Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

chúc mừng cuộc hội ngộ

Anh em xum họp một nhà,

Bao là êm đep, bao là sướng vui.

Xin chúc mừng cuộc hội ngộ của các gia đình ex68 trên đất Mỹ, xa xôi cách trở mà tổ chức được như thế thì hay quá. Tiếc là có vài bạn do bận không tham dự được. Cảm ơn Dũng Ruồi vì bài tường thuật và các hình post lên blog theo kiểu Mỹ. Nhìn hình  thấy tóc các bạn đã bạc trắng nhiều rồi, đứng chụp hình chung với cha Hùng Đỗ gặp người không biết cứ tưởng là các ông …cố, hi hi…

Ánh 757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.