Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Thăm bố bạn Chủng

Các bạn lớp 68 thân mến,
Chiều nay 12/4, tôi và bạn Chương qua giáo xứ Tân Lập, Quận 2 thăm cụ ông thân sinh bạn Chủng đang ốm. Vào nhà nhằm lúc cụ đang ngủ.
Tiếp anh em chúng tôi là chị của Chủng (cũng là chị linh tông của mình), chị cho biết cụ vừa bị ngã nhưng rất may chỉ bị ê mông.
Bạn Chương gởi tặng gia đình bức ảnh 2 anh chị Chủng được Ánh làm lại to hơn (khổ A4).
Đồng thời gởi cho cụ món quà nhỏ của lớp.
Thay mặt bố mình, chị cảm động cám ơn lớp 68 và xin anh em thêm lời cầu nguyện cho cụ.
Anh em chúng tôi vội quay về cho kịp buổi họp mặt tối nay tại Sơn Ca.
Thân,
Ánh 757
 Gởi tặng các bạn 2 tấm ảnh buổi đi thăm cụ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.