Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

lên... sàn

Các Bạn thân mến ,
Tôi không định đăng đàn nhân chuyện ..."cá tháng tư" này ,vì ai cũng có thể đóan biết đây là chuyện đùa rồi .
Nhưng nay , 772 có câu ..."Việc cá tháng tư vừa qua tạm gọi là thật giả lẫn lộn " , rất dễ gây ngộ nhận .
Nên xin xác nhận thế này : Trong việc làm ăn , tôi luôn muốn âm thầm kín đáo , không bao giờ có chủ trương như vậy . ( Kể cả việc đưa tên LH lên diễn đàn này )
Trong thời điểm này , khi các doanh nghiệp đang "bở hơi tai" , vật lộn với giá cả , lỗ lãi , lương bổng ...kể cả sự tồn tại của doanh nghiệp ...thì việc đưa 1 đề tài như thế ra để đùa giỡn , nếu không phải là "cá tháng tư ", chắc là chẳng nên đâu .
Chúng ta nên dành thời giờ mà bàn tiếp về những chuyện đang dở dang .....................................

HỮU CẦU ,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.