Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

CN IV MC



Khung ca Lp lánh

"Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù" (Ga 9, 39)

Có cậu bé nọ sống trong một nông trại xa xôi ho lánh. Mỗi sáng, cu phi thc dy trước lúc mt tri mc để ph giúp vic lt vt. Đến chiu, cu li ra khi nhà để làm vic sut buổi ti.
Ngày nào cũng vy, lúc mặt tri đứng bóng, cu dừng tay mt lát và leo lên hàng rào nhìn ngm ngôi nhà có nhng khung ca s bng vàng tít đàng xa.
Phi chi mình được sng trong ngôi nhà đó nh! Chc là tuyt lm, cu thm nghĩ. Ri cu th hồn hình dung ra những đồ dùng trong ngôi nhà. Nếu họ có thể trang trí những cửa sổ bằng vàng như thế thì hn đ đạc trong nhà cũng phải sang trọng lắm. Cậu tự hứa một ngày nào đó nhất định mình sẽ đến thăm ngôi nhà lộng ly ấy.
 Một buổi sáng, cha cậu bảo cậu hãy ở nhà để ông làm việc một mình. Hiếm khi có dịp rảnh việc thế này, cậu lp tức gói bánh mì đem theo và băng qua cánh đồng, hướng thng ti ngôi nhà có những chiếc cửa sổ bằng vàng.
Đến quá trưa, cậu đã đứng ngay trước ngôi nhà. Cậu tn ngn tưởng mình đi nhm. Ngôi nhà này chng có chiếc cửa sổ bằng vàng nào hết! Thay vào đó ch là một căn nhà tồi tàn, loang lổ màu sún, được quây kín bng dãy hàng rào đổ nát. Cậu bé bước đến cánh ca treo tấm màn rách tả tơi và đưa tay lên gõ. Một cậu bé trạc tuổi cậu ra mở ca. Cậu bé mi đến hi:
- Có phải ngôi nhà này có những khung cửa sổ bng vàng không?
- T hiểu rồi - cậu bé kia đáp rồi mi cậu ngồi lên hiên nhà. đó, cậu nhìn li phía ngôi nhà ca mình và trông thấy ánh nắng chiu rọi chiếu, khiến những khung cửa sổ trở nên óng ánh như được làm  bằng vàng.
                                                     Hạt giống tâm hồn tập 3                                                                                                                    
Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng  Gold all is not that doth golden seem.                                                                                    Edmund Spenser

Lạy Chúa Giêsu, xin để Thánh Thần và sự sống Chúa tràn ngập trong con.                                                                      
 Hãy sở hữu toàn hiện hữu của con để cuộc sống con trở thành một phản ảnh cuộc sống Chúa .                                             
Qua con, hãy toả sáng chính Chúa, Đấng ngự trong con ;   và tất cả những người con sẽ gặp có thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa bên con.                                           Khi nhìn con, họ sẽ chỉ thấy mình Chúa .                          
Xin hãy ở trong con                                                      
Và lúc đó con có thể giống Chúa toả sáng đến lượt con trở thành ánh sáng cho những người khác ;                                     
Ánh sáng ,lạy Chúa, sẽ lan rộng hoàn toàn từ Chúa . Vì chính Chúa sẽ chiếu sáng người khác qua con.           
 Nhờ vậy, đời con trở thành lời ngợi ca vinh quang Chúa, lời ngợi ca Chúa ưa thích, khi toả chiếu Ngài trên những người vây bọc quanh con, nhờ sự sung mãn huy hoàng của tình yêu nơi tim con mang Chúa.       
Và nhờ sức mạnh Thánh Thần Chúa,  cho vinh quang Chúa Cha vĩnh cửu muôn đời . Amen                                                                           Chân Phước Newman  

học hỏi

Ex Liên 794 và anh em.
Việc góp lời bàn với Ex Liên 794 phải là các bậc cha chú như thầy cả Hùng Đỗ 784 hay cha sở nhà thờ đá 786 mới đúng "catalogue". Chả thấy ai bàn bạc nên DR mạn phép nhận xét là Ex Liên còn bảo hòang hơn cả Roma. Nhưng cho điểm thì mới chỉ được 9,5 ( Ex đầu vần 757 nên nhớ là chín phẩy năm không thôi có ex kia lại nói lái) vì điểm 10 phải dành cho vài cha xứ nhà quê An Nam chủ trương rằng dù có đi lễ nào ngày thứ bẩy [ kể cả do đức giám mục cử hành] thì chủ nhật vẫn phải đi lễ không thôi thì mắc tội nặng.
Tòa thánh ra hai mức
*từ sau 12h trưa ngày thứ bẩy
hoặc sau 16h chiều thứ bẩy xem lễ coi như là đã chu toàn giới răn thứ ba rồi vậy. Việc qui định 12 h hay 16 h là tùy hội đồng giám mục địa phương hay đấng bản quyền sở tại.
Mình chả rõ giáo hội địa phương có qui định hay không nữa?
Cứ áp dụng nguyên tắc epikeia đi theo phép rộng của Roma và tự áp dụng cho mình mức 12h trưa. Ha ha

Vừa rồi đi mừng khánh thành khu nhà mới của DCV có nhận được 1 tượng thánh Giuse cao 25cm , hai cuốn kỷ yếu 150 năm của Đại chủng viện và 1 đĩa DVD yêu như thầy...
Anh em nào cần xin liên hệ ngay ( vì số lượng có hạn)

Hôm đi tĩnh tâm DR tới muộn nên chỉ tường thuật sơ qua về sinh hoạt sau thánh lễ.
Xin anh em vào đây nghe lại bài gỉang tĩnh tâm: http://exlurosg.net/?p=6271
Thông báo có thêm 3 chiến hữu ra đi mà chúng ta có thể biết 2 là
Lớp 66: (Minh lùi) ung thư và chết tại USA sẽ mang về An Nam chôn táng http://exlurosg.net/?p=6131
Lớp 71:Ex Ngô Quốc thắng thì phải..
Trong dịp này anh em gặp được 1 cây đại thụ : nhập trường năm 1941 năm nay mới 84 tuổi nhưng còn quắc thước và rất khỏe mạnh.
Lễ 1/5 năm nay sẽ có DTGM Phaolo dâng lễ cầu nguyện cho anh em. Vì vậy các lớp trưởng các lớp sẽ họp lúc 8h30 sáng ngày chủ nhật 06/4/2014 tại nhà A Ngọc ( vì anh Trí Dũng tạm thời đi vắng xa) để bàn về việc tổ chức lễ cho đầy đủ.
Ex 772

RE: Chúc mừng Ân&Liên lên chức Ông à Ngoại

Chúc mừng hai bạn có được điều mà không bao giờ tui có được, vì tui chỉ có 2 boys.

Ex Paul 798

TẠ ƠN CHÚÁ và CHÚC MỪNG


Các bạn thân mến,

Cùng hiệp lòng tạ ơn Chúa và chia sẻ niềm vui với gia đình Ex Niên trưởng Hải Ngoại, Khổng Kim Ân và chị Liên lên chức Ông Bà Ngoại ...

Ngày mai cháu ngoại của Ông Bà Khổng Kim Ân + Liên được tròn 4 tuần, đầy tháng.. Cháu sinh ngày 01 tháng 3 tại Loma Linda, California.

Xin chúc mừng.. chúc mừng...

Khoan 789 & KimLoan


Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học!

Hi All Exs,

Tình cờ, ngày hôm qua mình đọc một tài liệu tại http://vietcatholic.org/News/Html/122095.htm

Các bạn xem qua. Trong đó có đoạn như sau:

"Người Công Giáo Latinh chu toàn luật buộc dự lễ Chúa Nhật, ngay cả khi phụng vụ được cử hành không phải là của Chúa Nhật tương ứng, thí dụ, nếu người ấy tham dự một lễ cưới, thánh lễ an táng, hoặc thậm chí một Thánh Lễ tối thứ Bảy trong một cộng đoàn tu sĩ, mà theo thói quen là Thánh Lễ ngày thường vào buổi tối."

Vậy là sao? 
Mình thường nghe là nếu chiều thứ bảy, khi tham dự thánh lễ với các bài đọc không phải chính ngày Chúa Nhật, thì không được xem là đã chu toàn luật buộc dự lễ Chúa Nhật.


ExLiên.


Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

re: tin

Lễ Khánh thành Khu nhà mới ĐCV Sài Gòn và mừng Thượng Thọ ĐHY


WGPSG -- Vào sáng thứ Bảy 22-3-2014 tại số 6 Tôn Đức Thắng, Q1, TP.HCM, lễ khánh thành Khu nhà mới của Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giuse Sài Gòn đã được cử hành cùng lúc với lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục TGP TPHCM.

Đón tiếp

Từ sáng sớm, các thầy Đại Chủng viện đã xếp thành hàng rào danh dự từ cổng vào tiền sảnh của Khu nhà mới để chào đón quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách. Đông đảo đại diện các thành phần dân Chúa từ các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu cũng có mặt rất sớm để hiệp thông trong niềm vui chung của Giáo phận và Giáo hội Việt Nam.

Đúng 8g30, Đức Tổng Giám mục (TGM) Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh, Đức Hồng y (ĐHY) Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Đức TGM phó Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng quý Đức cha tiến vào Khu nhà mới của ĐCV trong lời chào mừng nồng nhiệt của người dẫn chương trình và tiếng pháo tay rộn rã của cả cộng đoàn.

Khánh thành và làm phép

Chương trình được bắt đầu với lời chào mừng và tuyên bố lý do của Cha Giám đốc ĐCV Sài Gòn, Gioakim Trần Văn Hương. Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc xây dựng Khu nhà mới. Khu nhà mới này không phải để thay thế những dãy nhà xưa nhưng là để liên kết, mở rộng cơ sở với ước muốn nâng cao năng lực đào tạo những con người nhiệt tình phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội, phục vụ con người của thời đại hôm nay. Cha cũng giới thiệu với cộng đoàn tiến trình xây dựng Khu nhà mới, một công trình chất chứa bao tâm huyết của ĐHY Gioan Baotixita và Đức cha phụ tá Phêrô. Cha bày tỏ lòng biết ơn quý Đức cha, quý cha và mọi thành phần dân Chúa đã hỗ trợ, cộng tác và đóng góp để công trình có thể hoàn thành tốt đẹp.

Tiếp theo, Cha Phó Giám đốc ĐCV Giuse Đỗ Mạnh Hùng giới thiệu một vài nét sơ lược lịch sử hình thành, phát triển ĐCV, mô tả không gian sử dụng của các ngôi nhà ĐCV với những số liệu và hình ảnh thật sống động.

Sau phần khai mạc, ĐHY Gioan Baotixita, Đức TGM Leopoldo Girelli, Đức TGM Phó Phaolô và Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng tiến lên thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Rồi ĐHY chủ sự nghi thức làm phép Khu nhà mới. Ngài đã rảy nước thánh trên cộng đoàn và sảnh của Khu nhà mới, trong khi một số linh mục khác rảy nước thánh các tầng lầu bên trên.

Kết thúc nghi thức, cộng đoàn được hướng dẫn di chuyển lên nhà nguyện mới ở tầng hai để chúc mừng và hiệp dâng Thánh lễ.

Khánh thành khu nhà mới ĐCV Sài Gòn

Xin"click" lên hình để xem các hình trong album này

Chúc mừng Thượng thọ Đức Hồng y

Trước Thánh lễ, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), đã đại diện Giám mục đoàn, chúc mừng ĐHY nhân dịp ngài thượng thọ 80 tuổi. Kể ra những đóng góp quan trọng mà ĐHY đã cống hiến cho Giáo hội, Đức cha cho thấy ĐHY luôn là một người Anh Cả gương mẫu của Giám mục đoàn Việt Nam.

ĐTGM Leopoldo Girelli cũng đã đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng sinh nhật ĐHY. Ngài không quên cám ơn ĐHY về sự dấn thân, phục vụ và luôn là một chứng nhân khôn ngoan kiên vững của Đức Kitô trong hoàn cảnh khó khăn của xã hội Việt Nam. Trước khi chúc mừng ĐHY, ĐTGM Leopoldo Girelli cũng nhắn nhủ các chủng sinh và các cha giáo của ĐCV hãy trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, quảng đại chăm sóc mọi người trong đất nước Việt Nam mến yêu. Việc long trọng khánh thành Khu nhà mới này là một dấu chỉ và là sự thúc đẩy cho quyết tâm canh tân của Giáo hội Công giáo Việt Nam và khích lệ những anh em đang theo đuổi ơn gọi linh mục phát triển đời sống nhân bản, tri thức, tâm linh...

Sau phát biểu của Đức Girelli, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đại diện các thành phần dân Chúa trong Giáo phận chúc mừng Thượng thọ ĐHY với tâm tình biết ơn và hiếu kính của những người con thảo đối với vị cha chung giáo phận, đồng thời cũng tạ lỗi vì những xúc phạm và hiểu lầm của nhiều người khiến ĐHY phải đau lòng. Cả cộng đoàn ngập tràn sự xúc động khi Đức cha Phêrô nhắc đến hai tiếng "Ông Nội" thân thương mà một số người đã trìu mến gọi ĐHY khi gặp ngài. Bó hoa tươi thắm cùng những món quà đơn sơ của đại diện các thành phần dân Chúa dâng lên ĐHY trong những tràng pháo tay vang lừng như thể hiện tấm lòng yêu thương, kính mến tha thiết của đoàn con cái dành cho người cha già kính yêu.

Đáp lại tấm lòng yêu mến của mọi người, ĐHY đã cám ơn cộng đoàn và chia sẻ: "gánh nặng" mục tử của ngài trở nên nhẹ nhàng, cũng như sức khỏe hiện nay khả quan hơn cũng là nhờ lời cầu nguyện của mọi người.

Thánh lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn hôm nay do ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM TGP TPHCM chủ sự. Đồng tế với ngài có ĐTGM Leopoldo Girelli, Đức cha chủ tịch HĐGMVN Phaolô Bùi Văn Đọc, cùng với 22 Giám mục đến từ 3 Giáo tỉnh và khoảng 200 linh mục.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng (Mt 1,16,18-21,24a), Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã so sánh Thánh Giuse và ĐHY. Với cách diễn giải đơn sơ, dễ hiểu Đức cha đã làm nổi bật những nét đẹp tuyệt vời của Thánh Giuse, Đấng Bảo Trợ Con Thiên Chúa. Từ đó, ngài giúp cộng đoàn khám phá ra những nét đẹp ấy cũng có nơi chính ĐHY: một con người nhân ái, năng động, luôn làm theo thánh ý Chúa; một con người của ân sủng, luôn biết tạ ơn Chúa; là một người tế nhị, luôn biết ơn những người sống xung quanh. Đức cha còn nhận thấy ĐHY là một con người có óc sáng tạo, óc tổ chức. Và cuối cùng, Đức cha đưa ra kết luận: ĐHY là người của Chúa, của Giáo hội, của xã hội; là người của mọi người và cho mọi người. ĐHY còn là mục tử biết kết hợp hài hòa tình Chúa với tình người, vì thế ngài đã không làm ai phải sợ hãi, dù ngài là người có quyền bính cao trong Giáo hội.

Thánh lễ tiếp diễn trong bầu khí trang nghiêm, lắng đọng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh thay mặt Giáo phận cám ơn Đức TGM Leopoldo Girelli, quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn.

(Xem hình ảnh Thánh lễ mừng Thượng thọ Bát tuần Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn)

Thay lời kết

Đến tham dự lễ Khánh thành Khu nhà mới ĐCV và mừng Thượng Thọ ĐHY Gioan Baotixita, các thành phần dân Chúa có dịp nhìn lại cuộc đời của ĐHY và chiêm ngắm một công trình xây dựng vừa hoàn thành, để rồi cùng chung cảm nhận: Đây chính là những tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa trao ban cho Giáo hội Việt Nam thân yêu. Vâng, "Tất cả là hồng ân"!

Thánh lễ khép lại vào lúc 11g00. Sau Thánh lễ, quý Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa đã quây quần bên ĐHY trong bữa tiệc thân mật và ấm cúng.


Xem thêm:  http://www.tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20140321/25281

http://www.tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20140322/25285

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

CN III MC



". ÔNG LẤY ÐÂU RA NƯỚC HẰNG SỐNG ? " ( Ga 4, 11 )

Ông thật buồn cười khi không phân biệt Do Thái và Samaria.
Ông phải biết : có những ranh giới giữa các dân tộc, quốc gia, vùng đất.
Và xa hơn nữa, những "ranh giới " của lòng người .
Ông thật buồn cười khi không có "gầu múc" mà lại đòi cho nước
Khi dám hứa cho dân ngoại " Nước hằng Sống ".
Khi không biết người thánh thiện và kẻ tội lỗi .                                      
Ðấng là Nước Hằng Sống không cần "biết "điều đó .
            Chỗ nào " thấp " là nước sẽ chảy đến .
 Những tâm hồn khiêm hạ như chị phụ nữ xứ Samaria, người đàn bà
ngoại tình, và cả. Ðức Maria : đã đón nhận Nguồn Nước .                       
 Nếu có gì dơ bẩn, Nước sẽ rửa sạch
Nước sẽ tự chảy đến và chảy mãi, vì là "Nước nguồn "
Làm dịu cơn khát của con người, ở mọi thời và mọi nơi .                    
Chúa đến xin người nước uống
Nào ngờ " người cho " khát hơn. Khiêm tốn nhận Lời Hằng Sống
Ðời buồn thấm đượm muôn ơn .         
                                Bọt Biển

Đó không phải là vấn đề
Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem Ga 4,21  
Những thanh niên tại nhà thờ Kitô giáo Shively, lúc đó được hướng dẫn bởi cha xứ Dave Stone, đang ganh đua cách mạnh mẽ với láng giềng của họ , nhà thờ tin lành Shively Baptist trong mọi cái, đặc biệt là thể thao. Họ cũng ganh đua cách căng thẳng về đời sống Kitô giáo, về lòng tin khi tham dự trại hè Thánh Kinh do cha phụ trách giới trẻ hướng dẫn
Một tuần, bài học Thánh Kinh theo tin mừng Gioan 13 nói về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Để bài học phục vụ được nhớ lâu. Cha Stone chia bọn trẻ ra làm nhiều nhóm và bảo chúng đi ra ngoài và tìm cách thực hiện bài học”trở nên những tôi tớ”
Cha nói:” Cha muốn các con là Chúa Giêsu trong thành phố này trong hai tiếng. Nếu Chúa Giêsu ở đây, Người sẽ làm gì? Hãy thể hiện ra bên ngoài những gì Người sẽ giúp người ta.
Hai tiếng sau, bọn trẻ quay lại với cha Stone để kể lại những gì bọn chúng đã thực hiện.
Một nhóm đã dùng hai giờ để làm cái sân cho một người già.
Một nhóm khác mua kem và phát kem đó cho nhiều góa phụ trong giáo xứ.
Nhóm thứ ba thăm viếng một người trong giáo xứ đang nằm bệnh viện và biếu ông một tấm ngân phiếu.
Một nhóm khác đến một viện dưỡng lão và hát những bài thánh ca Giáng Sinh- Vâng, những bài ca Giáng sinh vào không vào giữa tháng 12. Một người già ở đó đã nhận xét đây là mùa Giáng Sinh ấm áp nhất mà bà có thể nhớ được.
Nhưng khi nhóm thứ năm đứng lên và thuật lại những gì họ đã thực hiện thì mọi người đều xì xào… Nhóm này đã thực hiện một điều cho một đối tượng, mà không ai khác hơn là đối thủ tinh quái của họ, nhà thờ Tin lành Shively Baptist, nơi mà họ đã đến để hỏi vị mục sư xem có ai cần giúp đỡ không? Vị mực sư đã gửi họ đến nhà của 1 bà già, bà có 1 cái sân cần dọn dẹp. Trong hai giờ, họ đã cắt cỏ, dọn cái sân cho hơi dốc về 1 phía, sửa lại hàng rào.
Khi họ chuẩn bị ra về, bà già đã gọi cả nhóm đến để cám ơn vì công việc vất vả họ vừa làm cho bà. Bà nói với họ:’ Bà không biết làm thế nào, nếu không có các cháu, những thanh niên của Shively Baptist luôn giúp đỡ bác”
Cha xứ Stone cắt ngang:
Shively Baptist ư! Cha hy vọng là các con sẽ đính chính và nói cho bà ấy biết các con đến từ nhà thờ Kitô giáo Shively chứ!
Đám trẻ trả lời:
-Chúng con không đính chính. 
Chúng con không nghĩ đó là vấn đề.                                                    
 Charles W. Colson  

Lễ khánh thành DCV

Thưa anh em
Nhân dịp khánh thành DCV , tòa giám đã gửi khoảng 1500 thiệp mời.
Anh Trí Dũng( Ex Luro Sai Gòn) đã ưu tiên gửi cho lớp 68 bốn thiệp ( Xem tập tin đính kèm)
Xin các ex ( exa, exo không có tiêu chuẩn này) đăng ký 3 người nữa để cùng đi với LT 763 trong ngày mai.
NB: Ex Cầu và quỹ đã đóng góp cho việc hoàn tất DCV rồi. Anh em đi tham dự không bị ràng buộc bất kỳ điều khỏan nào khác.
Xin anh em vui lòng trả lời thư hay gọi điện thoại xác nhận việc tham dự trước 19h tối nay thứ sáu 21/03/2014
Xin anh em cũng nhắc nhở nhau ngày tĩnh tâm vào chủ nhật 23/03/2014 tại Trung tâm mục vụ.
Ex 772

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Re: DCV SG

Thượng tượng Thánh Giuse lên lễ đài Đại Chủng viện Sài Gòn


WGPSG -- Công trình xây dựng Khu nhà mới của Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đang bước vào giai đoạn cuối với việc Thượng tượng Thánh cả Giuse lên lễ đài Đại Chủng viện vào lúc sau nửa đêm ngày 19-3-2014 (bước vào ngày mới 20-3-2014).

Được tạc theo mẫu của bức tượng Thánh cả đặt tại Nhà Truyền Thống Giáo phận, bức tượng Thánh Giuse cao 2m90 này, làm bằng đá của vùng Quảng Nam - Đà Nẵng, đã được chuyển từ nơi tạc tượng ở miền Trung, về đến Đại Chủng viện Sài Gòn vào thứ Hai 17-3-2014. Sau nửa đêm ngày 19-3-2014, một chiếc xe cần cẩu đã được điều đến sân Đại Chủng viện để thực hiện việc Thượng tượng Thánh Giuse lên lễ đài. Công việc Thượng tượng đã thực hiện xong vào lúc 3g00 sáng 20-3-2014 khi bức tượng được đặt ngay ngắn trên một bệ đứng hình trụ cao 1m80, đứng ở giữa phía cuối lễ đài (xem video).

Thượng tượng Thánh Giuse lên lễ đài ĐCV

Xin"click" lên hình để xem các hình trong album này

Bức tượng mầu trắng xám, nổi bật trên nền nâu đậm của cánh cửa chính Tòa nhà cổ Đại chủng viện. Điều này muốn diễn tả: Thánh Giuse đứng giữ cửa, đêm ngày bảo vệ, gìn giữ và chăm sóc mọi sinh hoạt của Chủng viện.

Bức tượng Thánh Giuse có những nét rất cảm động, diễn tả sự phó thác trọn vẹn của trẻ Giêsu trong vòng tay Thánh cả. Trên tay Giuse, bé Giêsu ngả đầu ngủ thật ngon, miệng mỉm cười như đang đi vào một giấc mộng đẹp.

Được biết, vào sáng thứ Bảy 22-3-2014, lễ Khánh thành Khu nhà mới của Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn sẽ được cử hành cùng lúc với lễ mừng Thượng thọ Bát tuần của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục TGP.TPHCM.

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

tĩnh tâm mùa chay

Thư mời Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014

Tinh tam mua chayĐể chuẩn bị đón mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh,
thân mời Anh em và gia đình tham dự buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014
của  GIA ĐÌNH EX LURO
Vào Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay 23/3/2014 (Từ 8g30 đến 12g00 )
Tại Nhà Truyền Thống Giáo Phận Saigon,  Số 6 Tôn Đức Thắng, Q. 1
Linh mục phụ trách : Cha Luis Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Mục Vụ Gia Đình Giáo Phận
Mến chúc một Mùa Chay Thánh sốt sắng và tràn đầy hồng ân.
                                                                                              Thân mời
Ex Luro
CHƯƠNG TRÌNH
8h30 – 9h00     : Giây phút thăm hỏi
9h00 – 9h45     : Bài hướng dẫn Tĩnh tâm
9h45 – 10h30   : Giờ Bí Tích Hòa Giải
10h30 – 11h30     : Thánh lễ
11h30 – 12h00 : Sinh hoạt huynh đệ

sống kể ngày, chết kể năm

Lễ giỗ đầu Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiếu

WGPSG -- Giáo xứ Thủ Thiêm đã long trọng cử hành lễ giỗ đầu Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiếu vào lúc 10g30 ngày 12/3/2014, tại nhà thờ Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm.
Thánh lễ do Cha Hạt trưởng Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong hạt Thủ Thiêm và một số cha dòng Đồng Công.
Đông đảo giáo dân giáo xứ Thủ Thiêm và các giáo xứ bạn đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Gioakim.
Trong bài giảng, Cha Gioakim Nguyễn Văn San - giáo xứ Thánh Cẩm - đã chia sẻ về tiểu sử và đời sống giản dị của Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiếu. Xen kẽ trong bài giảng, ngài nói về ơn cứu độ, về Mùa Chay, về sự chết được dẫn chứng qua các câu chuyện thực tế, những bài Thánh vịnh... Qua đó, giáo dân thấy bài hát “Cát Bụi” của Trịnh Công Sơn cũng bắt nguồn từ tư tưởng của các bài Thánh vịnh, làm cho giáo dân hiểu rõ hơn thân phận bụi tro của mình...
Cuối Thánh lễ, quý cha thắp hương trước di ảnh của cha Gioakim để tưởng nhớ và tri ân ngài.
Trong tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, giáo xứ Thủ Thiêm xin chân thành cảm ơn cha hạt trưởng và quý cha trong hạt Thủ Thiêm, quý cha dòng Đồng Công và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ và cầu nguyện cho Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiếu.

CN thứ 2 Mùa chay



Hiển dung qua kinh nguyện
Lúc Hiển dung, Đức Giêsu đã xuất thần trong bản tính loài người! Do vậy, thật khó để chúng ta diễn tả cách hợp lí và thuyết phục điều đã xảy ra với Đức Giêsu. Đây quả thật là sự Hiển dung đặc biệt, bởi vì về mặt này, Đức Giêsu là bản thể duy nhất không phải chết để về cùng Chúa Cha. Người thật hạnh phúc bởi lẽ Hiển dung là một mầu nhiệm của hạnh phúc thần linh. Niềm vui tràn trề tuôn trào từ Chúa Cha hướng về Chúa Con cũng như từ Chúa Con hướng về Chúa Cha, và niềm vui đó là chính Chúa Thánh Thần, đã tràn ra từ bình nước là tính con người của Đức Kitô.
Thế thì, điều gì cho phép chúng ta suy ra từ cuộc Hiển dung của Đức Giêsu mầu nhiệm thần Linh này? Thánh sử Luca đã đưa ra lời giải thích rất rõ ràng: Đức Giêsu lên núi cầu nguyện và trong lúc cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác (Lc 9,28-29). Như vậy, Hiển dung là kết quả tất yếu của việc Đức Giêsu cầu nguyện. Cách miêu tả này không phải là sự thêm vào đơn giản thứ yếu, đặc thù của Luca nhưng đưa ra cho chúng ta chìa khóa để hiểu mọi việc đã xảy ra; điều này cũng làm cho cuộc Hiển dung của Đức Giêsu thực sự gần gũi với chúng ta, như một mầu nhiệm hiển nhiên, cần được chiêm ngắm nhưng hoàn toàn có thể làm theo được bằng việc cầu nguyện... Như vậy, nếu chúng ta cũng được mời gọi cùng hiển dung với Đức Giêsu, thì cầu nguyện là con đường thiêng liêng giúp chúng ta thực hiện.                                                                                                               
               Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết phủ giáo hoàng

PHỎNG VẤN ĐỨC CHÚA
Vào một đêm mùa đông, trời lạnh, tôi ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và không biết từ lúc nào, tôi lạc vào trong mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đi… phỏng vấn Đức Chúa.                                                                      
 “Mời vào”, Đức Chúa nói. “Vậy là con muốn phỏng vấn ta ?” – “Nếu Ngài có thời gian”, Tôi nói. Chúa mỉm cười: “Thời gian của ta là vô tận. Nó đủ để làm tất cả mọi thứ. Con đã chuẩn bị những câu hỏi gì dành cho ta rồi ?”                                                                                           
Tôi hỏi: “Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại ?” Chúa nghĩ một chút rồi trả lời:                                                                                  
“Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ.                                                                             
 Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại chính cái sức khỏe ấy.                                                            
 Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai.                     
 Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ phải chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống vậy”.                                                                    
Chúa đặt tay tôi vào trong bàn tay Chúa, chúng tôi im lặng một hồi. Sau đó tôi hỏi: “Là người làm cha, Chúa có những bài học về cuộc sống nào muốn đứa con mình học tập ?” Chúa mỉm cười và trả lời:       
“Học rằng chúng không thể khiến bất kỳ ai yêu chúng. Những gì chúng có thể làm là khiến bản thân chúng được yêu.                                 
Học rằng điều quý giá nhất không phải là những gì chúng có trong cuộc đời, mà là những người chúng có trong cuộc đời ấy.                   
Học rằng sẽ là không tốt khi so sánh bản thân lũ trẻ với người khác. Tất cả sẽ được đánh giá riêng lẻ dựa trên những phẩm chất riêng của chúng, chứ không phải theo một nhóm trên cơ sở so sánh.                    
Học rằng một người giàu có không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất.                                                                                   
Học rằng chỉ mất vài giây để gây những vết thương sâu thẳm với người chúng ta yêu thương, và phải mất nhiều năm nữa để hàn gắn chúng.                                                                                                                 Học cách tha thứ bằng việc rèn luyện lòng khoan dung. Để hiểu rằng có những người rất yêu thương chúng, nhưng đơn giản không biết làm thế nào để diễn tả hay thể hiện những xúc cảm của họ với chúng.   
 Học rằng tiền có thể mua được mọi thứ ngoại trừ hạnh phúc.          
Học rằng hai người có thể nhìn vào cùng một thứ và nhìn nhận nó hoàn toàn khác nhau.                                                                               
Học rằng một người bạn thực sự là người biết mọi thứ về chúng... và dù vì bất kỳ điều gì cũng luôn yêu thích chúng.                                            
 Học rằng sẽ không bao giờ là đủ cho chúng được tha thứ bởi người khác, mà chúng phải tự tha thứ cho chính bản thân mình”.               

Tôi ngồi đó một hồi để tận hướng chuyến thăm Đức Chúa của mình. Tôi cảm ơn Chúa vì đã dành thời gian cho tôi.                                                                        
           Bài không thấy ghi tên tác giả