Thứ Năm, 1 tháng 5, 2008

Re: 1/5/2008


    Thưa anh em
Năm nay dịp này bên phía nhà cũ TCV đang sửa chữa, nên mọi sinh hoạt của ExLuro Saigon gói gọn trong khu nhà cũ( bây giờ là nhà truyền thống của Giáo phận)
Ngay từ đầu anh em đã nhận được tập "ngày hội truyền thống Ex Luro 1/5/2008) dầy 88 trang, có bìa mầu khá đẹp( Bìa cũng in giấy láng đẹp với sự giúp đỡ của anh Nguyễn Văn Thuận lớp 70)
Sau khi đi thăm nhà truyền thống anh em bắt đầu lên tầng áp mái khu nhà cũ để dự thánh lễ và sinh hoạt. Khu này đã được sửa sang tươm tất nhưng cũng khá nóng vì hơn 200 con người tụ họp lại.Vì hệ thống âm thanh trục trặc nên thánh lễ trễ mất 1/2 tiếng. Anh Khổng Đức Nhuận Ex 62 chỉ tập hát 5" thôi. Năm nay là năm đặc biệt nhất là đối với lớp 58( kim khánh ngày nhập trường ) và với lớp 68( kỷ niệmm 40 năm)
Cha Nguyễn văn Hậu [chủ tế]và cha Nguyễn Đình Thục [ giảng lễ]( lớp 58) đồng tế cho anh em. Sau lễ cha Hậu đã đưa ra 1 giấy báo nhập trường của chính mình cách đây 50 năm. Theo giấy này thì hồi đó tiền học phí 1 năm ở TCV là 3.000$( quả là lớn với thời đó cho nên trong giấy báo này cũng thòng thêm 1 câu nếu không có khả năng đóng 1 lần thì đóng nhiều lần và nếu không đóng được hết thì xin báo số $ có khả năng đóng được bao nhiêu)
Tiếp  theo là phát biểu của lớp 58 và quà tặng cho lớp 58 nhân kỉ niệm 50 năm. Cha Hậu góp 2  triệu và cha Thục góp 1 triệu cho chi phí ngày hội hôm nay.
Thứ đến là trùm Cảnh đại diện cho anh em 68 đọc lời phát biểu trước mọi người.Không có danh tướng nên những dự định vể "hắc dịch" cũng không có cơ hội được công bố!  Anh Trí Dũng có công bố những đóng góp cụ thể của lớp 68[ tất cả là 11 triệu]. Sau này khi anh em ExLuro Saigon nhận được quà kỷ niệm của lớp 68 cũng nể phục quá cỡ( công trình của danh tướng chụp khung cảnh chủng viện : nhà nguyện, hang đá ... ép laminage khổ 25x40 cm thì phải?)
Sau đó là phần sinh hoạt chủ đề do anh  Trần Cao Khải lớp 60 phụ trách: vì thời giờ có hạn[30' thay ví 60' như dự định] nên anh Khải phát tài liệu cho anh em, tập hát và giới thiệu sơ lược cho anh em đề tài để về nhà nghiên cứu và thảo luận trong gia đình...
Phần phát thưởng cho 14 em do anh Bình, anh Ân, anh Liên{ lớp 68] phụ trách. Cha Hùng Đỗ là người phát các phần thưởng đặc biệt cho các em xuất sắc nhất. Sau đó tất cả các em nhận thưởng và mọi thành viên của gia đình ex Luro 68 cùng hoà chung bài" ba sẽ là cánh chim..."
Tiếp theo là phần sổ xố. Trước khi xổ số có phát đĩa quay video sinh hoạt exluro Sài Gòn năm ngoái do công lao của cha con anh Lê Phước Thiệt Ex 59 biên tập lại cho đại diện các lớp [Năm ngoái do lớp 68 quay nên chủ yếu có nhiều hình của ex 68 trong đĩa này] Năm nay Hùng OK quay toàn cảnh rất chuyên nghiệp.....
Năm nay phát ra 1500 sổ xố Tombola. Không có lồng cầu nên xổ số bằng cách rút cùi. Các giải nhỏ thì trao bằng hiện vật còn các giải lớn[ đặc biệt, nhất, nhì , ba ] thì trao bằng hiện kim. Lớp 68 nhận 100 vé nộp đủ 1 triệu cho ban tổ chức và trúng 2 giải nhỏ. Mãi hơn 12 h anh em mới bắt đầu ăn trưa. Lúc này các ex trưởng, ex phó và anh em đi phân phối quà kỷ niệm 40 năm nhập TCV của lớp 68: 120 bức laminage hết veo. Anh em lớp 68 sẽ nhận quà này sau. Năm nay lớp 68 đi đông ngồi chật kín 2 bàn còn thiếu chỗ. [ Vợ chồng ex đầu vần[ hôm nay ex Ánh mang theo máy xịn Canon EOS để chụp cho anh em và toàn trường], gia đình GSTQ, vợ chồng ex Bình, ex Cảnh và con gái, vợ chồng ex trưởng, ex Chương, ex Công và con gái, ex Dũng 772 và con trai, cha Hùng đỗ, ex Hùng 785 và máy quay , ex Liên và con gái, Ex Phụng và con gái, vợ chồng ex Thắng 803, vợ chồng ex Tuấn]
Sau khi ăn trưa xong thì Ex 68 chụp hình lưu niệm trước hang đá. Và ra về lúc 14h cùng ngày. Ẩm thức năm nay đơn sơ với gỏi khai vị và ba món chính là sốt cá diêu hồng, bò ragout? ăn bánh mì và lẫu gà lá giang dùng với bún- Tráng miệng = rau câu. Năm nay một bàn 1 két bia, lớp  68 uống không hết còn ủng hộ cho các lớp khác. Đấy là chưa kể đến 1 chai Whisky và 1 chai rượu lễ( do Thắng 803 mang đến) không khui ra.
Anh em nhất trí là sẽ lên cha Thước = 2 xe du lịch ; chưa kể xe chở đàn và đồ dùng . Vì vậy anh em nào cần đóng góp đồ dùng cho xứ Quảng Xuân xin gửi gấp về kho của Cty Long Hưng( đường Mai Khôi) trước 18h ngày mai thứ sáu 2/5/2008. Ai không gửi đồ có thể gửi phong bì cho cha Thước như ex trùm Cảnh.
Cha Hùng Đỗ sẽ liên hệ với đức ông Khả để xin phép lành toà thánh cho anh em dịp kỷ niệm 40 năm. Ban đầu anh em tiếp sao chụp ra mỗi người 1 bản; nhưng ex trưởng có ý là chuyền luân lưu mổi ex giữ bản chính một tháng> Như vậy phải hơn 3 năm mới giáp vòng và hơi khó khăn khi các ex hải ngoại nhận và chuyển phép lành đặc biệt của Toà Thánh.
Ex Hùng OK đã xin giờ hẹn để quay sinh hoạt hiện tại của anh em trong vòng 1 -2 tuần sắp tới. Anh em đã nhất trí giao cho ex Liên 792 nhiệm vụ thiết kế thiệp mời quan khách ngày 12/7/2008 sắp tới.
Cha Hùng Đỗ đã dẫn GSTQ đi đăng ký phòng máy lạnh ở nhà truyền thống để anh em có thể sinh hoạt ngày 12/7/2008. Ngài cũng giúp đỡ ex Bình trong việc liên hệ với các sr để anh em 68 có thể dâng lễ trong nhà nguyện TCV cũ trong dịp kỷ niệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.