Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Tình Chúa Tình Con

TBG cất tiếng: "Cậu loay hoay làm gì với cây đàn? Không sợ nó sứt nút à?"

PHT quẹt nước mắt: "lão Liên vừa chôm được tác phẩm mới của Bình Boong, úp lên mạng, tớ nghe phê quá!"

TBG giở giọng Tô-ma: "Thật không đó…cậu chỉ giỏi nước mèo khen mèo…"

PHT ét-plen: " Cậu nghe xong thì rõ, tuyệt cú mèo."

"Cậu giải thích thêm" TBG thắc mắc.

"Nầy nhé…hắn chơi âm thanh hiện đại như 3D…320kbps…tuyệt cú mèo…ca đoàn số một…không chê vào đâu được…"

TBG lại thắc mắc: "Thế có hay bằng Kinh Hòa Bình của Hoàng Oanh?"

" HAY HƠN"

Lại thắc mắc lần thứ 3: " So với Bờ Đá Xanh Tạ Tội của Lệ Hằng?"

"HAY HƠN"

Thắc mắc lần chót: "Thế ca đoàn thì sao? So với ca đoàn Cecilia?"

PHT sờ khẩu đại pháo của Danh Tướng: " Tuột xuống hạng nhì rồi, ca đoàn Bình Boong giờ số một."

" Thế bài gì mà tớ thấy cự ly cậu hơi to?"

" YÊU NHƯ THẦY"

Yêu thương…là cho đi …mà không nhận gì… (PHT cất giọng)

Yêu thương…Yêu như Thầy Chí Thánh năm xưa…

 

TBG quẹt nước mắt: " Hay thật… thế cậu có bồi dưỡng cho ca đoàn?'

PHT gãi đầu: "Á há! Cậu chờ tớ dợt xong bài Trên Con Đường Về Quê của Cha Bề Trên rồi mình tính…"

Chuyện cuối tuần

T813 vì còn nằm trong vòng quản chế và ôm nhiều xô nên bài QXDK2 kỳ 3 không được tươm tất. Đây xin lượt giải 1 gà thành 3 gói.

 

Giọng TBG vẳng ra từ phía cửa sau Kiều Giang 2: "Cậu gọi cho tớ bát phở, cho nhiều chất béo vào, gọi thêm tí rượu Long Hưng, tớ ra liền."

PHT ngoắc: "Cậu ra đây…việc gì phải khẩn trương…ra đây bàn chuyện lớn rồi mình tính."

TBG kéo phẹt-mơ- tuya: "Tóc vàng rỉ tai cậu gì thế?"

PHT giải thích: "Nó bảo món cậu gọi là đặc sản ở Cao Vân. Vào đây chỉ được gọi cơm. Phở là phở, cơm là cơm, phở làm sao sánh với cơm. Cứ dùng cơm sẽ được phục vụ hết mình."

TBG bực mình (chắc vì hàng còn tồn kho): "Ái dà! cậu cứ cơm với phở loạn xà ngầu…chuyện lớn gì cậu muốn bàn?"

PHT vổ vai TBG: "Lão Lớp Trưởng kỳ nầy tính toán thật khéo, khách quan, nữ tu mời đủ cả, không thiếu một ai, tớ chiết tính thấy còn vài quan tiền trong chăn, cậu vận động với GSTQ cho vài quan uống cà phê."

TBG lắc đầu khoảng 10 lần: " LẠC ĐÀ CHUI LỔ KIM"

PHT khẩn khoản: " Cậu ráng giùm, tớ vận động hành lang, anh em bảo mình xả láng trước khi đi Hắc Dịch."

TBG lắc đầu thêm 10 lần nữa: "LẠC ĐÀ CHUI LỔ KIM"

PHT xẹt cú chót: "Không thử thì biết ai thật ai giả, tớ thấy lão C'N', lão hơi thấp…cứ bàn mãi nên…"

TBG lắc đầu lần thứ 30: "Cậu cứ lôn xộn…LẠC ĐÀ CHUI LỔ KIM, cứ dùng cơm cho chắc bung…CƠM NHÀ QUÀ VỢ…ăn đầy bụng rồi mình còn đi đập đá xây Nhà Thờ."

 

Have a good weekend.

 

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2008

chuyen phiem cuoi tuan !

"Hoang tu ech"
.... Ngay sua , ngay xua , co 1 hoang tu bi ba "Ac tien" bien thanh"con ech"... voi loi nguyen
:....."nguoi se duoc tro thanh nguoi , neu duoc 1 nang con gai dep yeu , va dat moi hon len nguoi ...."

Saigon , ngay thu sau 30 thang 5 , nam "Hai linh Tam"
Co 1 ex 68 , dang di tren duong pho Saigon , truoc khi qua duong gap 1 con ech ,
no cat tieng noi voi ex : " em la 1 My nhan bi nan , anh hay hon len em , de em duoc bien thanh nguoi ".....Lam on , lam phuoc !
Ex 68 cui xuong luon con ech , bo vao tui .... di tiep ,
Con ech trong tui lai keu len : Neu ex hun em , sau khi bien thanh nguoi , em se o canh EX ma hau ha ... 1 tuan le"
Ex 68 , tho tay vao tui , dem con ech ra nhin nhin .... roi lai bo vao , tiep tuc rao buoc !
Lan thu 3 , con ech la to hon nua , "Em la 1 co gai rat dep , duoc tro thanh nguoi se hau ha ex suot doi , ex muon gi , em cung chieu het !"......
Luc nay , ex 68 moi lay con ech ra va nho nhe noi voi no :" Luc nay tui rat ban , vi vat gia leo thang qua , nen phai lo di lam viec de kiem tien ,
nhung co duoc 1 con ech biet noi , cung la 1 "dieu la" (surprise) , se tao chut "hung thu" cho moi nguoi , trong ngay le hoi sap den !!!!!!!!
Ainsi-soit-il !
Toan Thang

Loi ban : cau chuyen cung co chua dung chut it "triet ly .....ba xu" , cac exs My Quoc nhi ?????

Who?

Ai là nhân vật này? Có phải nữ tu không?

NCS Lê Thị Thanh Hương bảo vệ cấp Nhà nước luận án TS về đề tài "Công giáo và những biến đổi của Công giáo hiện đại" lúc 8:30 ngày 14/6/2008 tại phòng D201 ĐHKHXH-NV 10-12 Đinh Tiên Hoàng.

báo cáo kỳ họp 29 th 5 .

Thưa Các Bạn ,
Nội dung cuộc họp ngày 29 th 5 hôm qua như sau :

Thành phần tham dự,gồm 11 người :
Ánh,Ân,Bình,Cầu,Chương,Công,Dụng,Đạt,Hùng Ok, Khanh và Thiên .
Các nội dung chính đã quyết ,gồm những khoản sau:

1/ Quỹ dành cho ĐH : Khống chế ở mức dưới 125 Tr.

2/ CD thánh ca : Bình phụ trách .Dự chi 15 T.
3/ DVD “Exluro xưa và nay” : Hùng Ok phụ trách.Dự chi :3 Tr .
4/ a- Khách mời : MỖi Ex , ngoài gia đình mình gồm Ex, Exa , Exo ... thì có thể mời thêm 2 người nữa là thân nhân hoặc bạn hữu ngoài xã hội .
: Thành phần khách mời gồm 1 số ân nhân , tu sĩ có liên quan đến những sinh hoạt của Nhóm Ex 68 ngày xưa và ngày nay . Danh sách khách mời này , sẽ được quyết chính thức trước 15 th 6 .Giới hạn tối đa là 80 người .
b- Riêng với 2 Cha Cựu Bề Trên và Các Cha Giáo ( khoảng 15 Cha ) : Nhóm Ex 68 sẽ tổ chức đi thăm từng Vị , tặng quà và mời dự ĐH...

Bạn Dũng 772 nắm vững danh sách ,địa chỉ và thời gian thuận tiện của Các Cha, lên lịch tổ chức những chuyến thăm + liên lạc ,thông báo cho bạn bè ... trong thời gian từ 10 đến 30 th 6 . Phương tiện đi lại , Cầu-Dụng -Phúc có thể hỗ trợ thêm ...

Cũng trong khoảng cuối tháng 6 ,tổ chức những chuyến thăm Toà Giám Mục và Kho Đồ Cổ...
Các cuộc viếng thăm này , nên có sự tham gia của cả các Exa .-
Dự chi cho các khoản thăm viếng này là 17 T gồm quà cáp và v...v..

6/ Dã ngoại Bãi Dâu, Vũng Tàu vào ngày 6 và 7 th 7 (chủ nhật và thứ hai).Do Ex Chương tổ chức.Dự chi 20 T.

NGÀY HỘI CHÍNH ,12 TH 7 :

Phần LỄ : Thiên phụ trách tổng thể .Hiến - Bình cộng tác .


-Thánh Lễ Đồng Tế.
-Lời mở đầu và cảm ơn sau thánh lễ : cha Nguyện và cha Vũ Hùng.
-Tập hát 10 phút và lời nguyện giáo dân ..các anh chị tham gia CD (của Bình) tham gia làm nòng cốt ca đòan .

Phần HỘI : Gồm tiệc trưa + sinh hoạt , giao lưu , văn nghệ ... :Phúc phụ trách tổng thể về thiết kế nội dung chương trình và điều hành tổ chức .
-Khánh tiết, trang trí, diễn từ ...:Cầu và Nhóm cộng tác .Dự chi : 2Tr.
-Chương trình bốc thăm tặng quà ( , free ,không bán vé ): Ân , Cảnh , Công ( Dự chi : 23 Tr., gồm 15 Tr. cho Kỷ Niệm Chương và 8 Tr. cho hiện vật . )
- Âm thanh -Ban Nhạc : Dụng phụ trách Dự chi 5 Tr.( có thể thấp hơn )
-Phụ trách Ẩm Thực gồm chọn món, đặt tiệc : các Exa ( Dự chi 25 Tr , cho 150 người tham dự )
-Thiệp mời: thiết kế : Liên. In ấn : Hùng Ok ( Dự chi: 1 Tr ).

Như vậy tổng các khoản dự chi hiện nay là : 111.000.000 vnd . NGoài 1 vài khoản tương đối chính xác , các khoản khác chỉ là dự trù tương đối,nên có thể có gia giảm ...

Trên đây chỉ là tóm lược những nét cơ bản . Những nội dung chi tiết hơn , về từng khoản , từng mục , sẽ được thông tin đến Các Bạn cụ thể hơn trong thời gian sắp đến .


Thân chào Đoàn Kết .

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

Quang Xuan du ky

Ex Tuan à ;
QUANG XUAN DU KY qua hay , khg thua gi "Tieu Ngao giang Ho" cua Kim Dung do Han Giang Nhan dich thuat , dang tren bao Xay Dung ngay nao .....
Chi co dieu ky nay duoc ket thuc bang "mot dong da" ! Nghe ra sao no .... nang nhoc , thieu hap dan , so voi "cafe vong" cua ky truoc ,
lan sau ex "tuong tuong" 1 vai chi tiet "lam li, rung ron" , co lien quan den 1 vai exs nha minh , sau do moi cham..........(con tiep...)
Thi du : Buoc vao quan la , vai co gai rat tre , chi chung 16 tuoi , don chung toi voi nu cuoi "do choi" tren moi , anh em lat dat kiem ban ngoi nghi , keu cafe va nham nhi thuoc la ..
Rieng Ex Truong di thang ra phia sau .... hon nua gio troi qua , van chua thay tro vo .....(con tiep....) hi hi hi ........ doc xong , ai cung phai mong doi ky toi , de biet "su gi da xay ra" , phia sau quan la ?
Cam on ex da chi duong rat ranh re , nhu vay la ex tui biet duong len QX roi , minh co the di cau nguyen voi Mohamet , roi ghe tham cha gia , cuoi cung la kiem son nu , "3 ga 1 goi" phai hong ex ?
Toan Thang

RE: hop

QUẢNG XUÂN DU KÝ 2
(kỳ 3)
LTS :
Quý độc giả thân mến, trước hết xin kịch liệt cám ơn
quý độc giả đã nhiệt tình hưởng ứng và cổ võ cho loạt bài
QXDK của tác giả T813 đang được đăng trên bổn báo. TS
kính mong quý độc giả thông cảm vì tác giả còn bận nhiều
show khác nên không thể có bài thường xuyên. Tuy nhiên
bổn báo cũng sẽ cố gắng động viên tác giả để có bài liên
tục phục vụ quý độc giả mỗi tháng…. một bài. Kính mong
quý độc giả kịch liệt ủng hộ bổn báo như đã từng ủng hộ
bấy lâu nay.
Riêng ý kiến đóng góp của độc giả TT cư ngụ tại
Paris về việc báo phát hành chậm, TS có ý kiến như sau :
Hiện nay nhà nước VN mới cấp phép cho báo ở dạng
Nguyệt San. TS đang làm đơn xin lên Tuần San và nếu
được thì các bước tiếp theo sẽ xin lên Nhật San ý quên
Nhật Báo. Như vậy sau này hy vọng sẽ đáp ứng được kỳ
vọng của bạn đọc. Còn trong tình hình hiện nay thì TS cũng
đành bó tay. Mong bạn TT cũng như các bạn khác thông
cảm và chờ đợi.
Còn bây giờ thì xin mời các bạn theo dõi tiếp QXDK
tập 2 kỳ thứ 3.
Xe bon bon chạy trên Quốc Lộ 1A hướng lên phía
bắc (nhân đây cũng xin trả lời Ex TT là Quảng Xuân cách
Saigon khoảng 120km về phía bắc, trên đường đi Phan
Thiết, Nha Trang. Bạn đi gần hết địa phận tỉnh Đồng Nai,
trước khi đến Hàm Tân, bạn để ý thấy bên phải có ngôi đền
Hồi Giáo thiếp vàng lộng lẫy thì đối diện nó, ở bên trái là
giáo xứ Quảng Xuân rất khiêm tốn núp dưới mấy hàng bạch
đàn thơ mộng và mát mẻ) đến khoảng 8g anh em ghé vào
một quán nhỏ bên đường để ăn sáng uống cafe. Anh em ai
cũng đói vì sáng đi sớm chưa ăn uống gì ráo trọi. Người ăn
hủ tíu, kẻ ăn phở, LT ăn cơm tấm rồi mỗi người làm một ly
cafe sáng chợt người tỉnh hẳn ra quảng đi những mệt nhọc
sau một đêm vất vả… Ngồi nhìn kẻ ăn phở người ăn cơm,
Ex tui chợt liên tưởng đến ca khúc "Huyền Thoại Mẹ" của cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà có lần Ex Hùng Vũ hát cho anh
em nghe :
"Đang tưng bừng ngồi ăn phở lại chợt nhớ về cơm.
Phở mà sánh với cơm, cơm làm sao bằng phở.
Nên ta vẫn thích phở. Phở là phở mà cơm là cơm".
Hơn 8g30 chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình đi
Quảng Xuân sau khi đã cơm phở no bụng. Ngồi trong xe
anh em dự đoán 10g sẽ tới nơi.
Thật thế, khi ngôi đền Hồi Giáo nguy nga sừng sững
trước mặt thì đồng hồ chỉ đúng 10g. Xe chúng tôi lặng lẽ rẽ
sang trái để vào giáo xứ Quảng Xuân. Biết trước thông tin
anh em lên, cha già đã chuẩn bị đón tiếp rất hoành tráng.
Cha đã lệnh cho cả Hội Đồng Mục vụ khoảng 10 người ra
tại nhà xứ để đón tiếp anh em.
Vào nhà xứ, chúng tôi thấy các vị đang loay hoay bên
cây đàn nhưng không nghe tiếng đàn. Thì ra từ chiều hôm
qua mấy cha con khoái chí quá vì có cây đàn mới khá ngon
lành muốn thử xem sao nhưng cắm điện rồi bấm hoài mà
nó chẳng chịu kêu. Đúng là Quảng Xuân nội công không
thâm hậu chứ nếu gặp Ex Bình bấm là đàn phải kêu thôi…
cũng rất may mấy cha con không có ai bị trặt tay. Nếu
không thì ân hận suốt đời vì bấm đàn không kêu mà còn bị
nạn. Chẳng thà nó kêu mà rồi sau đó bị trặt tay vì bấm
mạnh quá hay bấm sai chỗ, sai nút như Ex Bình thì cũng
còn gỡ gạc được chút đỉnh…. Ôi đàn quá nhiều nút đâm
rắc rối!!! Ta cứ chơi đàn hai ba nút cho nó khoẻ.
Trở về thực tế thì tại vì đàn ghi mác điện 110v –
nhưng để cho tiện lợi và an toàn, - LT đã chế sang 220v mà
không báo cho cha nên cha con cứ 110v mà cắm, nó chẳng
kêu. LT liền rút phích điện ra, cắm lên 220v thì nó kêu liền.
Cha con một phen ngỡ ngàng, thầm phục LT nội công thâm
hậu có khác. Cha con QX còn phải học tập dài dài….
Sau 4 tháng, nay trở lại, Quảng Xuân đã đổi thay khá
nhiều. Những miếng gỗ mục, mọt mối ăn lủng đã được bỏ đi
để thay bằng những tấm tôn mỏng tạm thời, trông cũng đẹp
mắt bớt đi phần nào cảnh tượng thê thảm như hồi tháng
12.2007.
Ở góc khuôn viên giáo xứ có một đống đá chẻ rất
đều và khá lớn. Cha già bảo đó là đá để chuần bị làm móng
nhà thờ…

(còn 1 kỳ)

T813

This document is created w
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 8.0.100 / Virus Database: 269.24.1/1468 - Release Date: 5/26/2008 3:23 PM

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

Thu tuc DAU TIEN

Ex Truong va cac exs than men ;
..........Ngay 27 thang 5 nam 2008 !!!!!!
Sang nay vua doc tren dien dan , EX TRUONG da cong bo : kinh phi du tru cho LE HOI ky niem 40 nam cua chung ta da ....... VUOT CHI TIEU 122.500.000 DVN .
HOAN HO TAP THE EXLURO 68 , them 1 lan nua HOAN HO TAP THE EXLURO 68 !!!!! va xin goi doi loi chuc mung va khen tang den : "BTC" va "EX TRUONG"

Thu tuc DAU TIEN , chung ta da vuot qua cach ve vang .... (hy vong rang : khg co ex nao da gap phai kho khan ????? voi exa chang han !)
, tu nay chung ta se yen tam de ban luan soi noi , hang say ve cac chuong trinh to chuc LE HOI , cac exs nhi !.

Tam su ve buoc ke tiep : Ex tui hoi bi tiem nhiem cai tinh than cua cai phuong "rau ria , long nguc" ...... :
" Tien trong tui EX la cua EX , con tien trong quy lop 68 la cua TA ... va "NO" se hoan toan do Ta quyet dinh" , KHA KHA KHA !
xin loi truoc cac manh thuong quan nha , (....ai bieu ham dang ky cho nhieu nhieu lam chi , ran chiu ! ) .......
Do do , khg phan biet da dong it hay dong nhieu , moi ex phai quen "cai con so" minh dong gop di , va coi nhu 122 T trieu la tien cua EX , va EX se co toan quyen xu dung , de xuat "chi thu" !
Ex muon an gi , di choi dau , bieu xen ai , cu manh mieng "de xuat" , mien la lam sao thuyet phuc duoc tap the "nam theo" !
Mong rang moi dem , truoc khi ngu moi ex se "vat tay len tran" , tinh toan lam sao xu ly 122T de EXLURO 68 co 1 ngay Sinh Nhat 40 nam voi thiet nhieu ky niem dang nho .
Mong lam thay !

Phan muc vu ;
Ex tui rat xuc dong , khi nghe noi : ..."ex Pho vua moi vua ngo loi , da duoc cac EXA dong y giup ca .... 2 tay" , thiet la quy hoa va vui lam thay , binh thuong ex tui phai nan ni "muon gay luoi" moi xong .
Vay xin cac Ex , chuyen dum ex tui loi ca ngoi va cam on nong nan den EXA cac ban , ex tui cung rat thich viec "nau an" , cho du..... "nau chang ai an" , va neu con thieu chan... PHU BEP , "xin dung quen tui ......"
Toan Thang






V/v: hop

Vợ chồng Cảnh xin cám ơn các bạn đồng môn và các bà xã đã đến chung
vui với gia đình chúng tôi trong ngày cưới của con gái chúng tôi.
Cám ơn quà tặng : bản đồng ca " ba sẽ là cánh chim ... " của tất cả
chúng ta, do Danh tướng lĩnh xướng và những quà tặng khác...
Cảnh và Oanh xin hết lòng cám ơn Cha Giuse Đỗ mạnh Hùng đã chủ tế
Thánh lễ Hôn phối cho các con chúng tôi.
Trong tổ chức nếu có điều chi sơ sót xin các anh chị bỏ qua cho.
Cảnh & Oanh.


Vào ngày 26/05/2008, Dusinhco <hungsew@hcm.vnn.vn> viết:
> T.Thắng ơi.
> Ex Vương hôm đó về xa lắm, mãi tỉnh Bình Dương đặng. Hôm đó tuy ex vua uống
> ít nhưng cũng cần phải hỗ trợ đoạn đầu chứ!
> Càng về khuya càng "mỏi gối chồn chân"[Cf thuật ngữ của công dân Úc châu]
> cỡ DR thì còn làm en được gì???
> Chừng nào Ex 806 về nhớ thông báo trước để ban tổ chức làm lễ đón tiếp theo
> tiêu chuẩn của Ex Phúc. ...
> Ex 772
>
> ----- Original Message -----
> From: toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr
> To: Dusinhco
> Cc: Ex 757 ; Ex 759 ; Ex 761 ; Ex 764 ; Ex 770 ; Ex 773 ; Ex 772 ;
> exluro1968@yahoo.com ; Ex 789 ; Ex 800 ; blog 68 ; Ex 784 ; Ex 768 ; Ex 804
> ; Ex 812 ; Ex 788 ; Ex 781 ; Ex 785 ; Ex OK ; Ex 779 ; Ex 780 ; Ex 778 ; Ex
> 790 ; Ex Lam 790 ; Ex 759b ; Ex 759d ; Ex 775 ; Ex 762 ; Ex 798 ; Ex 799 ;
> Ex 794 ; Ex 759a ; Ex 806a ; Ex 806b ; Ex 813 ; Ex 815 ; Ex 786
> Sent: Monday, May 26, 2008 4:32 PM
> Subject: hop
>
>
> Ex 772 ;
>
> Hoan ho ex , luon luon chu toan nhien vu "Truong ban thong tin van hoa" ,
> mau le voi tin tuc day du ....de cho anh em hai ngoai duoc "thong cong" voi
> cac hoat dong quoc noi ...Chi co dieu , sao lai ua "chuon truoc" , chuong
> trinh "cang ve khuya , cang hap dan" ma , hay la khg xin duoc chu ky cua
> "exa" ?
>
> "9h thứ năm 29/5/2008 tại VP Viet Law 57B Tú Xương" , Bua nay doc mail
> ....;ex tui moi giat minh , va chot nho ra rang :
>
> Dia chi nay .... la nha cua 1 nguoi Duong (bac re) exa tui , ten Ho Thu
> ("can bua" thu BU day cac exs , chi tiec la da quy tien lau roi ) , truoc
> khi qua Phap , ex tui rat thuong di nhau voi anh em nha do (khap cac nha
> hang tu Saigon den Cho Lon) !.... nam 1995 ve VN choi , ex tui da tam tru
> tai day , vai nam truoc co nghe noi , chi Hoa (o tren lau) , da ban can ho
> de don ve que , Hanh la co em ....chac con o tang duoi ? ! (di ra san , doi
> dien ben trai la "chan dai" cua ex tui ngay xua , phia tay phai de ra duong
> Tu Xuong , co cac em "chan ngan"....dung cho !) Khi ve den VN nam nay , neu
> co dip ex tui den do hop voi cac exs , se duoc hoi tuong lai chut ky niem
> xua . Oi , sao trai dat no tron qua cac exs nhi ?
>
> Toan Thang
>
>

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

Thêm về Lễ Hội ...

...chiều hôm 24 th 5 vừa qua , sau khi dự đám cưới con gái "Trùm Cảnh' , gần xuống đế bãi giữ xe rồi , tự dưng mấy exa đổi ý ( phụ nữ mà !!!) không chịu về ngay , mà đòi ...đi "tăng 2" xem nó thế nào ...thế là bọn này dắt ra quán cafe', ngay cạnh NHà Hàng .
Gồm có Phúc-Nhiên , Dụng-Hoa , Cầu-Trang , vợ chồng Ánh và Ex Chương ...Lớp Phó rất tích cực tranh thủ thời cơ : " NGân quỹ cho chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm , dự định tổ chức vào khoảng ngày 5 th 7 ,tại Bãi Dâu chỉ có 10 T. nên đề nghị Quý Chị giúp 1 tay với BTC về vần đề tổ chức ăn uống ..." 4 Exa của chúng ta đồng ý ngay và rất nhiệt tình bàn thảo ...
Rất sung sướng ! và mình nghĩ , quý Bà mà đã thích rồi thì sẽ giúp "cả 2 tay" chứ không chỉ 1 tay đâu Các Bạn .
Vì vậy , mong Các Bạn thông báo với Exa của mình và động viên Các Chị cộng tác cho vui cửa vui nhà ...
Chúng ta cũng sẽ bàn bạc cụ thể vấn đề này trong cuộc họp ngày 29 th 5 tại Vietlaw .

Thân mến .

Re: hop

    T.Thắng ơi.
Ex Vương hôm đó về xa lắm, mãi tỉnh Bình Dương đặng. Hôm đó tuy ex vua uống ít nhưng cũng cần phải hỗ trợ đoạn đầu chứ!
Càng về khuya càng "mỏi gối chồn chân"[Cf  thuật ngữ của công dân Úc châu] cỡ DR thì còn làm en được gì???
Chừng nào Ex 806 về nhớ thông báo trước để ban tổ chức làm lễ đón tiếp theo tiêu chuẩn của Ex Phúc. ...
    Ex 772
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, May 26, 2008 4:32 PM
Subject: hop

Ex 772 ;

Hoan ho ex , luon luon chu toan nhien vu "Truong ban thong tin van hoa" , mau le voi tin tuc day du ....de cho anh em hai ngoai duoc "thong cong" voi cac hoat dong quoc noi ...Chi co dieu , sao lai ua "chuon truoc" , chuong trinh "cang ve khuya , cang hap dan" ma , hay la khg xin duoc chu ky cua "exa" ?

"9h thứ năm 29/5/2008 tại VP Viet Law 57B Tú Xương" , Bua nay doc mail ....;ex tui moi giat minh , va chot nho ra rang :

Dia chi nay .... la nha cua 1 nguoi Duong (bac re) exa tui , ten Ho Thu ("can bua" thu BU day cac exs , chi tiec la da quy tien lau roi ) , truoc khi qua Phap , ex tui rat thuong di nhau voi anh em nha do (khap cac nha hang tu Saigon den Cho Lon) !.... nam 1995 ve VN choi , ex tui da tam tru tai day , vai nam truoc co nghe noi , chi Hoa (o tren lau) , da ban can ho de don ve que , Hanh la co em ....chac con o tang duoi ? ! (di ra san , doi dien ben trai la "chan dai" cua ex tui ngay xua , phia tay phai de ra duong Tu Xuong , co cac em "chan ngan"....dung cho !) Khi ve den VN nam nay , neu co dip ex tui den do hop voi cac exs , se duoc hoi tuong lai chut ky niem xua . Oi , sao trai dat no tron qua cac exs nhi ?

Toan Thang

Hè về-khởi động

Các bạn mến,
Vài ngày qua, mấy xấp nhỏ đã rục rịch liên hoan tổng kết năm học...Vậy là mùa hè đã đến và chúng ta đã có thể thực sự khởi động cho chương trình lễ hội 40 năm Ex 68.
Vừa qua trên diễn đàn, có nhiều vấn đề các bạn nêu, rất đích đáng.Cầu rất xin lỗi vì hôm nay mới có dịp trà lời cụ thể:

1.Thủ tục đầu tiên: tiền bạc.
Thông tin mới nhất từ Thủ quỹ:Tiền mặt,tính đến thời điểm lúc này, Thủ quỹ đang quản lý một số tiền mặt: ~88.000.000 VND do 14 bạn(hải ngoại + quốc nội) đã đóng góp.Khoảng 17 bạn đã đăng ký sẽ đóng góp: ~23.500.000VND.(Thực tế, đến nay cũng chỉ còn 1-2 bạn chưa đăng ký do vì thông tin liên lạc chưa thuận tiện...
Số tiền đã chi liên quan đến đại hội là 11.000.000VND.
Như vậy, quỹ dành cho lễ hội 40 năm cũa chúng ta đã lên đến 122.500.000VND.
Chưa tính số 250EUR mà bạn TT vừa đăng ký cũng như số tiền các bạn sẽ tuy` lo`ng đóng góp thêm trong đợt 2...
Năm ngoái chúng ta dự trù kinh phí cơ bản là 100.000.000VND,nhưng năm nay do tình hình kinh tế biến động giá cả,chi phí thực sẽ nằm trong khoảng 120 đến 150T.
Chuyện tiền bạn như vậy là tạm ổn.Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn ,đặc biệt những Mạnh Thường Quân...

2.Nội dung chương trình Lễ Hội:
Không có thay đổi gì nhiều so với bản nội dung, Cầu tôi đã đề nghị,và gửi đến các bạn từ năm ngoái.
Chi tiet va thoi diem cho tung sinh hoat cu the chung ta se thong nhat trong buoi hop ngay 29/5 sap den, va chinh thuc cong bo tren dien dan.
Hom nay Cau toi cung da "van dong hanh lang" va chung ta cung se co mot chuyen tham quan dich dang tai Toa Giam Muc Sai Gon, + mot buoi tham quan kho do co cua Linh Muc Nguyen Huu Triet,nhan vat noi tieng cua Giao Hoi Cong Giao Viet Nam( cac ban co the tim hieu them tren internet...) http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/nguoi-cua-cong-chung/214024.asp

Thanh that xin loi cac ban,vi den day ma'y cua Cau mat font Tieng Viet ,xin hen se viet them sau.

Điều ước tai hại (Chuyện kể năm 2018)

Điều ước tai hại (Chuyện kể năm 2018)
Trong ngày họp mặt truyền thống 50 năm EXLURO 68, một cặp vợ chồng Ex68 đang dắt tay nhau tham quan những cổ vật trưng bày trong Nhà truyền thống TCV, vô tình họ rờ vào một chiếc đèn cổ ... "Thần đèn" bỗng xuất hiện và ban cho mỗi người một điều ước. Exa thì muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thế là lập tức đã có trong tay hai vé. Ex nhà ta liếc nhanh bà vợ rồi bẽn lẽn nói:
- Tôi muốn bà ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi.
- Bùm! - Thần đèn vung đũa thần, biến ngay Ex ta thành một cụ già 90 tuổi, rồi biến mất!!!!!
......................
Lời bàn: Các Ex 68 phải tranh thủ "họp mặt 40 năm", đừng đợi đến năm 2018 kẻo quá muộn!!!

C'N'

hop

Ex 772 ;

Hoan ho ex , luon luon chu toan nhien vu "Truong ban thong tin van hoa" , mau le voi tin tuc day du ....de cho anh em hai ngoai duoc "thong cong" voi cac hoat dong quoc noi ...Chi co dieu , sao lai ua "chuon truoc" , chuong trinh "cang ve khuya , cang hap dan" ma , hay la khg xin duoc chu ky cua "exa" ?

"9h thứ năm 29/5/2008 tại VP Viet Law 57B Tú Xương" , Bua nay doc mail ....;ex tui moi giat minh , va chot nho ra rang :

Dia chi nay .... la nha cua 1 nguoi Duong (bac re) exa tui , ten Ho Thu ("can bua" thu BU day cac exs , chi tiec la da quy tien lau roi ) , truoc khi qua Phap , ex tui rat thuong di nhau voi anh em nha do (khap cac nha hang tu Saigon den Cho Lon) !.... nam 1995 ve VN choi , ex tui da tam tru tai day , vai nam truoc co nghe noi , chi Hoa (o tren lau) , da ban can ho de don ve que , Hanh la co em ....chac con o tang duoi ? ! (di ra san , doi dien ben trai la "chan dai" cua ex tui ngay xua , phia tay phai de ra duong Tu Xuong , co cac em "chan ngan"....dung cho !) Khi ve den VN nam nay , neu co dip ex tui den do hop voi cac exs , se duoc hoi tuong lai chut ky niem xua . Oi , sao trai dat no tron qua cac exs nhi ?

Toan Thang

RE Tui cung sot ruot lam

Ex Phuc va cac exs than men ;
Troi oi la Troi !!!!!!!!!!! , Truong ban "an nhau va lac thu" den khi anh em can vui choi , lai :..."ko co thoi gian de cung xan tay ao vao lo chung " noi sao nghe hong co "lot lo tai" ......
Nay ex , ve cai chuyen "chi biet cau on tren ban cho cac Ex trong ban to chuc" Ex tui thiet nghi : ....ex dung nen lam dzay ......, vi rang :
Ngai "PAUL FUC" tai gioi , lam viec khg ho tay ... tuc la ap phe vo deu deu ... Suy ra USD thau toi tap ....
Neu cau xin , chua se hoi : " Ta da cho con USD vo tui nhieu qua ... de lam gi ?
Khg can , khg can ... ex khg co thoi gio , tui rat dong y , chi can nop vai xap USD la duoc roi , ban to chuc , ho se lo rat chu dao .
Cac cong viec to chuc le hoi , ex tui cung khg the lam gi duoc , ngoai viec tin tuong vao BTC .( bai trich tho ex 772 , goi tren dien dan tuan roi : Dung "NO" , dung "NO" , )
Nhung vi thoi buoi "dong tien mat gia" , ma GSTQ bao cho den nay , moi ton quy duoc khoang 55 trieu , phai lat dat keu goi dong quy dot 2 tren dien dan ,
ngo hau giup BTC co day du kinh phi ma lo cong viec chung cho hoanh trang ay ma !!!!
Noi day , Ex tui cung xin thong bao ... da dong dot 1( 400 euros) roi , nay xin dang ky dot 2 (250 euros) nua , tinh theo hoi doai hien hanh cho chan 1000 USD ....
co ex nao "keu" cao hon nua hong? ..... xin cho biet , de ma lay suc ..... "ruot theo" ! Loa loa , loa loa .......;;Xin BTC ghi vao so dang ky dot 2 , khi ve den VN ex tui se chung tien lien ....
Mau le dum , xong xuoi roi chung ta se ban den "dot 3" .
Toan Thang
Ps : Cac ex à , chi voi muc dich lam cho dien dan soi dong , on ao chut chut cho vui vay thoi , va mong rang khi dien dan cang them soi dong , GSTQ se cang phai trum men dem tien ..hi , hi , hi..........




Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2008

Re:5" Loi Chua

 

Omni Ex-Luro 68

Hôm nay gia đình 68 chỉ đi đám cưới 2 bàn thôi.

Trước hết xin hoan hô Ex Trưởng, Ex danh tướng, Ex Phúc, Ex đầu vần và Ex Thắng 803 đã mang exa đi dự. Ex Liên có mang con gái đi nhưng hôm nay lại không có bạn nào khác. Các ex sau đây đi một mình: Ex phó, Ex 759, Ex 761, Ex 768, Ex 772, Ex 788, Ex 799, Ex 813 và Ex vua. Ex phó nói nếu ex nội nào mà lười đi họp thì phải nhắc nhở, cảnh báo và ….

Ex danh tuớng đã hô hào anh em lớp 68 giúp vui mừng 2 cháu Trung Hiếu và Thiên Ân bài hát:' ba sẽ là cánh chim…"

Thực đơn hôm nay của nhà hành Hoa Sứ 1 là: súp cua nấm; gỏi củ hũ dừa, cá sốt Singapore-Bánh bao; Thỏ nấu Vang& bánh mì; Lẫu hải sản ăn với bún- miến và trái cây tráng miệng.

Gấp lắm rồi nên ex trưởng dự định sẽ họp vào 9h thứ năm 29/5/2008 tại VP Viet Law 57B Tú Xương. Tui xin lỗi anh em là chuồn về trước theo Ex vua nên không biết kế hoạch temps 2,3 của Ex trưởng, danh tướng và trưởng ban ăn nhậu. Nghe tin hành lang là ex trưởng duyệt temps 2 với điều kiện là phải trình giấy miễn trách nhiệm có chữ ký của exa đàng hoàng.

Ex 772

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2008

Tui cung sot ruot lam

Qua that la Ex Tui cung thay sot ruot lam. Chinh vi vay ma trong buc thu sau bua tiec dam cuoi con Ex Chuong ex tui cung da xin cac Ex to chuc co gang soan va dua chuong trinh chi tiet ngay le hoi len mang de anh em biet ma chuan bi cung nhu dong gop y kien. E Tui qua tinh la ko co thoi gian de cung xan tay ao vao lo chung nen chi biet cau on tren ban cho cac Ex trong ban to chuc suc khoe va …nhieu tien de lanh dao buoi le hoi thanh cong ruc ro. Ngoai viec cau xin on tren phu ho, ex Tui con góp vô 2 ban tay, khong phai de chung lo, ma de…vo tay hoan ho nua đó.

 

Nguyen Phuc (Mr)

Cell phone: 0903802975

E-mail: phuc123@gmail.com

Skype: nguyenphucvn

Re: Thông Báo

PHT và anh em
Cái ghế, cái bàn đàng hoàng còn chưa có ngồi, chứ bầy đặt nói là văn phòng.
Theo tin hành lang thì dù giá dầu thế giới đã lên 135USD/ thùng nhưng nhà nước ta vẫn gồng mình không lên giá xăng dầu. Nhưng khốn nỗi, bản thân dân buôn lậu xăng dầu qua Campuchia hay Trung Quốc lại được mùa. Nghe PHT nói giá xăng o Mỹ mà ham mới có 1 AUD/lít thì đáng thương cho công dân Pháp quá. Nhưng mà tui hết nước mắt để khóc rồi. Bởi vì xăng VN cũng 14800VN$/lít mà cây xăng thường đổ thiếu.
Tôi thấy lớp Ex 58 năm nay kỷ niệm 50 năm ngày nhập trường mà thấy hom hem lắm rồi. Thôi không cố thì cũng ráng vậy.Chứ biết sao chừ!!!
Ex772


Thông Báo

Đây là thông báo bán chính thức từ văn phòng của Ex 772

  1. Giá xăng dầu hiện đang lên giá quá cao ( France:$AUD 2.25/L – Uc $AUD1.50/L – My $AUD $1.00/L ) thành ra đến hôm nay PHT cũng chưa nắm được cái vé máy bay, nếu hẹn trước mà không làm được thì tốt hơn là không nên hẹn.
  2. ExLuro 68 có rất nhiều nhân tài, chỉ sơ qua vài tên như HỮU CẦU, HỮU DỤNG, PAUL PHÚC…dưới trướng có biết bao nhiêu công nhân mà điều hành trôi chảy mọi việc, huống chi chỉ tổ chức một ngày hội thì chẳng nhằm nhò gì, Ex TT không nên bận tâm, cứ việc tới ngày có mặt là mọi việc sẽ được lo lắng từ A đến Z.
  3. Phái đoàn USA thì ngoài Ex DM, Khoan Tiên Sinh, Châu Tiên Sinh chắc chắn sẽ về. Riêng Ex TBG lại vừa tậu thêm 1 cái máy chụp ảnh mới nên chắc sẽ không bỏ qua dịp nầy rồi.
  4. Ex đồng hương của Ex TT, Dũng Pascal thì việc đi về VN như đi chợ, suy ra không hỏi cũng biết là sẽ có mặt.
  5. PHT sau khi nghe lời hăm dọa của phu nhân Ex Cảnh Hù ( Cái Oanh? ) và thấy tướng tá của Ex Hùng Vũ thì nhắm là chịu đèn không nổi nên PHT xin hủy bỏ độ nhậu.

 

 

Re: BUC TAM THU CUOI TUAN

T.Thắng
Cái nhà nào chẳng bình thường. Cũng bốn bức tường cũng mái che...
Nhưng nếu T.Thắng quay ở Studio Quỳng gia thì theo thiển ý của "ngu đệ" hơi giống như con cá bị chiên xù: đẹp, ngon....nhưng sao sao í!
Thôi cứ cho anh em biết 1 phần cái tổ ấm đi mà. Hic hic
Ex 772

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2008

Re: BUC TAM THU CUOI TUAN

772 oi ;
Nha ngheo qua ex ! , chua co du tien de mua cai may quay , lai chang co ex nao o gan day de nho quay dum ....
ma cung chang biet quay cai gi nua ex ??? vi thay cai gi cung .... "binh thuong" qua , chang co chut an tuong nao ca !
Khg biet ex tui co the cho den khi ve VN , den nho studio cua Quynh gia lam dao dien , quay cho vai canh xuat xac dang "nho doi" ,
de luu lai trong DVD dien tu , co kip khg ? chuyen nay chac phai di hoi Hung OK roi .
Toan Thang

Re: BUC TAM THU CUOI TUAN


T.Thắng ơi
Cái bức tâm thư cuối tuần nếu không ép phê thì ta viết tâm thư cuối tháng. Nếu cũng chưa ảnh hưởng thì ta viết thêm tâm thư cuối lục cá nguyệt vậy. Hì hì Phải tin vào con người chứ! Ex Trưởng Ex phó  Ex... Ex.... chứ bộ chơi  sao.
Ngày xưa DR hay được nghe ông bà nói câu này :" Nếu vào tay ta.. Thóc xay ra cám" ấy chứ!!! VN ta có câu " Đừng no ! Đừng no!....
Chiều mai đám cưới con Ex 762 >>>hứa hẹn 1 cộc tụ họp đình đám!!! Dù gì cũng con trên 50 ngày mà.
T.Thắng đã gửi đoạn video và tư liệu của gia đình về để Hùng OK đưa vô  DVD điện tử chưa???
Ex 772

BUC TAM THU CUOI TUAN

Ex Truong va cac exs than men ;
Cho den bua nay ex tui co phan.... hoi lo lang , vi "cai toi" da doc xui vo con : " nam nay ca nha minh phai keo het ve VN tham du Le Hoi voi lop 68 ,
vi do la 1 viec lam day tinh nghia , ma minh "khg the nao bo qua " ...... ,
gia dinh ex tui (6 nguoi)da chuan bi xong xuoi tat ca , chi con doi ngay len may bay thoi .......nhung ve phia "Tap the ex68" , sao van thay "em ru ba ru" !
Cang den gan ngay le hoi , lai cang thay im hoi lang tieng hon ?? hic , hic , hic ,
Ve phia cac exs hai ngoai cac nuoc khac : USA , Dai Loan , Kanguru .... , chang thay ai len tieng ho hen, ru re , cung ve VN "quay" chut chut , cho le hoi them hoanh trang ,
hay cac Dai gia trong nuoc ban tinh ve cac ke hoach .. di "kham dien tho" gi do ? (hong biet ... roi day , trong 3 tuan le o ben , cho den ngay hoi ... ex tui se phai lam gi nua ?)
Luc nao ex tui cung rat hy vong , se duoc tham du 1 le hoi thiet dong du , gap go gia dinh cua tat cac ban cu trong lop , 40 nam sau ,
Nam 1968 chung ta hoan toan doc than , tuc nhien 2008 phai co them nhieu nguoi moi , nao vo , nao con , nao bo nhi vv..., dong du chung nao moi dang quy chung do !
Xin nhac lai : Le hoi này , chung ta da tung ap u tu , dong y , hua hen ...... voi nhau de chuan bi tu hon 2 nam qua roi mà ...
Song o hai ngoai , nhung ex tui co rat nhieu "tu ai dan toc " , no to (big) con hon "con bo" , nen thuong tuyen bo voi cac con rang: (dua 1 ngon tay tro ra)
..."thang BO Viet Nam cua tui bay , luc nao cung "chiu choi" hon may thang Tay con Dam , va cac ban nguoi VN cua BO , con "choi dep" gap ...may chuc lan nua , OK !
Boi vay , mong cac exs dung de ex tui phai "kho an , kho noi" voi may "xap nho" , keu ve sau "tren bao ,duoi khg them nghe" nua .
Exs USA oi , su hien dien cua "quy ngai" se tang them phan long trong cho le hoi rat nhieu....... TBG , DM , HOA , KHOAN , CHAU , va PHT , DUNG PASCAL hay mau mau thu xep !!!!!!
ve may bay thuong co gioi han cac exs , vao mua he minh di mua tre , coi chung khg co ve do , nhat la khi di tren 2 nguoi !
Ex tui noi it , xin cac exs hieu nhieu nhieu , hi hihiiiiiiiiiii .
Toan Thang

Chuyện cuối tuần

TBG hớp ngụm cà phê đắng: "Cậu có mình thôi à?"

PHT phà khói thuốc lào: "Tóc vàng xin  nghỉ xả hơi, tớ đang nghiên cứu bài đăng của Ex DM, người viết bài có vẻ tinh thông Hán Học, tớ nghi là của Ex Liên."

TBG mát-xa bàn tay hơi bị mỏi rồi cất tiếng: " Chắc là không phải, vấn đề nầy Ex C'N'có vẻ chuyên ngành hơn, tớ nghĩ là của hắn. Thế cậu nghĩ sao về bài nầy?"

PHT chậm rải: "Thiên Long Bát Bộ thì tớ xem rồi, thấy con đào vai Vương Ngũ Yên phê quá, tớ ước mơ học được Lăng Ba Di Bộ."

TBG khịt mũi: "Nhiều chân như Ex Chương Béo chưa chắc đã học được, đầu gối cậu lỏng lẻo thế kia thì có mà nằm mơ, rõ là vớ vẩn."

PHT biện hộ: "Dẫu sao làm Đoàn Dự vẫn phê hơn ấy chứ! Anh Tiêu Phong mở hãng đồ gỗ, công nhân toàn đực rựa, lấy nút số mấy để xử dụng Giáng Long Thập Bát Chưởng, thật là phí quá!"

À HÁ!!!

PHT lại tiếp: " Cậu nhìn xem, Mộ Dung Phục mở tiệm chụp ảnh, toàn nữ nhân xinh đẹp vây quanh, thế mà hắn cứ NHÌN,SỬA, VÀO THẾ…rồi CHỚP CHỚP, chả được cái mả nào, rõ là phí của giời."

À HÁ!!!

 

Have a good weekend.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2008

T.Thắng mến.,
Tớ nói khoảng 6%. Nghĩa là có ngân hàng huy động 7% . Nhung Au Chau khong lam duoc dau. O My thi co the. Nhung cung luu y dieu nay la nhieu anh Bac My( USA hay Canada) ôm $ ve VN nho nguoi than[ nhất là các em dài chân] đúng tên gửi NH . Sau đó thì mất cả chì lẫn chài. Chớ có ham lợi mà tin giai gái nào nhe!
Hiện nay lãi suất ngắn hạn rất cao. Va nguoi ta cung chi thich gui ngan han thoi.
Còn phần sau của T.T. cổ động cho quỹ: thật mát lòng mát dạ nhiều bậc vị vọng quá, mõ tui không dám lạm bàn.
PS Con chốt khi qua "sông"( vượt biên) cũng là 1 con xe, nhất là trong cờ tàn. Hi Hi con người bay qua biển Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương như anh em mà không để rơi mất " gốc gác" của mình. Thiệt đáng quý!!!
Ex 772

Dong quy

ex 772 va cac exs than men ;
Ben day minh co tien cho ngan hang vay , ho tra lai xuat 2,5 % , nhung cho muon lai voi lai xuat 5% , cong them tien bao hiem (thu gi cung phai dong bao hiem het) tren 1% nua , roi tien giay muc ....
tinh ra cung khoang 7% .... voi lai xuat 6% nhu 772 noi , coi nhu minh chi lam than "ganh no" cho thien ha . nham mat cung bi lo 1% moi nam ! Oi minh tinh lam sao hon duoc cac "chuyen gia kinh te",
ho co an , co hoc ma .
DONG QUY : La chuyen nen ban luc nay , chi con hon 1 thang nua thoi ..... MAU LE DUM , ex tui da dong dot 1 roi , va cung nhu PHT , TBG , DM .... dang nong long cho doi cong bo ket qua , thanh tich viec dong quy "dot 1" de dang ky dong "dot 2" day , cac ex quoc noi lam cham qua , coi chung thay "lai ngan hang" qua hap dan , nguoi ta dem tien , goi het vao bay gio !
Cai luat choi co tuong , buoc dau minh tien chot , phai doi ben kia len chot xong , buoc hai minh keo phao ... doi ho len ngua roi , minh moi duoc ra xe ... vv và vv ..... hi , hi , hi ......
Trong khi cho doi "c'o nuoc" , minh cu tien "con chot" cung duoc ma cac exs !
Toan Thang

Re: Tien goi ngan hang


T.Thắng ơi.
Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Hiện nay lạm phát ghê gớm. Gửi tiền vào ngân hàng coi như không có lãi xuất. Nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ để kềm chế lạm phát cho nên bây giờ cáng cầm tiền càng khó đầu tư. Chứng khoán sụt giảm khoảng 15 phiên liên tiếp, thị trường bất động sãn đóng băng không biết đến bao giờ , lãi suất ngân hàng thực ra là âm tuy bên ngoài có vẻ cao.[ Nhưng riêng mấy anh nước ngoài mượn ngoại tệ, và mang về VN gửi thì vẫn được đó. Hiện nay lãi suất USD ở VN là khoảng 6%]. Các chính sách kinh tế chung chưa rõ ràng và có tính chắp vá lắm.
Ô hô tai. Trong chăn không phải chỉ có rận mà đôi khi còn có bọ chét, côn trùng , bọ cạp hay là thứ gì nữa.....
Nói đi rồi phải nói lại. Xin trích dẫn câu nói của người anh em GSTSTQ:" Vậy thì giữ tiền làm gì . Nộp quỹ mau đi để còn lo tổ chức..."
Thôi chuyện đó là chuyện nhớn, đợi anh em đông đủ hãy họp bàn.
Ex772

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2008

Tien goi ngan hang

Cac exs than men ;
Theo cac tin dang dua tren Internet ve lai xuat ngan hang , cac exs quoc noi thiet la suong suong , hay gom tien cho ngan hang vay de huong lai xuat 15% / nam ,
Ben Phap , cho ngan hang vay chi co lai xuat 2.5% la cao nhat , tien loi co duoc , phai dong thue "thau nhap" cho nha nuoc nua ...
Neu goi minh 1 ty dong , 1 nam thau loi 150 trieu , tinh ra thau nhap co tren 10 T moi thang , troi oi .....bang 10 thang luong cua cong nhan may quan ao cho may ong Dai Loan roi con gi ?
1 ty dong VN bay gio khoang 40.000 Euros , hay 60.000 USD , neu ex nao co 1 trieu USD tuc 16 ty dong , tui nghi ..... tai sao phai lo dau tu lam an ?, cu cho ngan hang vay , co "chac cu" hon khg ?
Moi nam thau vo 2,5 ty , ma khg phai lo lang , lam viec gi .... cu thong tha , yen tam ma an choi , tien von mai mai van con do ... cho den doi con , doi chau , khg sut me !!!! Qua da , qua da .
Chi tinh so so , ex tui thay me het suc .
Toan Thang

Re: Chuyện dau tuần



T.Thắng và anh em.
Quan thầy China và anh em Myamar đang có quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những người xấu số đó. "Quậy " coi chừng bị !!!! Hic
Hèn gì không thấy PHT khều TBG nữa.
Xin Chúa phá tan sự dữ. Amen
Ex 772

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2008

Chuyện dau tuần

Ex 772 va cac exs than men ,
Ex tui thich cai cau ...;1 thoi de tu va 1 thoi de "quậy" .... ex 772 da "de xuong" dam thi hanh truoc khg ? , de anh em con bat chuoc "nàm theo" , ex tui cung ... khoai cai muc nay lam !
May tuan nay , ex tui dang co may co dam nho tuoi (20 thoi) , den tap su noi lam viec , nhung sao "chet nhat" qua , hong dam "quay" chut nao het , hic , hic ; hic. .
Hang ngay , thay may co dam mac ao ho co , ho bung , dua cai chan dai ra .....ex tui lai hoi bi ..."so" , khg co dam dom , e rang se ..."loi duc trong sach" voi exa ! cung chi vi .."1thoi de tu" day!
Chu hong phai nhu bai viet trong take2tango , ma DM chep lai tren dien dan dau nha ! rat tiec ex tui khg quen tac gia de co chut y kien , chi bien chung theo "phan ung hoa hoc" thoi , ex tui
Dong y rang , khi co vo dep nhu Duong quy Phi thi ta phai phuc vu nang nhu An Loc Son , the nhung , khi co sac dep "nguoc lai" , tuc nhien chung ta cung phai phuc vu kieu ... nguoc lai , do la dieu kien at co va du trong phuong trinh , de can bang dung luong cua hai ve , cho hon cung khg duoc , cho thieu cung khg tot ! hi hi hi ......(noi dzay , chu khg phai dzay !!!!!)
Toan Thang

Chuyen dau tuan

Doc bai nay tren Take2tango, DM tui cam thay tham thia than phan cac ex minh, xin copy con cop lai :
"Đau Đớn Thay
Phận... Đàn Ông

Chuyện kể rằng, có chàng võ sĩ Quyền Anh cứ suốt ngày lải nhải với
vợ Quyền Anh thế này, Quyền Anh thế kia. Cô vợ bực quá “dớt” cho
một bạt tai và gắt: “Rốt cuộc thì quyền anh hơn hay quyền em hơn?”.
Chàng võ sĩ lí nhí: “Thì quyền em hơn. Hix”
Câu chuyện trên giúp chúng ta một hình dung về quyền lực thực sự
của phụ nữ. Mặc dù đàn ông chúng ta được phụ nữ gọi là “anh”, nhưng
thực ra chỉ là một khái niệm ảo. Ví dụ như chuyện bên Tàu có Dương
Quý Phí ngồi buồn buồn mới ỏn ẻn cùng An Lộc Sơn rằng: “Anh ơi, em
thích ăn quả Lệ Chi lắm!”. An Lộc Sơn nghe vậy, vì được kêu “anh” mà,
khoái quá, liền lập tức dùng chiếc Mercedes cũ xì chạy cấp tốc từ
Trung Quốc qua Việt Nam lấy cho nàng mấy quả Lệ Chi (trái vải) đầu
mùa.
Chuyện lộ ra ngoài. Phụ nữ thì mơ ước có được người yêu mình, cưng
chiều mình như An Lộc Sơn. Đàn ông thì biểu môi chê: “Dại gái”, chê
thì chê vậy thôi chứ bản thân hắn cũng ít nhiều dính tới cái thứ dại đó
rồi.
Võ công tài giỏi mà làm gì? Ví dụ trong “Thiên Long Bát Bộ” của Kim
Dung tiên sinh, Đoàn Dự có món võ “Lăng ba vi bộ” khiếp đảm quần
hùng ấy? Rốt cục thì cũng chỉ làm ngựa cho Vương Ngữ Yên, tối ngày
cõng người đẹp chạy.
Nguyễn Du có lẽ cũng đã cảm thông cho thân phận đàn ông, nên có
viết lên trên giấy gói bánh mì đôi dòng thơ (nghe nói đã thất truyền, tôi
tình cờ lụm được mảnh giấy ấy nên biết):
Đau đớn thay phận đàn… ông
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
Ôi, đại văn hào đúng là đại văn hào. Lời vàng ý ngọc, chỉ hai câu muời
bốn chữ mà đã bộc lộ hết nỗi niềm của cánh mày râu. Ý thơ mới dào
dạt làm sao, tha thiết làm sao, thổn thức làm sao…
Có bao nhiêu bi kịch trên đời này gắn với hai chữ phụ nữ? Cái sức
mạnh của họ mới ghê gớm, khiếp đảm lòng người làm sao: “Nhất tiếu
khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc” (Cười một cái xiêu
thành quách của người ta, cười cái nữa tiêu luôn đất nước)
Đàn ông rốt cục sinh ra cũng chỉ để bị phụ nữ “đánh đập”. Lúc nhỏ bị
mẹ đánh roi vào mông, lớn đi học bị cô giáo đánh vào tay, khi yêu bị
người yêu tát vào má, có vợ bị vợ cấu ghen vào hông, già bị cháu tè
vào người… Thiệt là cả đời khổ khổ sở sở.
Đàn ông thống trị thế giới. Còn đàn bà thì thống trị đàn ông. Cho nên,
đàn bà thống trị thế giới.
Chao ôi, rốt cuộc thì quyền anh sao có thể bằng quyền em?
Tôi nói vậy, các anh thấy có đúng không ạ?
Sài Gòn, 12/05/2008 - Viết cho tất cả những người đàn ông"
DM

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008

Re: Chuyện cuối tuần

Ex 800 va anh em
1 thoi de tu va 1 thoi de "xỉn"
1 thoi de tu va 1 thoi de "quậy"
1 thoi de tu va 1 thoi de "tụ" tập lại
1 thoi de tu va 1 thoi de "hú" da phan anh em deu co exa
1 thoi de tu va 0 thoi de "tù"
1 thoi de tu va 1 thoi de "tử". Anh Sui nen nghien cuu de biet Chung& Lap linh hon gi... Anh em còn cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta chứ !
Nghe noi theo dieu tra moi nuoc UC lap gia dinh tre hon va ngay cang co nhieu phu nu chon doi so lo. Nhu vay Ex 800 duoc ca 2 nhe, nghia la gap doi y ma. Da co exa roi lai sinh con gai moi bảnh chứ!
Chuc chu nhat tuoi dep
Ex 772




Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2008

Chuyện cuối tuần

TBG mừng rỡ bông-rua PHT: "Cả tuần nay cậu mất tích"

PHT thở dài: "Ex Chương Béo mới ra lệnh, tớ phải đi kiếm thóc, định đi tìm anh Ex Nông Dân đây"

TBG khoác tay: "Hắn mà nông dân cái nỗi gì, đấy chỉ là thời gian hắn trồng dâu nuôi tằm với sơn nữ trên non cao thôi, giờ thì khác xa, không thua gì Lớp Trưởng và Danh Tướng cả"

PHT tiếp lời: "Cậu thật thông suốt mọi việc, hèn chi hồi xưa cũng là Lớp Trưởng, thế anh Ex Nông Dân hồi xưa thế nào?"

TBG vuốt mái tóc nhuộm đen: " Nghịch lắm, thể thao cũng chút chút"

PHT tiếp: " Thế hắn có đá banh bố hăng tiết vịt như Ex Hùng Vũ không?"

Lắc đầu TBG: " Tí xíu thôi, cứ lúc rảnh rỗi là hắn lại mò ra mả Vi-Baux."

PHT khoái chí : " Chắc là hắn theo cậu đi bắn bì chứ gì?"

TBG cười khắc khắc: "Làm gì mà dám…ngó về hướng bức tường còn không dám…huống chi…hắn ra mả Vi-Baux để bắt dế thôi…"

PHT gặng hỏi: "Còn Exs nào thích chơi bắt dế nữa không?"

TBG ngã người vào sa-lông: "Còn nhiều… nhưng để tớ đọc tiếp Quảng Xuân Du Ký đã."

 

Viết tặng Ex DR, một thời để tu…một thời để nhớ.

Have a good weekend.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2008

Dan Do Thai

Cac exs than men ;
Ngay hom qua 14-5-1946 la ky niem 60 nam thanh lap quoc gia ISRAEL , dan Do Thai , Dan Rieng cua Chua ....hau due cua Abraham , truoc lop 68 chung ta dung 20 chuc nam ....
Chac cac ex da doc cuon sach EXODUS nam xua , toi hom qua minh thuc xem tren TV , cac phim tai lieu quay su kien lich su "tau Exodus" , va cong trinh "dung nuoc" cua ho , thiet rat dang kham phuc .
Tai Phap hien nay , nguoi Do Thai (Juif) van duoc ne trong , cong dong Do Thai song rat doan ket va da so rat giau co , gioi tre Do Thai hoc rat gioi , 70% sinh vien theo hoc tai truong y khoa noi tieng nhat nuoc Phap tai Paris la Do Thai , VN moi nam thi dau vao do chi 1,2 sinh vien hoac thuong xuyen khg co .
Ho lam viec rat nhieu , nhung khg an choi phung phi bai bac , khg nuoi bo nhi hay chan dai , cuoc song rat dao duc , (theo cuu uoc , tin vao Moi sen) , cho nen 1 nguoi Juif tam thuong ,
cung co du tien hon nhung nguoi khac roi , chua tinh den nguoi co trinh do hoc van cao. Nguoi minh thua xa lac , ex tui xin chiu thua truoc !
Noi den Do Thai , tat ca moi nguoi dan Chau Au deu co ve khg thich lam , vi kho ma duoc gia nhap vao cong doan "dan rieng cua chua" voi ho , nhung ai cung "ne , so" Juif , vi cai tinh than hoc tap , doan ket , va suc manh dong tien cua ho. Co le vi ho co cai tinh than qua tot , hien hoa , nha nhan khg tu cao , tu dai voi nguoi khac nen da so Juif deu de dang tro thanh "ong chu" cua thien ha .
Dai hoc Israel bay gio duoc dung hang dau the gioi , ve trang thiet bi cho sinh vien hoc tap , nhung khg co 1 sinh vien ngoai quoc nao duoc buoc chan vo , cho du hoc thiet gioi , ngoai tru JUIF.
Uoc gi dan Viet minh chi thich hoc tap nhung cai hay , cai tot cua thien ha cac ex nhi ?
Toan Thang


Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

RE QUẢNG XUÂN DU KÝ 2

Ex Tuan va cac exs than men.
Cam on bai tuong thuat ve Quang Xuan du ky , bai viet rat hay , hap dan ... ex nen chuyen qua lam B'ao de viet phong su di , chac la se ban "dat .. nhu tom tuoi" !
(co dieu "ba'o mo'i" phat hanh hoi ...CHAM day ! ).
Ke ra lop 68 cung co nhieu "nhan tai" cac exs nhi ? - Ex Tuan oi , vi tri tren ban do cua QX nam o cho nao ? di tu Saigonphai mat bao nhieu gio moi den noi ? xin cho biet !
Xem hinh rat kham phuc cai tinh than cua cac exs 68 quoc noi , lam ex tui cung muon noi mau "anh hung" ...ROM , nhung phai ran kem che doi ngay ve VN ! vi chang con bao lau nua .
Cuoc song tai Phap , "thoc" hoi bi ....thieu , con khung hoang luong thuc chua cham dut , vi nha nnuoc Tay khg co lua gao du tru xuat kho de .. kem gia , xang dau khg duoc bu lo ,
Nhung quan ao , va do dac khg can dung nua ... ex tui co rat nhieu va rat nhieu , chi vi chung con rat tot nen luon luon bi ket voi cai chu "TIEC" , "bo thi thuong , vuong thi toi" ....
de roi cu phai don qua , xep lai hoai , met muon chot ! Nhung khg the nao cho len cho cha Thuoc duoc , oi that la tuc chet , tuc chet !!!!!
Toan Thang

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2008

Re: test

Ai nhan duoc thu .
xin vui long tra loi vi moi soan lai dia chi cua anh em . Anh em co the kiem tra lai va sua giup
Ex 772

thêm về Quảng Xuân Du Ký

Các Bạn mến ,
Thực ra , việc đến QX vừa qua cũng là 1 sự kiện nhỏ ,khởi động cho chương trình Đại Hội 40 năm của chúng ta ... SAu khi đi QX về , Cầu tôi có phone đến bạn Tuấn đen , xin bạn ấy " nhả ngọc phun châu " cho 1 bài với nội dung chủ yếu là : cáo lỗi cùng 1 số bạn , đến giờ phút chót không thể tham dự được vì xe hết chỗ . Sau nữa là cảm ơn nhiều bạn đã nhiệt tình cộng tác bằng cách , dù không đi , nhưng đã gửi tiền , hoặc vật dụng để Nhóm Đại Diện đem đi ... Có những bạn , dù chiều hôm ấy trời mưa tầm tã , nhưng cũng khệ nệ chở những bao quần áo đến , trao cho Mỗ tôi ... thật xúc động hết biết .
 
Nay thì , Anh Sui của PHT , do vì sẵn có sự nghiệp văn chương lai láng  ( mặc dù bình thường rất trầm tư ,sâu sắc , ít phát biểu nữa ... ) nên đã biến chuyện QX thành "Quảng Xuân Du Ký" nhiều kỳ, nhiều tập ...làm bạn bè hồi hộp thú vị không kém gì những tiểu phẩm " Chuyện Cuối Tuần " hoặc "Chuyện Dí Dỏm" của TT và PHT và PP ...
Xin kịch liệt ( từ "kịch liệt" này , tác giả là Ngài TS Ngôn Ngữ , chứ không của Mỗ à nha !...) hoan hô bạn .
 
Tuy nhiên , số đông anh em 68 cũng đã đều biết rằng bạn Tuấn Đ là chuyên gia chơi chữ ( kể cả nói lái hoặc chữ tắt )  ...Vì thế , có những danh từ nhạy cảm , bạn không nên viết tắt , hoặc để gần nhau ...( thí dụ : hoan hô LT&DT.  ) sẽ dễ gây hiểu nhầm hoặc tò mò cho trí tưởng tượng v...v ...
Tuy nhiên , nếu vì thời gian gấp rút , phải gõ nhanh để anh em đọc , thì bạn  cứ tiếp tục , ai muốn hiểu sao thì hiểu . Càng thú vị chứ sao .
 
Thân mến .
HC 763 .
 
 
 

QUẢNG XUÂN DU KÝ 2

QUẢNG XUÂN DU KÝ 2

(kỳ 2)

 

05g30 sáng 03.5.2008 Ex tui có mặt tại nhà LT ngồi đọc báo chờ DT & GSTQ. LT báo cáo chiều hôm qua sau khi gút lại danh sách anh em thì chỉ có 7 Exs đi được, vừa chẵn 1 xe 7 chỗ. Do đó LT quyết định chỉ đi 1 xe nhà là đủ, trước đây có dự trù nếu anh em đi đông hơn thì LT điều thêm xe của DT nhưng với tình hình này thì cho DT để xe ở nhà để kinh doanh. Đến chiều tối, Ex Công N, Ex Hiệp đăng ký đi nhưng tiếc rằng hết chỗ rồi (nhân sự việc này, đề nghị các Exs rút kinh… nghiệm : Muốn sự gì thì hãy làm ngay… chớ có để lâu, sự chờ đợi dễ dẫn ta đến thất bại… hư bột hư đường, vỡ kế hoạch…).

06g00 DT & GSTQ đến, 4 anh em lên đường. LT cho xe đi vòng qua ngã 4 An Sương đón Ex Lphó & Ex Thắng Mun. 2 Exs này từ hướng Củ Chi, Hóc Môn lên An Sương ngồi nhâm nhi cafe… ghế nhựa (sáng sớm quán chưa giăng… võng Anh Sui ơi!) chờ xe lên. Chúng tôi đi tiếp đến nhà thờ Tân Hưng thì dừng lại đón Ex Liên. Ex Lùn này từ nhà đi Honda ra nhưng bị kẹt đường nên anh em chúng tôi đứng chờ khá lâu mà đói bụng vì chưa ăn sáng uống cafe….

07g00 hơn, Ex Liên lò mò vác 1 bao quần áo cũ đến. Từ xa, nhìn cái bao đó nó còn lớn hơn Exs Liên. Thật quá nể chú lùn… Như thế là đoàn đã đủ, gồm có : LT, LPhó, DT, GSTQ, Thắng Mun, Liên lùn & Ex tui. Cũng xin nói thêm để anh em cùng hiệp thông : ngoài cây đàn như đã nói trên, lớp còn gom góp đồ cũ (áo quần, đồ dùng, đồ chơi trẻ em… các gia đình dư dùng) đem lên để cha già tuỳ nghi sử dụng. Ex nào không có đồ cũ thì "quy thành thóc" ($), theo cách nói của LP. Đàn thỉ LT đã cho xe tải của Cty Long Hưng chở lên ngày hôm trước. Hôm nay chúng tôi đem đồ cũ và thóc lên.

LT đưa anh em chúng tôi ghé thăm xưởng sx võng nôi automatic Long Hưng. LT cho biết đây là nơi làm việc của hơn 100 công nhân, họ đảm trách những công đoạn đầu tiên trong tiến trình SX ra chiếc võng nôi tự động. Đó lả mhững chi tiết bằng sắt thép rồi sơn tĩnh điện (có 4 phòng để sơn 4 màu). Sau đó chở chúng về Đặng Lộ để làm những cộng đoạn cuối hoành chỉnh chiếc võng nôi phục vụ các bà mẹ trẻ em trên toàn cõi VN. Sau này có thể xuất ra nước ngoài. Ex nào có nhu cầu thực tế, LT sẵn sàng tặng free. Với Ex tui, đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cơ ngơi kinh doanh của LT. Đúng thật là hoành tráng, xứng danh LT Esx68!!!!

Sau 15 phút tham quan, xả hơi… và xả nước, tài xế của Long Hưng đưa anh em chúng tôi lên đường đến Quảng Xuân.

(thôi đi ngủ đã, mai viết tiếp… anh em cố gắng chờ xem vì còn rất nhiều tình tiết bảo đảm không hay không lấy nhuận bút…)

 

813

 

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

Chuyện cuối tuần

Đâu đó ở Thành Phố Củ Chi

 

PHT khều vào ngón chân thò ra phía cuối võng: "Cậu nầy, tớ muốn tra cứu từ thường dùng của CM."

TBG chồm người ra khỏi võng: "Từ gì? Tớ đang bận…"

" KỊCH LIỆT"

TBG đáp: " Từ nầy tuy dễ nhưng khó dịch, tùy theo cá nhân…tùy theo sở thích…áp dụng từ nầy vào mỗi người thì ý nghĩa đều khác nhau, không dịch được."

PHT gặng hỏi: " Thế theo HẮN thì từ nầy có nghĩa gì?"

TBG giải thích: "Đây là từ dùng khi hắn giao banh bố… người khác mỗi lần chỉ giao một quả banh… nhưng hắn khác người ở chỗ khi giao banh thì 2 QUẢ đi chung với nhau… cậu hiểu chưa."

PHT gật đầu: " Tớ hiểu rồi, cậu giải thích từ nầy khi áp dụng cho các Exs khác."

Nầy nhé:

-         Cổ giương dài… 2 cánh đập liên tục (áp dụng cho Hùng OK )

-         Quần đứt dây thung khi đở quả giao bóng nhiều ép-phê của PHT ( Hòa Harryman)

-         2 gân cổ nổi cứng… nói hăng say đến quên ăn ( Ex Liên )

-         Đơn giản… chỉ 2 từ Pằng Pằng với Tóc Vàng ( Ex Fuc )

-         Lả lướt chổ nút số 3 đến nỗi cổ tay bị bong gân ( Bình Boong )

-         Đầu lưỡi tê dại…nói không ra lời ( Ex C 'N' )

 

TBG thu mình vào võng.

Have a good weekend.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

QUẢNG XUÂN DU KÝ (tập 2)

 

QUẢNG XUÂN DU KÝ
tập 2

 

Trong QXDK 1, cha già đã tâm sự với anh em là giáo xứ đang rất cần cây đàn organ để ca đoàn hát lễ cho ngon lành và ngài dâng lễ không bị lo ra, ấm ức vì tiếng hát tiếng đàn.

Đáp ứng nhu cầu khẩn thiết này, Lớp Trưởng (LT) và Danh Tướng (DT) đã xung phong thay mặt lớp lo chuyện này. Đề nghị anh em kịch liệt hoan hô LT&DT.

2 Ex đại gia này đã cùng với Ex Thiên & Ex Bình đi tìm mua được một cây đàn rất hoành tráng. Nghe đâu nó có đến hơn 230 nút… (nhưng có thông tin lại bảo rằng chỉ có 3 nút thôi… trong lúc thử, Ex Bình bấm nút 3 nhiều quá và mạnh quá nên đã bị trặc khớp tay hình như đến nay mới khỏi… đàn ghê gớm không? Ex nào muốn thử xin mời đến Quảng Xuân) và giáo phận Xuân Lộc không có cây thứ 2. Theo Ex tui thì ngay tại Saigon, có nhiều giáo xứ mơ cũng không có!!! Nói vậy để các Exs phần nào hình dung được cây đàn tầm cỡ có giá xuất xưởng 11.000USD…

Thứ Bảy 3.5.2008, tại Gx Quảng Xuân đã diễn ra buổi lễ trao đàn cho cha già rất là long trọng, thân ái và xúc động. Exs tui được hân hạnh có mặt trong buổi lễ cảm động ấy nên xin tường thuật chi tiết để anh em cùng chia sẻ một niềm vui chung của lớp đồng thời cũng nhằm để các Exs thế hệ thứ hai thứ ba biết được sự đoàn kết và tình thương mến nhau của cha ông nó mà bắt chước.

(xin ráng xem tiếp… còn tiếp)

 

Thân chào mạnh khoẻ

813

 


Thứ Tư, 7 tháng 5, 2008

Lao dong xa hoi chu nghia

Cac exs than men;
Sau mua he do lua nam 2003 , da khien gan 1 chuc ngan nguoi gia o Phap bi thiet mang vi ... thoi tiet nong nuc , nha nuoc Tay lien ra luat bat nguoi dan o day cong hien "1 ngay lao dong xa hoi chu nghia" / nam , tuc la phai di lam viec vao ngay nghi cua le chua Thanh Than hien xuong (thu 2 sau le) , toan bo so tien luong se dong gop vao viec cham soc nguoi gia .
Ai ai cung phai chap hanh , con gat gao hon VN ngay xua , trong truyen "Tat den" nua day ! nghe dau so tien thau duoc cua ngay nay , khoang 2 ty Euros !
nhung hong ai duoc thay no "tron meo" ra sao , hay duoc biet no da dung vao viec gi , (cai khoan nay Tay chac la "Thay" VN lan !!!)
Nguoi dan o day da dau tranh kich liet de chong lai su "tran lot" them cua nha nuoc , bang cac cuoc bieu dinh , bai cong ....va nam nay , nho on "chua Thanh Than" soi sang , nha nuoc da chiu nhuong bo , tra lai cho nguoi dan ngay nghi le nay, tuc vao ngay thu 2 tuan toi .
De tra thu chung , ex tui se nghi "Bac cau" tu ngay mai , den thu 3 tuan sau moi di lam lai , cho bo ghet ! .... oi sung suong "nam thao" ! troi dep , thien nhien vua doi moi , ex tui se di " da ngoai" giong cac exs quoc noi vao dip 30/4 vua roi . Chuc cac exs o nha lam viec gioi , va co 1 cuoi tuan vui ve .
Hen gap lai tuan sau !
Toan Thang

RE Xa stress

Goi ex FUC vai van tho "Xi trum" cua cac exos thoi dai @ ..........!

Học hành như cá kho tiêu,
Kho lâu thì mặn , học nhiều thì ngu
.
.....Bach Khoa Hà Nôi

Thà hôn em để rồi ăn tát,
Còn hơn để thằng khác hôn em.

.....DH Thuy Loi

Nếu chúa phán : "yêu là có tội",
Con xin mang tội suốt đời chúa ơi.
Nếu chúa nói : "yêu là huỷ hoại",
Con tin nhân loại chẳng còn ai.

......Van Khoa saigon

Tình yêu là cái chi chi,
Phải chăng là khúc bánh mì ba tê.
Cắn vô một miếng thì chê,
Cắn thêm miếng nữa thì mê tới già
.
.......DH Nông nghiêp

Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Dại gì mà nghĩ "thế là xong",
E-mail cứ viết , phone cứ gọi,
Sẽ có ngày em ... ly dị chồng
.
..... DH tin hoc.

Toan Thang

Re: Chi Theu


T.Thang men
Không biết có phải là thêu tay không? Chứ nghành thêu máy vi tính của tui toàn xài mấy hãng khác. Trước hết là nội địa giá khá rẻ khoảng 5euros/kg. Người Korea mang chỉ từ Korea, Người Taiwan mang chi tu Taiwan, .... VN có 1 lien doanh chỉ ( may va thêu) rất nổi tiếng với Anh( Âu Châu) là Coast Total Phong Phú. Hiện nay hãng này sau khi cạnh tranh ở thị trường VN thì quên mất tính " Châu Âu" đưa ra nhiều nhãn hiệu chất lượng vừa để cạnh tranh với đối thủ. Hiện nay giá là ưu tiên hàng đầu. Nên hàng VN rồi đến Trung Quốc, Taiwan, Korea... Chưa thấy chỉ DMC .
Về tranh thêu tay ở Lâm Đồng DR cũng không thấy họ dùng nhãn hiệu DMC. Có thể những lô hàng đặc biệt bán qua châu Âu thì quảng cáo vậy thôi chăng? Nói chung VN thích rẻ nên nhãn hiệu DMC khó cạnh tranh được.Thông thường nếu làm hàng gia công cho  Korea họ bắt mình xài chỉ Korea, gia công cho Taiwan họ bắt mình dùng chỉ của Taiwan. Đối với hàng chợ hay họ cho tự do thì mình kiếm thứ rẻ nhất. Rẻ nhất đôi khi không phải là hàng VN nữa mà là hàng đang có sẵn trên thị trường. Vì có nhiều [nguồn cung]mà ít người mua thì giá rẻ bất ngờ. Chắc chắn chỉ mầu phải mắc hơn chỉ đen và trắng nhưng ở VN thì ngược lại. Chỉ ngoại mầu giá luôn luôn rẻ hơn chỉ ngoại đen trắng 20-25%.
Làm thêu đòi hỏi rất nhiều mầu chỉ[mỗi hãng đưa ra 1 chuẩn riêng], loại chỉ( wash hay bóng, thường hay kim tuyến...), kích cỡ[ to, nhỏ] cho nên nhiều khi trong kho chỉ vụn rât nhiều. Mãi không có đơn hàng lại thì đống chỉ cũ chỉ bán mớ thôi: rẻ lắm. Ai đâu có mặt bằng mà oa trữ mấy thứ chỉ này T. Thắng?
Sống dễ hay khó ở 1 nơi nào đó đâu thể nghĩ là được! Ngày đầu nếu chưa quen đường cầy thì ngày thứ 2 thứ 3 cũng phải quen dần... Chẳng mấy ai được làm điều mình thích, mà thường phải thích việc bổn phận của mình. Tuy nhiên U60 rồi, thời gian cũng hổng còn bao nhiêu đâu và hoàn cảnh cũng đâu cho mình nhiều chọn lựa hỉ T. Thắng???Cũng may là mình không thích bắt cá hai tay nếu không cũng hơi mệt đấy!
Ex 772

QUANG XUAN DU KY

Quảng Xuân Du Ký 1

(tiếp theo và hết)

 

LTS : Không biết do đâu mà Ex tui ngang nhiên trở thành một "chuyên gia" viết… ký sự như thế này…. Thật là oan ức quá các Exs ui! Xưa nay Ex tui nào có biết viết văn vẻ văn chương là gì bao giờ. Bởi thế cho nên Quảng Xuân Du Ký (QXDK) hôm trước chưa có phần kết (đã hơn 4 tháng rùi). Nay Ex Truong lại bảo viết QXDK 2 nên phải kết thúc QXDK 1 đã rồi sẽ viết. Mong các Exs đón xem chơi…

=+=+=

Bữa cơm trưa hôm ấy chỉ có 3 chúng tôi và 2 thầy chủng sinh đang theo bước cha già + tài xế của Ex Truong thế mà vui lắm đấy. Phải nói rằng là các Exs không đi chuyến này coi như chết nửa đời người….

Cơm nước xong 3 chúng tôi còn ngồi tâm sự về hiện tình giáo xứ QX khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Mục đích là để cho tài xế ngủ để lái xe về cho bảo đảm an toàn (Ex Truong sợ tài xế ngủ gục). Khoảng hơn 2g chiều, anh em giã từ cha già để trở về TP.

Đi được một đoạn, chúng tôi ghé vào một quán cafe ven đường để tìm sự tỉnh táo và hy vọng có thêm sự mát mẻ giữa trưa nắng cháy… Quán này cũng có võng cho anh em ngả lưng nhưng tiếc là nó không được "mát mẻ" bằng quán võng ở xứ sở của Thắng Mun vì nó rất gần sát ngay bên QL1 nên có nhiều xe cộ qua lại (không vắng vẻ) hơn nữa lại không có cây cối… gì cả. Cho nên anh em chỉ tỉnh ngủ do uống cafe đá… ngoài ra thì nóng vẫn là nóng, không có gì là "giải nhiệt mát mẻ" cả… Ex tui có thể kết luận mà không sợ sai lầm : QX không caosu nên không có sơn nữ. Củ Chi có caosu nên có nhiều sơn nữ…. Ex Anh Sui 800 mà lên đây chắc ở không nổi nửa ngày!!!

Nằm võng uống hết ly cafe, chúng tôi ra xe vội về TP để tránh giờ cao điểm kẹt xe… Như thế là kết thúc một chuyến đi tuy âm thầm, đơn sơ nhưng nhiều kỷ niệm, nhiều xúc động… đậy.!!!

Như vậy là đến đây Ex tui đã trả nợ xong QXDK với hy vọng các Exs ở nhà có thể hình dung được nơi "hành nghề" của Ex812 và lần sau nếu có đi QX nữa thì các Exs sẽ xung phong đi nhiều nhiều…

 

Thân ái chào các chư huynh. Hẹn gặp lại các chư huynh trong loạt bài QXDK2 với nhiều tình tiết vui nhộn, cảm động và bảo đảm hấp dẫn sẽ ra mắt trong nay mai.

 

Mong các Exs nhớ đón xem. Còn bây giờ thì đi ngủ đã.

813

 

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

Chi Theu

Ex 772 ;
Hang chi theu DMC cua Phap , da noi tieng tu lau doi tren the gioi , dang tuyen bo "pha san" , ho se dong cua nay mai .... ex tui thay ben VN cac mat hang theu deu quang cao lam toan bang chi DMC thu thiet , neu ex co su dung loai chi hieu nay de hanh nghe , hay cap toc di lung kiem mua ve.... ton kho , trong tuong lai no se khg con nua ,... va duong nhien se tang gia gap 3 . (dau co tich tru ma ly ).
Sang nay tren bao cho hay , gia dau tho da len 120 USD / thung , va se con tang them nua ... 1 lit xang tai Paris hien nay 43 ngan , vai bua nguoi ta se lam gia tron 50 ngan /lit , xe cua ex tui may 2.5 lit ... binh xang do day 80 lit , nhu vay moi lan do xang , ve nha tinh tien voi exa se de dang hon (4 Trieu) , di it ...do xang 1 lan /tuan , di "nhau nhet" thuong thi 2 lan /tuan..... Neu vat gia VN leo thang qua , co ex nao muon qua Paris song hong? Phan ex tui van thay rang :....." ben VN de song hon "!
Toan Thang

RE Xa stress

Troi oi ..... Sao ma ..... TOI NGHIEP ex FUC qua DZAY !!!!!
Ai bieu ex lam trong nghanh "Lam san" (cay go) , nen thay toan "duc rua" khg !
Gay gio muon kiem "Cô" , hay ra hang "BUN RIEU" ngoi an , la mon khoai khau cua phai nu > se co rat nhieu Cô o day !
Va nho hoc thuoc long bai tho sau , de ... CUA cac Cô !

"Ai bieu em thuong an bun RIEU ,
Man tom , rau song , dop cang DIEU ,
an xong lai kiem ong tao thao ,
Thoi de , anh cho vien thuoc TIEU....."
(He , he , he .... nhung anh chi co 2 vien thuoc tieu thoi nha !)
Toan Thang


Inactive hide details for "Phuc Nguyen" <phuc123@gmail.com>"Phuc Nguyen" <phuc123@gmail.com>


Ex tui hôm nay quả tình là bị công việc nó hành hạ quá lắm rồi, phải đùa ngịch 1 chút cho giảm stress thôi.

Thơ con…xi` trum:

" Ngồi buồn ta thử làm thơ,
Làm thơ ta đọc mình ta đỡ buồn,
Đọc hoài chẳng thấy hết buồn,
Thử tung lên mạng xem buồn có..bớt không?"

BÀI THƠ SÔ 1:

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Thế thái nhân tình nhiều khả ố,
Gái xinh thì ít trai cả lô,
Cấu xin trời sập cho chết hết,
Để lại mình ta với ..chục cô

HEHE

Ex Fuc

Xa stress

Ex tui hôm nay quả tình là bị công việc nó hành hạ quá lắm rồi, phải đùa ngịch 1 chút cho giảm stress thôi.

 

Thơ con…xi` trum:

 

" Ngồi buồn ta thử làm thơ,

Làm thơ ta đọc mình ta đỡ buồn,

Đọc hoài chẳng thấy hết buồn,

Thử tung lên mạng xem buồn có..bớt không?"

 

BÀI THƠ SÔ 1:

 

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

 

Thế thái nhân tình nhiều khả ố,

Gái xinh thì ít trai cả lô,

Cấu xin trời sập cho chết hết,

Để lại mình ta với ..chục cô

 

HEHE

 

Ex Fuc

Ao dai den

Toi hom qua

Re: Tả Pí Lù

Xin góp ý mầu xanh
Ex 772
----- Original Message -----
Sent: Monday, May 05, 2008 3:20 AM
Subject: Re: Tả Pí Lù

Thân chào các Exs,

Ex Paul Fuc có nhã ý nêu lên vài ý kiến cho ngày hội tháng 7 sắp tới. Ý đã đưa ra mà không có lời bàn thì diễn đàn không xôm tụ. Vậy PHT xin đút kết vài điệm của Ex Fuc đã nêu ra.

-         Chương trình ngày hội chưa được công bố. Đã công bố rồi nhưng chưa có chi tiết cụ thể thôi. Nhưng anh em đừng lo( đã có ......lo) . Tui tin vào câu khẳng định của Ex trưởng:" công việc đang tiến triển như dự định" . Theo PHT thì Ex Trưởng đã dọ đường trước rồi ( CM mà!) bằng cách đưa tin ngắn hôm kia từ văn phòng GSTQ. Theo bản công văn thì số tiền nằm trong chăn hiện tại là khoảng 55 triệu. Vậy…. đủ hay thiếu? Vậy… lo hay không lo? Không biết số tiền trong chăn này có cộng vào số cam kết đóng góp chưa?? Nhưng về việc này ex trưởng cũng đã trấn an anh em rồi. NB các ex 68 rất giỏi . Cụ thể là danh tướng trong việc làm quà tặng cho Ex Luro Sài Gòn vừa qua hay Ex Phuc có 10 mà chi đủ 14 ! Dzậy bớt lo ngủ kỹ đi. Khì Khì Khì

-         Quỹ khuyến hoc. Ý tốt, nếu công văn từ văn phòng Ex Trưởng chấp nhận yểm trợ thì cá nhân PHT cũng kịch liệt đồng ý. Có điều thủ tục ở VN hơi phiền phức, mình làm không khéo thì sẽ bị dzũa thê thảm. Mỗi người một ý, mình có ý nầy mà anh kia lại nghĩ ý nọ thì thật là hỏng. PHT chắc phải núp bóng Ex Trưởng trong vấn đề nầy. Núp bóng người có da thịt là chắc cú.

-         Mặc uniform và … Chồng đâu thì vợ đó, luật lệ ở bên đây là dzậy, trừ trường hợp mình xé rào thì không nói. Ex Fuc là người không sợ vợ thì dám nghĩ đến mấy chuyện nầy, còn tui thì sợ vợ nên chắc không dám, đeo theo cái rờ mọt cho chắc ăn. Dĩ nhiên ex Phúc cũng không ngoại lệ: mình sợ vợ mình không sợ vợ người ta. Ha Ha Ha.
 

Chấm hết, xin nhường lời cho Ex 772