Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN C (Lc 14, 1.7-14)


ĐÁNH CẮP CỦA CHÚA
 
Cuộc sống, nhân loại cho nhau bất kể điều gì, hầu như cũng đều mong muốn nhận lại. Chả mấy ai biết cho đi cách vô vị lợi bao giờ. Kẻ tính toán cho ai một đồng cũng đòi hỏi được trả lại chí ít bằng vậy không thì phải hơn mới thoả lòng hả dạ. Mấy ai biết sống cho đi mà không mong đáp trả bao giờ. Sao thế nhỉ, kẻ không có hành xử thế thì đã đành, kẻ có dư dật mà cũng ky cóp, bon chen thì thật khó chịu.

Vậy đấy, sống trên đời nhiều khi thấy mà ngán ngẩm. Mở mắt ra, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là tranh tụng, chém giết, sát hại, bất công... người ta trọng danh vọng, tiền tài, sự nghiệp lắm kìa. Ai cũng thích được trọng vọng, được chiếm vị trí ưu việt, chả ai muốn làm kẻ thấp hèn, trong khi nhân loại chẳng ai không hèn nhát, luôn trốn chạy tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa để tìm lợi ích tư riêng.


Con người tự tạo cho nhau những mặt nạ mà họ không có. Lầm lũi với đà danh vọng, nhân loại ngày càng dấn sâu vào con đường gian giảo, trác táng, đôi khi chỉ vì chút danh, chút lợi mà còn bán rẻ lương tâm cách vô liêm sỉ. Chỗ nhất để làm gì, khi mọi sự cuộc trần này đều sẽ qua đi. Ham gì ghế ngồi địa vị, nó có mang lại hạnh phúc trường cửu đâu. Cần gì vì một chút danh mà bán rẻ hạnh phúc Nước Trời. Nhất, nhị thật ra chỉ là cấp bậc thể hiện trên dưới, trước sau. Đâu cần phải có danh tiếng thì mới được cứu độ. Ơn cứu độ là của tất cả mọi người không hề phân biệt. Vậy ham gì danh dự mà bán rẻ lương tri cách vô độ. Chỉ cần biết gắng sức làm việc cho Chúa, mọi chuyện để Ngài trọng thưởng sau. Thật ra, người biết xem trọng thế giới tâm hồn, thì chả cần biết đến chỗ ngồi cao thấp, chỉ cần làm Con Thiên Chúa, làm người được Thiên Chúa yêu thương là đủ.


Thật ra, phải là người tâm hồn có Chúa mới sống được như vậy, mới giữ được lòng thanh liêm giữa thế giới đầy sa đoạ, tội lỗi. Chức vị chỉ là cấp bậc nhân loại đặt ra để biểu lộ sự kính trọng trên dưới, chứ không thể thay thế cho phẩm giá, nhân phẩm con người. Dầu thị trưởng, phó thường dân Nam bộ hay anh nông phu nghèo nàn, cũng đều là con người, có chung giá trị nhân linh, do đó phải được kính trọng như nhau.

Đời, người ta trọng danh lắm, tham mê danh lắm. Chức tước, địa vị là cái gì đó rất quan trọng với họ, như thể thiếu nó là không sống được vậy. Cứ thế mà kèn cựa, đấu đá, xâu xé nhau, thấy thực là ngán ngẩm. Trời ơi, tham gì những thứ ấy không biết, danh tiếng kể cũng thích thật, nở mày nở mặt với thiên hạ, nhưng thích hơn là cái danh của cõi lòng kìa. Danh dự của người thanh liêm, trong sáng, kiên cường giữa dòng đời thối nát mà vẫn giữ mãi trái tim tinh ròng mới đáng nể chứ, có danh mà không có lượng thì cũng kể bằng không vậy.


Từ đam mê danh vọng, kéo con người đến tham lam, ích kỉ, bất công, lấy gì còn có bác ái, yêu thương mà nói đến chia sẻ, cho đi? Dân gian vẫn có câu: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, “Có qua có lại mới toại lòng nhau”, người trọng danh vọng làm gì dám cho kẻ đói nghèo bánh ăn vô vị lợi? Có mà ngu ngốc mới làm điều khờ dại thế, phải chọn kẻ giàu sang để được trả đáp chứ. Vậy đấy, nhân loại cứ tính toán, để rồi thắt chặt lòng quảng đại, bó chặt đôi tay không dám trao ban cho mọi người hoặc cho mà có lựa chọn. Lựa đối tượng cho, đối tượng tiếp cận, người người thay nhau chọn lựa, kết quả người nghèo bị loại ra ngoài xã hội, bên lề thế giới giàu sang hưởng thị. Còn lại những kẻ tham tiền, tham danh vọng, tham địa vị, tham quyền lực xâu xé lẫn nhau.


Cho đi thế nào để không mong trả lại, là một thách đố không nhỏ giữa thời đại bùng nổ nên văn minh thực dụng và hưởng thụ này. Ai cũng chỉ biết sống cho mình, làm giàu bản thân mà làm nghèo xã hội, thì lấy ai là người quan tâm, chia sẻ, bầu bạn với kẻ khó nghèo đây. Họ chọn bạn giàu mà chơi, bạn nghèo để ai chơi bây giờ?! Cứ vậy, thế giới người nghèo cả đời cũng không dám ngẩng mặt với trời, giơ chân đạp đất, lầm lũi đi vào thế giới trong niềm hy vọng le lói, bất ổn.


Lạy Chúa, người nghèo chiếm vị trí ưu việt trong trái tim yêu thương của Chúa, chỉ vì Ngài quá yêu thương họ, sống cho họ, chết vì họ. Chỉ Thiên Chúa mới làm được như vậy, con người chỉ biết sống vì danh, vì lợi. Tìm được người yêu thương mình đích thực trong thế giới này khó lắm, nhiều thứ rào cản, nhiều thứ lý thuyết bó chặt tình yêu của họ, thì sao có thể mở lòng chia sẻ cho ai. Hơn nữa, có ai yêu thương người chả hề yêu thương mình bao giờ. Xin dạy con biết yêu để con dám chết cho tình yêu. Chỉ đến khi nào con dám sống tình yêu thực con mới có thể chia sẻ vô điều kiện, con mới có thể bỏ quên lợi ích tư riêng mà sống cho ích lợi của Thiên Chúa. Tình Ngài yêu con lớn lao và thiết thực như vậy, chả hiểu sao con không thể yêu ngài cho trọn vẹn, cứ kì kèo, thêm bớt, so đo, tính toán hoài, mãi mà Thiên Chúa vẫn không được gì và tha nhân cũng chẳng có chi. Con thật là tồi tệ đáng xấu hổ. Thiên Chúa và người nghèo đã không còn chiếm vị trí ưu việt trong trái tim con nữa rồi, chỉ còn thấy tham vọng là tham vọng, đam mê là đam mê, ham muốn là ham muốn. Xin Ngài hãy chiếm hữu con cho Ngài, để không còn gì trong nhân loại chiếm thứ bậc trong trái tim con nữa. Xin Ngài làm phép lạ giúp con biết quên mình, xin bẻ đời con ra cho nhân thế, đừng để con đánh cắp mình của Chúa nữa.


M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
(nguồn : thanhlinh.net)

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Re: ve nha

Hi các bạn ,

Thế là Dũng Ruồi đã về với "chùm khế ngot" (quê hương của Đỗ Trung Quân) sau chuyến đi xa và dài ngày. Ắt hẳn anh có rất nhiều chuyện để chia sẻ cùng anh em.

 Dũng à, cơn mưa chào đón anh đêm qua có lẽ là cơn mưa cuối của cơn bão số 3 mà Việt Nam vừa gánh chịu. Sài gòn chỉ "bị ảnh hưởng của cơn bão" thôi mà cũng mưa tầm tã suốt mấy buổi chiều trong tuần, cũng vừa đủ để đường phố biến thành  "sân khấu rối nước" vĩ đại.

Cảm ơn các anh chị bên Mỹ đã nhớ và gởi lời hỏi thăm, mình chỉ biết cám ơn và cầu chúc mọi điều tốt lành cho anh em và gia đình.

Thôi Dũng ơi, nghỉ ngơi cho khỏe, mong sớm gặp lại.

Ánh 757



 
 

Re: ve nha

Chào tất cả anh em và gia đình
DR đã về nhà tối hôm qua bình an
Trước hết tạ ơn Chúa và cám ơn tất cả mọi người.
Lời đầu tiên là lời thăm hỏi của anh em Ex Luro688 USA gửi thăm tất cả anh em và toàn thể gia đình. Gửi ngay ko thôi quên !
Một cách đặc biệt hơn anh em gửi lời kính thăm anh Nguyện trong dịp kỷ niệm 20 năm lãnh nhận tác vụ linh mục. [ anh Hai no mail, xin ai nha giup cang som cang tot]
Anh em cũng nhớ đặc biệt đến các gia đình có kỷ niệm thành hôn 15( Ex Ân 759), 20 (Ex Vương 815) 25 ( Ex Alpha, v v...)và 30 năm ( Ex Thắng bùi 803)...  
Chai rươu Ex Châu Kool 764 gửi anh em đã vào Việt Nam an toàn không hề bị HQ khó dễ 1 chút nào.>> Xin LP 767, người tổ chức "mọi sự kiện" của lớp 68 đến nhận ngay, vì DR 772 ko biết uống rượu chân tay hậu đậu làm bể thì hỏng bét.
Vợ chồng Châu Kool sẽ đón cha Hùng vào chủ nhật tới khi ngài đi DC.
Toàn thể anh em USA đang nóng lòng chờ tin vợ chồng lớp trưởng và danh tướng chu du Mỹ Quốc
DR 772 cám ơn các anh em ở Mỹ đã chia sẻ và giúp đỡ mình cũng như con mình suốt thời gian vừa qua.
Mọi thiếu xót xin anh em bỏ qua tất cả.
Ex 772
PS: Ex Alpha ôi, đêm qua tối về có mưa trên thành phố Mai anh đào thấy phê quá. May mà trời đêm ko kẹt xe...

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

EXS USA

Các Bác thân mến ,

Ex tui phải công nhận rằng các exs USA và gia đình sống rất đạo đức và các con được giáo dục hết sức đàng hoàng ...
nó hoàn toàn khác với các hình ảnh tui đã được xem trong truyện "cao bồi" LUCKY LUCKE ngày nào .
So với dân Tây nhìn bề ngoài thấy việc "đạo đức" của Tây thì thua xa Mrồi , nhưng trong trái tim người Tây ra sao ... ex tui khg dám phát biểu .
Riêng các exs quốc nội , thì tui vẫn hiểu rằng : các bác sống theo kiểu "Đạo tại tâm" , như ông bà mình đã dạy từ hồi nào đến gimà .....
Tuần trước nữa , trên đài truyền hình Pháp đưa tin , tđầu năm 2010 đến nay , người dân Pháp đã gởi tiền vào quỹ tiết kiệm đến trên 20 tỷ euros !!!!!
Cho nên trên truyền hình nhà nước phải yêu cầu mọi người nên nghĩ đến việc tiêu xài chút chút , chứ đừng đem bỏ hết tiền dư vào quỹ tiết kiệm , làm như thế trong cơn khủng hoảng hien nay
nền kinh tế Pháp càng thêm khó khăn đmà vực dậy , vì khi khg có nhu cầu tiêu dùng , hàng hoá làm sao mà bán chạy được .....
Cái tin nhỏ như vậy mà nó làm ex tui khó ngủ , nắm vắt tay lên trán mà suy nghĩ hết mấy đêm đấy các bác .
Suốt tuần qua , khi ra đường tui mới đý nhìn xem các sinh hoạt của "ông Tây , bà Đầm" ngày nay ...
Quả thật họ đang sống tiết kiệm lại rất nhiều , đi chợ toàn lựa những thrẻ tiền hơn , và chỉ mua những sản phẩm "made in france" mà thôi , đặc biệt các nhà hàng Châu Á vắng tanh , khg khách hàng .
1 bữa đi ăn nhà hàng Tây với các đồng nghiệp , nghe ông Tây ngồi bên cạnh , nói với người bồi bàn khi gọi thức ăn :" cho ông miếng thịt nhỏ và đăn ít hơn , vì ông khg đói lắm " ,
nhưng khi tính tiền ông vẫn vui vẻ móc tiền trả nguyên giá .... Khg biết vì ong khg doi thiet , hay mun nhà hàng có thêm chút lời đtồn tại ???? .
Dân Tây thường sống kiểu ông bà mình nói "tẩm ngẩm , tầm ngần vác lu mà chạy" , thời bây giờ ra đường thấy toàn là xe hơi của Tây sản xuất chạy , rất ít xe ngoại quốc ,
nếu có vài ba chiếc chỉ là do dân nước khác đến đây định cư như ex tui xử dụng mà thôi , dân bản xứ khg biết từ lúc nào , họ đã bảo nhau mua xe nội địa mà xài hết rồi ,
cho dù ông Tây nào cũng công nhận Mercedes hay Toyota chay ben hơn ....Nhưng có l họ sơ công nghệ xe hơi của nước mình bị phá sản hay sao ấy các bác !
Túm lại , cái suy nghĩ của dân Tây trong đầu nó có khác với dân Ta phần nào đấy ch? Chúng khg nói mà châm thm làm thôi !

Toàn Thắng

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Re: [Ex68] Re: ve VN

Ex Alpha ơi
DR vừa được vợ chồng Ex Châu764 dẫn cả nhà minh( hai cháu Ân Tú) đi ăn buffet.
Nhưng DR không cần cám ơn vợ chồng Ex Châu về chuyện này cho bằng những lời khuyên rất chân tình và cụ thể của hai bác đối với con mình.
Ex Alpha nên chụp hình cái lô cốt trước nhà danh tướng 770. Nghe nói nó đã án ngữ ở đó từ trước tết đến giờ...Hẹn cuối tuần gặp nhau ở Tp Mai Anh Đào
Ex 772



Re: [Ex68] Re: ve VN

Hi Exs 68,
Cái vụ đi Mỹ lâu không thấy về làm anh em nhớ mà hỏi thăm quá xá cỡ. Chuyến đi này DR chắc làm đươc nhiều việc ngoài 2 việc thăm con và tham dự buổi Hội ngộ 40 năm. Chỉ sợ khi DR về thì thành phố HCM đã được cư dân sở tại đổi tên là thành phố "mai anh đào" rồi. Khi nghe tên này ex tôi thấy cũng thơ mộng như Hải Phòng là thành phố "hoa phượng đỏ"…Từ Sàigon "Hòn ngọc Viễn đông" thành "mai anh đào" phải qua một quá trình….

DR nhắc đến bác "trùm ngoại" mình mới nhớ dạo nầy bác ấy bận, phần thì nhà bác ấy ở trung tâm Tp "mai anh đào" nên các cáp internet bị đào đứt hết nên có ai nói chạm gì đến bác ấy trên blog thì bác ấy không biết đâu.
Ánh 757






Re: [Ex68] Re: ve VN

Hi PHT oi
Nhắc lại cho bác biết danh tướng 770 lớp 68 hai lần lên quán Tư Thân về không vì
Thứ sáu : kiêng thịt > quán không bán:
Còn chủ nhật: kiêng việc xác: quán đóng cửa
Lần tới công dân Úc Châu về anh em sẽ cử ông trùm" ngoại ô" đưa bác đi cho phải phép.
Ex 772




Re: [Ex68] Re: ve VN

Chào Ex 772,
Bác phen nầy đi du hí xứ Huê Kỳ lâu thật đấy. Càng đi lại càng học được thêm nhiều điều mới lạ, câu nầy áp dụng vào thời gian nào cũng rất đúng. Tớ đồng ý với các bác là con nào có cái chân nhúc nhích , mình cứ việc xơi tất, chỉ có yêu cầu Bác 772 đừng có nhắc vụ Ex Phó dẫn lên quán Tư Thân, đụng chạm lắm, hihi.
PHT

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Re: ve VN


T. Thắng ơi
Mục đích chính đi Mỹ là thăm 2 cháu trong dịp hè. Cho nên bây giờ DR cũng chuẩn bị chuồn thôi vì tuần này thằng anh đã đi học còn thằng em cũng sắp nhập trường.
Đi Mỹ mới thấy Ex niên trưởng 775 nói đúng trăm phần trăm nhé. Mình ko có xe và bằng lái: coi như què. Họ nói mình ko nghe được: coi như điếc. Mình nói họ cũng không hiểu gì: coi như câm. Mình đưa $ VN ra họ ko công nhận.... Ôi Ôi còn nhiều thứ khác nữa, cho nên tuy rất muốn nhưng không dám chọn nơi này làm quê hương đâu bác. Lớp trưởng phát biểu chí lý rằng anh em ở đâu cứ an phận ở đó … Cái vụ tôm hùm thì ở Mỹ đúng là rẻ Ex 806 ạ. Tui thấy con “Red Loster” sống mà có mấy đồng/ lbs thì rẻ hơn VN ta thật rồi [ VN tôm hùm phải khoảng 500k / kg]; nhưng người Mỹ ai cũng sợ “Cô lét tê rôn” gì đó bác ạ nên không thích ăn. Cái vụ chụp hình gửi lên thì rất dễ trong thời đại photoshop này. Hic!
VN có thói quen ẩm thức rất đa dạng, cứ cái gì có chân nhúc nhích là “xơi” tất trừ cái bàn. Mình ăn hết bọ cạp núi Tây Ninh và An Giang ( nói chung là trong nước) còn qua Campuchia mang về ăn nữa. Công ty nuôi dế gần nhà lớp phó làm ăn ngày càng phát đạt bác T. Thắng ạ. Ôi VN làm gì có chuyện thấy con nai sau vườn mà để cho nó nhởn nhơ đi, câu cá xong thì thả xuống nước lại. Con sóc, con chim và nhiều con khác nếu sinh nhầm vào mảnh đất hình chữ S hay Lào, Campuchia thì đã lên bàn nhậu VN rồi công dân Pháp ơi. VN nhậu nhiều quá đến độ vào quán muốn ăn thịt bò thì phải theo lời khuyên của Ls Đạt kêu thịt nai, chứ kêu thịt bò thì được dọn thịt trâu. Báo chí nói nhiều ông ăn đặc sản chồn thực ra chỉ là chó nhật. Ôi không viết nữa vì văn minh Âu Mỹ đâu cho phép giết chó, giết mèo mà đưa lên bàn ăn!
Chừng nào các bác về quê hương đông đủ, lớp phó sẽ đưa đến quán Tư Thân nhé: lúc đó tha hồ mà mắn tôm, riềng xả...
Ex772

di My

Hi bác 772 ;
Bộ bác tính chọn "nơi ấy làm quê hương" sao mà ở lâu quá dzậy ? cuối tháng 6 tui về VN chơi đã nghe nói bác đi Mỹ rồi, nay đã cuối tháng 8 rồi còn chưa về nữa ....(tội nghiệp exa của bác biết chừng nào !)
Có rượu mà khg có "mồi" làm sao mà anh em dzui dzẻ cùng uống để chụp hình, gởi lên diễn dàn được bác, vì tui "lấy bụng ta, suy bụng người" mà nói, bây giờ mà ai kêu đến uống rượu chơi chắc là phải từ chối liền thôi (tui chắc bác cũng dzậy ), nhưng mời đi ăn "hài sản" ...... thì OK cả 2 tay lẫn 2 chân .
Hơn nua, bên pháp rượu XO người Việt mình nói phải nhậu với Tôm hùm mới đúng điệu (mỗi người ít nhất phải 2 con, khoang 1 kilo), nên tui đã hổng dám đụng đến XO rồi, kẻo bị chê khg "A LA MODE".
Vậy khi bác về đến VN đã có sẵn điều kiện tốt , phải chiêu đãi các bác 68 , 1 bữa cho tươm tất nhé ...... !
Toàn Thắng
                              

Re: Martel XO

Chào mọi người
Hôm nay Châu Kool và exa ghé mình chơi .
Anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Gửi anh em 1 tấm hình vừa chụp xong
Xin Lưu ý Ex 764 có gửi anh em 1 chai Martel XO, làm từ Pháp quốc với lời yêu cầu là anh em cùng uống và chụp hình gửi lên blog.
DR 772

CON LUÔN CẦN CHÚA


Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Qua Tang Audio CON LUON CAN CHUA

Các bạn Ex68 mến,

Gởi các bạn file audio bài Con Luôn Cần Chúa của Ex Kim Ân, tác giả đã gởi tặng tôi nhân dịp gặp lại lần đầu …trên net. Giai điệu rất tuyệt. Một lần nữa cảm ơn tác giả.

Ánh 757

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN C (Lc 13, 22-30)


 
CỬA HẸP

Thoạt nghe đến từ cửa hẹp người ta nghĩ ngay đến những gian truân, khó khăn, vất vả. Sự liên tưởng này không sai, nhưng nguời ta có thể lầm khi chỉ dán mắt vào độ hẹp của cánh cửa mà quên nhìn thực tại đằng sau nó. Đó là Nước Trời, là Vương quốc của tình yêu, là hạnh phúc vĩnh cửu. Các biến cố lịch sử thường được nhìn nhận cách khách quan và trung thực hơn sau một thời gian cần thiết nào đó. Tương tự như thế, có nhiều sự thật chỉ được biểu lộ hay được nhận biết cách khá chính xác hơn với cái nhìn từ phía sau. Chúng ta cần phải tự hỏi rằng Thiên Chúa ban hạnh phúc vĩnh cửu, vương quốc Nước Trời cho những ai? Thật dễ dàng trả lời đó là cho tất cả những tạo vật mà Người dựng nên, các loài hữu hình và vô hình mà trong đó có loài người chúng ta, loài thụ tạo cao cả nhất trong các loài hữu hình được tạo dựng.


“You get what you pay” (tiền nào của nấy). Để có được những thiện hảo đời này hẳn nhiên không thể thiếu sự gắng công nỗ lực. Và chắc chắn để có hạnh phúc vĩnh cửu thì sự nỗ lực gắng công càng nhiều hơn gấp bội. Có nhiều cách thế cũng như lãnh vực phải gắng công để đạt hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng trong tất cả những sự gắng công ấy thì việc nỗ lực trở nên “con người” là một nỗ lực nền tảng, không thể thiếu. Thiên Chúa ban hạnh phúc Nước Trời cho con người thì có thể nói cách không thể sai lầm rằng những ai đích thực là con người thì sẽ được hưởng nhận hạnh phúc ấy.


Theo nhãn quan này thì việc bước qua cửa hẹp chính là những cố gắng để trở nên con người như thuở ban đầu được tạo dựng. Trước khi Ngôi Lời nhập thể, dù được ánh sáng Thiên Chúa soi dẫn qua vũ trụ thiên nhiên và đặc biệt qua tiếng lương tâm, nhưng con người khi tìm cách trở nên chính mình, trở nên con người, thì vẫn một cách nào đó còn mò mẫm như đi trong đêm tối. Các hiền triết cổ đại thường mời gọi đồng loại ưu tiên cho việc “biết mình”. Biết mình là cái biết nền tảng để thành nhân. Đến thời viên mãn với mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa thì chân dung và căn tính “con người” đã được mạc khải cách toàn hảo nơi chính Đức Giêsu Kitô. “Người chính là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” là “Trưởng tử giữa các loài thọ tạo”(x.Col 1,1). Lần giở các trang Tin Mừng, chúng ta cùng xem Chúa Kitô đã trình bày chân dung “Con Người” như thế nào.


Con người được tạo dựng có nam có nữ (x.Mc 10,6): Con người là loài được dựng nên chứ không phải tự mình mà có hay hiện hữu cách ngẫu nhiên. Dữ kiện phái tính cách nào đó khẳng định tính hữu hạn và tính hướng tha của con người. “Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Nhiều thi nhân ví von cuộc đời như là quá trình tìm kiếm cái phần nửa của bản thân mình. Hội Thánh dạy rằng con người là hữu thể hướng đến tha nhân và hướng về Tuyệt đối. Như thế bước qua cửa hẹp là nỗ lực làm chủ khuynh hướng tìm mình cách vị kỷ cũng như làm chủ sự tự mãn, tự cao cho mình hoàn hảo hay toàn năng.


Con người là loài có thể xác nên có các nhu cầu ăn uống nghỉ ngơi…(x.Mt 11,19). Tuy nhiên con người còn có linh hồn thiêng liêng làm linh động thân xác. Mặc dù có sự góp phần không thể thiếu của thân xác, nhưng chính linh hồn qua các cơ năng luận suy, phán đoán, chọn lựa mới làm nên giá trị tốt, xấu, đúng sai của các hành vi. Vì không phải những gì bên ngoài vào trong con người làm cho con người ra ô uế mà chính những gì bên trong phát xuất ra…(x.Mt 15,11). Bước qua cửa hẹp là nỗ lực thanh luyện linh hồn đồng thời dùng linh hồn để hướng dẫn và làm chủ thân xác.


Lề luật hay ngày Sabbat được lập ra vì con người chứ không phải con người có ra vì ngày Sabbat hay vì lề luật (Mt 12,8; Mc 2,28). Khi sống thành bầy đoàn, loài vật giành giật và duy trì địa vị thống trị của chúng chủ yếu bằng sức mạnh của cơ bắp. Dĩ nhiên khi đã già yếu thì vị trí thống trị của chúng bị đe dọa và đến lúc nào đó bị tước đoạt bởi cá thể khác mạnh hơn. Con người thì nhờ có lý trí đã biết vận dụng lề luật để duy trì quyền uy và sự thống trị của mình. Là sản phẩm do tay con người lập nên, lề luật đã được khách quan hóa thành ý của thần minh, thành ý trời, để một cách có chủ ý phục vụ quyền lợi cho những người làm nên lề luật ấy. Như thế, một cách nào đó con người đã tự phong thần phong thánh cho bản thân. Khi bắt người khác tuyệt đối quy phục lề luật mình làm ra thì mình đã nô lệ hóa tha nhân bằng chính ý chí chủ quan của mình. Bước qua cửa hẹp chính là nỗ lực cởi bỏ những ràng buộc khiến ta và tha nhân trở thành nô lệ cho sản phẩm của con người, để đưa chính mình và tha nhân trở thành những chủ nhân thực sự đối với các thực tại trần thế theo thánh ý Thiên Chúa truyền ngay tự buổi đầu thưở tạo dựng (x.St 1,26; 2,20)
.

Con Người đến thế gian không phải để được người ta hầu hạ nhưng để hầu hạ người ta và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (x.Mc 10,45). Đến thế gian này, một trong những sứ mạng của Ngôi Hai Thiên Chúa đó là mạc khải cách đủ đầy và hoàn hảo căn tính của con người, vốn là loài được dựng nên, là hình ảnh của Thiên Chúa. Nét khác biệt và sự trỗi vượt của loài người trên các loài thọ tạo hữu hình không chỉ được thể hiện bằng trí khôn, một khả năng giúp con người ngày càng phát triển mọi mặt, mà còn được thể hiện qua ý chí tự do. Các loài vật bậc thấp khi yêu thích sự gì thì bị thôi thúc chiếm hữu nó bằng mọi giá. Trái lại tình yêu nơi con người lên đến đỉnh cao nơi động thái dâng hiến. Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu tự hiến thân vì người mình yêu (x.Ga 15,13). Bước qua cửa hẹp là gột bỏ những rào cản khiến chúng ta không thể yêu thương tha nhân bằng sự tự hạ mà dâng hiến, bằng sự quên mình để phục vụ như Chúa Kitô đã yêu thương (x.Ga 13,34).


“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”(Lc 12,32). Thiên Chúa yêu thương trao ban Hạnh Phúc Nước Trời cho con người. Như thế chúng ta có thể nói rằng để được vào Nước Trời, tức là để có được hạnh phúc đích thật thì chúng ta phải là con người. Vào qua cửa hẹp chính là sự nỗ lực gắng công từng ngày gột bỏ những gì khiến chúng ta không còn là con người hoặc làm chân dung con người nơi chúng ta bị biến dạng. Một vài điều cần gột bỏ đó là sự tự cao, tự đại cho mình toàn năng, toàn hảo hay toàn tri; đó là sự vụ lợi ích kỷ; đó cũng là những ý đồ thống trị tha nhân bằng sức mạnh của quyền lực, thế quyền và lẫn thần quyền, bằng các thể chế luật lệ phi nhân, bất hợp lý do chính mình dựng nên để phục vụ cho quyền lợi của bản thân mình, tập thể của mình…


Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Thuận Hiếu – Ban Mê Thuột


(nguồn : thanhlinh.net)

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

BẤM VÀO THẤY NGAY

 Bài hát CON LUÔN CẦN CHÚA

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 


Tâm tình dâng hiến là điều cao quý, không dễ làm. Một đời cho Thánh Nhạc lại càng khó hơn mức. Ngoài tài năng gói gọn âm điệu trong cung bậc hạn định, bấm đúng nút tạo thành giai điệu êm tai, cần thêm lời lẽ trang trọng, súc tích cho sản phẩm tinh thần, hồn không nâng chẳng dễ chi đạt mức ấy. Qua lời trong bài nhạc Con Luôn Cần Chúa, tôi nghĩ nội ngoại công của Nhạc Sĩ Kim Ân đã đạt mức thượng thừa, nhạc hay, lời bài nhạc lại tuyệt vời. Không có tình dâng hiến, không tài chi viết được lời lẽ thế, nghĩ rằng, nơi duy nhất có khả năng phát xuất tâm tình ấy, nơi cội nguồn của tình yêu, trái tim.

Tài năng đầy tiềm ẩn, trình độ kiến thức kịch liệt của giới trẻ ngày nay, chui vào được cổng Y khoa mới chỉ được ngài dáo-xư phong tước "cận thiên tài". Nếu so vào căn bản đây hầu được phong chức, tôi quả chẳng có cửa nào. Càng ra bộ khó lại càng ăn tiền, phải chăng đây cũng là một chiêu thức?

Sự hiểu biết của tôi về trái tim rất hạn hẹp. Theo căn bản từ sách vở, trái tim là cơ quan tạo lực đẩy khoảng hơn hai nhăm ký, bơm máu theo các mạch, vận hành khắp nơi để nuôi cơ thể, hết trích. Cho tôi giây phút để nâng lên, qua tiếng đàn của Con Cún, tôi lại hiểu quả tim theo một nghĩa rất khác biệt...

Luồng máu mới khởi sự cuộc vận hành, chưa hâm nóng nên tốc độ rất vừa, thông qua những kinh mạch còn gin, tạo nên những chấn động rất êm ái. Chả có tác hại nào hằn lại trong ký ức cho cuộc vận hành. Có chăng, khung trời đẹp hiện về khi mạch kích hơi mạnh, chạm vào dây "ranh mãnh", cố tranh phần "gút-tê", trái tim đồng điệu nên tạo lực đẩy rất êm, toàn kỷ niệm tuyệt vời. À, xếp bì giấy làm đạn bắn thì chẳng nhớ là bị kích vào dây nào, không đơn thưa kiện nên tôi xếp chuyện đấy vào giai đoạn nầy.

Trái tim lớn theo thời gian. Máu dư thừa, xông xáo qua mọi kinh mạch thật rầm rộ. Mọi điều, mọi việc đều xảy ra trong giai đoạn chính yếu nầy. Máu vận hành quá mạnh, kích mọi dây theo cường độ bậc nhất, thoáng chớp bóng thướt tha cũng đủ làm cho tai đỏ rực, tim đập liên hồi. Theo đời, ngàn việc xảy đến, tình huống nào đến là tim lại đưa máu kích vào đúng king mạch để đáp ứng. Tất cả mọi từ bóng bẩy, thăng hoa, nhợt nhạt hay da diết, phủ phàng hay chất ngất, có thể đặt vào giai đoạn nầy. "Có chỗ đứng" hay không, đây chính là thời điểm.

Mấy tên nói bậy hay ví von là sau những năm tháng ngục tù, thân thể tất hao mòn. Không đâu, máu trong tôi chỉ vận hành với một tốc độ chậm hơn. Như bác tài xế quen đường, luồng máu rành rẽ mọi ngỏ nên giờ di chuyển rất nhàn nhã, dư thời gian để nhấm cốc cà phê quán ven đường, tám đủ chuyện bốn phương. Đây là chuyến vận hành máu cuối cùng nhưng cũng là chuyến vận hành có ý nghĩa nhất. Nhìn những cây non chuyển mạnh, bắt đầu xoe bóng, tôi thấy rất tự hào, bất chợt, mạch kích vào dây cảm xúc, tôi bồi hồi không ngăn được dòng lệ nóng.

Trái tim làm được khối việc, có trái tim là có tất, tôi không thể không có một trái tim. Suy tư thần học lại xen vào, có một tên lại thần học cao cấp hơn tôi một bậc. Vừa nghe xong bài nhạc của Nhạc Sĩ Nam Thiên, hắn xin luôn "Một Quả Tim Mới", rất cao siêu. Bái phục.

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Thư của Exo Khổng Hoàng Anh


Cô Kim Loan thương,

 

Hôm nay Cô có khỏe không?  Sorry for the delay...Con đã viết xong bài viết cho ExLuro68 rồi, nhờ Cô xem lại và giúp con post lên nhé.  Thank you Cô nhiều lắm. Cho con gửi lời thăm chú Khoan.

 

All the priceless memories at your home are still with me!

May God bless your family always.

 

Hoàng Anh

 

 "A day without smiling is wasted away."


*******

 

Kính thăm các Cha và Quí Chú Bác của Hội ExLuro68. 

Con tên là Khổng Hoàng Anh, con gái út của Bố Khổng Kim Ân (Ex758).

Hôm nay con xin mạo muội viết vài dòng cảm nghĩ của con về buổi lễ kỷ niệm 20 năm thụ phong linh mục của Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng và là buổi hội ngộ 40 năm gặp lại thật đáng nhớ, tổ chức vào tháng 8 năm 2010 tại nhà Cô Chú Khoan và Kim Loan ở thành phố Rancho Santa Margarita, California.  

Con rất cảm động và vui khi thấy Cha, các chú các bác và Bố con vẫn giữ một tình bạn vượt không gian và thời gian để sau 40 năm gặp lại vẫn đậm đà, vui tươi và khắng khít như xưa.  

Con biết Bố con vui lắm, đến bây giờ vẫn còn vui, Mẹ con nói ngày nào Bố cũng nói chuyện về hội ExLuro68, nói rằng các Cha và các Chú Bác rất là giỏi, thật là may mắn cho Bố con được gặp lại Cha Hùng và các Chú Bác trong lúc này.

Con vẫn còn nhớ thánh lễ Tạ Ơn 20 năm của Cha Hùng với những câu chuyện đợi chờ và phó thác rất ý nghĩa của Cha, các lời chia sẻ của mọi người, các bài hát cả nhà hát rất tâm tình và các món ăn Mỹ và Việt do cô Kim Loan và cô Thoa trình bày rất nghệ thuật.  Buổi họp mặt tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong con một ấn tượng thật sâu sắc về đâu là tình Chúa, và tình người thật sự. 

Con cũng vẫn còn nhớ những chia sẻ về kỷ niệm đi hái trái cây, uống rượu lễ trong Chủng Viện của các Bác, những chủng sinh vô tư, nghịch ngợm, thật là vui.  Bố Mẹ con cũng gởi những bài viết của các Bác về ngày kỷ niệm này cho con, bạn con, và anh của con là Khổng Trường An đang làm việc ở tiểu bang Alabama đọc.  

Tất cả chúng con rất thích những hình ảnh, bài viết rất chân tình, và chúng con cảm nhận được tình cảm yêu thương quí trọng sâu đậm của những người  bạn cũ với nhau, người nào cũng theo Chúa đến cùng bằng những cách riêng của mình.  Đây là một tấm gương cho chúng con biết trân trọng, gìn giữ tình Chúa, tình gia đình, và những tình bạn lâu bền.

Con hy vọng lần gặp sau có nhiều thời gian hơn để làm quen với Noel và Nu.

Con xin cám ơn gia đình Cô Chú Khoan và Kim Loan đã tổ chức thật chu đáo, cho con được hưởng những giờ phút ý nghĩa an bình trong Chúa.

Con luôn cảm tạ Chúa với muôn ngàn hồng ân Ngài đã ban cho. 

Kính chúc các Bác các Chú và toàn thể gia đình luôn an vui, khỏe mạnh, và bình an trong Chúa. 

Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân, sức khỏe, và nghị lực cho các Cha trên con đường phụng sự Giáo Hội.

 Con, Khổng Hoàng Anh

 


Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Giống không?


Xin phép tác giả sửa lại một chút cho giống. Không phải vô tình Dũng Mập mặc áo đỏ khi tới nơi này ?, hi hi…
757

Re: 40 năm thương nhớ

Các bạn thân mến,

Đến hôm nay mình mới có thể viết thư thăm.
Nhiều biến cố xảy ra, nhưng tuần lễ vừa qua quá bận, và mình đã không gửi thư chia sẻ được. Tuy vậy mình và KimLoan đã cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà Anna, nhạc mẫu của Trần Quốc Công. Cũng đã nhớ cầu nguyện cho bà xã của Trùm Tuấn, hy vọng sức khoẻ của Chị đã khả quan hơn.

Cũng gửi lời chúc mừng và chia vui với gia đình danh tướng vì tin vui con trai được đậu vào Trường Y. Thấy anh em bên nhà gặp gỡ nhau chia sẻ vui buồn thường xuyên thật đáng quý.

Thư này mình gửi cám ơn đặc biệt đến các bạn hải ngoại vì đã đáp lời kêu gọi của Thầy Cả Hùng Đỗ gặp nhau tại Nam Cali dịp vừa qua. Cũng phài cám ơn anh em bên nhà theo dõi, khích lệ và chia sẻ niềm vui của anh em bên này. Nhưng trên hết, phài Cảm Tạ Chúa!

Không biết phài viết gì cho đủ để bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn đến từng bạn Exluro, của các Exas, Exos trong dịp họp mặt hiếm có này. Tiếc rằng Châu và Hoà vì bận việc gia đình không thể tham dự. Hôm sau nói chuyện với Hoà mới biết Hoà có gọi thăm anh em nhưng có lẽ trong thánh lễ nên không nhấc điện thoại. Cũng tiếc. Trong thánh lễ, anh em đã nhắc nhớ đến những bạn vắng mặt và cầu nguyện cho nhau. Mình cũng gọi thăm thánh Bách hôm sau đó và nguyện xin cho mọi điều tốt đẹp cho bạn và gia đình trong bước đầu tại xứ sở này. Cũng nhớ cầu nguyện cho linh hồn Giuse, thân phụ của Châu trong dịp lễ giỗ vừa qua.

Niên trưởng Kim Ân nhà ta, DR đã báo cáo và gửi hình cho anh em rồi. Mình chỉ bổ túc thêm vài chi tiết vui vui về thánh lễ tạ ơn.

Đúng như anh em đã chia sẻ, thánh lễ hôm thứ bảy 6 thàng 8 là một Thánh Lễ Tạ Ơn, từ phút đầu cho đến kết thúc.  Anh em gặp nhau với niềm vui không tả được vì Khổng Kim Ân đã hơn 40 năm rồi mới gặp lại, và được gặp cả gia đình nữa.  Là những người đến đầu tiên từ San Jose, cùng với chị Exa Liên hiền lành dễ mến, cháu gái Hoàng Anh, vừa tốt nghiệp dược sĩ và đã có việc làm ngay, cùng với bạn trai, hiền lành giỏi giang. Vì cũng là dân ca đoàn. xung phong đem organ đến và đệm đàn trong thánh lễ cùng vớí niên trưởng.

DM và gia đình, DR và TBG đến sau, cùng với anh em tập sơ qua các bài hát trong thánh lễ, đặc biệt bài Con Luôn Cần Chúa do chính Kim Ân sáng tác.

Thánh lễ có đoàn chủ tế, xông hương, lên đèn, hoa nến hẳn hoi. Cháu Hoàng Anh xung phong đọc Lời Chúa. TBG làm photographer chính hiệu. Thánh lễ khá dài vì bắt đầu là từng Exluro nóí lên ý nguyện trong tháng lễ tạ ơn hôm nay. Lần lượt từ niên trưởng Kim Ân tạ ơn cho 30 năm thành hôn, TBG 25 năm, DM 24 năm, DR 21 năm,  Thầy Cả Hùng Đỗ 20 năm thụ phong linh mục và Khoan 14 năm và tạ ơn cho dịp hội ngộ này.

Điều đặc biệt của thánh lễ tuy dài (mà không ai buồn ngủ hay thấy dài, hình như gần 2 giờ đồng hồ) vì ai cũng được "giảng" cả...=:)  Sau Phúc Âm, thầy c
Hùng Đỗ chia sẻ đôi lời về lời kinh rất đẹp của Mẹ Maria là Magnificat và những tâm tình tạ ơn về 20 năm trong sứ vụ linh mục và những kỷ niệm ngày xưa với anh Nguyện...chờ mãi, chờ mãi và anh (cha) Nguyện ngày đó để râu thật dài và thỉnh thoảng thắt (râu) nơ cho bớt buồn vì chờ đợi lâu quá để đến ngày được "lom khom bước lên Bàn Thánh."  Sau đó, anh em và từng thành viên  (Exas, Exos) chia sẻ niềm vui, lòng tạ ơn, những thử thách cũng được điểm qua.  Cả cháu Noel, con gái của anh chị Dũng Thoa và Nu, cũng chia sẻ bằng tiếng Anh. Sau đó, tất cả cùng "Đồng Tế" với chủ tế Đỗ Mạnh Hùng chung quanh bàn tiệc thánh, ai cũng ca hát  và là thừa tác viên Thánh Thể cho nhau (anh em xem hình thì đã thấy). Tuy đơn sơ, nhẹ nhàng nhưng thật sốt sắng, ấm cúng, thân tình, và cảm động. Cháu Hoàng Anh sau này đã chia sẻ với Kim Loan, "...lần đầu tiên cháu tham dự một thánh lễ đặc biệt và ý nghĩa như thế." Cháu hứa sẽ viết thư chia sẻ khi có thì giờ...

Có lẽ điểm đặc biệt
mà mình và Kim Loan cảm nhận sâu xa và vẫn chia sẻ cho nhau những ngày này là Lòng Tạ Ơn của mọi người hướng về Chúa. Tâm tình của anh chị em, các cháu cho thấy...ai cũng trân trọng tập thể Exluro 68, cũng như hạnh phúc và hãnh diện về gia đình, con cái hãnh diện và biết ơn cha mẹ, vợ chồng biết ơn nhau và cảm tạ ơn Chúa cho gia đình và ơn gọi của mình. Thầy Cả Hùng Đỗ cũng được giao trọng trách lớn để lo cho GHVN...Thấy con cái của anh em ngoan ngoãn giỏi giang thì hãnh diện và tạ ơn Chúa cho các bạn vi những hoa trái cũa yêu thương và ân sủng.

Cuối cùng, mọi hồng ân, kết quả tốt lành được quy về Chúa..."Vì Chúa đã làm nơi tôi những điều trọng đại, và Danh Ngài là Thánh."

Thánh lễ kết thúc và anh em cùng chụp hình kỷ niệm trước sân nhà với tượng Thánh Giuse, làm anh em hồi tưởng về những kỷ niệm thời ở chủng viện của hơn 40 năm về trước. Thầy Cả Hùng Đỗ còn nhắc đến tượng Thánh Giuse ở Cali ngày nay giống tượng Thánh Giuse ở chủng viện ngày xưa, nghĩa là Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu chứ không phải Đức Mẹ. Thật tình cờ mà thú vị quá!

Chi Liên exa của Kim Ân, Chị Thoa, Exa của Dũng Phan đã nhiệt tình và các Exos cùng tiếp tay với Kim Loan để dọn bàn ăn, (
KL xin được gửi lời cám ơn các Exas, Exos đã chia sẻ công việc, nhất là cháu Hoàng Anh đã rất ngoan và dễ thương phụ giúp dọn dẹp chén bát sau bữa ăn và tâm tình với Cô Kim Loan). Các ông nhà mình rôm rà chuyện trò...và thức ăn, bia rượu trở thành thứ yếu, (nên không có dịp mở chai rượu wine nào cả), và kể chuyện ngày xưa là chính. Thầy Cà Hùng Đỗ cũng kể lại những chuyện tếu (ngày xưa) ra trò và tất cà đã có một buổi tối thật vui và thoải mái.

Cám ơn TBG và cháu Hoàng Anh đã chụp hình và bác mõ DR tận tình dành thì giờ post hình và kể chuyện ngay cho anh em bên nhà thưởng lãm. Cám ơn niên trưởng đã chọn các bài hát trong thánh lễ.

Phải cảm ơn DM nhà mình đã làm anh hùng xa lộ cho chuyện đi lại của anh em, trong đó có mình (hôm đi chơi Chùa Hsi Lai). Anh chị Dũng Thoa có điều kiện và đã rất nhiệt tình và tốt bụng, hết lòng với anh em. Cám ơn anh chị đã chiêu đãi anh em buổi sáng chúa nhật trước giờ chia tay. Thiếu DM trong các buổi họp mặt là điều thiếu sót lớn vì thiếu tiếng cười và những lời dí dỏm.  Vì thế theo ý của Niên Trưởng, mình xin đề nghị anh Dũng Phan nhà mình làm Niên Phó. Lẽ ra Cựu Lớp Trưởng TBG nên đảm nhận chức này, nhưng vì Bắc Cali đã có Kim Ân, nay nên có một chân ở Nam Cali để chạy việc. Mình xin DM và mong Cậu nhận cho, Khoan apply job xin làm phụ tá cho bạn hiền DM và rất hân hoan phụ việc cho anh em khi cần.

Một lần nữa, xin tạ ơn Chúa vì chúng ta đã gặp nhau. Cám ơn các bạn, từng người, từng gia đình đã hy sinh, thì gìờ công việc để về Nam Cali.  LT nhận định DR trông bơ phờ nhưng nhìn hình thì thật sự KL là người bơ phờ hơn cả.  KL cứ sợ không chu đáo đủ trong việc tiếp đón anh em vì chỉ có một mình lo mọi việc và lực bất tòng tâm...  Mình và KL vốn đơn sơ bấy lâu nay. (DR gặp mình, anh em trao đổi, và DR cứ nói là Cậu chẳng biết gì.
nhà quê quá,...Mình vui khi bạn bè chân thành chia sẻ như thế vì chúng mình lạc hậu thật đấy!). Chắc chắn có điều thiếu sót và những vụng về không tránh khỏi của mình và KL, mong quý chư vị thông cảm và đón nhận thì rất biết ơn.

Cám ơn DR vì những chia sẻ với anh em và bữa cơm tối trước khi về lại Virginia. Hôm đó có gia đình DM và mình sau ngày đi chơi chùa và nhà thờ. Mừng cho DR vì con trai là du học sinh và rất giỏi giang, hội nhập văn hoá Mỹ nhanh chóng. Mình già rồi, phải cố gắng hội nhập để hiểu con cái cũng là điều bận tâm.

Một niềm vui khác của mình và KL là được cùng các bạn, từ Thầy Cả Hùng Đỗ, đến TBG và DR đã cùng hiệp thông trong thánh lễ buổi sáng và những giờ lắng đọng cầu nguyện chuỗi Mân Côi với nhau cuối ngày trước gìờ nghỉ đêm ...vì như niên trưởng Kim Ân đã tâm tình trong bài hát...Con Luôn Cần Chúa...Cũng làm mình nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa cùng nhau cầu nguyện, học hành...

Như đã viết, cám ơn bác mõ DR nhà mình đã nhanh nhẹn post hình và tin tức các buổi họp mặt cho anh em, tuy nhiên có mấy tấm hình "ăn tiền" này của DR và DM (cầu nguyện sốt sắng trước Thánh Thể, và chễm chệ lên ghế của Đức Hồng Y Mahony tại Cathedral of Our Lady of Los Angeles) thì DR khiêm tốn không post, nay gửi để các bạn thưởng lãm. Sau đó, "hai đấng" nhà mình phải quỳ gồi ngay bên thánh giá, ôm chân Chúa (DR đã post rồi) xin được ân xá tội phạm thượng vì đã lên ghế hồng y (thông qua chức linh mục và tổng giám mục)....nhưng "no star where..."

Chuyện dài kể không hết được...mình phải ngừng ở đây, không thì DR cho mình về vườn vì dám cướp nghề của chàng. Xin tạm ngưng và mong hội ngộ lần sau.

Vẫn nhớ đến các bạn và gia đình trong giờ kinh nguyện với những nhu cầu công việc, gia đình và cuộc sống. 

Benedicamus Domino, Deo gratias.

Khoan 789 & KimLoan

Re: 40 năm thương nhớ

Hi Omnia Ex Luro 68
Các Ex USA sau khi nghe tin út nam của danh tướng vào trường y đều nể nang hết. Tuy nhiên anh em VN cũng nên biết rõ là tuy ở Cali hay các nơi khác các exos Huê Kỳ đều rất ngoan hiền : các cháu đều học các trường danh tiếng và luôn đi làm thêm trước hay ngay khi vào đại học. Ở đất Mẽo này cha mẹ ít khi hi sinh và chu cấp cho con học hành thành tài, khoảng 30-60 k / năm .Thế nên giữ được bản sắc và văn hóa VN anh em cũng phải hi sinh hết mình cho gia đình và con cái. Ex Kim Ân 759 đã tương đối vì các cháu đã ra trường, Ex Châu 764 thì còn ráng đợi 2 năm; nhưng Thắng Bà Già 804 và Dũng mập 773 thì còn dài hơi lắm.
Mặt khác khi nghe tin từ xa vợ chồng lớp trưởng và danh tướng sắp du lịch Hoa Kỳ anh em mỗi người đều háo hức chuẩn bị từ việc sắm thêm đồ mới, cho đến những việc to lớn hơn như thay xe, thay nhà. Nếu cha già Thước hay bất kỳ anh em linh mục lớp 68 mà qua được dịp này thì anh em hồ hởi lắm.
Ex 772


Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Re: Cận thiên tài

HiHi! Ex Alpha và anh em
Chuc mung danh tuong 770.
Con hơn cha là nhà có Phúc.
Cái này là nói xấu anh no mail đây> Nhìn hình cháu "Tèo" cao hơn Ex Dụng 770 và trong tiệc mừng có cả Ex Phúc và chị Nhiên[ Exa của Phúc] nữa
DR 772


Re: Cận thiên tài

Hi PHT va anh em.
Cac Ex USA co1 viec phai lam roi.
Neu vo chong lop truong va danh tuong ma di USA thi phai biet.
Con biet gi thi chac cung chua ai biet.
Chi so loi tien doan cua HT tien sanh ve dat dai lai dung nhu Ta Ao tien sinh ngay xua.
Ex 772


Re: Cận thiên tài

Gửi 2 bác Ròm và Ruồi,
Năng lực "xay bột" và "bồng em" của 2 bác rất tốt, đạt chất lượng và năng suất cao. Riêng job "giã gạo" mà dân Củ Chi của tớ hay dùng là  "lấy gạo" thì tớ không rõ bác nào trội hơn. Nếu bác nào ôm luôn được cả 3 việc thì rất quý. Good job.
PHT

Cận thiên tài

Các Exs 68 thân mến,

Mang thắc mắc suốt một tuần, chiều qua, ex tôi quá bộ đến nhà Dụng 770 để xem tin vui động trời (như 762 nói) hay phép lạ (như 767) xảy ra cho nhà danh tướng là gì, thì quả đúng như lời tiên đoán như thần của ông Mõ 772.

Buổi tiệc mừng con út  đậu đại học Y của gia đình ex 770 được tổ chức tại tư gia trong bầu khí thân mật và ấm cúng. Khách mời là một nhóm bạn học của cháu út, xuôi gia, dâu rể và bạn bè, cháu nội và cháu ngoại, bạn hàng xóm của ex 770, sau cùng là các exs 68 Ánh, Ân 759, Cảnh, Cầu, Chương, Công, Đạt, Hùng 785, Phúc, Phụng, Tuấn và 3 exas Cầu, Đạt, Phúc.

6 mâm với các món dồi dào , các exs còn có thêm 2 chai rượu tây. Các câu chuyện trong bàn rôm rả xoay quanh niềm vui của gia đình chủ nhà và các lời cầu chúc cháu tấn tới trên đường học vấn để các bác còn có cơ hội nhờ vả vì hiện sức khỏe các bác đã bắt đầu có vấn đề rồi (nhưng nhớ đừng theo khoa sản nghe cháu???).

Anh em chia vui rất nhiệt tình với ex gia chủ, bằng chứng là 2 chai rượu vừa cạn.

Ex Ân, người đang phải chờ thằng út nhà mình 12 năm nữa (trong một entry mới đây), nói trước lúc chia tay: Thiên tài là những người thi rớt ĐH, cháu nhà ta xém rớt nên được gọi là "cận thiên tài". (chứ không phải là thiên tài đeo kiếng cận…) he he…

Tháng 8 này gia đình Exluro 68 đã có 2 sự kiện vui, chúng ta đang vui và theo dõi ảnh về cuộc hội ngộ 40 năm Exluro 68 ở Mỹ được cập nhật từng giờ trên blog và được trình chiếu ở "góc xem hình", ảnh đã được photoshop.

Anh em chúng ta đang ngóng chờ thêm một tin vui nữa từ nhà PGS 799, rất mong cháu không phải là thiên tài của ĐH Kiến Trúc.

Gởi các bạn vài tấm ảnh để chia sẻ niềm vui với bạn 770 mình.

Thân,

Ánh 757

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Re:Le Mong Trieu


Le Mong Trieu

Thua chu huynh
Le Me len troi, gui vai hinh dip hop mat vua qua
NB: Chua qua chinh sua photoshop cua TBG 804
Ex 772

Re: 40 năm thương nhớ

Hi
Thể theo yêu cầu, xin gửi lại anh em mấy bức hình 40 năm mới gặp mặt.
Ex 772

LỜI CHÚA CN20TNC - ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Lc 1, 39-56)


“Hạ kẻ quyền năng khỏi ngai báu và suy tôn những người khiêm nhường” (Lc 1: 52)

Hình ảnh Mẹ siêu thăng về trời cũng là tương lai của chúng ta trong ngày sau hết. Tất cả các bài đọc hôm nay, nói lên sự an bài của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thiên Chúa đã đến trần gian qua người nữ, để cứu chuộc nhân loại đã được sinh ra do người nữ, đang sống dưới lề luật.

 Bài học khiêm hạ của Mẹ Maria, luôn là kinh nghiệm thực tiễn cho mỗi người trong chúng ta. Mẹ hoàn toàn phó thác và sẵn sàng trở thành “máng chuyển ơn thánh” của Thiên Chúa sử dụng trong công trình cứu chuộc nhân loại như lời Mẹ đã đáp lại lời sứ thần truyền tin “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền”. 

 Chấp nhận thưa lên tiếng “xin vâng” là Mẹ phó dâng không điều kiện con người của Mẹ dù phải đón nhận mọi hy sinh trong cuộc đời để làm nên một của lễ hy tế cùng với Con của Mình. Mẹ ngợi khen Chúa suốt cả cuộc đời, vì cuộc đời Mẹ hằng luôn gắn bó và nên một với Con yêu dấu của Mình từ lúc Con Mẹ nhập thể và nhập thế cho đến hy tế trên đỉnh đồi Golgatha…

 Hôm nay, mừng kính lễ của Mẹ cũng là dịp để chúng ta chúc mừng các bà mẹ, bà chị đã chọn Mẹ là quan thầy của mình. Ước chi trong ngày lễ hôm nay, Mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân của Mẹ cho các bà mẹ và các bà chị. Xin cho những nhân đức rạng ngời của Mẹ chiếu soi trên những chị em đã chọn Mẹ làm quan thầy, để đời sống của họ cũng được rập theo mẫu mực của Mẹ trong đời sống của người Kitô hữu nơi trần gian.

Lời Nguyện
 
Lạy Cha từ ái, qua việc Cha ban cho Mẹ được vinh hiển trên thiên quốc, Cha đã cho chúng con có cơ hội hiệp thông niềm vui của Mẹ. Xin Cha ban cho chúng con những ý nguyện chúng con nhờ Mẹ chuyển cầu hôm nay. Vì tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã đáp lời xin của Mẹ thỉnh cầu, làm cho nước hoá rượu ngon, giờ đây, chúng con cũng nhờ Mẹ, chuyển cầu cho chúng con những lời cầu xin trong ngày lễ kính Mẹ về trời hôm nay. Amen.

Lm Francis Lý Văn Ca

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

             Trước thời điểm "hiện tượng ô-kê sa-lem", trước "hiện tượng thuyền nhân" cả thập niên, tôi bị lôi cuốn, ảo vọng về phương trời thật xa qua bài hát California Dreamin'. Nội dung diễn tả từ khung cảnh buốt giá, lạnh teo ở New York, cảnh tình ấy đã mang đến cho anh chàng nhạc sĩ Tây lời lẽ khao khát về miền nắng ấm Cali, nơi những niềm mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Thì là thế, nơi môi trường tốt thì mọi vật sẽ bộc phát sung mãn, tươi tốt. Mấy cha ta-ru hội Lu-rồ trú ngụ nơi đây là bằng chứng, tất cả trông rất oai lực, thành đạt. Thắc mắc với chức danh "bố già", không rõ đấy để nói về một nhân vật thành đạt trong xã hội, hay chỉ đơn thuần nói về một người trông tựa anh chàng Marlon Brando diễn vai "bố già" của một thời. Chức danh ấy đưa tôi đến sự suy nghĩ về anh Brando lúc về chiều, thân thể béo phì với cái bụng rất to. Tôi không biết có phải đây là một lối đá giò lái?

"Thực tế" đôi khi cần phối hợp của "hư ảo". Người muốn thành đạt đôi khi phải biết mơ - mộng về những điều to lớn. Tôi nhớ, quan ngôn Danh Tướng thường dùng cho sự việc là "phải chơi nhà mặt tiền", quá chí lý. Không mơ to, bảo thủ theo đường lối chỉ mang "đôi dép cũ", gót chân bị ảnh hưởng tất sẽ chai cứng, lại phải tốn mươi đồng cho các nàng "nhi-cô-lai chân ngắn" cạo gót. Nơi đây, tôi thiếu vắng dịch vụ "ráy tai", nếu không thế lại phải tốn thêm mươi đồng. Ai bảo việc "uống ly chanh đường" không hao tốn.

Phúc đức cho dân xứ Huê Kỳ, nơi có quyền được mơ. Nhớ ngày xưa, lựa chọn không có trong từ điển Con Bò Cười, từ công việc đến gia đình. Tình cảnh hiếm hoi đã photoshop cho các nàng nhi-cô-lai thành chân dài cả. Nhà nào có bóng hồng sẽ được đồng hương nam thường xuyên thăm viếng, chạy mòn bốn bánh tối về vẫn nằm không, ôi đã qua thời mà sự cạnh tranh thật là khốc liệt. Mấy Ông An Nam dậm chân tại chỗ vậy mà sướng...nghe đâu tiếng lầm bầm của lão Bút Gian.

Tôi nằm mơ, tôi tỉnh giấc. Quanh quẩn vẫn thấy chạy vòng vòng. California Dreamin' giờ chỉ là bài nhạc xưa cũ, không hợp thời. Thôi thì cũng là gì đó cho tôi lẩm bẩm trong cơn khoái khi được các nàng nhi-cô-lai cạo gót...

…..............................

Id be safe and warm

if I was in L.A.

California Dreamin'

on such a winters day

…...............................













 

Ex Ân dẫn con đi học !

Ex tui phải chờ cu Út 12 năm nữa!