Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Re: ket thuc

Thưa anh em
Sau đây là bài tường thuật vắn gọn ngày chủ nhật 8/8/2010
Ban sáng thức dậy muộn cho nên sau điểm tâm lo đi lễ 11h mà cũng sợ không kịp. Khoan tiên sinh, đầu bạc mà gân chạy xe kiểu" tay lái lụa" Hà thành...Theo chú giải của DM 773 là đi chụp hình chân dung nghệ thuật chỉ có bốn trăm. ( Vượt đèn đỏ bị chụp hình sẽ bị "ticket" 400 USD)
Khoan Loan , cha Hùng, Thắng bà già và DR đi 1 xe dự lễ ở nhà nguyện nhỏ thuộc tu viện thánh Micae.
Thánh lễ hát bình ca và cử hành bằng tiếng latin( trừ các bài đọc và bài giảng bằng tiếng Anh). Khung cảnh cổ kính, phong cách tiền công đồng, nhắc nhở tới cha bề Hiếu. Rước lễ phải quỳ và nếu không thưa rõ ràng câu đáp Amen sau lời xướng Corpus Christi của linh mục thì sẽ chưa được rước Chúa. Sau thánh lễ 5 cha con ra chụp hình lưu niệm và đọc kinh truyền tin ở tượng đài Thánh Micae. Nghe Khoan tiên sinh nói, tu viện có trường dạy tiếng latin cho hoc sinh và là 1 địa chỉ tự hào của nước Mỹ là chưa hề thiếu ơn gọi.
Sau lễ ghé về nhà Khoan lấy đồ và qua nhà Dũng Phan 773. Anh chị Dũng Thoa mời ăn trưa ở nhà hàng hải sản King Harbor sea food. Vài món sơ sơ như tôm hùm( ăn ko hết phải mang về), nghêu sò, cá, tôm ...DR ăn không nổi , nhớ ko hết! Gia đình Dũng Phan cũng lưu niệm cho cha Hùng 1 chén thánh và đĩa thánh mạ vàng 24 karat nhân dịp kỉ niệm 20 năm thụ phong linh mục.
Sau đó DM đưa TBG 804 ra phi truong LAX để về lại San Jose
Ban chiều cha Hùng được DM 773 đưa qua nhà 1 cha VN để nghỉ ngơi
Ban toi vợ chồng Khoan Loan dẫn DR đi ăn fast food IN N OUT sau khi đi dạo quanh bờ hồ gần nhà. Hồ này khung cảnh tĩnh lặng, đẹp đẽ...Nghe Khoan nói là tại đây Họa sĩ Trịnh Cung đã gợi ý cho cha Cao Tường mở chuyên mục góc Thiền trên trang Dũng Lạc. http://www.dunglac.org/index.php?m=module6&id=113
Trước khi đi ngủ theo đúng siêu catologue( hay de luxe), Khoan Loan lần hạt năm chục [50] cầu cho các gia đình của anh em thuộc lớp Ex Luro 68
Biết rằng với đa số anh em đang là ban ngày, nhưng DR cũng chúc ngủ ngon.
Ex 772
PS: Hinh chụp vài tấm kỉ niệm hiện ở trong máy cha Hùng nên chưa gửi lên cho PHT và anh em biết tài vừa bồng em vừa xay bột

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.