Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Re: Vai cam nghi cua 1 du hoc sinh VN ve Paris

Hi
Cam on bac T Thang
Kho noi la lai co nguoi chat luoi: "Dep vay ma chi moi co vai anh 68 toi nhu Ex 806, Ex 798, ex 759..."
Nhung do la Bale cua qua khu
xin lap lai loi ex alpha "Hom nay, Paris co gi la nua ko anh?"
Ex 772

Vai cam nghi cua 1 du hoc sinh VN ve Paris

Tôi đến Paris khi vừa tròn 18. Tấm ảnh này là tấm ảnh đầu tiên tôi chụp Paris. Tháp Eiffel nằm gọn trong tầm mắt nhưng vẫn ngoài tầm với, Paris với tôi lúc đó đẹp như một giấc mơ nào xa xôi lắm. Tôi vẫn nhớ đó là những ngày đầu thu tháng 10, nắng dịu dàng nhuộm vàng cả thành phố, sưởi ấm cõi lòng tôi.

Những ngày đầu khám phá Paris tôi đã vui thích như trẻ con. Paris như một cuốn sách mở, đầy ắp những điều bất ngờ. Vốn đến từ một thành phố nhỏ, tôi chưa từng hình dung ra việc ai đó có thể lạc đường tại nơi họ đã gắn bó cả hàng chục năm. Quả thật, ấn tượng đầu tiên của tôi về Paris là một thành phố rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng, và lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng. Mọi thứ ở Paris đều tráng lệ nhưng không gợi chút cảm giác phô trương nào, người Paris ắt hẳn phải dành cho cái đẹp một tình yêu rất đỗi trong sáng.

Bị choáng ngợp là vậy, nhưng tôi lại phải lòng Paris ở những điều bình dị khác. Tôi vẫn nhớ những ngày mùa hè hay cùng bạn bè tản bộ trong những khu vườn nhỏ, được hít căng lồng ngực mùi thơm của cỏ cây, của bánh mỳ, của hạt dẻ nướng, được nhìn ngắm trẻ con nô đùa, người lớn đọc sách, vẽ tranh, được nằm xuống lắng nghe cuộc sống trôi qua trong êm đềm, thanh thản. Quả thật, ở đây, dường như mọi chi tiết của cuộc sống đều được người Paris giữ gìn và trân trọng. Bạn vừa đứng trước một công trình kiến trúc kì vĩ, ồn ào tiếng cười nói của khách du lịch đó, vậy mà thoắt cái đã lạc vào một góc phố nhỏ rêu phong, kín đáo, nơi âm thanh duy nhất vọng đến là từ gót giày của bạn. Phía bên kia đường bạn có thể nghe văng vẳng tiếng tiếng đàn hát từ một quán cafe đông thực khách đó, vậy mà chỉ cách đó có vài bước chân bạn lại tìm ra một khu vườn yên tĩnh chỉ cho riêng mình. Cách chỗ bạn đứng không xa là một dãy những cửa hàng thời trang sang trọng tấp nập khách ra vào, và cũng không xa chỗ bạn đứng, ở một hướng khác, là một đài phun nước nhỏ nơi những bạn sinh viên ăn mặc giản dị đang ngồi hàn huyên về đủ thứ chuyện buồn vui trên đời.

Paris không thiếu những điều lạ lẫm cho bạn khám phá, và cũng Paris cho bạn cảm giác bình yên thân thuộc vốn chỉ có ở một nơi được gọi là nhà. Paris là một thành phố kì lạ vậy đó, mỗi người đều có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện về nó, và bạn không thể tin được rằng tất cả những câu chuyện đó lại đều nói về cùng một nơi.
Điều thú vị nhất ở Paris chính là con người. Mọi nhận định của tôi về thói quen và suy nghĩ của con người khi đến đây đều bị đảo lộn lên hết cả. Ở Paris tôi có thể nhận được lời xin lỗi của người đi đường vì bàn chân của họ đã trót đặt dưới gót giày của tôi. Tôi có thể băng qua đường mà phó mặc hoàn toàn sự an nguy của mình cho các tài xế Pháp Tôi có thể nhận được lời cảm ơn từ giảng viên chỉ bởi tôi đã làm tốt bổn phận của mình, tôi học được bài học phải luôn giữ cửa cho người đến sau vì người đến trước đã làm cho tôi điều tương tự. Paris dạy cho tôi nhiều điều lắm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ cho mình thói quen lịch sự trong cách đi đứng, nói chuyện, ăn mặc. Ttôi vẫn theo đuổi bài học sống có trách nhiệm với người khác trong từng hành động nhỏ, và cả bài học luôn nhìn thấy và khích lệ những điều tốt đẹp ở những người xung quanh khi cần.

Tôi có rất nhiều kỉ niệm với người Paris Nhưng những bài học sâu sắc giúp tôi hình thành nên nhân cách của ngày hôm nay lại đến từ những câu chuyện giản dị nhất. Tôi vẫn nhớ lần gặp gỡ một cô bé trạc 12, 13 tuổi tại ga Nation. Tôi giúp cô và mẹ khiêng một chiếc va li lớn lên cầu thang, giữa cái rét của trời tháng 2 khuôn mặt họ vẫn nóng bừng vì khuân vác. Đang vội bắt một chuyến tàu nên tôi đã không suy nghĩ gì nhiều, chỉ mong xong việc thật nhanh để chạy đi cho kịp. Tôi giúp họ chỉ như một thói quen lâu ngày, thế nhưng cái cách cô bé cảm ơn đã khiến tôi phải giật mình suy nghĩ. Suốt quãng đường đi chung còn lại cô đã cúi người cảm ơn tôi ba lần, mỗi lần đều với một nụ cười rụt rè, dễ mến. Tôi tự hỏi liệu mình có xứng đáng nhận được một lời cảm ơn chân thành đến vậy không? Chợt nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã áp dụng những gì học được từ người Pháp một cách hời hợt và cẩu thả. Nụ cười của cô bé sẽ còn ở lại thật lâu trong tâm trí tôi, để nhắc nhở tôi một điều quan trọng, là trong bất kì hành động nào dù nhỏ đến đâu tôi cũng đều phải đặt tấm lòng của mình vào đó.

Một kỉ niệm khác xảy ra sau đó một năm, ấy là khi một cụ già xuống xe bus và quay lại vẫy tay chào tôi qua khung cửa sổ, với một nụ cười thật tươi tỏ ý cảm ơn khi tôi muốn nhường chỗ. Tôi xúc động vì người phương Bắc mà tôi biết vốn sống kín đáo và khép mình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nhận được một cái vẫy tay nồng ấm và một nụ cười đôn hậu đến thế. Xe bus rời bến và tôi chẳng kịp nói câu nào vì bất ngờ, nhưng tôi tin là lần này mình đã không bỏ lỡ một điều gì, tôi tin là lần này, cụ đã thấy được tấm lòng của tôi, cũng như tôi đã cảm nhận được tấm lòng của cụ.
Giống như bao người khác, tôi từng nếm trải nhiều giây phút thăng trầm của một cuộc sống xa nhà. Tôi từng được sống trong ánh hào quang của niềm phấn khởi và hạnh phúc tuổi trẻ, tôi cũng từng biết đến cái cảm giác buốt giá trong lòng, vượt xa cả cái lạnh của mùa Đông khắc nghiệt nhất. Paris đã chứng kiến tất cả, và bằng cách này hay cách khác, Paris luôn có lời giải đáp cho mọi câu hỏi của tôi. Nụ hôn đẫm nước mắt của một cặp đôi bên bờ sông Seine, hay khuôn mặt bừng sáng của những con người vốn đang mệt mỏi trên chuyến tàu số 6 khi nhìn thấy tháp Eiffel xuất hiện. Tất cả đều chỉ cho tôi thấy một điều, rằng tình yêu luôn đem lại ánh sáng và hi vọng, kể cả trong thời khắc tối tăm nhất của cuộc sống. Như Alexandre Dumas từng nói: "Thế gian này không tồn tại khái niệm hạnh phúc hay đau khổ, chỉ có một sự so sánh giữa hai trạng thái, không hơn. Người từng chịu tổn thương sâu sắc nhất sẽ có khả năng tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao nhất". Tôi tin rằng mọi điều xảy đến đều có nguyên do của nó, rằng ta không thể có được hạnh phúc nếu chưa từng kinh qua sự hi sinh hay mất mát. Những năm tháng trưởng thành ở Paris đã dạy tôi biết trân trọng tất cả, dù đó là những trải nghiệm vui sướng hay buồn khổ. Nhờ có chúng, tôi mới có thể trở thành người mà tôi nên là.

Đào Nhật Linh

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Re:huong kinh

Dứt Khoát


"Vào năm 1924, ông Eric Liddell là lực sĩ chạy bộ 100m nhanh nhất nước Anh. Ai ai cũng tin rằng ông sẽ giựt huy chương vàng Thế Vận Hội ở Balê vào năm đó. Nhưng đột nhiên có vấn đề làm xôn xao dư luận. 

Khi chương trình Thế Vận Hội được quảng bá, cuộc chạy đua 100m lại xảy ra vào ngày Chúa Nhật. Với ông Eric, giới răn "giữ ngày Chúa Nhật thánh thiện" có nghĩa ông không được chạy đua vào ngày Chúa Nhật. Ông thật buồn. 

Khi tin đồn khắp nơi là ông Eric sẽ không dự cuộc đua 100m, bao nhiêu áp lực đổ lên ông. Ngay cả Hoàng Tử xứ Wales cũng cố can thiệp vào lương tâm của ông. Khi ông quyết định từ chối tham dự cuộc đua, báo chí Anh quốc gọi ông là kẻ phản quốc. Nhưng ông Eric vẫn từ chối không muốn đi ngược với điều ông tin tưởng. 

Ông gặp các huấn luyện viên và đề nghị một toán lực sĩ sẽ thay ông chạy đua 100m. Còn ông sẽ tham dự cuộc đua 400m, dù rằng chưa bao giờ trong đời ông tham dự loại này. 

Kết quả, không những ông Eric đã đoạt huy chương vàng cuộc đua 400m, mà toàn đội của ông cũng đoạt huy chương vàng cuộc đua 100m. Thay vì chỉ được một huy chương vàng, các lực sĩ chạy đua của nước Anh đã đoạt được hai huy chương vàng. 

Một vài năm sau Thế Vận Hội, ông Erich làm thế giới ngạc nhiên khi ông tình nguyện sang Trung Quốc truyền giáo. Sau đó, người yêu của ông cùng tham gia với ông. Họ kết hôn và có được ba người con xinh đẹp. 

Sau đó, Thế Chiến II xảy ra. Khi nước Nhật tham dự cuộc chiến, ông Eric đưa gia đình sang Gia Nã Đại. Ít lâu sau, Nhật xâm lăng Trung Quốc. Ông Eric bị bắt và bị đưa vào trại tập trung của Nhật. Ở đây ông tiếp tục sứ vụ, làm việc với các tù binh khác. 

Một vài năm sau, ông từ trần một cách anh hùng trong trại tù.

Sau cái chết của ông, vợ ông nhận được rất nhiều lá thư nói về cử chỉ anh hùng của ông Eric khi ở trong trại. Trong các thư khác, có hai người viết là nhờ ông Eric mà họ đã không tự tử.

Vào năm 1980 có người muốn thực hiện cuốn phim về ông Eric và Thế Vận Hội 1924. 

Khi vợ ông nghe được, lúc ấy bà đang sống ở Toronto, bà nói:

- Có ai để ý đến một biến cố xảy ra đã quá lâu về một người không muốn chạy đua vào ngày Chúa Nhật chỉ vì đức tin Kitô Giáo? 

Kết quả không ngờ là cả hàng triệu người muốn lưu ý. Cuốn phim, được gọi là Chariots of Fire, không chỉ phá kỷ lục số vé bán mà còn chiếm Giải Academy năm 1982." (Lm. Mark Link)

Từ câu chuyện trên, chúng ta đi vào đoạn Tin Mừng chiều hôm nay với thái độ dứt khoát mà Chúa đòi hỏi, bởi vì Ngài đã phán dạy: Kẻ nào đã tra tay vào cày mà còn ngoái cổ lại đằng sau thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa. Chàng lực sĩ của chúng ta đã không bao giờ ngoái cổ lại đằng sau, mặc dù có những lý do chính đáng. Một khi đã quyết định theo Chúa, là anh cứ nhắm thẳng phía trước mà bước tới, chứ không ngó lại phía sau nữa, cho dù bị dư luận gọi là tên phản bội tổ quốc của mình. Còn chúng ta thì sao?
Mặc dầu chúng ta đã tin nhận và bước theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn chưa dứt khoát lập trường, để thuộc hẳn về Ngài. Chúng ta giống như bà vợ của ông Lót, mặc dầu đã ra khỏi thành Sođoma, nhưng vì còn ngoái cổ lại để xem sự gì đang xảy ra ở phía sau, nên đã hoá thành tượng muối. Chúng ta giống như dân Do Thái trong cuộc xuất hành tìm về miền đất hứa. Trước những cực nhọc vất vả gặp phải, họ đã tưởng nhớ đến củ hành củ tỏi của Ai Cập và đã lên tiếng trách móc Maisen. Cũng vậy mặc dầu đã tin nhận và bước theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn tưởng nhớ đến những củ hành củ tỏi, là những đam mê tội lỗi, là những ước vọng xấu xa, để rồi cuối cùng, vì chạy theo tiền bạc, chúng ta đã bán Chúa như Giuđa, vì hèn nhát chúng ta chối Chúa như Phêrô, vì sợ sệt chúng ta đã chạy trốn như các môn đệ, vì quá quyến luyến và vương vấn với tội lỗi, chúng ta đã cúi mặt bỏ đi như chàng thanh niên giàu có.
Để kết luận, chúng ta hãy kiểm điểm đời sống và hãy tự vấn lương tâm xem Đức Kitô đã chiến địa vị nào trong cuộc đời chúng ta? Ngài có phải là nhân vật số một của cõi lòng chúng ta hay chỉ là một hình ảnh đã bị phai mờ và chìm vào quên lãng. Amen

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Fwd: Bách ơi,

TBG và các bạn,
Vừa liên lạc được với Xuân Bách 760, có cả địa chỉ liên lạc để TBG gởi kỷ yếu.

QA

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Thao Nguyen <baby_duckling@yahoo.com>
Ngày: 20:33 Ngày 26 tháng 6 năm 2013
Chủ đề: Re: Bách ơi,
Đến: ANH TRAN <anhtdq@gmail.com>


Anh Anh than men
Cam on loi hoi tham cua anh. toi van khoe nhung luc nay di lam nen gay lam. Toi giam khoang gan 30 pounds. Bay gio hok co thoi gian nhiu de theo doi tin tuc ve tim hieu van de thoi su nen 150 nam CV minh cung hok ranh. Cho toi goi loi tham cac ban trong lop. Neu co gui ky yeu xin gui wa dia chi nay: 7408 Wishing Well Ct Tampa, Fl 33619 USA. 
Cam on Anh va chuc moi su tot lanh. 
Bach. 



From: ANH TRAN <anhtdq@gmail.com>
To: Thao Nguyen <baby_duckling@yahoo.com>
Sent: Tuesday, June 25, 2013 8:27 PM
Subject: Bách ơi,

Bách thân,
Đã từ lâu rồi tớ không email cho cậu, chả biết cậu có khỏe không?
Ngày lễ mừng CV 150 năm qua rồi, cậu có theo dõi và xem tin trên blog của lớp?
Hiện có cuốn Kỷ Yếu muốn gửi cho cậu, cậu cho địa chỉ đi.

Quang Anh



Re: Ex 802


PGS 799 va cac ban

Di  my co nhieu loai

Ty nhu Ex Phuc  di vi cong viec[ hoi cho trien lam] ket hop tham gia dinh

LT 763[ hay ex danh tuong 770 sap di] du lich ket hop tham than nhan

Ex GSTS thi di du le truyen chuc ket hop tham ba con

Rieng DR 772 cung phai noi la di tham con[ li do lanh su quanMy cap visa] nhung thuc te la

*Luc di thi di nhu 1 anh tiep te: con can gi, them gi thi mang qua My co khi la len lut nua. Thi du My thieu gi hai san nhung nhieu khi dua be lai thich kho muc que nha mang qua.

DR 772 thay ko phai chi minh DR,  anh VN nao hau nhu cung tay xach nach mang: 2 thung ko du thi tra $ them 1 thung nua. Vali xach tay thi cang phong, kem them 1 tui nho linh kinh…

*Luc o My thi nhu lao dong hop tac: do la noi cho oai, chu thuc te la lam oshin. 2 ong con toi la con trai cho nen doi khi nha cua be bon hay tui no thich an mon gi cua VN thi minh co gang ma phuc vu…

*Khi tu My ve thi xem coi nguoi ta vat di cai gi ma minh con dung tam duoc thi luom ve. Cac ex co nho GS Cung Nhat Tan( Taberd) ko?, thay Tan noi, ong nha giau nhieu do ko xai den de chat nha>> mang di cho bot nhung  ong ngheo de " lam phuc bo thi". The la luc ve cung tay xach nach mang ma ko biet mang cai gi ve, ko mang cai gi ve: do dien tu, hang tieu dung, thuoc men, banh keo… cai gi cung thay ham , muon mang ve: co giong an may[ cai bang] ko PGS?

Nhung cai su doi dung nhu bac Hu Tiu noi: hang may bay bay gio tiet kiem: de giam gia ve. Cho nen thay vi cho mang 2 thung,  gio chi cho mang 1 thung thoi. Ghe ngoi truoc day nga ra sau duoc nhieu: bi chu thu gon lai chi duoc phep dua dem ngoi ra phia truoc 1 chut. Cung may la cac hang ko quoc te dung gio, va "tai xe" thao nghe chu ko thi dap lan 1 ko duoc lai dap lan 2, co khi lan thu 3 moi duoc  thi rot tim ra ngoai.

Vua roi DR gap Ex Chau 764 [ an com 3 bua, ngu 1 dem] exa 764( Hoang Anh) noi rang ex Chau 764 ko the di VN 1 minh. Nhung Exa 764 khong the ngoi 14 tieng lien tuc tu IAD[Washington DC] qua Nhat hay Korea nen chuyen di AN Nam can ban lai!

Xin loi anh em vi ko danh tieng Viet duoc.

Ex 772





Re: Ex 802

Thưa các bác,
Nói đến việc xuất dương hay xuất gì đó không là vấn đề to của lớp 68 như bác PGS nghĩ đâu. Theo tầm nhìn, ngoài 3 vị đầu bảng phong thần trong "luồng gió mới" có thể xuất dương bất cứ lúc nào, đến việc bác DT vài hôm tới sẽ công du Mỹ Quốc, bác ex đầu vần cũng hăm he chuẩn bị khăn gói, hầu như các bác còn lại cũng đã từng trải qua việc ấy, chỉ lẹt đẹc có bác PGS thấy chuyện ấy trong giấc mộng thôi. Nếu bác PGS muốn nghe lời bàn việc đi mây về gió, bác ơi, đi máy bay là một cực hình, không có gì sung sướng và hân hoan đâu bác ạ. Sau bao nhiêu năm, bà xã tớ mới phun ra câu rất được lổ tai: "đi làm chi, vừa hao vừa mệt, ở nhà cho nó sướng".
PHT


Re: Ex 802

Thân gửi các Ex68 & các Cha bạn thân mến,
Theo Chị Hạnh, bạn Exa nhà mình, một lần nữa xin hẹn với các Anh Em đã đăng ký khám tầm soát bênh Tiểu đường và Loãng xương ngày khám là chưa có bởi vì Vị Bác sĩ thực hiện đang bận việc trình luận án Tiến sĩ nên chưa sắp xếp giờ khàm cho các Bạn được!! Xin các bạn ráng chờ đợi thêm!!!
Hóa ra Anh Trưởng ban thông tin "Ruồi nhà mình" đi Tếch sác Huê Kỳ mới về!! Không biết Anh ruồi qua Mẽo làm gì! Nhưng nhìn hình thấy Anh hơi ốm, chắc là tại bên Mỹ quốc dạo này khó khăn lắm, không có Bơ sữa để ăn chỉ có đồ ăn chay, trái cây (dưa hấu) hay sao vậy!
Mình viết 2 bài trên blog, và theo dõi thấy Blog 68 yên lặng như tờ nên buồn lắm không dám viết tiếp! May mà có được bài viết của Bác Khoan và Chị Kim Loan mới giảm bớt nỗi buồn thiếu Bạn hiền!
Việc Bác Toàn Thắng biệt tích giang hồ quá lâu khiến mình lo! Không biết có phải là "lo bò trắng răng hay không? Bác ở xa quá nên mình không biết Bác có bị làm sao hay không? Điện thoại thì không biết số và cũng không biết cách gọi! Từ nhỏ tới giờ chưa biết gọi cho ai ở nước ngoài và cũng chưa hề được đi ra khỏi cái đất nước này để mở rộng tầm mắt với người ta! Sàng mình đi tập thể dục đi ngang qua d9im63 tua du lịch thấy bảng điện quảng cáo Tour Campuchia: 3.500.000 VND, tua này thì có thể đi được; nhưng không biết qua bể làm gì! Lại thấy dòng chữ điện quảng cáo Du lịch Đông Hoa Kỳ - Los Angeles : 69.000.000 VND và Du lịch Tây Hoa Kỳ _ Texas: 73.000.000 VND !! Đối với mình chỉ có trúng số độc đắc mới có tiền để đi mà thôi!! Chưa đọc được giá tua đi Phăng se - Ba lê hòn ngọc viễn tây là bao nhiêu!! và còn nước Úc, quê hương thứ 2 của Bác PHT nữa chớ! để "có dịp" đi hết một lèo các nơi để thăm các bạn Ex68 Hải ngoại của mình!
Cũng mong tin các bạn Ex quốc nội chia sẻ trên blog rất nhiều!
Nay Kính
Ex Phụng 799


From: Du Sinh <dusinh@gmail.com>

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Fwd: Ex 802



---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: PHT 800 <exluro68@gmail.com>
Ngày: 12:36 Ngày 25 tháng 6 năm 2013
Chủ đề: Re: Ex 802
Đến: Du Sinh <dusinh@gmail.com>


Thưa các bác,
Không biết "dinh cơ" nơi quận Cam của bác DM thế nào, chứ nơi ẩn trú của KS Thành mỡ thì thua cái bếp kiểu Louis XIV của bác bố Tây, hihi. Only joking.
PHT



Gửi exluro681.nhaptruong 2 bộ phần mềm Học Tiếng Anh giọng Mỹ cực hay

Chào exluro681.nhaptruong,

Luyện nói học anh văn như người bản ngữ dễ dàng hơn bao giờ hết khi bạn có trong tay 2 bộ tự học anh văn tuyệt vời và các tài liệu chọn lọc sau:

1. Learn To Speak English Delux (1DVD)
- Chương trình dạy tiếng Anh (giọng Mỹ) nổi tiếng hiện nay.
- Bộ phần mềm này được giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh. Để học hiệu quả, bạn kết hợp với bộ từ điển để tra khi bạn muốn.
- Điểm nổi bật nhất của bộ phần mềm này là tương táctrực tiếp-nói chuyện với người ảo trong nhiều lĩnh vực( sinh hoạt hàng ngày: phòng ăn, phòng khách, vườn tược ...; xuất nhập cảnh, giao tiếp nơi công sở, đi du lich, nơi công cộng, trong nhà hàng - khách sạn ... ). Ngoài việc giúp bạn nói chuyện với người nước ngoài (người ảo trên máy tính ) bộ phần mêm còn rèn luyện học từ vững, ngữ pháp, bài tập, luyện nghe ... như những bộ phần mềm khác.

2. Tell Me More.(1DVD) Phần mềm học Tiếng Anh nổi tiếng nhất hiện nay.

-TELL ME MORE ® PERFORMANCE là phương pháp toàn diện nhất trên thị trường, cho phép bạn học với 5 cấp độ khác biệt về nội dung, từ vỡ lòng đến thành thạo nhất với hơn 1000 giờ học.
- Với hơn 5.000 bài tập bao gồm tất cả các kỹ năng để học tiếng Anh: nói và nghe, đọc và viết, ngữ pháp, từ vựng, và văn hóa
- Tích hợp nhiều Video clip, trò chơi, hình ảnh minh họa
- Trang bị những công nghệ mới nhất để ghi nhận và đánh giá kết quả học tập của bạn qua các bài kiểm tra.
Giải thưởng: Phần mềm học tiếng anh hay nhất trong năm
Xem Bảng xếp hạng quốc tế 5 phần mềm tiếng anh hay nhất thế giới 2013


3. Tài liệu tổng hợp hỗ trợ học anh văn.(1DVD) Được tuyển chọn từ rất nhiều nguồn trên mạng, Bạn có thể chép vào iPhone, iPad, xem trên máy tính, nghe trong di động mọi lúc mọi nơi, và có thể in ra để học.

 


- 118 ebooks PDF hay nhất theo 6 chủ đề: từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, Phrasal Verbs and Idioms, tests 
- 27 CD EnglishforVietNam-Pimsleur, 67 audio telephone tiếng anh, 25 audio Audio Book - Speak English Like An American 
- 10 Video bài học với MisterDuncan 
- 6 file tổng hợp bí quyết học tiếng anh: 5 qui tắc nói tiếng anh, 10 bí quyết học ngoại ngữ, bí quyết đạt ielts 8, cray english, Pimsleur, luyện tiếng anh chỉ trong 1 ngày 
- 2 bộ từ điển: eDict và Prodict 
- Các phần mềm hỗ trợ: phần mềm tạo ổ đĩa ảo, phần mềm hỗ trợ từ xa, phần mềm chạy file flv

Cách sử dụng

Với 2 phần mềm có kèm theo hướng dẫn cài đặt trong đĩa, bạn sẽ được học đầy đủ 4 kỹ năng: nghe, nói đọc viết..., với phần tài liệu và công cụ kèm theo, bạn có thể học anh văn 10 năm không hết
Lưu ý: 2 đĩa này dạy bằng tiếng anh hoàn toàn nên bạn phải có trình độ cơ bản (tương đương anh văn lớp 9 hoặc bằng A) thì mới bắt đầu học được
Phần mềm này dành cho người lớn, tuy nhiên hiện nay các học sinh khá giỏi lớp 7,8,9 các học sinh 10,11,12 đam mê tiếng anh, cần nâng cao trình độ tiếng anh rất yêu thích phần mềm này.


Giá trọn gói

KM tới 31.07.2013: Chỉ 220.000đ(giá cũ là: 250.000đ) Bao gồm 3 DVD chất lượng cao + phí chuyển phát nhanh toàn quốc và bạn chỉ thanh toán khi nhận được DVD

Đặc biệt các bạn ở TPHCM chỉ thu 200.000đ cho các đơn hàng giao hàng tại nhà, cách đặt hàng như những bạn ở xa giao qua bưu điện, xem thêm cách đặt hàng bên dưới


Cách mua hàng

Cách 1: Mua trực tiếp tại HCM: mua tận nơi chỉ phải trả 180.000đ

Bạn đến tòa nhà Ngân hàng Đông Á Số 9 Đinh Tiên Hoàng P.Đa Kao Q.1 TPHCM gọi 01699954000 để nhận đĩa.(mình ở tầng 1 khi đến bạn chỉ cần đứng ở ngoài gọi điện mình sẽ mang đĩa xuống) 
vui lòng gọi trước khi đến và đến trong giờ hành chánh 9h-17h thứ 2-thứ 6 hàng tuần. 

Cách 2: (Toàn quốc) Đặt hàng -> DVD được chuyển phát tận nhà -> nhận DVD và thanh toán220.000đ cho nhân viên bưu điện (TPHCM thì chỉ thanh toán 200.000đ)

Bước 1. Đặt hàng: 
Bạn vui lòng email về: sales@dvdtuhoc.com với tiêu đề: Đặt mua bộ DVD học tiếng anh
Nội dung gồm: Họ và Tên, Địa chỉ nhận DVD, Số điện thoại di động.(vui lòng ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ chi tiết và có dấu để gửi không bị thất lạc) 
Số tiền thanh toán: 220.000đ
Bước 2: Xác nhận đặt hàng:
Sau khi gửi email bạn sẽ được gọi lại hoặc trả lời email để xác nhận đơn hàng. - nếu không thấy bạn có thể gọi 01699954000 để xác nhận thông tin đã đặt hàng.
Bước 3: Nhận DVD và thanh toán 220.000 cho nhân viên bưu điện.
Sau 1-3 ngày nhân viên bưu điện sẽ giao DVD tận nhà và bạn vui lòng thanh toán 220.000đ khi nhận đĩa.
Lưu ý: Một số bạn đòi mở gói chuyển phát để kiểm tra DVD trước khi thanh toán nhưng nhân viên bưu điện không cho vì họ không được phép, Do vậy bạn vui lòng thanh toán, nhận DVD, kiểm tra sau, bất cứ trục trặc gì bạn cứ liên hệ mình để giải quyết, trường hợp đĩa hư mình sẽ chuyển bộ khác cho bạn. (mình luôn kiểm tra kỹ trước khi gửi nên chưa từng gặp trường hợp nào đĩa bị lỗi)


Hỗ trợ

Tải xuống và làm hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh - rất chi tiết 
Nếu bạn vẫn còn gặp khó khăn, bạn vui lòng mở Teamviewer (có sẵn trong đĩa tài liệu, thư mục phần mềm hỗ trợ)sau đó gửi ID, pass qua email sales@dvdtuhoc.com mình sẽ vào cài trực tiếp cho bạn.


Khuyến học

Rủ thêm bạn bè cùng mua để được giảm giá.
Mua 3 bộ này sẽ được tặng thêm 1 bộ. Có thể mua chung bộ tiếng anh với bộ Ebooks - với hơn 13.000 quyển sách đủ thể loại, bạn đọc suốt đời không hết( click vào để xem chi tiết)


Ý kiến khách hàng đã sử dụng

1. xhungth (http://forum.tnut.edu.vn) Bộ phần mềm này đã được tôi sử dụng để học rất hiệu quả, chất lượng của chương trình rất tốt, rất xứng đáng là chương trình học ngoại ngữ hay nhất thế giới hiện nay. Tôi đã giới thiệu cho nhiều bạn bè và tất cả đều công nhận như vậy! 

2. legayou (ddth.com) Dùng phần mền này học cũng được,mình thấy nó là phần mền tốt nhất trong số các soft về english.. chi tiết 

3. mytrangct (yume.vn) Thật là tuyệt vời, từ nay mình không phải lo việc tìm kiếm các người bản địa để thực hành giao tiếp. Chỉ cần một cái tai nghe và một cái mic vừa phải là mình có thể luyện tập khả năng giao tiếp của mình.


Phiên bản USB Tiếng Anh

Trường hợp bạn dùng Ultrabook, các laptop siêu di động thế hệ mới không có ổ DVD hoặc laptop bạn bị hư ổ DVD thì bạn nên dùng USB tiếng anh. 
- Bạn sẽ nhận USB Kington 8Gb chính hãng được bảo hành 2 năm chứa toàn bộ dữ liệu trên. 
- Bạn được hỗ trợ và hướng dẫn cài đặt tận tình, sau khi nhận được USB bạn cắm vào máy, mở lên, nối mạng và alo cho mình là xong. 
- Tổng chi phí USB: 500.000đ (đã bao gồm USB, tài liệu, phần mềm,.. và chi phí chuyển phát nhanh) 
- Cách đặt hàng như trên: chỉ cần đổi tiêu đề ghi là: đặt mua USB tiếng anh và số tiền thanh toán: 500.000đ
Khách hàng mua bộ DVD Tiếng Anh này cũng thường mua thêm bộ DVD Ebooks đọc sách suốt đời(click vào link bên dưới để xem chi tiết)

www.dvdtuhoc.com

Nếu bạn không click được vào link vui lòng copy www.dvdtuhoc.com và paste vào trình duyệt.




Click here to unsubscribe

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Cám Ơn_Kỷ Yếu

Các bạn thân mến,

Mình  nhận được Kỷ Yếu Kỷ Niệm 150 năm Ngày Thành Lập Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse ngày hôm nay. 

Phải tạ ơn Chúa và cám ơn anh em tất cả đã cách cách này cách khác đóng góp cho Kỷ yếu hình thành và mình có được trong tay một quyển sách đẹp và nhiều hình ảnh, sự kiện và đầy ắp kỷ niệm.  

Cám ơn Ánh đã nhận chuyển bài cho anh em trong Ban Biên Tập, cám ơn LT Ngô Hữu Cầu đóng góp phần chi phí cho anh em có được Kỷ Yếu, cám ơn LT Đinh Ngọc Thắng giúp chuyển về bên này cho anh em, cám ơn "tiên sinh" DM đã gửi Kỷ yếu cho mình. 

Xin kính trình anh em là ngài DM càng ngày càng savant, nên lãng trí hơn người. Nhờ sự thông thái quá lẽ của tiên sinh DM mà nay mình có được thêm căn nhà mới...Số là tối qua ghé nhà DM sau một thời gian ít liên lạc, nhận không ra vì nay là "dinh cơ" rồi. (Anh em nào qua Orange County thì phải đến thăm dinh cơ này). Gửi lại quà của DR cho DM vì hai ông bà đang dâng lễ. Sau đó anh em nói chuyện điện thoại, thì biết ra chàng đã nhận được kỷ yếu từ Thắng lớp trưởng và gửi bưu điện cho mình từ tuần trước ...nhưng lại gửi về một địa chỉ mới nào đó do ngài tìm được ở trên Net??? Lại còn quảng cáo "Kỷ yếu đẹp và quý lắm, in đẹp hơn bên Mỹ, xứng đáng giữ làm kỷ niệm để đời..." Báo hại mình ngủ không yên. Sáng sớm nay sau giờ đi lễ vội đến nhà mới của mình thì....tạ ơn Chúa...quyển Kỷ yếu còn nguyên đai kiện để trước cửa nhà này...mình đem về và đã cùng với KL xem qua...thật quá quý nên viết thư này thăm và cám ơn các bạn đây.

Có giờ mình sẽ phải đọc kỹ hơn. DR sắp về và DT lại sắp qua...Hy vọng anh em có dịp gặp nhau. 

Cũng nghe vài tin về con cái cúa các bạn nay đã hoàn thành việc học, trong đó có con gái rượu của tiên sinh DM. Xin hiệp lòng tạ ơn Chúa với Dũng và gia đình. Con gái của LT Cầu cũng gửi email  thăm Chú Khoan Cô Loan hôm nay chào để về Việt Nam nghỉ hè sau một năm học ở đây và hẹn sẽ thăm sau khi nghỉ hè ở quê nhà. Cầu chúc các bạn có mùa hè vui vẻ cùng gia đình con cái và người thân.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng con tất cả. Xin hẹn các bạn thư sau vì trễ rồi. Ngày mai phải đi làm sớm.

Khoan 789 & KL


Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

re:fatherday

Đấu giá cuối cùng
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. 

Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.

Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.

Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra…

Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình. Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.

Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.

Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặngcho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."

Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này." Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian.

Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người.

Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."

Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
- Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!" 
- Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?" 
- Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?" 
- Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?" 

Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"

Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"

Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"

Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!"
 

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 7,36 - 8,3)


Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Re: xin thêm lời cầu nguyện

Thân gửi các Ex 68 & các cha Bạn quí mến,
Mình đã đăng ký khám tầm soát "Bệnh tiểu đường và Loãng xương" cho các Bác Ánh, Ân, Khải, Lâm và mình cho Chi Hạnh, bạn Exa nhà mình rồi, nhưng vì Bác sĩ thực hiện đề án này chưa sắp xếp được lịch khám nên xin các Ex thông cảm chờ mõi mòn nhé! Có bạn nào khác muốn được khám và tầm soát thì cứ báo với mình và lại chờ nhé?!!

Bác Ex đầu vần đã có nhắc tới Bạn Toàn Thắng đã lâu ngày vắng bóng trên blog? Mình cũng xin hỏi thăm Anh Thắng Toàn và Exa có khỏe không? Exa của Exi (xin hỏi Bác Ruồi và các bậc cao nhân Latinh có chũ nào tắt hơn) có hòa nhập không? và Ex 68 chúng ta có "Exi ngoại" chưa? Paris có gì lạ sao Anh không cho Anh Em biết?
Bác LT ơi! Mong cho "Long được Hưng thịnh" như ý Bác, để các Ex và mình an tâm trân trọng trao cho Ex cái "Quyền được lo lắng và chiêu đãi cho Anh Em mọi lúc mọi nơi", hầu thắt chặc tình cảm Anh Em lớp 68 chúng ta?! 
Bác LP ơi! Công việc của Công ty quá vất vả mà Ex vẫn chu toàn trách nhiệm Trưởng ban sự kiện thật mỹ mãn (tuy trong lúc du ngoạn mà LP cứ phải điều khiển Công ty qua điện thoại? Xin được chia sẻ nỗi nhọc nhằn, rút kinh nghiệm là đi đâu xa hãy tìm xe "Hoa Mai", hãng xe này thật là tốc hành (hơi nguy hiểm một chút, lần sau nếu có đi, nên mua thêm bảo hiểm hành khách?!!)
Bác Ruồi ơi, đến Trưởng Ban thông tin (đại gia Bảo Lộc) mà còn phải tất bậc vì kinh tế khó khăn thì làm sao mà Blog không yên ắng cho được?!!
 
Trong  "Ngũ Linh" nhà Ex 68, có lẽ đối với mình, cha bạn Hùng Vũ là người gần gũi nhất?! Từ hồi trong Chủng viện, cùng nhau tập võ, hít đất, vv... Nhiều lần mình ghé thăm cha khi cha còn làm phó ở GX Tân chí Linh, sau đó là GX Vĩnh Hòa lúc đó nhà thờ và nơi ở của cha còn rất xập xệ chưa phải là Nhà thờ Đá nổi tiếng như bây giờ?! Có 2 lần mình ghé thăm cha đã "khuyến khích" mình cho các cháu ăn học...làm sao mà mình quên được?!
Kỳ nghĩ mát nào mà Cha tham gia, Cha cũng hỏi han tận tình.. Và thật là "vô ý", giờ đây khi nghẫm nghĩ lại; kỳ đi chơi cũng với Thắng Bà già vừa qua, những lúc tắm  cùng với Cha, mình chỉ nói chuyện với cha về mình!!! Chỉ có lúc sau khi tắm biển (Biển Đông 4) lên, Cha uống bia và rồi thấy Cha uống thuốc, mình hỏi thăm mới biết cha bị khá là "Cao đường huyết"!!! Nghĩ đi nghĩ lại, mình cảm nhận lần đi chơi này, Cha không được vui hơn những lần trước phải không Cha? (Phàm ai bị một căn bệnh ngặt nào cũng phải vất vả vì nó!).
Mặc dầu mình không phải bác sĩ, không có điều kiện gì sất và biết là Cha đã có nhà Chúa lo, nhưng mình cũng cứ lo cho Cha, Cha thấy các Cha giáo chúng mình không, khi về tuổi xế chiều, thường là bị những căn bệnh ngặt nghèo không biết các Cha giáo cảm nhận như thế nào, chứ Cha thì đã có Các Ex 68 Các Bạn cùng lớp. một tập thể đoàn kết và đầy tình thân ái Cha ạ!
Còn Cha bạn Thước nhà mình thì nghe nói cha sẽ phải vâng lệnh bề trên chuyển đến xứ khác?! Sao mà cuộc sống Linh Mục như các Ngài vất vả thế vậy mà người ta cứ nói tu là cõi phúc.Xin được chia sẻ với Cha.
Cha Bạn Định chúng mình thì khỏi phải nói, rất vững tin, từng trãi việc đạo, đời; Nhờ ý kiến của Cha mà mình thấy an tâm sống đạo trên đường đời của mình. Xin cám ơn Cha thật nhiều: Nếu có lúc "Cha không bận gì" Cha hãy nhớ tới gia đình và các bạn Ex68 của Cha chứ đừng nhớ người nào khác Cha ạ! Xin được, hỏi thăm sức khỏe của Cha Nguyện; còn Cha Phó Giám Đốc Đại Chủng viện của mình, mong cho Cha bỏ được chữ phó rồi thì mới có thể bỏ được chữ Linh phải không các Bạn?! 

Trong thời buổi kinh tế cực kỳ khó khăn hiện nay, ai cũng phải lo lắng việc kiếm được "cơm áo gạo tiền" (bằng chứng trước mắt là dạo này chẳng ai mà còn có thời giờ để viết blog như Ex mình?! (hết tuần này là mình thất nghiệp (kết thúc học kỳ 2 ở ĐH), thế mà Ex mình lại làm một việc "tệ hại" làm ảnh hưởng (hao tài tốn của) tới Ex 68 chúng ta??!!
Thưa các Bạn,
Một thời gian nữa mình mới có thể mua lại Chiếc "Future FI" khác để đi dạy..(chưa lãnh tiền thù lao dạy học).
Xin cho phép sẽ gọi chiếc xe đó là chiếc xe "Future Ex 68" chiếc xe có được là do những người Bạn tuyệt vời trong một tập thể "Đầy tình thân ái" mà mình tưởng là đã dần mất đi trong thời buổi nhiểu nhương, nền kinh tế suy thoái, lạm phát gia tăng  như hiện nay. Các Exo của mình chắc chắn nhận thức được Tình thân ái này trước nhất và mình mong các Exo khác cũng như vậy.
Mình và gia đình xin chân thành cám ơn các Bạn gần, xa đã chia sẽ sự khó khăn của mình.
Xin được công khai trên blog (không qua Email, tin nhắn riêng như các Bạn khác) cám ơn Bác Phước PHT thật nhiều, người đã đóng góp 1/3 chiếc xe Future 68, còn lại các bạn khác từ nước ngoài (2 bạn đã gửi tiền bản địa) đến các Ex quốc nội từ những người có chức, có danh trong tập thể Ex68 và các bạn khác đã hoàn thành  hơn 2/3 chiếc xe, còn mình, ngót ngét 1/3 nữa là có được chiếc xe!!
Một lần nữ xin cám ơn các Bạn Ex68 của mình thật nhiều.
Rất mong tất cả các Ex được khỏe mạnh, làm ăn đủ đầy, để Tập thể Ex 68 càng ngày càng được bền chặc, đoàn kết, tương trợ nhau nhiều hơn!
Ex Phụng 799

From: Du Sinh <dusinh@gmail.com>



Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM C ( Lc 9,11b-17)


Re: xin thêm lời cầu nguyện

Các Ex 68 & các Cha bạn thân mến,
Sáng sớm mai (3:15), Exa nhà mình đi từ thiện phát thuốc và chuẩn bệnh tại Mộc hóa Long an và vì "Bức xúc" quá nên thức đêm viết bài này các Bạn ạ! Tuy nhiên, mỗi lần viết blog, thật là "mất nhiều thời gian" và rát là ái ngại bởi vì "chín người, mười ý" về bài viết của mình?!
Nhưng không sao, chấp nhận! Chỉ muốn thể hiện "chân tình" chia sẻ với các Anh Em.
Ngày Kỷ niệm 150 năm thành lập chủng viện đã qua, còn đọng lại trong mình là, dù sao thi Ex Luro Sài Gòn cũng là một mái ấm gia đình, nơi nuôi dưỡng Ơn gọi Linh mục cho cá thế hệ sau; nhưng có Bạn nói, Anh Trí Dũng mà không làm thì không biết  có ai khác làm hay không?
Tiệc chiêu đãi tại nhà Ex LT càng thắt chặc tình cảm của Anh em  lớp. Mình mong có ngày "mật khẩu của chúng ta" được thực hiện: Ân sẽ có 2, Dũng đã được lại 2 sẽ có 3, Thắng đã có 3 nhưng hơi bị trục trặc rớt lên rớt xuống!!?? Cầu mong cho một ngày nào đó sẽ có 4 ( Thắng Doãn ơi Anh ở đâu?)....Rồi tiếp đến là cuộc đi chơi với Thắng Bà già ( mong cho 2 Exo của Anh đươc học hành thành tài xứng đáng với tình thương của Bố Mẹ dành cho các cháu). Vui với nhau và hiểu nhau, lo cho nhau nhiều hơn... Một số các Bạn vì công ăn chuyện làm, nên đã không thể đi chơi ngày hôm đó. Mong cho Ex Trưởng Ban ăn nhậu không còn phải "quá vất vả vì Công ty của Ex", Bác Thắng đen không còn phải nặng đầu về "mủ tặc" và những vấn đề hiểu lầm khác để Anh Em được đi chơi thoải mái với nhau??!!
Mỗi lần đi chơi xa là Exa của Ex Dụng lại say xe nhưng luôn luôn tham gia rất nhiệt tình, là một điển hình để các Exa khác noi theo.. Và còn Ex Đầu vần, Ex Hòa, Ex Hiến vá các Ex khác>
Qua Cuộc nói chuyện điện thọi với Exa Khải thì EX Khải đã được sáng cả 2 mắt nhờ có hội từ thiện "Việt thiện" ở bệnh viện Nguyễn Trãi mổ cho không mất tiền, Exa Khải còn cho mình số điện thoại của họ để sau này nếu cần mổ thì gọi cho họ. Riêng Exa Khải thì bĩ hẹp mạch máu lâu ngày tuổi cao nên  thình lình bĩ nghẽn làm tăng huyết áp khá cao nên phải nhập viện và lúc nầy đã được xuất viện điều trị ngoại trú.
Chuyện của mình chắc vì tội lỗi nhiều quá nên "Chúa phạt" bị đánh cắp chiếc Future FI khi vào kiểm tra tiền ở một NH Agri bank ở Q.12, gần nhà Ex Hiến (trên đường đi dạy ở Thủ Đức về). Mình đi dạy xa nên phải cần có xe tốt và khi bị mất thì cũng rất tốt các Bạn a!
Chạ Định nói, (qua Ex Ruồi), đó là Chúa thử thách chứ không phải phạt 2 "ông Tôma " cứng lòng tin phải không Bác Cảnh?!
MÌnh được điện thoại từ Úc gọi về, sau đó được nhận sự chia sẻ từ Mỹ gửi về, rồi lại được phụ huynh của học trò mình dạy kèm Anh văn chia sẽ bằng lời và báo chia sẻ bằng hiện kim nữa! Trưa nay, lại nhận được điện báo có tiền của Anh em từ nước ngoài gửi về nữa nhưng mình phải đi Thủ Đức dạy (bằng xe của con gái) nên ở nhà con gái mình đã nhận được.. Một số tiền thật lớn các Bạn ạ và trướ khi viết bài này, mình đọc thấy mail của "sếp Ân" báo ghé qua nhà Bạn ấy để nhận quà của các Bạn gửi..
Mình thật sự xúc động, xin được tỏ lòng chân thành tri ân trước tiên bằng các thức đêm để viết bài Blog này.
Nguyện xin ơn trên chúc phúc cho những người Bạn thân tình của tôi!
Chúc các Bạn  say giấc nồng để có sức khỏe, sống và làm việc thật tốt theo đường Thiên Chúa  đi
Vì mạng nhà mình cùi bắp nên phải dùng điện thoại gửi mail!
Ex Phụng 799


From: Du Sinh <dusinh@gmail.com>