Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

kinh tế hồi trầm ????

Chào bác PHT và các bác quốc nội .
Ối giời , bên VN mấy ổng "khéo lo" quá đấy thôi bác PHT à , b"nặng" hơn thế nào được cơ chứ ! bác có thấy nhà nước VN còn phải ra lệnh cấm bán vàng miếng đấy thôi ,
"mua nhiều quá , lấy đâu ra gầm giường để mà cất nữa...cơ chứ !" .
Này nhé bên Tây , năm rồi mùa hè Liên Xô bị cháy cả tháng trời , lúa mì bị thiếu trầm trọng ...thành ra giá bột mì năm nay bị tăng gấp đôi .
Rồi mấy ông "chai nì" khi xuất hàng qua Pháp chỉ đòi lấy bột mì của Tây đem về làm bánh bao ???? dân Tàu cũng giống như dân Ta (anh em mà),
bánh bao làm bằng "bột Ngoại" ngon hơn , hic , hic , hic ... vì thế bánh mì (cơm chính của Tây balo) năm nay tăng 50% . Trên 2/3 dân Tây bây giờ
theo "mode" chống hút thuốc lá vì nó gây ô nhiễm môi trường , đầu độc người chung quanh , ông nhà nước được dịp tha hồ mà tăng thuế thên 60 % !
Xăng dầu , điện , gaz .. mọi thứ làm ra từ cái gọi là dầu khí , tăng từ 25 đến 35 % . Đó là những thứ tui thường xài nên biết rõ .
Mấy thứ khác vì tui ít đi chợ , cho nên hỗng có rành cho lắm , chỉ biết có 1 thứ tăng rất bất ngờ là "muối" , tăng trên 200 % .
Thôi thì lúc trước mỗi tháng mình cất vô 2 cây , cho dù vật giá có tăng gấp đôi (100%) đi nữa , mình vẫn còn 1cây để cất vào mà .. cũng OK phải hông các bác ?.
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.