Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Thăm hỏi & động viên .

Thưa các Bạn ,
Sáng nay , DT cùng với Ex.Công và Xuân Hùng đã đến gặp Ex Thiên : Thăm hỏi , động viên và trao số tiền 6 Tr. VND trích từ quỹ Ex 68 , cộng với 1 số tiền kha khá do Ex Phước và nhiều bạn cùng góp ...
Ex Thiên đã ân cần đón nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn Nhóm Ex.68 chúng ta .

763 .

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 13 MÙA THƯỜNG NIÊN B (Mc 5, 21-43)



SỐNG ĐẠO
Sưu tầm
Đối với Chúa Giêsu, điều quan trọng cốt lõi của mọi khoản luật chính là cái tinh thần của nó. Kẻ nào chỉ bo bo giữ cái hình thức bề ngoài mà quên cái tinh thần cốt lõi của lề luật thì cũng như những mồ mả tô vôi bề ngoài thì đẹp đẻ, nhưng bề trong thì xấu xa hôi thối. Vật chúng ta sẽ phải sống làm sao?

* Thứ nhất là việc dự lễ:

Bên các nước tiến bộ, ngày nay có một vấn đề được đặt ra, khá ngộ nghĩnh: người ta hỏi có được phép ngồi ở nhà dự thánh lễ được truyền qua màn ảnh vô tuyến truyền hình, khỏi cần đi đến nhà thờ được không? Giáo Hội đã trả lời dứt khoát là không được. Bởi vì dự lễ kiểu đó chỉ là một hình thức cho có cho rồi, chẳng có một chút tâm tình tôn thờ, yêu mến, kết hợp với Thánh Thể. Chuyện bên Tây thì vậy, nhưng bên ta cũng có chuyện tương tự như vậy: nhiều người đi dự lễ nhưng không muốn vào nhà thờ cho dù trong nhà thờ vẫn còn chỗ. Họ đứng ở ngoài, miễn sao là có hướng vào nhà thờ, mắt nhìn về phía bàn thờ. Vậy thì có khác gì xem lễ qua Tivi đâu? Chỉ là hình thức, chẳng có tâm tình.

* Thứ hai là luật thánh hóa ngày Chúa nhật:

Điều răn thứ ba dạy ta phải thánh hóa ngày Chúa nhật. Nhiều người nghĩ rằng thánh hóa ngày Chúa nhật chỉ là đi xem lễ. Từ quan niệm đó, ai mà có dự lễ thì gọi kể là xong hết bổn phận. Còn ai lỡ kẹt chuyện gì đó không đi xem lễ được thì cũng kể như mình đã lỡ, thôi đành vậy. Chúng ta hiểu điều răn thứ ba như vậy là hời hợt quá, chỉ phớt qua một hình thức bề ngoài là dự lễ thôi. Thực ra điều răn này dạy ta phải thánh hóa ngày Chúa nhật. Thánh hóa là làm cho ngày đó nên thánh thiện. Mà muốn làm cho ngày đó nên thánh thiện thì dự lễ chỉ là một việc, ngoài ra còn dành nhiều thời giờ của ngày đó để làm những việc Chúa muốn, như đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn, làm thêm những việc lành, lưu ý đến kẻ khác hơn bằng cách dùng ngày nghỉ đó để tới lui thăm viếng, truyện trò, an ủi nhau, giúp đỡ nhau…

* Thứ ba là việc sống đạo giữa đời:

Mọi lề luật được đặt ra không phải chỉ là để cho có “hình thức, mà để giúp cho con người có thể sống đạo tốt hơn. Nhưng sống đạo là gì? Không phải chỉ là chu toàn một số hình thức đạo đức như đọc kinh, dự lễ, chịu các bí tích. Sống còn là làm việc, là làm ăn buôn bán, giao tế, biết xử sự tốt, trước những va chạm, khó khăn xảy ra hàng ngày. Giáo Hội thường nói “Sống đạo giữa đời”. Hội đồng Giám mục Việt Nam còn nói rõ hơn: sống đạo là “Sống Tin mừng giữa lòng dân tộc”. Cho nên chỉ mới có đọc kinh xưng tội, dự lễ thì chưa phải là sống đạo, mà chỉ là giữ một số hình thức của luật đạo thôi. Khi nào chúng ta biết để ý làm ăn theo lương tâm của người Kitô hữu, cư xử với mọi hạng người theo tinh thần bác ái của Tin mừng thì mới đúng là chúng ta sống đạo thật sự. 
Mười điều luật Chúa và sáu điều luật Hội thánh ai trong chúng ta cũng thuộc lòng từ nhỏ. Hình thức bề ngoài của những luật đó là đọc kinh, dự lễ, xưng tội, ăn chay v.v… Nhưng tinh thần của chúng là “mười điều răn ấy tóm về hai điều này thôi: mến Chúa và yêu người”. Chúng ta hãy cố gắng đem tinh thần yêu thương ấy vào tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta, không những chỉ có các sinh hoạt ở nhà thờ mà còn các sinh hoạt làm ăn, buôn bán, giao tế, buồn vui sướng khổ hằng ngày nữa. Đó mới thực sự là sống đạo giữa đời.

(tinmung.net)

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

re: đính chính và xin lỗi

Thưa toàn thể gia đình Ex Luro 68
Mõ đã liên hệ với ex Thiên 808 chiều nay:  exa 808 đã qua 1 cơn phẫu thuật thành công tốt đẹp.
Ex Tư THiên 808 gửi lời cám ơn anh chị em đã cầu nguyện, thăm hỏi. Xin anh em tiếp tục công việc này.
Riêng việc thăm bệnh nhân vào ngày mai xin được hủy bỏ vì bệnh viện ung bướu rất chật chội, người bệnh có thể đang ở khu hậu phẫu ( cấm hay hạn chế thăm nuôi). . . Ex Thiên 808 ghi nhận và trân trọng tấm lòng của anh chị em.
Vậy xin hủy bỏ việc thăm bệnh nhân tại trung tâm ung bướu ngày mai.
Thành thật xin lỗi tất cả anh chị em đã chuẩn bị cho ngày mai.
Riêng mõ cũng xin lỗi mọi người vì chưa lường trước được những việc này.
PS: Chiều nay DR 772 đã đặt cọc 1 chai tiền xe 45 chỗ để đi chơi cuối tháng bẩy . Tài xế sẽ liên hệ với LP 767 trước ngày lên đường. Xin các gia đình vui lòng cho biết số người tham dự ( số dự kiến thôi) để công tác chuẩn bị được chu đáo hơn ( thí dụ dự tính đặt phòng, đặt các bữa ăn, nếu thiếu thì kiếm thêm xe.....)
Cám ơn và xin lỗi một lần nữa.
Mõ 772

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Re: Xuân Trà

Ex Cầu 763 và anh em
Hưởng ứng lời kêu gọi của LT, nhiều anh em đã nhất trí đóng góp thêm cho việc này. Vậy xin chuyển tới anh em thông tin mới nhất
Chiều mai [29/6/2012] lúc 2h PM theo dự kiến, exa Tư Thiên sẽ được bác sỹ sắp xếp để mổ bệnh cường giáp ở TT ung bướu( Số phòng hậu phẫu hiện chưa biết rõ>> DR sẽ liên hệ và thông báo lại sau)
Như vậy sáng thứ bẩy đại diện lớp 68 sẽ đi thăm exa 808 ( dự kiến xe khởi hành lúc 9h sáng tại 258 Nghĩa Phát- Tân Bình) Anh chị em nào muốn đi chung thì có mặt trước 5-10 phút; anh chị em nào đi trực tiếp xin có mặt ở cổng Trung tâm ung bướu lúc 9h30.
Số điện thoại của Ex 808 vẫn như cũ: Nguyễn Nam Thiên: 18/105 C1 Trần Quang Diệ
u – P.14 – Q.3
– ĐT: 39319161 & 0935.088417.
Xin anh em thêm lời cầu nguyện.

Tiện đây xin chúc mừng các ex mang tên thánh Phêrô, Phao lô. Hiện nay chưa thấy thiếp mời từ cậu Paul hay trưởng ban chai lọ cho đại lễ ngày mai.

Ex 772

Kính thưa !!!

Lại cũng ...kính thưa Bác Hủ Tíu và bác PGS ,
Như vậy ,chuyện thời sự rất đáng quan tâm của Nhóm 68 chúng ta hiện nay , như đã được bàn bạc sơ bộ trong lần gặp mặt vừa qua ,là chuyện về bệnh của Exa bạn Thiên .
Thực ra , ai trong chúng ta cũng có bệnh này bệnh nọ , nhưng trường hợp của Exa Nam Thiên là rất đáng quan tâm ...
Theo tôi , trong trường hợp này , lớp chúng ta nên trích 1 số tiền quỹ kha khá để giúp bạn vượt qua cơn gian nan lúc này . Đây là chuyện đích đáng .
Số tiền này khoảng 5-10 T .( ??? )
Mặc dù Thủ Quỹ đi vắng , nhưng chúng ta sẽ tìm nguồn tạm ứng rồi thanh tóan lại sau .
Xin Các Bạn cân nhắc và cho ý kiến .

HỮU CẦU .

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Re: 5" Lời Chúa

Ex 800 và anh em
Nếu PHT chỉ lo làm phong phú chai lọ thì thiệt thân tui quá!
Hôm trước danh tướng 770 nói rằng DR không uống rượu, hút thuốc bài
bạc... lại còn ăn nhạt nữa thì chết đi cho rồi.
Ngoài DR ra còn nhiều người không đụng đến chất men như ông Gioan Tẩy
giả mới mừng lễ đây ( CF Lc 1,15) trong lớp 68 nên ....
Ex 772

Re: Xuân Trà

Những con Đường đi (tt)
Các Cha, Các Bạn Ex 68 Nội & Ngoại thân mến,
Một lần nữa , xin cám ơn Bác Trùm Hù; nhờ Bác mà mình có thể đi khắp nơi , mọi hang cùng ngõ hẻm… Tối thứ 2, đọc bài tường thuật của Ex TbTtin  câu cuối :…. Tin từ ex Dụng cho biết exa của tư Thiên 808 đang bị bệnh cần điều trị, xin anh em chung lời cầu nguyện cho chị được gặp thầy gặp thuốc!!!
Đã có một Exa Tuấn  trọng bệnh triền miên chưa dứt giờ lại thêm Exa Thiên!Thật là buồn cho số phận của con người trên trần gian này, đành phó thác trong tay  Chúa. Mẫu tin cuối này "thật là đau  lòng", đau lòng hơn khi biết rõ về bệnh tình của Exa Thiên : "Breast Cancer"một trong những căn bệnh khá hiểm nghèo mà người có đạo thường nói : "Thánh giá Chúa bảo vác!". Hiện tại thì theo Ex Thiên, Exa đang nằm ở BV Ung bướu, đang chữa trị bệnh "cường giáp" nếu ổn định mới có thể mổ khối "ác tính" này…Khả năng là 5/5 Ex Thiên nói mình giúp lời "cầu nguyện"!
Thưa Các Bác, đặc biệt là LT, mọi người đều biết Ex Thiên (tự Tư Thiên); như Dũng ruồi viết: "Ex Tư Thiên 808 , một người đẹp trai, đa tài học giỏi...( mình xin thêm: dĩ nhiên là có cá tính và Bác ấy lại "no mail" ) cầu mong cho chục năm sau anh em chúng tôi được ngả mũ chào "ông cố"… Thưa các Bác chuyện Bác Ruồi mong một lần nữa cho thấy là khá khó hiện thực?
Như PHT nói: " Lúc Bác đã sẵn sàng , chỉ việc chuyển giao danh sách cho Bác LT thi hành, chuyện quá dễ……) . Chuyện  này .. Tất cả các Bác Ex Nội & Ngoại, các Cha bạn hiệp thông với Ex Thiên nhé!!
PHT vẫn cứ nhắc mãi tới bệnh gút của Bác, vậy xin Bác PHTdù gì thì cũng ưu tiên cho chình Bác, đừng lo lắng cho Anh Em nhiều quá như Bác viết:
2012/6/27 PHT 800 <exluro68@gmail.com>
Thưa bác Lớp Trưởng,
Bác nên để ý xem công ty của bác có chỗ trống, phòng trường hợp tớ ngỏ lời nhờ cậy nay mai. Tớ vừa nghe lệnh phán rằng, nếu show tháng tới, bọn tớ không đem về 10 tỉ $VN thì không còn chỗ đứng, rất lo. Các bác nhân đức, nhất là 2 cụ trùm, xin xướng kinh cho thật to nhé. Cheers.
Bác Ruồi đã chân tình trả lời cho Bác, còn mình thì cũng xin có ý kiến trên. Xin Bác đừng sợ mất chỗ đứng "trong Anh Em"?? Chân tình của Bác thật là sâu sắc lắm rồi!
Ex Phung 799


From: Du Sinh <dusinh@gmail.com>
To: PHT 800 <exluro68@gmail.com>


Re: Đơn xin việc

Bác PHT à
Ở Vn tuy đất chật người đông, nhưng xét về chỗ đứng bác còn hơn chán vạn chúng em
Bằng chứng hiển nhiên là mấy lần về thăm quê hương, người ta cứ nhìn bác như con công giữa bầy gà H5N1
Tuy nhiên không chắc Chúa có nhận lời nhưng chúng tôi cũng cầu cho bác 2 kinh chứ không phải 1.
Ex 772
PS: Studio Quỳnh đức Phạm lúc nào cũng cần người cho đủ bốn chân ấy mà!

2012/6/27 PHT 800 <exluro68@gmail.com>
Thưa bác Lớp Trưởng,
Bác nên để ý xem công ty của bác có chỗ trống, phòng trường hợp tớ ngỏ lời nhờ cậy nay mai. Tớ vừa nghe lệnh phán rằng, nếu show tháng tới, bọn tớ không đem về 10 tỉ $VN thì không còn chỗ đứng, rất lo. Các bác nhân đức, nhất là 2 cụ trùm, xin xướng kinh cho thật to nhé. Cheers.
PHT

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Re: Xuân Trà

PHT à.
Nói vậy mà không phải vậy.
Lá chè tươi thường là những cành lá già lòe xòe dưới mắt đất, xuân thu
nhị kỳ nhà vườn phải tỉa mấy cái cành ăn hại đó cho cây tốt tươi. Thứ
đó ko bao giờ phải mua cũng như nụ chè hay hột chè. Sở dĩ ở Sài Gòn
phải mua chè già là vì tiền chuyên chở thôi.
Nhân đây cũng xin minh định sơn nữ hái chè khộng thơ mộng như công dân
Úc châu tưởng tượng đâu. Chắc chắn hái chè là việc cực nhọc: các cây
trà móc rất sát nhau phải dùng sức chen vào giữa rất mệt( nhất là
những vườn chè lâu năm từ thời "pháp thuộc"). Ban sáng trời nhiều
sương và lạnh, người hái chè phải trang bị"tận răng" từ đầu đến chân
để chống muỗi mòng, vắt, côn trùng các loại nhất là bù nẹt( loài này
hơi đụng vào là da sưng tấy, nổi mẩn, ngứa rát rât khó chịu mấy giờ
liền). Tóm lại là từ đầu đến chân kín mít chỉ chừa đôi mắt như các nữ
cảm tử Ả Rập đi đánh bom thôi. Coi chừng PHT lại giống ex niên trưởng
775 tiếc cho mệnh số mình ko được như Lê Ân, mà có biết đâu ( hết
trích lời exa 775)!
DR nghe nói người Việt ở Cali có bài thuốc đặc biệt gọi là trà giấm:
nghe đâu là loại giấm đặc biệt này nuôi bằng trà( rất nhiều người ở
Cali về VN mua trà cho việc này), dùng uống hằng ngày điều trị bách
bệnh( kể cả tứ chứng nan y chứ cái bệnh gút của PHT đã nhằm nhò gì.)
Cho nên tiên vàn là liên hệ với ex niên trưởng 775, sau là ex ba số
bẩy về cái khoản bệnh này. Nếu chưa ổn thì đi đánh bạc ở Las, rong
chơi kinh đô điện ảnh, ghé thăm các bạn Cali mà tầm sư tìm thuốc.
Vài dòng vắn vỏi, kẻo giữa mùa hè lạnh giá mà run lập cập đọc thư dài
thì bệnh gút [là bệnh nhà giầu] phát lên thì hỏng bét!!!
Ex 772


On 6/26/12, PHT 800 <exluro68@gmail.com> wrote:
> Chào bác Ruồi,
> May mắn quá. Số là nhà tớ vừa được thư của DT phu nhân, mách cho bài thuốc
> trị bệnh gout, trong đó cần đến lá chè tươi (do sơn nữ hái vào lúc tinh
> sương hay hoàng hôn), các bác đi vùng núi phen nầy, nhớ giùm tớ việc nầy
> nhé.
> PHT
>
>

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Re:đính chính

Thưa các bạn
Xin đính chính một sai lầm nhỏ. DR lẩm cẩm cứ đinh ninh là lễ Phêro
phao lô vào tháng sau.
Thực ra là thứ sáu tới này rồi.
Xin lỗi các bạn mừng bổn mạng là 2 vị tông đồ cả.
Hi hi anh em nào có xào nấu gì thì xin báo ngay cho cậu Paul hay
trưởng ban chai lọ.

Re: Xuân Trà

Thưa anh em
Sáng nay Ruồi qua nhà LT 763 ở đường Văn Côi, rồi xe đi đón vợ chồng
Ex niên trưởng 775, qua ngã tư Phú Nhuận đón danh tướng và ghé siêu
thị Văn Lang cho ex Alpha 757 và LP 767 lên là chật xe Zace.
Lễ mở tay của linh mục Giuse Phạm Thanh Bình rất long trọng
Là người quảng giao Ex Định 776 đã mời được Đức ông Vinh Sơn, tổng đại
diện Gp Xuân Lộc và khoảng 20 linh mục đồng tế. Thánh lễ cũng có thầy
sáu là con bố Định, 1 người tài hoa đã hát nhiều bài giúp vui văn nghệ
như 1 ca sĩ chuyên nghiệp. Thánh lễ kéo dài khoảng 90 phút nghiêm
trang sốt sắng : nhà thờ chật đầy người[ đến nỗi ex danh tướng và LT
763 phải ở xa khoảng 20 m mới có chỗ đứng.]
Sau thánh lễ có tiệc mừng, cha nghĩa phụ 776 trân trọng giới thiệu các
ex 68 và cha mới tới tận bàn tay bắt mặt mừng. Trước khi về danh tướng
770 còn lên diễn đàn phát biểu mấy câu hài hước nữa mới ghê chứ.
Thực đơn hôm nay trung bình gồm gỏi ngó sen[ phồng tôm], giò heo quay[
xôi giò], xào thập cẩm và gà tiềm ăn bún ; cuối cùng là tráng miệng
bằng nho. Anh em cũng bàn bạc về kỳ nghỉ hè sắp tới và nghe ex niên
trưởng kể chuyện. Hôm nay vì có exa 775 nên ex Đạt hay "thử" buột
miệng những câu chọc chị Thanh: đại để số mệnh chưa được tốt như ông
Lê Ân nào đó ( dù ngoài 70 vẫn lấy được vợ ngoài 20: bố vợ chỉ hơn ½
tuổi của chàng rể )...
Anh em có ý đi vào Dầm Ri cắm trại ngủ lều trong dịp dã ngoại Bảo Lộc
sắp tới nhưng DR căn ngăn vì thực tế chiều thứ bẩy hay sáng chủ nhật
mình phải đi lễ mừng bổn mạng ex đầu vần 757, ex danh tướng 770, ex
Dũng mập 773, ex Hiệp 779, ex Phúc 798, ex vua 815 và cầu nguyện cho 2
bạn Chủng và Thỏa nữa. DR sắp tới về Bảo Lộc sẽ cố thu xếp cho anh em
có thể thăm làng "dân tộc" xem dệt thổ cẩm hay uống rượu cần: hy vọng
là có thể thực hiện được điều này. Đảm bảo với exa 775 là không có mục
sơn nữ tiếng tăm!
Ex Dụng 770 đã nhận tiền cọc 500 triệu để bán đất Trường Chinh: mua
hay không mua>> lớp 68 sẽ có nhà tài trợ chính dịp dã ngoại sắp tới!
Trên đường về LT 763 đưa anh em vào quán Năm Huệ ở làng bưởi Tân Triều
nghỉ trưa, ăn cá kèo nướng, lẫu cá kèo và cơm chiên cá mặn rồi mới
quay về Sài Gòn. Tin từ ex Dụng cho biết exa của tư Thiên 808 đang bị
bệnh cần điều trị, xin anh em chung lời cầu nguyện cho chị được gặp
thầy gặp thuốc.
Ex 772

TÂN LINH MỤC GIUSE PHẠM THANH BÌNH

Hình ảnh Thánh Lễ Mở Tay 
của Tân Linh Mục Giuse Phạm Thanh Bình 
tại Nhà Thờ Giáo Xứ Xuân Trà 
Giáo Hạt Hố Nai Giáo Phận Xuân Lộc.


Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Thương bác quá ... thôi !

Chào bác Phụng,
Trước hết, like mạnh vì đã được bạn yêu quý cám ơn.
Đọc bài viết, thấy bác yêu quý blog của lớp 68 quá thể, tớ ... thương bác quá ... thôi !

Tớ thao tác tiếp một phát nữa, hầu giúp bác đỡ vất vả như sau :
- Từ nay trở đi, mỗi khi có bài viết mới trên blog 68, tự động nó sẽ 'nhảy xổ' vào hòm thư yahoomail của bác. Bác tha hồ mà đọc ngay, có thông tin ngay, đỡ vất vả...
- Lúc nào thật sự rảnh rỗi thì hãy vào trang blog chính màu vàng vàng để thụ hưởng các tiện ích khác mà anh em đã đính kèm theo trong trang blog và cũng để có thêm tổng quan.

Hi vọng chuyện nhỏ xíu này sẽ giúp bác vui. Chúc bác khỏe.
( Nếu bác đọc được mail này trong yahoomail của bác thì có nghĩa là đã có ép - phê rồi đó )

Thân
762

Re: Tin xe cán chó

Những con Đường đi (tt)
Các Cha, Các Bạn Ex 68 Nội & Ngoại thân mến,
Rất cám ơn Bác Cảnh thân, Tuyệt quá, giao tiếp nhiều, Bác học được chiêu "Anonimous Proxy" để lướt Web đó để chỉ cho Anh Em… mình thấy hay hơn chuyện "Sống vì lương" khi trước nhiều. Địa vị khiến Bác có cơ hội giao tiếp, còn mình chỉ giao tiếp với mấy học trò (đồng nghiệp thì ít tuổi hơn, chỉ những kiến thức trên sách vở!!). Đọc được mail Bác, mình thấy màn hình quen thuộc mày vàng ngay với hình cầu thủ Yohan Cabaye….Nhưng than ôi! Giờ này chắc Bác Toàn Thắng và Bác Ròm khá thất vọng phải không? Đội bóng "Gà trống" Euro 2012 đã không còn gáy nữa rồi, cũng phải thôi các Bác ạ, hầu như các đội bóng "thành công" nào thường cũng phải có "nhạc trưởng", nếu không thì làm sao đội chơi được những "Bản nhạc tuyệt vời"?

Dĩ nhiên cũng cám ơn Bác Tuấn đã chỉ cách vào Blog của Bác, nhờ đó mình vào Blog Ex68 được một ngày (trên điện thoại của mình), qua hôm sau thì không vào được rồi vì Server nó kiểm soát (không cài được Firox Mozilla trên điện thoại nên không thể có được Anonimous Proxy!!

Ex Ruồi ơi! Ngày mai (25/06), là mình đi gác thi ở Thủ Đức cho sinh viên thi cuối kỳ môn Anh văn (Sếp Ân của mình tuy ở bên Tây coi đá banh chứ vẫn phải chỉ đạo bộ môn làm việc đó chứ) chứ mình đâu có muốn bỏ qua việc "chăm lo cho con cái" ngày mai.

Về liệt kê "danh sách"  mình còn quên một số Anh Em, chứ đâu riêng gì GSTSTQ thôi thì xếp GSTQ Ân và Ex Khanh thầy bói ngang cơ (về nền tảng) và có thể xếp sau hay là trước LP gì đó chịu không Ex Ruồi?
Việc đi nghỉ mát thì như mình nói một số Anh Em còn tùy vào điều kiện, thời gian và tiền bạc nên Chúng ta cứ theo thông lệ mà làm (đó đã là một sự tuyệt vời rồi); mình "mong" là Các Bạn đi đầy đủ (khó quá! Vì như mình nói : Con cái nó đã "ngấy" cái hội Ex của Ba rồi! (chỗ này nên xem xét lại các Bạn ơi!)

Thưa Các Ex,
Hầu hết Anh Em chúng ta, kể cả các Cha bạn , ai cũng dã đi trên con đường "hạnh phúc, khổ cực qua từng ngày, từng tháng" để đi đến những kết quả tất yếu mà chùng ta đã làm đó là con đường….
"Con Cái" (thuật ngữ Exo, Exi,…)
Sau nhiều năm vun đắp, ngày mai, Cha Định của chúng ta đã có được một người con trưởng thành với "Lễ Mở Tay" và còn có thể có them nhiều "đứa con" khác. Quá hay, quá tuyệt vời; và tuyệt vời hơn nữa là Cha muốn Anh Em chúng ta cùng chung vui với thành quả mà Cha đã đạt được. Tuyệt, đúng là sự kiện cần làm và LT đã "chu tất".
Anh Em chúng ta cũng vậy, đặc biệt là các Bác đã làm sui và lên chức Ông Nội, Ngoại đã có nhưng buổi tiệc cưới xin và chúng ta cùng nhau chung vui.

Hầu như tiệc cưới nào cũng vui vẻ tron vẹn, về sau thì sau… (Xin các Anh Sui chia sẻ….; có phải như một số người nói, cha mẹ vẫn còn phải lo cho con cái kể cả khi chúng đã lập gia đình? Con đở đầu của các Cha lớn rồi thì sao?). Số Anh Em chúng ta chưa làm sui, giờ đây, trách nhiệm Chúng ta là làm sao cho các con "Trưởng Thành" về mọi mặt (học vấn, nghề nghiệp lẫn kinh nghiệm sống) phải không các Bạn!
Minh mong rằng sau này con cái chúng ta Chúng còn nhớ chúng là "con cái" của Ex 68 tức Exo, Exi, Excel?,…68. How? (một dấu hỏi thôi Bác PHT).

Lúc đầu mình nói là hầu hết chúng ta đã đi trên đường con cái… và sinh hoa quả. Vì:
Có một căp vợ chồng tại xứ Giu đê (không phải chắc là Xứ Cờ Hoa) là thầy tư tế Giacaria thuộc ban Ex68và vợ là Elizabeth thuộc chi phái Exa. Cả hai đều là người nhân đức trước mặt Thiên Chúa, đã vâng giữ mọi điều răn Chúa, không có gì đáng trách; hai người không có con, vì Elza son sẽ (nhìn hình chụp là biết liền? và cả hai điều cao niên
Dĩ nhiên, các Bạn Khác và mình cầu mong hai "Ông Bà" sẽ thốt lời (theo sách Luca) : Chúa ban ơn này cho tôi trong nhưng ngày rầy vì Ngài đã cho tôi đi theo đường "Con Cái" (bằng cách  này hay cách  nào đó mà Ngày ban) như các bạn Ex của tôi!
Nay Kinh
(Bác Khổng Ân ơi! Giờ Bác "jobful" hay jobless? Chắc là phul rồi vì không thấy Bác "nâng hồn lên với Ngài")
Ex Phụng 799


From: PHT 800 <exluro68@gmail.com>
 


Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

tản mạn giữa mùa Euro 2012

Thưa các bạn,
Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên đấu trường Euro 2012 này vòng tứ kết đã loại thêm 2 đội Séc và Hy Lạp ra khỏi cuộc chơi.Theo thiển ý ex tôi thì 2 đội này vào đến tứ kết cũng là một thành công rồi, nhưng tôi vẫn tiếc vì Séc có số 19 Petr Jirasec và Hy lạp có số 7 Samaras có khuôn mặt hao hao khuôn mặt Chúa Giêsu làm mình thích thú khi theo dõi, 2 anh này từng đóng góp mỗi người 1 trái ờ trận tứ kết cho đội nhà.

Xem hình : 
Số 19 Petr Jirasec Cộng Hòa Séc

Số 7  Samaras Hy Lạp

Liên tưởng đến ngày xưa, thời Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng, môn thể thao mà Ngài và các môn đệ thường xuyên tập luyện gồm có đi bộ, chèo thuyền, leo núi.., chẳng thấy phúc âm nào nói về bóng đá. Nếu lúc đó đã có môn chơi này rồi thì mình hình dung thế này:
Ngài và các môn đệ đang dừng chân ở một bãi đất trống đầu một làng nọ thì một nhóm thanh niên trong làng ôm banh đến chơi, họ bèn rủ các môn đệ đá giao hữu. Dân trong làng nghe tin có trận đấu bóng bèn kéo nhau ra xem rất đông. Các cầu thủ bị chấn thương đều được Chúa chữa lành. Trận đấu kết thúc, họ vây quanh Chúa và Ngài bắt đầu rao giảng..../.
Trở lại Euro, rạng sáng mai, Pháp sẽ tiếp TBN, mình ủng hộ đội quân của ông Laurent Blanc vì bạn mình, Toàn Thắng, và vì trong đội hình có một cầu thủ gốc Việt, chắc ông trùm Hù và các bạn cũng cùng quan điểm với mình.
Chúc các bạn ngày chủ nhật vui và cũng không quên mừng bổn mạng Gioan Baotixita các bạn mà Dũng Ruồi đã xướng tên.

Thân,
757  

Re: Tin xe cán chó

Thưa anh em
Trước khi loan tin chó cán xe thì phải nhiệt liệt chúc mừng 5 vị [
trong lớp 68 chúng ta] lấy tên thánh Gioan tẩy giả làm bổn mạng
Thánh Bách 760 hằng ngày vẫn cầu nguyện cho chúng ta theo phương châm[
khi chọn giám mục] của thánh tiến sĩ Bernard "nếu Ngài đạo đức , xin
hãy cầu nguyện cho chúng tôi". Nay xin cầu chúc lại Ex 760 trong dịp
mừng lễ thánh quan thầy được mọi sự may lành
Ex niên trưởng 775 xin cho thêm 1 tiếng hô giữa sa mạc cuộc đời này!
Ex Hùng Vũ 786 luôn luôn chơi đúng "catalogue"....
Ex Liên 794 người mở blog mà lâu giờ chưa thấy tiếng hô hoán gì cả:
xin bỏ chút thì giờ cho anh em thưởng thức "cà phê cuối tuần"
Ex Tư Thiên 808 , một người đẹp trai, đa tài học giỏi...cầu mong cho
chục năm sau anh em chúng tôi được ngả mũ chào "ông cố".
Xin anh em cũng đừng quên Ex Lập đã "ra đi trước chúng ta nữa"

Đang hồ hởi vì vừa hoàn tất công trình máy lật sách và chụp tự động
cho thư viện đại chủng viên Sài Gòn thì nghe tin LT hải ngoại liệt
mình vào hàng "cổ lỗ sĩ" chỉ vì xài điện thoại Nó Kìa.... Thiệt là ức
muốn"chít"!!!: Đúng ngay ngày trùng ngũ là ngày thiêng mà Khuất Nguyên
tự trầm "trên" dòng Mịch La mấy ngàn năm trước. Dòng Mịch La bây giờ
nghe nói cạn khô rồi( hình như phá hoại môi trường gì đó!). Thôi không
có La thì có Spa cây nhà lá vườn. Xông hơi xong sảng khoái, làm điếu
thuốc lào mới thoải mái làm sao. Hết chuyện chó cán xe./.
Ex 772

LỜI CHÚA LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Lc 1, 57-66.80)



TỰ HÀO TRONG CHÚA

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, các bậc phụ huynh thường tìm đủ mọi cách cho con cái mình có được điều kiện tốt nhất để thành công. Con cái luôn là niềm tự hào của cha mẹ và đôi khi, những ước mơ mà cha mẹ không thực hiện được đều đặt cả lên vai con cái. Chả thế mà những quảng cáo trên ti-vi đều đánh vào tâm lý này, nào là: sữa có hàm lượng DHA cao làm tăng trí thông minh, sữa Grow Plus tăng chiều cao, trường điểm này, trường chuẩn kia, trường quốc tế nọ… Lớn hơn một chút, lại phải đối mặt với lớp đàn nhạc, lớp Anh ngữ, lớp học thêm, lớp luyện thi… Để đạt được kỳ vọng nơi con cái, chúng ta luôn phải chạy, chạy, và chạy… Chạy vào trường điểm, chạy vào trường chuyên, chạy vào công ty này, chạy vô cơ quan kia… Mỗi lần đạt được một nguyện vọng, đó là dịp để chúng ta tự hào mà thiên hạ hay gọi nôm na là “khoe con”:
  • Con tôi đạt giải nhất cuộc thi Âm nhạc toàn huyện.
  • Con tôi được chọn đi thi học sinh giỏi Toán toàn tỉnh.
  • Con tôi đậu thủ khoa một đại học danh tiếng.
  • Con tôi được chọn thi đấu giải Karate toàn quốc.
 Ẩn chứa đàng sau tất nhiên là niềm kiêu hãnh ngấm ngầm: “Cha mẹ thế nào thì con mới thế ấy chứ!” Hôm nay, đọc bài Tin Mừng về sinh nhật Thánh Gioan Tiền hô, tôi không tìm thấy một niềm tự hào nào của ông bà Dacaria. Gioan đã được Chúa Giêsu tôn vinh là ngôn sứ vĩ đại nhất trong các ngôn sứ, là người cao trọng nhất trong các người do người nữ sinh ra. Không phải sao? Tôi vẫn thường thấy trong các cuộc rước: Đi ngay trước mặt Đức Cha phải là Cha quản xứ, Cha quản hạt, Cha bề trên địa phận hoặc Cha bề trên Dòng… nói chung, phải là người kém hơn Đức Cha một chút và lớn hơn các vị còn lại. Gioan lại là ngôn sứ đi trước mặt Chúa để giới thiệu Người: “Người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi và tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Người” (Mc 1: 7)

Ông bà Dacaria trong đoạn Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ đến anh chị B. trong một chuyến đi khảo sát gia đình nghèo trong giáo xứ cách đây mấy năm. Anh chị B. tiếp chúng tôi trong căn nhà tôn vách ván chưa đến 20 mét vuông, bộ bàn ghế ọp ẹp được đặt ngay ngắn trước bàn thờ đơn sơ, ngoài ra không có trang trí gì. Tôi buột miệng hỏi:
  • Mấy đứa con của anh chị đều học giỏi, năm nào cũng có phần thưởng của Giáo xứ, sao không thấy anh chị treo giấy khen lên cho oai?
  • Dạ, đâu có tiền mua khung, anh! - Anh B. cười trừ.
  • Ơn Chúa thôi chứ tụi em đâu có điều kiện lo cho con mà khoe khoang chi, anh! – Chị B. tiếp lời.
 Chợt nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ ép plastic dán trên bàn, tôi ghé lại gần để nhìn:
  • Chà, cháu T. vào nhà tập rồi đây hả? Vậy mà dấu hén. Chuẩn bị lên ông bà cố rồi!
  • Dạ, cháu đi được tới đâu thì hay tới đó chớ biết Chúa có chọn không?! – Chị cười bẽn lẽn.
 Anh B. rụt rè phân bua thêm:
  • Bị vì, nhà em khó khăn quá! Không có tiền cho cháu đi cao đẳng hay đại học. Lại nữa, cháu muốn đi tu thì chìu ý cháu chớ có dám mơ ông cố, bà cố gì đâu anh!
Thì ra là vậy, tôi vẫn thường nghe người ta khoe đủ thứ về con của mình nhưng chưa nghe ai khoe chuyện con đi tu! Cha mẹ nào mà không tự hào về con, nhưng có lẽ niềm tự hào của anh chị B. chỉ thầm lặng đóng khung trong câu của Thánh Phaolô: “Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa” (I Cr. 1, 31).  Làm sao anh chị B. dám tự hào trước mặt mọi người khi họ đang theo đuổi những tiêu chí khác, những mục đích khác? Ông bà Dacaria ắt hẳn cũng đã thầm lặng tự hào về đứa con được Chúa ban cho trong lúc tuổi già kèm theo một trọng trách: “Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” (Mc. 1, 16 -17). Ngay cả cái tên cũng được chính Chúa ban cho, Gioan là ngôn sứ duy nhất mà Chúa đặt tên! Tôi cũng thường hay thắc mắc: Tại sao phải là Gioan mà không là Matthia hay Philipphê? Samuel, ngôn sứ vĩ đại đã xức dầu tấn phong cho 2 vị Vua đầu tiên của Israel, cũng được Chúa ban ơn thụ thai cho mẹ ông nhưng Người đâu có đặt tên cho ông? Thì ra, ngay cả cái tên cũng ẩn chứa nhiều kỳ vọng và tham vọng của cha mẹ, ông bà và có khi cả dòng tộc. Việc đặt tên cho con cũng khiến các bậc cha mẹ hôm nay suy nghĩ nhiều, nào là: Lê Bá Kỳ Vương, Nguyễn Trương Thành Đạt, Trần Ngọc Hoa Khôi, Mai Dương Thủ Lĩnh… Hoặc chí ít cũng là đặt theo tên của diễn viên này, ca sĩ nọ, người mẫu kia… Người Do thái ngày xưa chỉ lấy tên của các người trong dòng tộc để đặt tên cho đứa bé nhằm nhắc nhở nó không quên nguồn cội và đạt được những điều tốt lành của người mà nó được đặt tên theo. Mục đích đó cũng tốt nhưng dù sao vẫn thuộc về thế gian nên Thiên Chúa muốn Gioan phải trọn vẹn là của Chúa. Mọi kỳ vọng nơi trần thế của tôi hóa nên vô nghĩa trước ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích” trong khi “công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa” (Is. 49, 3).
  • Vẫn có đó những lão nông tri điền chưa học hết bậc tiểu học mà sáng chế ra được các thứ máy móc bậc cao phục vụ cho nông nghiệp.
  • Vẫn có đó những thủ khoa các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế bước ra từ mái tranh nghèo.
  • Vẫn có đó những bác học bị khuyết tật bẩm sinh hoặc từng bị nhận xét kém ở bậc phổ thông.
  • Vẫn có đó những doanh nhân thành đạt rực rỡ mặc dù chưa qua khóa học nào về kinh tế.
  • Vẫn có đó vị Thánh quan thầy của các Cha sở từng bị so sánh với con lừa vì học lực kém.
 Thì ra, mỗi người trong chúng ta khi sinh ra đời đều đã mang sẵn trong mình một sứ mạng. Chúa đã trao sứ mạng đó cho chúng ta ngay từ trong lòng mẹ. Vì, “Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con” (Tv. 138, 6-7). Dù nghèo hay giàu, dù sang hay hèn, dù trí thức hay lao công, khi ta sống đúng phận sự của mình là ta đang thực hiện sứ mạng Chúa trao phó.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết nhận ra tiếng Chúa gọi chúng con từ ngàn đời, nhờ đó, chúng con bỏ đi những tham vọng trần thế. Xin cho chúng con biết luôn tự hào với sứ mạng Chúa giao để đem Tin Mừng và Bình An của Chúa đến với mọi người chung quanh chúng con. Amen.

Pio X Lê Hồng Bảo

(thanhlinh.net)

Tin xe cán chó

Chào các bác,

Tuần vừa qua tại xứ chuột túi, anh thợ Hải Vườn Chuối đã quẳng tông-đơ, săm soi lưỡi dao cạo vừa tậu, dấu hiệu chuyển hóa ngành nghề, mô-đen thời vi tính. Anh Hải bên tây có tên gọi là Gina Rinehart, mang đẳng cấp người phụ nữ giàu nhất thế giới hiện đại. Tả sơ chân dung thì bà nầy không thuộc loại chân dài, từng bị anh chủ hãng võng nôi từ hôn vì có chiếc mũi lân. Ví tiền cắc của bà nầy là có gần 20% cổ phần trong công ty Fairfax Media, quỹ lưu hành ở mức vài tỷ đô la Úc. Vì không gợi cảm như nữ hoàng quần vợt người Nga, không được các tay săn ảnh lăn bò càng trên đất chộp các tư thế đẹp, nhưng bước chân của bà Gina nầy được giới đầu tư theo dõi rất kỹ. Hết nhập đề.

Fairfax Media đã thông báo chính thức, cải tổ phương thức điều hành từ một nhánh nhỏ ấn hành nhật báo, đưa đến tình trạng khoảng 1900 ký giả và công nhân của báo The Age và The Sydney Morning Herald đã và sẽ bị mất việc. Trong tương lai, từ dạng "broadsheet" sẽ thành "tabloid/compact" sau khi đã được cạo sạch sẽ. Xin dài thêm tí, 2 từ dùng trên phải được hiểu là báo của giới trí thức và báo lá cải chuyên đăng tin phần lớn là xe cán chó. Ôi, anh nhà giàu nơi đây cũng phải khóc, nói thế vì ngân lượng công ty nầy quá to, không thể chết được. Vì không có ai cướp micro, nên thêm phần nầy -> nho sinh nơi đây sau khi tốt nghiệp, được vào làm cho The Age là niềm mơ ước lớn, có chỗ đứng và sẽ nằm vững vàng ở phần giữa trong xã hội. Túm gọn, thời vi tính phải thận trọng vì tốc độ con chíp càng ngày càng nhanh đến chóng mặt. Lấy thí dụ của công ty Nokia, sau khi gặt hái thành quả trong thập niên vừa qua, vì say ngủ nên đang bị dòng Galaxy của Samsung hất văng khọi thị trường, hình như ai còn xử dụng phone Nokia hiện nay như tớ thì được gọi là đồ cổ.

Đi về hướng nào? Ngô Tôn Cương cho rằng ngành bác Trùm tuy đen nhưng rất sáng, ngành nầy phân ra rất nhiều hướng. Tớ thì chọn hướng Nam.

Không thấy tin xe cán chó từ VN nên đôi hàng nơi đây để các bác suy luận và bàn cãi. Bác DT đã nhảy lên sân khấu cướp diễn đàn. Xin nhường lời.

PHT

 

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

re: mừng cha mới

Thưa anh em
Kính chúc mọi người một ngày tốt lành
Sáng thứ hai 25/6/2012 vào lúc 7h AM sẽ có xe đi lên Xuân Trà dự lễ mừng cha mới dâng lễ mở tay
Anh em nào đi được thì xin có mặt trước giờ khởi hành 10 phút 
Địa điểm như cũ: 258 Nghĩa Phát F6- Tân Bình.
Xin anh em quyết định về việc đi nghỉ hè chung với nhau.
Trước mắt ban tổ chức sẽ đăng ký 1 xe 45-50 chỗ 
Nếu đại gia đình exluro 68 năm nay đi đông hơn thì chúng ta sẽ phải hợp đồng xe thêm hay có phương án khác.
Thứ hai 25/6 sẽ quyết định dứt khoát về việc đi nghỉ hè chung.
Thân ái
Ex 772

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Euro2012 - Nửa cuộc vui còn lại


Tứ kết
 
25 22/06 01:45 Warsaw (Ba Lan) CH Séc   ? - ?    
Bồ Đào Nha   
TK1
26 23/06 01:45 Gdansk (Ba Lan) Đức ? - ? Hi Lạp TK2
27 24/06 01:45 Donetsk (Ukraina) Tây Ban Nha ? - ? Pháp TK3
28 25/06 01:45 Kyiv (Ukraina) Anh ? - ? Italia TK4
    Bán kết
 
29 28/06 01:45 Donetsk (Ukraina) Thắng TK1 ? - ? Thắng TK3 BK1
30 29/06 01:45 Warsaw (Ba Lan) Thắng TK2 ? - ? Thắng TK4 BK2
    Chung kết
 
31 02/07 01:45 Kyiv (Ukraina) Thắng BK1 ? - ? Thắng BK2  

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Euro2012 - Cầu thủ Phú Lãng Sa gốc Việt

Chú này tên Yohan Cabaye, cầu thủ Pháp gốc Việt (có bà ngoại người Việt thì phải, có chỗ dịch là bà...cố ?) đã từng ghi bàn Euro2012. Hy vọng đêm nay chú í lại ghi bàn cho đồng hương Toàn Thắng xem cho đã.



Chao bac Phung,
Day la cach de doc hoac dang nhap vao blog Ex68 va vao bat ky moi thu'.

- Phai su dung trinh duyet Firefox
- Vao dia chi sau day : nhấp vào đây
- Trang ay no bao lam gi thi bac cu lam theo no, no bao add thi add, no hoi OK thi Ok... restart thi restart...
- Ket qua: no dua IP cua bac di sang phuong troi Au hoac My hoac Uc gi do... the la bac cu viec vao cac trang web ma bac muon vao.

Cong dung nay no chi cho su dung 500MB moi ngay hoac bao nhieu gio'/ ngay gi do.
Bac lam thu coi. Chi phai bo cong lam 1 lan duy nhat tren PC cua minh, mat chung 5 - 10 phut ma thoi. Rat tien.
Chuc bac khoe va doc duoc blog Ex68 (chu khong can phai lam lai mot cai blog khac dau, ban yeu quy!)

Than
762
(xin loi vi may luc nay chua kip cai tieng Viet)

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Re: Hưu trí

"Tiền"!!! Thế nào là đủ?
Các Cha, Các Bạn Ex 68 Nội & Ngoại thân mến,
Từ thứ 6, 7 tuần trước mình không vào được www.ex68.spotblog.com Vào được Bảng tổng quan Blogger thôi mà không "đọc blog " được!! Hỏi Ex Tuấn, Bác ấy nói vào được miễn biết cách đổi mã của Server. Bác ấy có chỉ nhưng mình làm thử rồi cũng chả được!!! Hỏi Bác Ruồi, Bác ấy nói khi vào được khi thì không!!?? Các Bác ơi! thật hư ra sao?? !! Khi mình vào Blog này bằng ĐTDD THÌ NÓ CẢNH BÁO RẰNG TRANG WEB NÀY CÓ NHIỀU NGHI VẤN HÃY THẬN TRONG… Và rốt cuộc cũng không vào được !! Rồi mình tìm đủ cách chẳng hạn như sau:
 Xin chào,
Blog của bạn,
http://ex68.blogspot.com/, được liên kết với tên người dùng Tài khoản Google exluro68@gmail.com. Vui lòng sử dụng tên người dùng Tài khoản Google này để đăng nhập vào Blogger và truy cập blog của bạn.
Nếu quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại bằng cách nhấp vào liên kết này:
http://www.blogger.com/forgot.g?r=exluro68@gmail.com
Tài khoản này là thành viên của những blog sau:
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào hoặc có thêm thắc mắc, hãy ghé thăm địa chỉ trợ giúp của chúng tôi tại http://support.google.com/blogger
Trân trọng,
Nhóm Blogger…..

Mình vẫn không vào blog cái bảng màu vàng quen thuộc, than ôi!!!
Bác Liên và các Bác khác ơi, mình chẳng thấy Bác nào gởi mail nói về tình trạng này!!! Hay xin một Bác nào khác (Ex Liên chứ ai vào đây Tạo lại một Blog khác đi???!!! Nếu không thì mình chẳng muốn viết bài nữa!! Nhưng hôm nay không chịu nỗi nên viết reply cho Ex PHT vậy cho đỡ nhớ Bác ấy:
Bác Lê thanh Châu ơi!, LT có "nặng ký" hơn Bác không? Ý mình muốn nói là về nhiều phương diện. Có hình 2 Bác mà mình lại quên nhắc tới Bác trong thư trước!! Mong được gặp Bác và gia đình tại VN.
Việc Bán Nước ý quên bán đủ mọi loại thức uống trong cửa hàng nhà Bác từ sáng cho tới tối, Bác gặp biết bao nhiêu khách hàng mà Bác chẳng có kể được một câu chuyện nào về những "thượng đế" cho Anh Em học hỏi vậy? Chắc là cả ngày lo việc bán buôn còn tối về lo đếm tiền bỏ tủ sắt chuẩn bị mua thêm một căn nhà nữa nên Bác không còn thời giờ cho Anh Em phải không ? Tuy nhiên Bác ghi điểm vì Bác đã quan tâm tới việc "khuyến học" các Ex thế hệ sau.
Rất mong cho các Exo  (của các Bác Công, Dũng Hùng ) năm nay Tốt Nghiệp PTTH và vào được trường Đại Học "hót" sau bao năm chuyên cần học tập. Bác Bút gian ơi! Đi sau sát quần chúng e không được "thơm tho cho lắm" nhưng đã sao nào??!!! Chuyện "Sì căn đan" đó rồi cũng sẽ qua đi trong "Guồng Máy" nước nhà??!!! Nhưng mình tháy 2 ý kiến sau của bạn đọc trên mạng đáng được ghi nhớ:
"bản chất giáo dục": Chuyện này là chuyện bình thường trong xã hội Việt Nam hiện nay. Toàn là mua bằng cấp, copy khi thi chứ có trình độ gì đâu. Tôi học thạc sỹ Toán đây mà khi thi toàn lật vở ra chép, nhiều lúc phải đi thi hộ cho sếp. Muốn nói chuyện với người khác là cứ nêu mình có bao nhiêu bằng đại học, chứng nhận thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư. Cháu gái tôi tốt nghiệp cấp 3, ra nước ngoài du học, bắt học lại cấp 2, họ bảo trình độ nước bạn học nhiều mà chẳng hiểu bao nhiêu. Nghe mà đau lòng cho nền giáo dục.
 "Vòng vo": Tôi thấy chúng ta vẫn cứ vòng vo ngụy biện những sai phạm của mình. Người ta có công nhưng ảnh hưởng tới lợi ích nhiều người lên cứ tìm cách bảo người ta sai. Sai cũng có mặt trái mặt phải của nó. Không nên vì lợi ích không chính đáng của phần đông mà "ép buộc" cái sai đó thành xấu xí và trừng phạt nó. Vấn đề trong giáo dục của chúng ta là cần phải hạn chế tối đa hình thức thi cử phải học thuộc bài như sách. Hãy để học sinh thoải mái giở sách trích nguần tài liệu để nói lên quan điểm của mình. Đừng đạo tạo những con vẹt chép bài như viết lách.

Về đề tài "Tiền" trên tiêu đề xin các Bác thưởng lãm:
Dẫu biết rằng hành trang mang đi khi từ giã cõi đời này không phải là vật chất , tiền tài mà chỉ là Tình yêu Thiên Chúa và Lòng yêu tha nhân; nhưng , hỡi ơi! Con người trong đó có mình và tất cả các Bạn kể cả các Cha phải nhờ "tiền" để mà sống (tuy biết là Chúa có nói: "Con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn…" Vì thế chúng ta phải cần "tiền" và phải bằng mọi cách kiếm tiền??!!
Khả năng kiếm tiền của mỗi người mỗi khác; tùy thuộc vào khả năng, học vị, sức lực và chính yếu là do năng khiếu cộng thêm sự may mắn mà người ta kiếm được nhiều hay ít mà thôi. Bác Dụng DT có nói rằng: "Trong Anh Em chúng ta giờ đây, ai giàu thì giàu rồi?!! Còn không giàu thì là không, nhưng cũng đủ ăn??!!"
Mình không dám xếp loại Anh Em nào giàu hay nghèo vì lẽ đâu bao giờ mình có tiền dư để đếm nhưng  khách quan ai cũng biết các Đại gia nhà mình gồm: DT, LT, LP, TB ăn nhậu, , TB TTin nôm na là Ex Ruồi hay Mõ, TB chai lọ, Ex Niên trưởng, Ex Hòa Hariman, Ex Mun, Ex Hiến, Anh Em Ex Vua, Ex Tuấn cộng với các Ex Hải ngoại là PHT., TT,v..v..kể cả Ex việt kiều Hiệp sau đó là các Cha rồi mới tới số Anh Em còn lại là thì đủ ăn và khó khăn  nhất là Ex Hùng OK (theo Ex TT phát biểu với PHT, nhưng PHT đã không muốn đề cập??!! cũng đúng, nhưng...).
Mình rất dở trong việc kiếm tiền nên giờ đây chỉ đủ ăn và không thể tự lo cho tuổi già sức yếu của mình được (chẳng có sổ hưu, Ex Hùng còn hơn mình điểm này; ở điểm này chắc mình bằng Ex Thiên hay Ex Khải???) đành phó thác cho Chúa quan phòng và vợ con!!! Như Bác PHT có xếp loại cho mình bây giờ lả "trung lưu" trong Anh Em, chắc cũng đúng bởi vì mình nhìn lên thì thấy quá nhiều người ; còn nhìn xuống thì chẳng thấy ai!!!???
Các Bạn chắc là có người sẽ trách mình "rách việc"; thưa rằng trong tâm tình chia sẻ mình mong rằng các Anh Em sẽ hiểu nhau nhiều hơn và hy vọng rằng Các Anh Em sẽ có Hướng đi cụ thể để giúp đở hỗ trợ cho nhau để Anh Em chúng ta không còn ai khó khăn??!!
Mình rất mong là mình có "dư tiền" để có thể giúp cho bất kỳ người nào khác như cá Bác Đại Gia hàng đầu đã giúp đở mình trong nhưng lúc khó khăn. Nhưng !!!Lại nhưng nữa là vì...
Thưa các Bác mình rất buồn vì không biết tương lai của "Tập thể Exluro 68 sẽ đi về đâu??!!! Xin thú thật là, dĩ nhiên con cái của các Bác cũng vậy???.  Các con của mình chúng bắt đầu thấy ngấy cái "Hội Exluro" của Ba rồi!!!!! Vì sao??? Mong tin các Bác!!!
T.B: Khi nào mình không thể tham gia các sự kiện của lớp thì lý do đa phần là thời gian đó, phải đứng lớp (không thể nghỉ) hoặc phải đi gác thi như ngày 25/6 tới!
Hẹn bài sau!!??
Ex Phụng 799


From: PHT 800 <exluro68@gmail.com>