Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

re: giỗ tổ Hùng Vương

Chào anh em nhà Ex Luro 68
Xin trích đăng bảng tỷ giá ngoại tệ mới nhất của Eximbank:

Loại ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Đô la Mỹ
20.900
20.910
20.920
Bảng Anh
34.116
34.218
34.588
Đô la Úc
21.993
22.059
22.298
Đô la Canada
21.775
21.840
22.076
Đô la Singapore
16.569
16.619
16.799
Đồng Euro
30.151
30.241
30.568

Ai cũng thấy bi chừ tiền Úc châu chỉ thua Hoàng gia Anh và Liên Hiệp Âu Châu thôi.
Hôm qua đông vui thực sự anh em Ex Luro 68 đi gần 20 người [ chích xác là 18] thêm các exa và các cháu thành khoảng 30 tất cả.
Ex Trùm Hù nói là phải ghi nhận Ex Phúc 798 tới đầu tiên và Ex Vương 815 đến cuối cùng[ Anh em trong nước chỉ vắng Ex Bình 761, Đạt 775, Đức 776, Hiệp 779, Khanh 788, Thắng 803 và Tuấn 813]
Đông vui nhưng hơi loãng vì nhà hàng rất đông thực khách và anh em ngồi thành 1 dẫy bàn dài nên phải chạy đi chạy lại nếu muốn trao đổi. Gia đình ex Phước đông đủ, chủ tiệm hủ tíu nói là muốn cho con gái biết thêm sinh hoạt của lớp 68 tại VN, còn vài anh em ( chắc bán bò viên hay cà rem) lại thì thọt Ex 800 muốn khoe con gái tìm sui. Theo lời ông bố: cháu Sophie? đa tài cái gì cũng giỏi trừ khâu nấu nướng! LT đưa 2 cháu gái( trưởng và út) đi nói chuyện với bạn nước ngoài bằng tiếng anh. Các chú phục lăn vì cháu út đang học lớp 9 mà khả năng ngoại ngữ rất lưu loát. Khi qua tăng hai cà phê Miền Đông Thảo thì có Khánh con gái út danh tướng tham gia thêm vào.
Ex PGS799 và Ex Hòa 780 ngồi bên nhau và bàn chuyện thế hệ thứ hai. Ex Hòa đề nghị 1 câu lạc bộ nhiếp ảnh cho các cháu sinh hoạt chung nhưng ex Phụng lại là người phản đối mạnh nhất. Hôm qua vì ngồi hơi tản mác nên DR không nắm hết các khoản trao đổi của anh em, vậy xin biết gì tường thuật nấy.
Trước hết là kế hoạch mùa hè năm nay sẽ đợi 6 cháu thi đại học xong[ khoảng giữa tháng 7/2011] sẽ tổ chức đi biển. Anh em cũng chưa bàn luận và lên kế hoạch chi tiết được . Ex Chương 767 nhận được thư báo tĩnh tâm tuần thứ 4 mùa chay của exLuro Sài gòn nhưng không thông tin>> Không anh em nào trong lớp mình tham dự cả. LT 763 có giao cho mình nhiệm vụ là hỏi anh Trí Dũng không biết là ngày truyền thống năm nay có tụ họp không? Và lớp mình có phụ trách mục gì không? Ruồi nghĩ chắc chắn cả hai, có họp và Ex Luro Sài gòn lại nhờ lớp 68 lo khoản phát thưởng hằng năm. Có 1 tin mừng là Ex Dụng 770 đã cho ngân hàng thuê khu nhà Lê Văn Sỹ rồi. Bây giờ danh tướng lui về 04 Hoàng văn Thụ, Phú Nhuận để dần "nghỉ hưu" làm được tí nào hay tí đó. Có 1 tin không vui là nhạc phụ của Ex Phụng 799 bị nghẽn 1 mạch máu nhỏ nên bị bán thân bất toại cách nay 3 tuần.  Một tin đáng mừng nữa là con Tư Thiên 808 sẽ nhập đại chủng viên trong năm tới.
Ex Hòa 780 nói là blog kỳ này nhiễu thông tin quá không biết thật giả đâu cả, GSTSTQ 759 nói sáng hôm qua đợi anh em ghé uống cà phê cóc mãi mà không thấy. Nhưng tăng hai sau bữa tối tại nhà hàng Sơn Ca lại không phải quán C'est moi vì danh tướng muốn chiêu đãi anh em quán Miền Đông Thảo ở ngã tư đường rầy xe lửa – Nguyễn Trọng Tuyển . Nhìn bảng qui đổi ngoại tệ Ex Hiến lo lắng lắm vì cũng như các phụ huynh VN có con học ở xứ chuột túi rầu thúi ruột khi chuyển AUD cho con chi dùng. Ex bố tây 768 còn nói là 1 vài ngân hàng không cho mua thẳng AUD chuyển mà bắt đi đường vòng từ bán USD chuyển qua AUD để tính thêm phí. Hôm qua theo dự kiến là Ex Alpha có hợp đồng chớp ảnh nên Ex Hùng OK 785 vác máy đi, nhưng phút chót ex đầu vần thu xếp được nên vẫn bấm máy và post hình lúc đêm khuya cho anh em thưởng thức. Ex Liên 794 kỳ này đã qua làm cho 1 Cty gỗ khác, đang được 1 Cty Úc về may mặc [ cung cấp đồng phục cho các trường công giáo Úc] mời về quản lí. Ex Liên nói bây giờ thận yếu rồi không uống bia được chỉ uống được rượu ngoại thôi. Hôm qua anh em cũng uống hết 2 chai ông già chống gậy đen. Ex Lâm 790 vẫn làm giám đốc công ty bao bì và cuộc sống ngày càng ổn định hơn.Nhân chuyện Ex 800 tìm sui gia và Ex Vương 815 hãnh diện có con gái đầu, con trai thứ[ như Ex Ánh 757, Ex Dũng Dương 771, Ex Dũng mập 773, Ex Hiệp 779, Ex Phụng 799 và Ex Tuấn 813] Ex lâm phát biểu là có gì khó đâu” cứ mạnh dạn sinh khi nào hết trứng là đảm bảo có nếp có tẻ”.
8h30 PM anh em kéo nhau đi uống cà phê do ex Dụng 770 chiêu đãi. Nghe nói chủ nhân quán này sau khi thuê đất, đầu tư 8 tỉ để mở quán. Quán rất đông khách và giá cả cũng cao ngất ngưởng, bình quân khoảng 2 USD / ly cà phê. Exa Úc châu nói sao không đi uống quán cà phê bình dân để giúp người nghèo …Ex Công 768, Ex Hòa 780 và Ex Thiên 808 không tham dự mục uống cà phê này. Anh em ra về khoảng gần 10 h PM.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.