Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

du lịch Mỹ ...

Chào Các Bạn,
Xin cáo lỗi vì sự chậm trễ "bót" bài này .
Chính yếu vì mấy tuần nay cực kỳ bận rộn lo "khắc phục những rắc rối công việc" , do cả 2 vợ chồng bỏ việc đi 1 lúc ...(Mặc dù con gái có nhiệt tình , nhưng chưa có kinh nghiệm ...)
Lý do khác , vì không thấy Bác Hủ Tíu bàn tán chi cả ...Định rằng , nếu Bác ấy có so bì , tị nạnh chi , thì sẽ có  ngay 1 bài kể khổ (nỗi khổ trong du lịch ) cho bác ấy nghe ...
Nhưng thôi , người ta nói "đẹp khoe ra , xấu xa che lại" ......Cũng đúng !!!

Tuy nhiên chắc chắn là không thừa khi nói lời cảm ơn chân tình đến các Bạn 68 tại Mỹ .
...Gặp Châu & Hoàng Anh tại Eden , Virginia , chỉ kịp chụp 1 tấm hình , chưa kịp ngồi uống với nhau ly cà phê .. .Tiếc thật !!!
Đến Wesminster , Thắng Bà Già phone hỏi có lên San Jose' không , đã hẹn với Khổng Ân rồi , sẵn sàng 1 cuộc gặp mặt...Thêm 1 cái tiếc nữa !!!
May mắn là đến thăm được vợ chồng Dũng & Thoa và Khoan & Loan , trong khoảng 3 tiếng đồng hồ buổi sáng . Các Bạn đãi ở Nhà hàng Nhật ...Đáng nhớ !!!
Đến  Texas , Thành Mỡ xách xe đưa đi rong ruổi khắp cái thành phố Houston ...Choáng ngợp !!!
Cuối cùng , mặc dù hơi muộn màng , nhưng vẫn xin THÀNH THẬT CẢM ƠN sự hiếu khách và lòng tốt của Các Bạn 68 tại Mỹ đã dành cho vợ chồng Cầu , trong những ngày ngắn ngủi tại Mỹ...

Hữu Cầu .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.