Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Một số thông tin cần biết

Kính thưa quý chư huynh
Hôm nay mình có chuyện phải đi Bến tre nên thuộc dạng NO MAIL.Nhưng bất ngờ mình nhận được hai cú điện thoại báo cho 2 tin không được vui của một số người thân của anh em trong lớp . Một của Ngài Luật sư Niên trưởng của lớp . Một của EX Trùm Tuấn .
Trước tiên xin chia buồn tới gia đình ex Công , Xin Thiên Chúa đầy lòng nhân ái dang rộng tay để đón linh hồn cụ về hưởng phúc muôn đời .
Tiện đây xin các bạn cũng cầu nguyện cho phu nhân ngài Trùm Tuấn hiện đang điều trị tại bệnh viện 115 , mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn rất yếu .
Ngày mai là ngày kỷ niệm ngày nhập trường lần thứ 43 , Tớ đã xin lễ cầu nguyện cho tất cả mọi thành viên của lớp EX 68 , các ân nhân cũng như các Cha Giáo . Mong các bạn cùng hợp ý .
EX 767

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.