Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Mùa hè Paris

Các bác thân mến ;
Bước qua thang 8 , dân parisien đi nghỉ hè hết trơn , Paris đường xá vắnh tanh rộng thênh thang , xe chạy thưa thớt , cửa tiệm buôn bán đóng 80% , chỉ còn lai những nơi buôn bán ế ẩm quanh năm hay những hàng quán nấu ăn khg ngon ..người chủ phải rán tranh thủ cơ hội này mà mở cửa kiếm thêm chút cháo .
Thien hạ đổ dồn hết về các vùng biển Địa Trung Hải , miền nam nước Pháp , cách Paris khoảng 1000 cây số , vì thế bên dưới đó cuộc sống trở nên nhộn nhịp hẳn ra , nhà hàng bán khg kịp thở , mặc dù thực đơn ở nơi nào cũng chỉ có 3 món thuần tuý mùa hè : "gà rôti , bò bít tet , va cá hồi nướng ".....
Bọn Tây là chúa "bảo thủ" , chúng ăn cả đời rồi mà vẫn thích , vẫn tyhèm thứ hương vị đặc trưng của mùa hè ấy , nhưng ex tui thì bị ngán đến tận cổ luôn.
Nhưng phải công nhận 1 bữa ăn tại terrasse ngay trên bãi biển , sau mấy giờ vùng vẫy tắm biển thoả thuê , phơi nắng cả buổi sáng , bụng đói cồn cào , mà được ung dung cho mấy cô tiếp viên trẻ đẹp dọn cho ăn tại chổ , chẳng can phải thay quần , mặc áo ... thấy thiệt là sung sướng , tuyệt vời nhất trên đời các bác ,
Tại Pháp họ cấm mình đem đồ ra ăn ngay tại bãi bien , sợ gây ô nhiễm môi trường ... ai vi phạm bị "phú lít" phạt rất nặng , và mấy ông Tây bà Đầm nằm phơi nắng chung quanh bĩu môi lảm nhảm : " đồ mọi" , bực mình khg chịu được , vì nước ta có đến 4000 năm văn hiến mà chúng dám chê "Mọi" ? Tự ái dân tộc chết !!!!!
Chưa hết đâu , chúng sẽ nhỏ nhẹ mở "hand phone" , mời "phú lít" đến hỏi thăm mình ít phút sau đó thôi ....
Nếu chui vào xe khui đồ hộp ăn thì nóng chết luôn , chỉ còn cái thú ngồi nhà hàng là thượng sách , có điều sau đó rán móc túi ra trả từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng VN cho 1 người ăn , ấy chỉ là quán bình dân thôi nhé các bác , chổ xịn hơn ex tui chưa từng dám đặt chân đến .
Buổi tối rủ nhau kiếm café ngồi xem trình diễn nhạc sống cũng vui đáo để ...., quán nào cũng có 1 ban nhạc sống chơi cho đến 3 giờ sáng , ai có hứng và ca hay như danh tướng thì cứ việc lên hát , mấy cô đầm trẻ ăn bận rất sexy , lắm khi nổi hứng bước ra lắc ... "đồ phụ tùng" , coi thiệt hấp dẫn , cứ làm cánh đàn ông ngồi xem chuyển động cái "trái cấm" lên xuống khg ngừng ..., nhưng rồi sẽ lại bị đau bụng thêm chút nữa khi ra về , vì giá tiền khg thua bữa ăn là bao nhiêu 3 , 4 chục euros / ly , thứ nào cũng đồng giá !
Nếu bác nào khg muốn "phí tiền" vô ích , cứ việc nằm nhà mà "uống ly chanh đường" của bác ấy , thôi thì cũng OK vậy ! "Cuộc đời vẫn đẹp sao " hi ,hi , hi .
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.