất ngờ! Và cũng thật xấu hổ! Nếu người thợ mộc biết là ông chủ đang làm nhà cho mình, hẳn ông ta đã đầu tư công sức một cách hoàn toàn khác. Bây giờ thì ông phải sống trong căn nhà mà ông đã làm quấy quá cho xong.


Chúng ta có khác gì bác thợ mộc ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời, chúng ta không hề dốc hết sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi để cuộc sống hôm nay khỏi lầm than thế này!


Vâng, cuộc sống của mỗi người là một dự án “tự làm lấy”. Hãy sống cuộc đời cho đầy ý nghĩa. Đừng buông thả và dìm mình trong lười biếng và sa đọa. Hãy nhớ rằng: cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai tùy thuộc vào thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay.


Hôm nay Chúa Phục Sinh đã khai mở cho chúng ta một chân trời mới, một niềm hy vọng và sức sống mới. Chúa Phục Sinh dẫn chúng ta đi vào niềm tin đời sau, vào đời sống vĩnh hằng mà chính Chúa là Đấng vĩnh hằng đã đi vào trần gian, đã chết và đã sống lại và mời gọi chúng ta “ai tin vào Người sẽ không chết bao giờ”. Chúa Phục Sinh là lời nhắc nhở chúng ta tin vào có sự sống đời sau thì hãy sống nghiêm túc trong cuộc đời này. Hãy biết dùng cuộc đời này để kiến tạo đời sau. Hãy ăn ngay ở lành trong cuộc sống này để không phải đền trả bằng khổ luyện mai sau. Vì chưng, con người chúng ta không như loài vật, sinh ra rồi chết đi là hết mà con người chúng ta có hồn thiêng bất tử, nhưng sự bất tử đó là hạnh phúc hay đau khổ tuỳ thuộc vào lối sống hôm nay. Chúa luôn tôn trọng tự do con người. Chúa muốn con người tự quyết định về phận số của mình như xưa Chúa đã để cho Adam – Eva tự do chọn lựa. Vâng phục Thiên Chúa để sống hạnh phúc muôn đời hay phải sinh ra trong đau khổ và chết vì bất tuân phục Thiên Chúa.


Thế nhưng, con người hôm nay vẫn đang lao đầu vào tìm kiếm những của cải phù vân. Họ tưởng rằng họ có thể kéo dài sự sống bằng tiền tài, danh vọng, bằng khoa học hiện đại. Tất cả chỉ là hư không trên mọi hư không. Cuộc sống trần gian luôn hợp rồi tan. Con người có thể làm chủ được mọi thứ trừ sự sống của mình. Ngày 11.3.2011, Nước Nhật đã bàng hoàng sau cơn động đất dẫn đến sóng thần khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Không ai tin rằng điều đó có thể xảy ra nơi đất nước văn minh hiện đại bậc nhất thế giới. Không ai ngờ rằng cuộc sống con người vẫn mong manh ngay cả khi con người được trang bị đầy đủ với những phương tiện và khoa học hiện đại nhất. Sự chết vẫn đến với bất cứ ai. Cuộc đời con người vẫn mong manh. Kiếp sống con người vẫn mỏng dòn chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ làm nó biến tan. Nhưng thật hạnh phúc cho kiếp người chúng ta. Con người có sự sống đời sau. Đời này thì có hạn. Đời sau thì vô biên. Đời này có đau khổ và hạnh phúc hoà quyện vào nhau. Đời sau chỉ còn hạnh phúc miên trường.


Ước gì niềm vui Chúa Phục Sinh sẽ củng cố niềm tin của chúng ta. Cho dù rằng cuộc sống có khó khăn, có thử thách nhưng vẫn can đảm vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa để được hưởng hạnh phúc mai sau. Xin Chúa Phục Sinh giúp chúng ta thắng vượt những yếu đuối bản năng để luôn tự chủ hành vi của mình luôn tuân theo thánh ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết kiến tạo đời sống vĩnh hằng ngay từ cuộc sống này bằng đời sống lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Amen.


Lm.Jos Tạ duy Tuyền
 (tinmung.net)






 

  

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

CẢM TẠ

Gia đình chúng con chân thành cảm tạ:
 
          - Quý Cha
          - Quý bạn và gia đình
 
lớp Exluro 68 đã viếng thăm, dâng Thánh lễ, cầu nguyện, chia buồn, phúng điếu, giúp đỡ... và tiễn đưa Mẹ chúng con:
 
            Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ ĐỨC
                         (1917 - 2011)
 
đến nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Nguyện xin Chúa Kitô chịu khổ nạn và Phục Sinh ban muôn ơn lành trên Quý Cha, Quý bạn và gia đình.
 
Xin niệm tình tha thứ những thiếu sót của gia đình chúng con.
 
Cảm tạ
 
TM Gia đình
Đạt 775

1/5

Thông tin bổ sung cho ngày 1/5:
1. Anh em mang theo bản photo giấy khen của con mình năm học 2009-2010 (năm
ngoái).
2. Lớp đăng ký 2 bàn tiệc trưa (anh em tham dự đóng góp). Theo sắp xếp của BTC:
Đi đông hơn cũng gom ngồi trong 2 bàn này.
 
PS: Tình hình chi phát thưởng Ex Luro Trường (1/5 hàng năm)
2007: 2.000.000
2008: > 2.000.000 (Một số anh em đóng góp riêng, quĩ chỉ hỗ trợ 500.000)
2009: 2.800.000
2010: ~2.500.000 (qui thóc café C'EST MOI)
2011: dự kiến 3.000.000

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Re: họp trù bị

Chư huynh khả kính

Trước khi lớp trưởng Hải ngoại về lại Úc Châu, lớp trưởng "nội địa" có "họp trù bị" 1 vài anh em để tiễn chân( nhưng bắt tay) và bàn kế hoạch cụ thể sắp tới.

Trước hết là Ex Lâm 790 bá cáo việc thay mặt lớp đi họp với Ex Luro Sài Gòn về việc tổ chức ngày truyền thống. Lớp 68 vẫn đảm nhiệm việc phát thưởng như mọi năm: dự chi cho khoản này là 3 triệu vì năm nay vật giá leo thang và nhất là không thể dự kiến số các cháu lãnh thưởng khuyến học là bao nhiêu. GSTSTQ sẽ đăng ký với anh Trí Dũng sĩ số dự ngày 1/5/2011 của lớp 68 là 20 người. Xin anh em đi cho đông đủ để còn tham gia việc tổ chức phát thưởng.

Công việc tiếp theo là tổ chức kỳ nghỉ hè ở biển cho lớp. Theo đề nghị của lớp phó 767 [ sáng nay vắng vì xa xôi] là đi biển Lộc An[ Bà Rịa]. Dự kiến là 2 ngày 1 đêm: chi tiết tổ chức, đóng góp …sẽ bàn sâu hơn trong ngày hội toàn trường 1/5/2011. LT 763 nói anh em nào cũng có tài cho nên việc tổ chức chỉ cần 1 người góp 1 phần nhỏ là hi vọng sẽ tốt đẹp. Ex GSTSTQ 759 thì nói là chắc chắn ai cũng có khả năng đóng góp…việc này sẽ bàn thêm sau.

Sau đó là lễ khánh thành nhà thờ giáo xứ Quảng Xuân: LT763 sẽ lo 2 xe ca lớn để anh em có thể tham dự đông đủ trong dịp này.

Cuối cùng là nhị vị lớp trưởng đã ra "nghị quyết" sẽ tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày tựu trường của lớp 68 vào năm 2013. Thông báo sớm để các bạn Âu Mỹ… còn chuẩn bị qui hồi cố hương dịp này. Tiếc là ex Phúc 798 phone tới trễ nên anh em đang chuẩn bị ra về rồi. Xin ghi nhận là ex bố tây 768 có nhã ý "đèo" HT tiên sanh về dù không có mũ bảo hiểm [ luật VN phạt tài xế chứ ko phạt người ngồi xe không đội mũ bảo hiểm] nhưng Ex 800 từ chối nhẹ nhàng.

Sáu người thì không quyết gì hết được mọi vấn đề đang bỏ ngỏ xin chư huynh đi dự ngày truyền thống 1/5/2011 đông đảo để bàn thêm.

Ex 772

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

CHIA BUỒN

Xin chia buồn cùng EX Niên Trưởng và mọi người trong Gia đình
Xin Thiên Chúa đầy lòng Nhân Ái đón Linh hồn Cụ Bà Maria về hưởng phúc trong cõi vĩnh hằng.
EX 767

Re: Viếng bà cụ Maria

Gởi đến các bạn  hình ảnh lớp 68 viếng cụ bà Maria:

Ánh 757

Re: viếng cụ bà Maria

Thưa anh em
Hôm qua lớp 68 đã đến viếng và cầu nguyện cho cụ Maria theo đúng dự kiến. Có 2 ông trùm nhưng ông trùm xướng kinh hằng tuần đã đại diện anh em chia buồn với tang quyến nhất là gia đình Ex niên trưởng. Cũng có các exa 759, 770 thông công. Xin anh em xem hình của Ex Alpha load lên. Hôm qua DR 772 cũng xin lỗi LT 763 vì chỉ ngược đường thay vì tới ngã ba Nguyễn Văn Đậu- Phan văn Trị quẹo phải thì DR lại thuận miệng nói là kẹo trái( lí do đang nhìn thấy giao lộ Nơ Trang Long- Phan văn Trị quẹo trái là tới liền) Rất may là Ex 763 thông minh cực kỳ nên gọi cho Ex Tuấn 813 và tới nơi bằng an. Việc gọi di động vào lúc cao điểm chiều qua hơi khó là vì trời mưa, xe đông, công an nhiều( ở VN lái xe mà gọi điện thoại là lỗi luật); hơn nữa nhà tang có mời ban nhạc bắc phục vụ: hễ có người đến viếng lại trổi 1 đoạn nhạc lâm ly. Lần sau như Ex Hòa 780 là nên gọi cho thổ công vùng này là chính y. Cũng có thể gọi cho Ex đầu vần để “tay máy, tay phone” khác nào đã bồng em còn phải nấu cơm với củi ướt.
Theo Ex GSTSTQ thì anh em tới sớm tập trung 1 điểm gần đó nhưng Ex Lâm 790 nói không có điểm nào thuận lợi nên vào luôn nhà héo. Lễ tang này có nhiều đính chính [ thay đổi đột xuất] vì cha sở Bình Hòa nói rằng sao có nhiều cha muốn tới nhà này làm lễ [mà cha làm thì tôi đồng ý nhưng không bằng lòng vì khi cha đi rồi công an lại tới hỏi thăm cha xứ]. Cha Định và cha Thước không đi chung với anh em được nhưng đã đến viếng bà Maria trước anh em rồi.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Re: RIP

Chuong trinh chieu nay khong co gi thay doi. Tuy nhien anh em co gang den SOM hon khoang 10-15' de tien viec to chuc. Neu tuong doi dong, lop se vao vieng ngay.

Cap bao
An759

RE: RIP

Xin được chia buồn cùng Ex niên trưởng và tang quyến. Cầu xin Chúa rước linh hồn cụ về an hưởng cỏi vĩnh hằng.

 

Nguyen Phuc

Skype: nguyenphucvn

HP: 090 380 2975

 

RE: RIP

Xin chia buồn cùng Ex Niên Trưởng và toàn Gia Quyến.
Nguyện xin Chúa sớm đưa Linh Hồn Maria vào Hưởng nhan thánh Chúa.
Gia Đình Thắng Đinh 804

Re: RIP

Kinh Ex Nien Truong 775,
Minh xin hiep y cung tat ca anh em ExLuro 68 chia buon cung Ex Nien Truong va gia quyen.
Xin Chua, nho cong nghiep Hy Te Thap gia cua Chua Giesu ma chung ta dang song va cu hanh trong Tuan Thanh nay, som dua linh hon Maria ve huong thanh nhan Chua.
Giuse Do Manh Hung

RE :RIP

Xin được chia sẻ cùng Đạt và tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Maria vào Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia Dinh Phan Thanh Dung

Re: RIP

Ex 757 và anh em
Cám ơn Ex Alpha đã thông tin lại cho chính xác.

Ex 772



 
.


Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Re: RIP

Thưa anh em,
Đính chính một tí : cụ bà mất lúc 13g26p hôm nay và thánh lễ tại gia vào lúc 19g  tối mai thứ ba 19/4/2011.
Ánh vừa đi chụp nghi thức tẩm liệm về.
Nguyện Chúa cho linh hồn cụ Maria sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
 
Ánh 757


 
.

Re: RIP

Xin chân thành chia sẻ với Ex Niên Trưởng và gia đình về sự ra đi của Bà Cụ.

Hiệp lòng cầu nguyện xin cho linh hồn Cụ Bà Maria được sớm chung hưởng Bình An Vĩnh Cửu với Chúa Kitô Phục Sinh.


Trân trọng,

Khoan 789 & Kim Loan


PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
Vừa nhận được tin :
Cụ Bà MARIA
Thân Mẫu Ex Niên Trưởng
Nguyễn Văn Đạt 775

đã an nghỉ trong Chúa
Vào lúc 01g00 ngày Thứ Hai 18.4.2011
tại tư gia : 176B Phan Văn Trị P.12, Bình Thạnh, TP.HCM

Xin được chia sẻ nỗi niềm bùi ngùi, thương nhớ Cụ Maria cùng Đạt và tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Maria vào Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa. 
Gia đình 813
 

RE: Viếng xác

Thưa anh em
Sau khi thống nhất với 1 số anh em( ít thôi) vì thời giờ gấp rút
Xin thông báo là 18h chiều mai thứ ba 19/04/2011 anh em sẽ tụ họp gần nhà héo ( 176B Phan Văn trị, P.12- Bình Thạnh) để viếng xác cụ bà Maria.
Ai không có mặt tự xem lễ, đọc kinh hay ăn chay, đánh tội cầu cho linh hồn Maria tùy ý...
Ex 772

Re: RIP

Cấp báo
Xin thông báo với đại gia đình Ex Luro 68
Bà cụ mẹ thân sinh của Ex niên trưởng 775 mới qua đời lúc 1h AM sáng nay hưởng thọ 94( hay 96 tuổi)
Tối nay 8h PM có lễ phát tang tại 176B Phan Văn trị P.12, Bình Thạnh
Theo dự kiến có lễ tại gia vào tối thứ tư và ngày thứ năm sẽ an táng.
Xin anh em chung lời cầu nguyện cho linh hồn Maria mau được hưởng tôn nhan Chúa
Mõ.

Lá thư từ Sài Gòn

Chào 2 bác Khoan, Loan và tất cả các bác,
Tui thật nức lòng khi đọc tin rất đáng nể phục do các bác bên xứ Huê Kỳ gầy dựng  nơi ấy. Nằm mơ, tui cũng không tài đoán các bác có thể tạo được ngần ấy, địa ốc khang trang giá đến nửa triệu USD, hoan hỉ hơn cả là về mặt xã hội,các bác đã vượt luôn cả bọn bản xứ về cấp bậc, từ "có chỗ đứng" mà dùng nơi đây để nói về các bác thì tui e thật quá tầm thường. Cung hỷ và bái phục.
Các bác nội địa nơi đây, theo tui xem xét trong thời gian ngắn vừa qua cũng chẳng kém là bao, như bác Hù là điển hình, mặt xã hội không còn ngụp lặn mà ngóc lên thấy rõ, chức phận rình rang, con cái xinh tươi, gia đạo đề huề, có chỗ đứng chắc cú nhưng có thể trình độ phủ sóng của bác ấy hơi kém nhà Danh Tướng nên luôn nhường bước trong việc đoạt danh hiệu gia đình gương mẫu, thôi thì được thế thì mình cũng phải nâng ly chúc mừng.
Ngoài việc ấy, giấc mơ hồi hương nếu các bác đôi lần nghĩ qua thì nơi đây giờ không tệ các bác à. Bị xì chét bên ấy thành cụ cố mà về nơi đây cũng thành thanh niên giai giẻ, các bác nội địa luôn kháo với tui rằng chỉ một việc dạo vườn ngắm trăng đã thấy thú vị vô ngần. Các bác ơi, chỉ việc đuổi bắt nhau dưới ánh trăng trong y phục Adam và Eve thì các bác cứ tha hồ tưởng tượng, tui thì theo bọn bên Tây nên nghĩ nói đến y phục ấy tức là không có gì, nhưng theo phong tục các bác nơi đây thì phải quyết rằng chỉ dùng lá nho che nơi tối cần là đúng nhất... thôi thôi...viết đến ngần nầy thì tay chân đã rung không chịu được, qua cơn nầy, tui sẽ viết tiếp hầu các bác.
PHT

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA - NHẬT LỄ LÁ NĂM A (Mt 26,14-27,66)

 
EM CHỈ LÀ… NGƯỜI

Có nhiều cuộc xét xử trên trần gian, nhưng có lẽ không có cuộc xét xử nào đi vào lịch sử như cuộc xét xử hôm nay, Đấng vô tội bị kết án như kẻ có tội. Quả thật, mỗi lần sống lại lịch sử là một lần thêm nhức nhối. Có vậy mới biết, nơi trần thế, không tìm đâu ra công chính. Làm gì có cán cân chân lý giữa thế trần này. Tự bản thân nhân loại, không ai dám nhận mình vô tội thì làm sao có thể xét xử kẻ có tội? Bản thân bất toàn, làm sao phân xử công minh tuyệt đối được. Những chuẫn mực, định kiến nhân loại đưa ra chỉ dừng ở mức độ tương đối nếu chưa muốn nói đến trường hợp lạm quyền bẻ cong cán cân công lý. Đã mang kiếp con người là vậy và con người thời đại nào cũng vậy, cho nên đừng kỳ vọng tìm thấy chân lý trong bất kỳ nơi nào trên cõi đời, nếu không muốn sớm thất vọng khi nhìn thấy mặt thật.


Mặt thật của vụ án Đức Giêsu là gì? Có lẽ không ai dám chối bỏ đó là sự ganh ghét, tranh giành quyền lực, địa vị, lợi nhuận. Tất cả cũng chỉ vì tham vọng mà thôi. Thật ra, làm người không khổ, bởi Thiên Chúa tạo dựng thế giới không có gì bất toàn, khốn khổ cũng chỉ vì nhân loại, lạm dụng tự do để mà phá vỡ hạnh phúc địa đàng. Một khi bóng tối tội lỗi và sự chết tràn ngập, che phủ ánh sáng chân lý, con người mới lầm lũi đi vào cõi tiêu diệt.


Nhắm mắt chiêm niệm mà ghi nhớ bài học để đời, cách đối xử bất công, phản bội, đê hèn con người đối đãi với Thiên Chúa và với nhau. Chiêm ngắm mầu nhiệm thinh lặng của Thiên Chúa mà học lấy cách sống cho mình. Con người hơn thua không phải sang hèn, mà là cách sống, lối sống, hành động sống. Đức Giêsu đã sống lời mình nói, việc mình làm, điều mình suy nghĩ. Thế giới không thiếu những con người chỉ nói mà không sống hay hành động phản ngược. Nếu đi tìm công lý bằng con đường trần thế, chắc chắn ngày không xa con người sẽ nhận lấy thất vọng, vì chân lý chỉ có thể nở hoa trên nấm mộ. Làm sao có chân lý khi chính kẻ điều hành công lý tự bản thân bất toàn. Sự bất toàn căn bản đã đưa đến sai lệch, hỏi thử ai có thể điều chỉnh sự chệch lạc đó ngoại trừ Thiên Chúa.


Nhìn nhận sự thật thế giới, không hẳn đưa ra kết luận bế tắc, buông xuôi, bỏ cuộc, nhưng nhìn nhận để mà minh định, chọn lựa đâu là lối để đi, đích để tìm. Chính Đấng công lý đã chọn lựa con đường bất toàn trần thế để khẳng định sự tất nhất của Thiên Chúa. Đừng nhìn đến sự bất trung mà thất vọng, nhưng hãy biến cái ác nên sự thiện, để ánh sáng công minh được tràn ngập. Thế giới đắm chìm trong bóng tối tội lỗi nhưng chính thập giá của niềm tin đã chiến thắng.


Thiện ác đã phân định rõ ràng, đã minh bạch thắng thua, việc còn lại hệ tại quyết định và chọn lựa của nhân loại. Thế nhưng, con người vẫn chọn lựa sự ác, ở đó họ được tự do thỏa mãn hưởng thụ mọi tham vọng, nhục dục, đam mê. Đường thập giá không đẫm máu thì làm sao có được niềm vui khải hoàn. Nếu làm người đã khổ vì tội lỗi, sự chết thì hạnh phúc lớn nhất phải là toàn thắng chứ. Dẫu biết đau khổ là điều khó khăn nhưng chiến thắng đau khổ lại là tột đỉnh hạnh phúc. Cho nên đừng vì khổ mà e ngại, hãy lấy niềm tin làm vũ khí chiến đấu vì mục đích thánh thiện. Đừng nhìn thấy gian nan mà lần chần nhưng hãy quyết tâm kiên vững đến cùng giành lại công lý.

Có nhiều con đường, có nhiều phương cách thủ đắc sự thiện nhưng có lẽ không phương cách nào hữu hiệu cho bằng con đường thinh lặng. Thinh lặng là câu trả lời hùng hồn nhất. Hãy thinh lặng để sự thật lên tiếng, hãy thinh lặng để công bình ngự trị. Im lặng không phải là hèn nhát nhưng là chọn lựa tốt nhất, người khôn ngoan chỉ minh chứng bằng hành động là vậy!


Không nói không phải thua cuộc nhưng nói để hiểu chứ không để tranh luận, nếu đối tượng nghe không hiểu thì nói gì cũng vô ích. Nhiều người nóng nảy tham tranh luận để gây hiềm khích, cãi vã, người khôn ngoan nói những gì cần và không nói khi không cần thiết. Trong suốt thời gian tra vấn, xét xử, Đức Giêsu không có đến một lời phân minh, Ngài chỉ nói những điều cần thiết. Chẳng phải Ngài thinh lặng chịu vậy mà đúng hơn Ngài chỉ nói đủ để hiểu, để biết, để tin. Nói hay không đâu quan trọng mà đúng hơn là tin và hiểu điều người khác nói. Đức Giêsu có nói gì họ cũng có hiểu và tin đâu, vậy nên Ngài chỉ thinh lặng để hành động lên tiếng.


Có không biết bao nhiêu bài học và kinh nghiệm xoay quanh vụ án Đức Giêsu, những bài học làm người, đối nhân xử thế. Người ta hoan hô chúc tụng đó, rồi đóng đinh phỉ nhổ đó, con người hình như không thể trung tín được, luôn luôn thay đổi. Cũng đúng thôi, làm sao có được sự vững bền nơi một hình hài được tạo nên từ bùn đất. Giả như con người thủ đắc được lòng chung thủy, có lẽ không có câu chuyện tang thương từ vườn địa đàng. Không làm được không phải thế nhưng vì lạm dụng tự do mà bất tuân thôi. Tạo dựng nhân loại, Thiên Chúa dư hiểu điều ấy, cho nên Ngài đâu nhẫn tâm đoán phạt con người, ngược lại còn yêu thương và cứu chuộc họ.


Vậy nên bài học đầu tiên cần thủ đắc nơi cuộc khổ nạn của Đức Giêsu chính là niềm tin và lòng mến. Chỉ vì không tin nên mới có cuộc xét xử oan nghiệt để rồi Con Thiên Chúa phải chết trần truồng nhục nhã. Kẻ có lỗi chết đã đành, người vô tội tại sao cũng chết? Chưa nói đến cái chết nhục nhã, đau đớn… oan ghiệt!


Sự thật thì, cái chết đau đớn ấy cũng đã qua đi và chính Ngài đã sống lại thật. Nỗi đau đã nhường bước cho vinh quang toàn thắng. Tưởng niệm cuộc khổ nạn không phải ôn lại quá khứ mà bi lụy cũng chả cần phải đấm ngực ăn năn, nhưng cần thiết hơn là nhìn nhận lại sự thật về mình và Thiên Chúa. Sự thật Thiên Chúa toàn năng, yêu thương. Sự thật con người bất toàn, yếu đuối. Chính sự thật ấy cứu con người không sa lạc vào con đường ảo tưởng chính bản thân và cuộc đời.


Lạy Chúa, nếu nói “vì yêu” là chìa khóa giải mã cho vụ oán thảm khốc xảy ra cách đây hơn 2000 năm, nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa nguội, thì “yêu” cũng chính là nỗi sợ hãi cho bất kỳ ai dám dấn thân trên đường đẫm máu. Bài học thinh lặng và tha thứ là kim chỉ nam cho nhân loại đi hết đường khổ giá. Kiên cường, trung tín đến cùng để toàn thắng tội lỗi, sự chết là lời khuyên cho những ai muốn đạt đến sự thật viên mãn. Bức màn chân lý chỉ có thể được vén mở trên những nấm mồ, đang sau cái chết là cửa ngỏ dẫn đến vương quốc hoàn thiện. Thế giới bất toàn không thuộc về Thiên Chúa, ai khao khát công lý thì bất diệt. Tha thứ cho con, cho con niềm tin, nghị lực, dù đứng ngoài hay trực tiếp bước vào cuộc khổ nạn của Chúa, con cũng chỉ là người với đầy sự bất toàn yếu đuối. Có phản bội cũng chỉ vì con không là thánh. Dùng nụ hôn bán Chúa cũng chỉ vì con xác đất vật hèn. Đóng đinh Ngài vào thập giá… cũng tại con hèn nhát. Tha thứ cho con, xin Ngài tha thứ lỗi, con cũng chỉ là…người Chúa ơi!


M. Hoàng Thị Thùy Trang
(nguồn : thanhlinh.net)
 

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Re: Hình lớp năm 2011

Các bạn thân mến,
Thời hạn để thay hình đã hết, ý kiến Ex 813 thay hình mới năm 2011 chỉ có 1 người hưởng ứng (tớ đã thay xong) và 1 người có ý kiến :
Thăm và cám ơn Ánh. Không biết anh em có muốn post hình mới 2011 không chứ nếu cần thì cái mặt mình với đấu bạc trằng sẽ không biết ra thế nào (hết trích).
Trên đây phần lớn là ảnh Ánh sưu tập được trong những  show săn ảnh (ở VN), cái nào đẹp nhất thì "show" lên. Hình các bạn bên Mỹ thì lượm lặt từ chuyến đi Mỹ của Ex Cầu, Ex Dũng R v.v...
Còn những bạn đã RIP thì chưa chuẩn bị kịp, hy vọng sang năm sẽ bổ sung (nếu gởi hình).
Hình năm nay, nhất định TBG sẽ cám ơn tớ, nhìn mái tóc đen thế thì cha linh hướng sẽ lộn tuổi cho xem (vào CV rồi mới sanh hi hi).
Dù sao cũng cám ơn những ý kiến đóng góp của các bạn.
Như đã hứa sáng qua, gởi tặng thêm các bạn tấm kế tiếp ( tấm này chưa được đầy đủ lắm)
Thân,
757

Bonus : hình CÁC EXAS 68



Re: đính chính

Hi
Ánh ơi
Khoan Méo 789 sắp giống cha linh hướng rồi. bởi vì cho DM 773 vào chủng viện trước khi sinh ra . Ha ha kỷ niệm nhập trường 43 năm sắp đến rồi


2011/4/16 DuAn Nguyen <exluro68@yahoo.com>




Re: đính chính


Các bạn thân mến,

Những ngày này đọc tin trên blog 68 thấy anh em gặp nhau vui quá, mình cũng rộn ràng nôn nao...


Đọc bản tin đính chính của Bác Mõ, thấy cần phải đính chính một tin thất thiệt khác có liên quan đến Ex Luro 68 sau đây:

 

Báo chí đăng tin Ông Phan Thanh Dũng bị bắt vào tù, hoảng quá, vội kiểm chứng lại thì phát hiện những điểm sau đây:

 

1/ Phan Thanh Dũng (PTD) trong bài báo (kèm theo sau đây) quá già, Phan Thanh Dũng (DM) nhà mình đẹp trai và bảnh hơn nhiều.

 

2/ PTD đã 59 tuổi, DM phe ta mới ngoài 40 thôi.

 

3/ PTD này sống ở Cần Thơ, còn DM mình ở tại Orange County, bên xứ Huê Kỳ, cách xa ngàn dặm.

 

4/ PTD là Phó phòng Hành chính Tư Pháp, còn chức của DM cũng bắt đầu bằng vần P, nhưng là Professional Engineer (PE), một chức rất ư là nặng ký, không thể có nhờ con ông cháu cha, không phải ai học xong cử nhân, cao học, hay tiến sĩ là có, nhưng phải chứng tỏ tài năng thật sự và qua cuộc thi thập phần khó khăn. Cái tước PE này là mơ ước của bao anh chị làm kỹ sư engineer bên Huê Kỳ, mà chẳng mấy ai có được.

 

Vì thế, xin đính chính với bản thân mình và với anh em Ex Luro 68. Cũng còn may và kịp thời, nếu không thì tưởng DM có 850,000 US dollars, định tới hỏi mượn chút tiền lẻ...

Xin tạ ơn Chúa và chúc mừng bạn DM phe ta, và chia sẻ niềm vui, hãnh diện của bạn đến gia đình Ex Luro 68.

 

Xin phép mượn lời của Nhạc Sĩ Kim Ân...nay kính báo.


Chúc anh em cuối tuần vui vẻ, mừng Lễ Lá và Tuần Thánh sốt sắng để mừng Chúa Phục Sinh.


Khoan 789


*******

Bắt đường dây hối lộ kết hôn lớn nhất Cần Thơ
Nguoi Viet online

Thursday, April 14, 2011 9:57:34 AM

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/images/grayDot.gif



 

CẦN THƠ (TH).- Hôm 14 tháng 4, thêm 3 người bị bắt trong vụ bể đường dây hối lộ làm thủ tục kết hôn giữa các cô gái Việt Nam với đàn ông Đài Loan, Nam Hàn lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Cần Thơ.

Người cầm đầu trong vụ này đã bị bắt trước đó là Phan Thanh Dũng 59 tuổi, Phó phòng Hành Chính - Tư Pháp, Sở Tư Pháp Cần Thơ.


Tổng cộng đã có 5 người bị bắt trong đường dây hối lộ liên quan đến các tổ chức môi giới kết hôn giữa phụ nữ Việt các tỉnh miền tây và đàn ông ngoại quốc, đa số là người Nam Hàn và Đài Loan.


Tính ra, ông Dũng đã nhận tổng cộng trên 1.7 tỉ đồng, tương đương khoảng 850,000 Mỹ kim để ký chấp thuận thủ tục kết hôn giữa vợ Việt và chồng Hàn hoặc Đài.

 

 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/129623-VN_ongDung_congan_041511-400.JPG

Ông Phan Thanh Dũng, kẻ cầm đầu đường dây lúc bị bắt. (Hình: báo Công An SG)

 

Từ vụ này, người ta khám phá ra lâu nay để thủ tục giấy tờ kết hôn "có yếu tố nước ngoài" được dễ dàng, nhanh chóng, "không bị làm khó dễ," các tổ chức môi giới hối lộ cho ông Dũng theo mức giá tự đặt.

Chẳng hạn như mỗi loại hồ hơ "đăng ký kết hôn" bình thường thì nộp cho ông từ 250 đến 1,200 Mỹ kim.
Trong trường hợp dâu – rể chênh lệch tuổi tác quá lớn hoặc chú rể bị dị tật hay đã một lần ly hôn thì phải nộp thêm 400 – 1,200 Mỹ kim gọi là "phí giải quyết hồ sơ thuộc diện khó xử lý."

Khi quyết định bắt ông Dũng, công an tỉnh Cần Thơ khám xét, tịch thu tại phòng làm việc của ông 12,125 Mỹ kim và 161 triệu đồng VN. Riêng tại nhà của ông ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ, người ta tìm thấy hai sổ tiết kiệm trị giá tổng cộng 65 lượng vàng.


Trong số những người bị bắt có một thông dịch viên tiếng Hàn tên Trần Thị Thanh Hường 49 tuổi, ngụ tại Hóc Môn, Sài Gòn; một cán bộ hộ tịch của phường An Lạc, Ninh Kiều tên Nguyễn Hoàng Minh 43 tuổi; A Hữu Thọ 32 tuổi, ngụ tại Bình Tân, Sài Gòn và Trần Ngọc Trung 33 tuổi, lái xe ôm tại huyện Phong Điền, Cần Thơ, sau trở thành người môi giới lo thủ tục cho cô dâu Việt lấy "chồng ngoại."

Theo báo Tuổi trẻ, số người liên can trong đường dây này chưa dừng lại ở con số 5 vì tiền hối lộ cho cán bộ nhà nước qua các lời khai lên tới 20 tỉ đồng.


Còn theo báo Người Lao Động, đường dây này bị bể bắt đầu từ lúc công an Cần Thơ bắt quả tang ông Dũng nhận 900 Mỹ kim tiền hối lộ của Trần Ngọc Trung trao tay tại một quán cà phê ở Ninh Kiều hôm 11 tháng 11, năm 2010.