Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

Hội nghị quận Cam

Dũng 772 thân mến ,
Ngày nào cha Hùng Đỗ với "Châu Kool" sẽ qua đến Cali hội họp với các bạn ? Bác nhớ kêu các bác USA chụp hình , viết lách chia sẻ cùng anh em 68 trên diễn dàn nhiều nhiều chút cho vui , và tuyệt đối đừng bỏ qua cái vụ "Ca sí nồ" nghe bác , biết đâu bác có số "trúng......" , để lúc về VN tha hồ mà chiêu đãi các bác 68 bên ấy !!!!
Thú thì ở đâu mà chẳng có sao lại phải mất thời giờ "thăm" thế nhỉ ? , TP mình cũng có cái sở thú thiệt to đấy thôi , còn Las Vegas , thì chỉ nước Mỹ mới có bác ạ .
Bác nói :"xe hơi đậu đầy đường mà chả có ma nào rinh đi cho" ,..... thì bác phải hiểu rằng : "Ở Mỹ ngưới ta mắc đi làm cả ngày , từ sáng sớm đến chiều tối mịt mới về , còn thời giờ đâu nữa mà lo ba cái chuyện vặt ấy , ngay đến căn nhà mua cả triệu đô , mà còn bỏ trống suốt cả ngày , chỉ tối mới về ngủ thôi , huống hồ chi cái xe vài ngàn bạc bác ui . Hi , hi , hi .......dân Phú lãng sa , rảnh rỗi khg có gì làm , nên nói phét chút cho vui cửa vui nhà thôi nhe các bác .
Thôi đến giờ tui phải xúc cám đổ vô mấy chuồng gà rồi (job thứ 2 đấy) , by , by !!!!!!
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.