Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Re: du lịch An Nam

Thăm anh em
Xin anh em vào đây mà xem trước du lịch Lâm Đồng:

http://www.dnhn.vn/moi_truong/pha_nat_danh_thang_da_lat.aspx
http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=50993&menu=1437&style=1
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120601/van-nhu-cu.aspx

Nhưng DR vẫn mạnh dạn trình bày sơ bộ chương trình dã ngoại đến Bảo
lộc: 2 ngày 1 đêm như sau
Khởi hành lúc 6h sáng. Ăn sáng trên xe [ ăn gọn nhẹ cây nhà lá vườn]
Trên đường đi viếng Đức Mẹ Bạch Lâm( ai chưa rõ gọi Mr trùm Thuận Phát hỏi)
Khoảng 11h tới nơi: nghỉ ngơi và ăn trưa.
Ban chiều mình đề nghị đi xem đời sống nông dân.
Các bạn đã uống cà phê nhưng nhiều người, nhất là các exos, chưa biết
cây cà phê, quả cà phê;[ có thể tham quan 1 cơ sở chế biến rang xay cà
phê: ].
Tụi mình đã uống trà hàng ngày cũng nên đi xem vài đồn điền( vườn )
trà. Nên tham quan tìm hiểu qui trình làm trà xanh và xem nhà máy chế
biến trà Ô long: cũng có nhiều điều đáng tìm hiểu.
Thăm vườn dâu, xem nông dân nuôi tằm, rồi xem qui trình kéo tơ tiểu
thủ công nghiệp: ( để mang đi An Giang nhuôm trái Mặc Nưa làm lụa[ còn
gọi là lãnh] Mỹ A Tân Châu nổi tiếng một thời.
Còn giờ có thể xem cơ sở nuôi ong nếu không sợ ong đốt.
Về trái cây Bảo Lộc cũng có một số nhưng không danh tiếng nữa: mít
chẳng hạn thua xa mít nhà LT 763 trồng rồi; sầu riêng hay bơ đã kém
Miền Tây và Ban Mê rồi. Khoai lang dẻo ( loại 6 tháng) bây giờ không
phải mùa.
Ăn tối rồi nghỉ ngơi: karaoke hay cà phê gì đó. Mùa này Bảo Lộc không
lạnh lắm nhưng cũng có thể thấy bốn mùa trong một ngày: ban sáng là
mùa xuân trưa là hạ, chiều là mùa thu và đêm là mùa đông ( chỉ se lạnh
thôi).
Ngày hôm sau ăn sáng xong thì đi chơi thác Đầm Ri: thực sự không còn
hoang vu nữa nhưng đối với người Sài thành thì cũng có cuốn hút. Nếu
muốn hoang sơ phải đi những thác chưa khai thác du lịch: khá nguy hiểm
và cần người "dân tộc" hướng dẫn>>>chỉ thích hợp với các cháu 16-25
tuổi. Chứ U60 như Ex 68 thì quá "date" rồi
Ăn trưa xong là trả phòng về lại Sài Gòn. Trên đường về ghé Đài Đức Mẹ
suối An Bình cầu kinh ( ai chưa rõ gọi Mr trùm Thuận Phát hỏi)
Tiền khách sạn 1 phòng đôi từ 150-250k; ăn uống thì tùy mình
NB: thực sự mùa này là mùa mưa cho nên đi chơi mà dính mưa thì chán cả
như nhau thôi.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.