Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Re: Tin mới về việc phát hành DVD

Thưa anh em

 

            Trước hết xin có lời tri ân danh tướng 68, Ex đầu vần và St Bách là những người góp sức nhiều cho sự hình thành của DVD có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Cũng không thể quên sự đóng góp của ba người vắng mặt là lớp trưởng 763, lớp trưởng hải ngoại [hay còn bị mấy đứa xấu miệng nói là lớp trưởng di gi tồ], và ex Hùng OK 785.

Hôm nay chuẩn bị khai trường nên các giáo sư khá đông đủ: Ngoài GSTSTQ để còn chi tiền, còn có thầy 761, thầy 768, thầy 780, thầy 799, thầy 807; ngoài ra còn có Ex hiệp 779, Ex niên trưởng và Ex phó 767. Như vậy là đủ thập tam …… gì gì đó.

Hôm nay ăn uống không nhiều : gỏi ngọn dừa, 1 món bánh mì chiên dòn gì đó, vịt nấu chao ăn bún và cà ri tôm ăn bánh mì. Không có anh tài nên không ai kêu rượu ngoại cho lớp trưởng trả tiền… Nhưng tráng miệng là hoành tráng gồm 3 món trái cây: dứa, dưa và bưởi. Vì kết thúc sớm [ hơn 20h một chút] nên anh em qua đường Trường Sơn bên hông Công viên Lê thị Riêng uống cà phê. Hôm nay không bàn bạc gì nhiều. Nhân nói chuyện phiếm thì St Bách đã đồng ý sẽ đi cà phê ôm… Mọi chi tiết liên quan xin anh em thư riêng [ dĩ nhiên không phải của DR à nhe] để tìm hiểu . Anh em cũng nhận xét là ex trưởng kỳ này buồn rầu chuyện chi mà không hồ hởi lắm với việc sinh hoạt lớp: chuyện này có thể tham vấn thêm Ex 768 là người có nhiều thông tin và giải thích mới lạ. Anh em cũng muốn gửi DVD đến các cha và gửi lời cám ơn quý ngài nhưng lại cũng có ý kiến là đợi đến tết rồi làm luôn 1 thể. Riêng tui thấy cần phải làm ngay việc này.

Anh em cũng nhắc lại án phạt qui thóc [ 5 tạ] của ex trưởng, chắc là nên…

Ex đầu vần nhắc nhở anh em còn đúng 1 tháng nữa là lễ thánh Tê rê sa, bổn mạng lớp.

Và như thường lệ Ex niên trưởng luôn luôn có 1 kho chuyện vui kể cho anh em.

Ex Hiến là người bận bịu nhưng cũng tham dự với anh em , tuy có về trước vì bận công tác ' dạy và học".

Tiếp theo là St Bách cũng về trước vì bận việc gia đình. Danh tướng hôm nay đi xe 550 vạn mới [sửa] láng cooóng cũng về luôn không tham dự chầu cà phê.

NB: DR chở Ex 775 qua chỗ uống cà phê thì gặp công an [ vì Ex Đạt đi bộ không mang ' nồi cơm điện' trên đầu] nên tui phải chạy trốn công an thục mạng không tham dự chầu cà phê.

            Ex 772

PS: ai cần lấy DVD xin liên lạc với GSTSTQ

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008

phát hành DVD 40 NĂM EX68

Các Bạn mến,
Mấy hôm nay Cầu tôi có bà chị từ Úc về , đi theo đoàn công tác xã hội , nên Cầu tôi cũng bị "cuốn theo chiều gió" , rất bận rộn và ít ở TP , ít lên mạng ...
Cầu vừa gọi cho Ngài GSTQ Tiến Sĩ (ÂĐB)và được xác định rằng : Việc phát hành DVD EX 68 vào lúc 6 giờ chiều ngày mai , CN 31 th 8 ,tại , Làng Nướng Nam Bộ ,là chuyện nghiêm túc và có thật .

Xin cáo lỗi về chuyện thông tin chậm trễ và xin thân mời Tất Cả Các Bạn .
Rất cảm ơn và kịch liệt biểu dương LT Hải Ngoại đã tích cực đôn đốc và động viên " con trâu chậm ..." này .

Thân mến .

HỮU CẦU .

KỶ NIỆM 40 NĂM

Lượm lặt trên mạng để xả xì chét cuối tuần.

Một cặp vợ chồng lấy nhau đã 40 năm trở lại chốn xưa, nơi họ đã hưởng tuần trăng mật. Lái xe qua vùng nông thôn vắng vẻ, họ dừng lại bên một trại chăn nuôi có hàng rào cao ven đường.

Bà vợ thỏ thẻ:

- Mình ơi! Chúng mình làm lại chuyện đã từng làm cách đây 40 năm anh nhé!

Ông chồng đồng ý. Họ xuống xe, cô vợ dựa lưng vào hàng rào và hai người "vôn đúc xi an" mặn nồng hơn bao giờ hết.

Khi trở lại xe, ông chồng nhận xét:

- Cưng à! Em chưa bao giờ rung động mãnh liệt như lần này, 40 năm trước cũng không được như thế.

Bà vợ đáp:

- 40 năm trước cái hàng rào ở đây không có điện.

........................ok.......................

Re: Thật giả khó lường

Xin muon loi cha Be Hieu (phat am theo dung giong Nam Bo, ngan nga vao doan cuoi):

CO' THIEEEC KHOOONG COOONG

An

Vào 01:07 Ngày 29 tháng 8 năm 2008, <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> đã viết:

Ex 772 va cac exs than men ;
Tui lai nghi khac exs , hoan toan tin tuong vao nhung loi moi , duoc viet tren dien dan la ... SU THAT (cham phan cham) , nhat la co ky ten PHT ,
Chieu chu nhat 31/8 chung ta hay te tuu tai "Lang nuong Nam bo" keu thuc an , bia bot ..... xa lang , lam 1 le phat DVD thiet "hoanh trang" , de LT Cau khoi buc xuc .
roi "nha may" keu LT Cau hay GSTQ dem tien ra thanh toan , neu cac ngai khg den tham du .... (duong nhien , cac exs nay luc nao cung co san tien o nha , khg lo !).
Dung quen dem theo so dien thoai cua LT hai ngoai tai UC (PHT ) phong khi "huu su" ,
Neu co "tinh huong" toi te nhat xay ra (phong ho thoi) , ... chung ta dem theo 1 trang giay lon , co ghi hang chu to nhu sau :
LE TRAO DVD cua "EXLURO 68" , 6 Ton duc Thang QUAN 1 , TP Ho Chi Minh
An nhau xong , cac exs cu de lai tren ban roi ...... " Tam thap luc ke , di dao vi thuong" ,
He , he , he ...... Lam nhu vay dien dan se duoc soi dong tro lai , sinh hoat exluro 68 co them on ao nao nhiet , ma hong can ai to chuc gi rao .
Chuc cac exs nhau nhet dzui dze , eeee vao chieu chua nhat 31/8 .
Neu ai khg di , se bi TBG trach la "TO MA" thu thiet .
Toan Thang


Re: Tin mới về việc phát hành DVD

Xin xac nhan 1 lan nua:


Địa điểm: Làng Nướng Nam Bộ. đường Cách Mạng tháng Tám. Đối diện công viên Lê Thị Riêng. Chiều Chủ Nhật 31/08 lúc 18.00h


Nhan tien xin dinh chinh ten cua bo Dai Tu Dien: LE BOEUF QUI PLEURE!


An



2008/8/28 Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com>

Thưa các bạn,

  • Để giải hạn cho bạn đồng môn C 'N' nay được ân xá cho trở về sống ở thế kỷ 21.
  • Để mừng cho Anh Sui của PHT sau bao ngày lặn lội nay đã tìm được xuồng mới.
  • Để mừng cho kiếp trâu cày của các bạn quốc ngoại và ăn mừng cho kiếp trâu nằm (nhơi cỏ…) của các bạn quốc nội.
  • Kịch liệt đón chào mừng ngày 2/9.
  • Lần phát hành DVD điện tử kỳ trước đã có tổ chức hoành tráng tại tư gia của Danh Tướng. Lần phát hành DVD Exluro 68 xưa và nay kỳ nầy rất nhạt nhẻo, suy diển thế Cầu tôi lấy làm bức xúc.
  • Được sự cởi mở của GSTQ nhân dịp phát hành máy từ điển có tên rất là Tây, nhưng vì sợ đụng chạm nên tạm thời giấu tên máy từ điển nầy.
  • Mừng cho 1 bạn có nghề mới sau khi đã hạ đo ván 1 bạn khác. Sau khi hôn canvas, bạn nầy đã tuyên bố quay về núi trồng dâu nuôi tằm gì gì đó.
  • Việc xây rì-sọt và có phần hùn là tin chính xác. Việc con số 4 là tin dzịt, thật sự Mỗ tôi chỉ thích con số 2 thôi. Số 4 thật sự là ngoài tầm với.

 

Với những lý do vừa nêu , Cầu tôi kịch liệt yêu cầu các bạn nhín chút thời giờ đến họp mặt tưng bừng chào đón ngày phát hành DVD kỳ nầy.

Địa điểm: Làng Nướng Nam Bộ. đường Cách Mạng tháng Tám. Đối diện công viên Lê Thị Riêng. Chiều Chủ Nhật 31/08 lúc 18.00h

 

Viết thay cho HC 763 đang bận duyệt lương cuối tháng.

PHT


Re: dung chu Tay

T.Thắng và PHT hay TBG gi cũng được.
Sao ngay ra nhiều bản và phân phối cho anh em . Tiền tác quyền được GSTQ free.
Ex 772

Có Ex gọi tới DR và nói: Phúc cho ai không thấy mà ăn!!!

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

dung chu Tay

Cac exs than men ,
Goi cac ex 1 vai thi du ve cach dung chu cua dan Tay phuong.....
Một gia đình có ba cô con gái, và cũng rất tình cờ họ đi lấy chồng vào cùng một ngày.
Người mẹ rất lo lắng về tuần trăng mật, và căn dặn các cô phải gửi e-mail dù chỉ vài chữ để thông báo cho bà biết về những gì diễn ra trong những ngày hạnh phúc ấy.

- Hai ngày sau, bà đã nhận được e-mail của cô thứ nhất, vỏn vẹn chữ: "Nestcafe".
Đầu tiên, người mẹ rất ngạc nhiên, sau đó bà đi vào bếp, lấy hộp cafe xuống xem và thấy hàng chữ:
"Good till the last drop" (Thơm ngon đến giọt cuối cùng). Bà mỉm cười và vui vì hạnh phúc của con gái.
- E-mail của cô thứ hai đến vào một tuần sau đó, cũng chỉ có mấy chữ: "Benson & Hedges".
Người mẹ nhanh nhẹn chạy vào phòng làm việc của chồng, cầm bao thuốc lá ông vẫn thích hút lên xem, và đọc được hàng chữ:
"Extra long, King size" (To lớn, mạnh mẽ). Bà nhíu mày, nhưng cũng thấy mừng cho con gái.
- Cô gái thứ ba vẫn bặt vô âm tín, mãi đến hơn một tháng sau e-mail của cô mới đến hộp thư của mẹ, và nó cũng rất ngắn gọn: "British Airways".
Người mẹ vội vàng mở tờ tạp chí phụ nữ mới nhất ra, và ngất xỉu khi đọc thấy dòng quảng cáo:
"Three times at day, seven days at week, in both directions" (Ba chuyến một ngày, chạy suốt tuần, cả chiều đi lẫn chiều về).
.. LA VACHE QUI RIT ????????????????????! nho tra cuu ky trong "cái đít-sần".
Toan thang

Re: Thật giả khó lường

    T.Thắng ơi
Ngặt vì có vị đáng kính như St Bách phán 1 câu xanh rờn đại để thế này:' Không biết mấy anh này nói thật hay nói chơi, chơi mà thật...thật mà chơi' biết đâu mà lần. Riết rồi biết thật biết giỡn đây.
Vừa rồi tụ họp ở nhà thờ đá Vĩnh Hoà [09/8/2008] LT,LP người chơi bài lặn, kẻ chơi bài chuồn, đến danh tướng 68 cũng chả thấy bóng đâu dù nói chắc chắn sẽ phó hội.
Cũng như tiệc cưới của Đức Vua, người thì đi thăm trại, người thì đi buôn...
Ô hô ai tai điều này không thấy trong tự điển " con trâu cười"[Cf nhìn mấy chiếc máy đang cầy bừa của T.T.]
Ở An Nam ngày nay, cầy nào cũng bừa, nghĩa là nhiều anh kỹ sư cơ khí đi chăn nuôi, cử nhân xã hội làm phụ hồ, hay phó tiến sĩ làm vú em v.v. . . .
Các anh này trong lúc nghỉ ngơi mang "tự điển" tra chữ Xè... Xè...không thấy. Có lẽ phải tìm trong truyện Kiều" Xè xè nước chảy bên đường" > chỉ thấy chữ Tồ Tồ thôi. Ôi chữ với nghĩa ! Thật đúng câu diễn tả nụ cười của nàng La Joconde :" nàng vén môi cười TỒ TỒ". Chic.
Thôi anh em ơi: Phúc cho ai không thấy mà tin nhé !!!
    Ex 772
 

Chuyện cuối tuần

PHT nhăn nhó ngồi vào chiếc ghế trống trước bàn giấy Giám Đốc: "Dũng Ruồi phen nầy hại tớ rồi cậu ạ! Hắn không phang thì thôi, mà phang rồi thật khó đở, phen nầy chắc tớ ngủm!"

TBG kéo xệ đôi kính, nhìn PHT: "Tên Tô-ma ấy phang thế nào."

PHT kể lể: "Hắn bảo tớ tè cũng ra đí-gi-tồ. Tớ sợ đến nỗi teo mất cái ấy, sáng giờ chả dám mon men đến toi-lét. Cứ người uống bia như tớ mà hắn lại bảo nín tè thì chịu sao cho thấu!"

TBG phì cười: "Cậu xơi thịt chuột túi lâu ngày nên ngây ngô quá. Cứ việc đi xả rồi lại bàn với tớ chuyện nầy."

XÈ….XÈ…

PHT trở lại bàn giấy sau 5 phút: "Cậu đang xem xét chuyện gì quan trọng thế?"

TBG lật vài trang giấy của cuốn sách dầy cộm: "Chả có gì. Thế là thế nầy, GSTQ nhà mình chữ nghĩa đầy bụng, soạn quyển từ điển dầy cộm đến thế kia, thế nhưng hắn lại bảo tớ đặt tên cho quyển sách giùm, thế có lạ không chứ!"

PHT cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Từ điển là từ điển, cần gì phải có tên."

TBG ngữa cổ, tháo lỏng chiếc cà-ra-quách: "Cậu lại ngây ngô. GS nhà mình theo phong trào, giờ thì nhạc toàn chữ Việt cũng lấy tựa đề Tây cho nó oai, Hắn muốn đặt tên cho từ điển là có ý thế!"

PHT tiếp tục hỏi: "Thế cậu văn hay chữ giỏi, đã tìm ra tựa nào thật giật gân chưa?"

TBG uể oải trả lời: "Tìm ra rồi. Người Việt ai nấy đều biết . Tựa rất bén. Bảo đảm là ăn tiền, nhưng lại phạm úy nên tớ hơi lưỡng lự. LT đã bảo rồi, phạm úy là sẽ bị phạt, chắc tớ phải suy nghĩ vài hôm tìm tựa khác."

PHT nôn nóng: "Xài tựa nầy hay không thì sẽ tính sau. Cậu cứ xì ra. Bảo đảm là chỉ có mình tớ biết. Dzui là CHÍNH!"

TBG kề sát tai PHT: "LA VACHE QUI RIT" đít-sần-ne-ri.

 

NB. Phen nầy chắc phải nhờ Cha Felix xem xét lại giùm cái đít-sần nầy.

Have a good laugh. Weekend comes again. Yeah!

Re: Thật giả khó lường

Ex 772 va cac exs than men ;
Tui lai nghi khac exs , hoan toan tin tuong vao nhung loi moi , duoc viet tren dien dan la ... SU THAT (cham phan cham) , nhat la co ky ten PHT ,
Chieu chu nhat 31/8 chung ta hay te tuu tai "Lang nuong Nam bo" keu thuc an , bia bot ..... xa lang , lam 1 le phat DVD thiet "hoanh trang" , de LT Cau khoi buc xuc .
roi "nha may" keu LT Cau hay GSTQ dem tien ra thanh toan , neu cac ngai khg den tham du .... (duong nhien , cac exs nay luc nao cung co san tien o nha , khg lo !).
Dung quen dem theo so dien thoai cua LT hai ngoai tai UC (PHT ) phong khi "huu su" ,
Neu co "tinh huong" toi te nhat xay ra (phong ho thoi) , ... chung ta dem theo 1 trang giay lon , co ghi hang chu to nhu sau :
LE TRAO DVD cua "EXLURO 68" , 6 Ton duc Thang QUAN 1 , TP Ho Chi Minh
An nhau xong , cac exs cu de lai tren ban roi ...... " Tam thap luc ke , di dao vi thuong" ,
He , he , he ...... Lam nhu vay dien dan se duoc soi dong tro lai , sinh hoat exluro 68 co them on ao nao nhiet , ma hong can ai to chuc gi rao .
Chuc cac exs nhau nhet dzui dze , eeee vao chieu chua nhat 31/8 .
Neu ai khg di , se bi TBG trach la "TO MA" thu thiet .
Toan Thang

cuoi tuan xa stress !

Mot co gai nha ngheo , trong xom lao dong TP HCM.... Muon di hop tac lao dong de co tien giup do cha me ,
Nhung khg vay dau duoc tien mua ve may bay , hic , hic ,hic ..
Di nui Tapao cau nguyen...... , ca ngay co lang thang khap noi ... roi lac vao 1 hang dong .
Nhin thay 1 vat rat cu ky , co cui xuong luom , lay tay phui lop bui dat dong ben tren.
DUNG , duuuung !!!! mot vi "than" hien ra truoc mat :
- Ta la "than den" da bi nhot may nghin nam , nay duoc con giai thoat , ta se thoa man cho con 1 dieu uoc .
- OH , oooh !!! Xin ngai lam cho 1 cau cau tu Saigon den Singapour , giup cho nhung nguoi nhu con , muon sang do kiem tien .
- Bo nguoi khung sao , phai ton biet bao nhieu la dat da , beton , sat thep de xay 1 cay cau xuyen dai duong nhu vay !
Xin dieu khac de dang hon chut duoc hong ...
- Vay xin than lam cho TP HCM cua con het bi ngap lut , het bi ket xe .
..... Than den suy nghi hoi lau , va nham tinh 10x , 20x , 2000x .....
- Nay con , hay la minh quay lai chuyen "cay cau" di nhi !!!!!!


Y tuong "moi" (new) cua Tay balo ...
- Alo , Paul nay , ngay mai co ranh qua giup tao , chat cai duoi con cho duoc khg ?
- O duoc chu , nhung lam sao phai cat duoi cua no ?
- Cuoi tuan nay "me vo" (belle mère) tao qua choi ......
- ?????? thi da sao , 2 su viec co gi lien quan den nhau ?
- ..... Tao muon cho ba hieu rang : khi ba den day , khg co sinh vat nao "Hai long" ca !

Toan Thang

Re: Thật giả khó lường

    Thưa anh em
Thời buổi này thật giả khó lường.
Trước đây có nhiều bài ẩn danh bây giờ lại có nhiều bài giả danh. Nổi tiếng như lớp trưởng hải ngoại nên bị giả và nhái hơi nhiều. Quân tử T.Thắng nên cẩn thận đề phòng trước nhé.
18h chủ nhật 31/8 này nếu anh em kéo đến Làng Nướng Nam bộ hỉ hả xong ai trả tiền????. GSTQ chỉ phát biểu ngắn mà PHT lại nói thay Ex trưởng hơi mạnh. Bản thân Dũng ruồi rất sợ những chuyện giằng dưa như vầy... Đêm ngày suy nghĩ những phép thử để xem thực giả thế nào Sau khi Tham khảo nhiều vị cao niên thì Ruồi có phép thử "di gi tồ" như sau....
Kết quả như vậy các bạn ơi:" Lớp trưởng hải ngoại thật thì chơi toàn kỹ thuật số>>>> Ha Ha Ha Anh em nên kiểm tra lại nhé. PHT thiệt thì đi chơi hay đi nhậu cũng có phong cách đi gi tồ > Thậm chí , xin lỗi chư vị, đi "tè" cũng 'tè" digital nhé.
Thông tin phụ : Ex 777 đã dọn nhà về 2/23A Tăng bạt Hổ, F11-Q. Bình Thạnh; Ex 779 [ cũng thuộc loại "digital"]sắp sửa dọn về nơi ở mới , anh em cần hỏi thăm cứ liên hệ trực tiếp nha: 2560865 hay 2726690
    Ex 772
 
 

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008

Tin mới về việc phát hành DVD

Thưa các bạn,

  • Để giải hạn cho bạn đồng môn C 'N' nay được ân xá cho trở về sống ở thế kỷ 21.
  • Để mừng cho Anh Sui của PHT sau bao ngày lặn lội nay đã tìm được xuồng mới.
  • Để mừng cho kiếp trâu cày của các bạn quốc ngoại và ăn mừng cho kiếp trâu nằm (nhơi cỏ…) của các bạn quốc nội.
  • Kịch liệt đón chào mừng ngày 2/9.
  • Lần phát hành DVD điện tử kỳ trước đã có tổ chức hoành tráng tại tư gia của Danh Tướng. Lần phát hành DVD Exluro 68 xưa và nay kỳ nầy rất nhạt nhẻo, suy diển thế Cầu tôi lấy làm bức xúc.
  • Được sự cởi mở của GSTQ nhân dịp phát hành máy từ điển có tên rất là Tây, nhưng vì sợ đụng chạm nên tạm thời giấu tên máy từ điển nầy.
  • Mừng cho 1 bạn có nghề mới sau khi đã hạ đo ván 1 bạn khác. Sau khi hôn canvas, bạn nầy đã tuyên bố quay về núi trồng dâu nuôi tằm gì gì đó.
  • Việc xây rì-sọt và có phần hùn là tin chính xác. Việc con số 4 là tin dzịt, thật sự Mỗ tôi chỉ thích con số 2 thôi. Số 4 thật sự là ngoài tầm với.

 

Với những lý do vừa nêu , Cầu tôi kịch liệt yêu cầu các bạn nhín chút thời giờ đến họp mặt tưng bừng chào đón ngày phát hành DVD kỳ nầy.

Địa điểm: Làng Nướng Nam Bộ. đường Cách Mạng tháng Tám. Đối diện công viên Lê Thị Riêng. Chiều Chủ Nhật 31/08 lúc 18.00h

 

Viết thay cho HC 763 đang bận duyệt lương cuối tháng.

PHT

dien dan

Cac exs than men
Cuoi tuan nay se la le Quoc Khanh Viet Nam 2/9 , cac exs QN lai co dip nghi bac cau 5 ngay mung le ... Chuc cac exs co nhieu "dzui dze" ,
sau chuyen di VN mua he vua qua , ex tui chot nhan ra 1 dieu : o hai ngoai , hang ngay moi nguoi phai ... " Di Cay" nhu trau .
Lau dan , doi minh cung quen voi cai goi la .... "tuoi cao , thieu suc khoe ... cuoc song voi trai tim "can kho" hic ,hic hic.....
Ra duong co gap "chan dai" cung khg muon dom , di ben canh M5 , M9 , con buc minh them , vi bi on ao , nhuc dau ....
Ben VN , thuong co may man hon : "..... nam choi Trau nhai co , nhin nhung chiec "may" dang .... cay bua .....he , he he ...

Nhung ngay qua , ex tui co duoc xem 1 phong su dieu tra ve hien tuong "Duc me Bach Lam" cua ban VHTT tinh Dong Nai ,
Trong do co phat bieu cua cha chanh xu nha tho Bach Lam , va cha quan hat "Gia Kiem"......(hy vong cac exs cung co xem)
Co dieu , gan cuoi phong su , duoc nguoi ta nhan manh vao 2 diem , no gay an tuong manh me cho nhung nguoi Viet o hai ngoai la :
- Co 1 ban tho rat dep ... de 1 cai "gio thiet to" cho giao dan thap phuong den bo tien vao ma xin le , khi day , se duoc 2 nguoi dan ong xach vo nha tho ... cat !
- Su that vong cua nhung nguoi an xin , te tuu truoc nha tho , tinh kiem chac chut dinh vao long tu thien cua nhung nguoi den do cau nguyen .
(Phong su nay duoc dich ra thanh 2 thu tieng Phap va My , chieu tren cac kenh truyen hinh quoc te VTV4, VTV1 rat lau , va tren mang Internet ).
Toan Thang

Le phat hanh CD

Lúc này diễn đàn "yên tĩnh quá". Cần phải xốc lại phong trào ngay.
 
Đề nghị Ánh757 KHÔNG giao CD nữa để LT làm lễ phát hành CD một cách long trọng cho phải phép.
 
Ân759

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2008

Chuyện giữa tuần

TBG mãi mê với chiếc máy nhỏ trên tay, không thấy PHT đang đứng ở cạnh bên: "Cậu đang mò gì thế?" PHT hỏi.

Hơi giật mình, TBG trả lời: "Kim Từ Điển của GSTQ. Đỗ bằng TS xong là hắn biên soạn cái từ điển điện tử nầy, tớ đang xem xét đây."

Ngồi xuống cạnh TBG, PHT tiếp: "Thế máy của GSTQ có gì lạ?"

TBG giảng giải: "Máy nầy ít nút và không có màu như cái của Danh Tướng, Được cái là nó dịch từ rất kịch liệt."

PHT xê lại gần TBG: "Cậu tra cứu giùm từ nầy. Tớ vẫn thắc mắc là mọi người đều dùng từ Autumn để gọi Mùa Thu, còn các cậu lại dùng từ Fall?

TBG bấm cái nút ít màu: "GSTQ giải thích như thế nầy. Fall là rơi rụng. Ý hắn ám chỉ tình huống của các Ex 68 hiện giờ đấy!"

PHT tỏ vẻ không hiểu: "Cậu giảng lại giùm, tớ thật tình không hiểu."

TBG nhíu mày, không ngờ có thằng bạn già đần hết thuốc chữa: "Hắn nói như thế nầy. Từ ngày bị phóng viên 757 ra chiêu mới, vừa tường trình lại kèm theo hình ảnh, Anh Nông Dân đâm ra thất nghiệp, Fall thê thảm vì không có cơ sở làm việc, hắn buồn bực đâm ra ít nói hơn GSTQ, nhưng được cái bây giờ râu ria mọc rậm lắm, trông chả thua gì anh Từ Hải ngày nào."

PHT gậm gừ sau khi hiểu được 1/3: "Thế từ Fall có ám chỉ đến Ex nào khác nữa không, cậu phang luôn cho tớ rõ."

TBG phang chiêu kế tiếp: "Ám chỉ Anh Sui của cậu chứ ai. Sau khi được viện đại học Thủy Lợi báo rằng vùng quận 7 là vùng trũng, hắn hồi hộp sợ bị chìm nên đang ráo riết tìm mua xuồng, tâm trạng hắn giờ cũng như tớ sợ động đất, im hơi lặng tiếng mấy hôm nay là thế!"

PHT hỏi tiếp: "Từ điển nầy kịch liệt thật. Cậu tra giùm tớ từ Phú Mỹ Hưng."

TBG lắc đầu: "Giáo Sư chưa biên soạn từ nầy. Đợi cái tên ấy phang tin dzịt lần nữa là sẽ biết tay liền. cậu cứ chờ đấy!"

 

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2008

phát hành DVD EXLURO 68 XƯA và NAY

Thưa tât cả anh em,
 
Ex tôi đang giữ 36 bộ DVD "EXLURO 68 XƯA VÀ NAY" do Ex Dụng trao lại,
vậy anh em cứ liên lạc với tôi hay TL để nhận bắt đầu từ ngày mai thứ ba 26/8/2008.
 
Nay thông báo,
Ánh 757

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008

Sao bài này không có trên blog ?

Hi, everybody
Sao bài này không có trên blog ? Mà có trong hộp thư của tớ. Gửi sai địa chỉ hả Nam Đế.
Mạnh dạn copy, tương lên luôn.
762

TBG khều PHT: "Lúc nảy tớ nghe tiếng exa nhà cậu than khóc, chắc là…"

PHT chân lời TBG: "Cậu đừng nghĩ bậy. Tớ dù không có máu Tây như cậu Bôn, nhưng phép ga-lăng nịnh đầm không thua gì Lớp Trưởng nhà mình, cậu đừng lo."

TBG hỏi tiếp: "Thế cậu làm gì mà tiếng than giống như chị Bôn hôm nọ ở Long Hải, tớ chỉ lo thôi."

PHT rót ly Henessy VSOP cho TBG: "Thế là thế nầy, hôm nọ tớ thấy Ngài Hùng xử dụng chiêu uống rượu quá đã, giống y chang dân nhà nghề, tớ chỉ muốn thử thế thôi."

TBG nốc cạn ly: "Thế rồi thế nào? Cậu cứ rề rề y như Lớp Trưởng, tớ nổi máu Bà Tám rồi đây!"

PHT nhăn mặt sau khi nốc ly xây chừng: "Tớ là người cẩn thận, đâu dám dùng rượu mạnh của hãng Long Hưng, Chỉ dùng thứ rượu nầy đây, nín thở, há miệng thật to, rồi đổ cái ỳ giống như Ngài Hùng, không ngờ bị ngộp thở té cái đùng, bà xã than khóc là như thế."

TBG vổ vai an ủi PHT: "Tớ cũng thấy Ngài Hùng quả xứng danh Hùng ĐỔ, cậu nên ráng luyện tập, hôm nay tớ trông hình trên blog, thấy cậu uống rượu giống như khỉ già ăn phải ớt!"

PHT lắc đầu: "Không dễ gì đổ rượu như thế cả! Ex Liên nhà mình hôm nọ tưởng bở, cứ há miệng thật to rồi đổ, rốt cuộc cũng té lăn cái đùng, đâu dễ gì!"

TBG hiến kế cho PHT: "Cậu cứ ca bài RƯỢU SAO BẰNG BIA, rượu là rượu, bia là bia, RƯỢU SAO BẰNG BIA!


Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Bình loạn tiếp : Đây là ai ? Nhưng còn phải chờ chủ nhân cho phép cái đã.

Chào mọi người và đặc biệt là Ex Trưởng hải ngoại PHT,
Án kỷ luật đi trồng rừng ở Phú Mỹ Hưng đã thi hành xong, thành công mỹ mãn, trên cả tuyệt vời. Cảnh đã được trở lại nhiệm sở.
Nhân đây cũng xin cám ơn Ex Trưởng hải ngoại đã can thiệp và đề xuất cho tớ được như thế, nếu vi phạm lần sau thì cứ như vậy nhé, cứ cho đi trồng rừng ở Phú Mỹ Hưng nhé !
Có trong hộc bàn tấm ảnh này, người trong ảnh thấy cũng tướng tá vĩ nhân lắm, muốn đưa lên cho thiên hạ phải ngước nhìn và bình loạn, nhưng do xa wá chưa liên lạc để xin phép được, nay mạo muội đưa lên trước, xin phép sau.
Nếu đồng ý thì hồi âm trên blog để anh em thiên hạ bình loạn, nếu không được thì Cảnh lại cất vào hộc bàn và lại đi trồng rừng như lần trước. ( nhưng có muốn phạt thì cũng để thời gian cách xa xa nhé, không đủ sức để mà thi hành đâu, ai không tin cứ thử mà xem ! )
762

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008

Chuyện giữa tuần

Đang loay hoay phía sân vườn sau nhà, PHT chợt nghe giọng Bà Tám: "Cậu lò mò cái gì thế, không viết chuyện cuối tuần à?"

PHT phân trần: "Cậu C'N' đã bị gửi trả về thế kỷ thứ 19. Cậu Cảnh Hù thì sau vụ Hai Em Mờ Năm, đã bị lớp Trưởng kỷ luật, bắt đi trồng cây ở Phú Mỹ Hưng mấy tuần nay, không có ai đưa đề tài, tớ đâu có ý tưởng gì mà viết. Bí lù rồi!"

TBG giọng đồng tình: "Để tớ làm việc với LT vấn đề nầy. Thế cậu đang ươm mạ hay trồng cây gì trong chậu ở phía ấy?"

Giọng PHT nghe càng nảo nề hơn lần rồi: "Cấy gì nổi mà cấy. Hôm trước tớ nhẹ dạ, nghe lời cậu Bôn đi cấy lúa, gạo đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái lưng bây giờ rêm quá, cứ lom khom cả ngày đóng cọc rồi cấy, già như mình chịu gì nổi!"

TBG hỏi tiếp: "Không phải là mạ non, thế là cây gì?"

PHT đưa chậu cây lại gần TBG: "Đây là giống cao su mới. Thắng Mun vừa đưa tớ trồng thí nghiệm. Hàng chiến lược đấy nhé."

TBG gãi đầu: "Cũng là cây cao su, tớ thấy chẳng có gì lạ, cậu giải thích tớ nghe nào."

PHT giả giọng cù cưa của ông chủ Long Hưng: "Đây nầy, giống cây nầy ít lá, lại cho nhiều mủ, kịch liệt hơn thế là thân cây dẻo dai, có thể dùng làm trụ mắc võng, không phải hàng chiến lược chứ là gì Thảo nào khi C'N' sắp bị  cho đi tàu ngược thời gian, hắn còn cô rặn them vài chữ tiên tri, thế mới độc! "

TBG không ngăn nổi sự tò mò: "Hắn thốt lên chữ gì nào?"

PHT rõ từng chữ vào tai TBG: "CAO SU, VÕNG, MỦ" chỉ có thế. Tớ nghĩ là thuyết Lão Tử!

 

Ký tên: PHT

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2008

Một chuyến QUẢNG XUÂN

    Thưa tất cả anh em exluro68,
 
    Đúng như chương trình đã định, rạng sáng ngày chủ nhật 17/8/2008, hai anh em gồm ex tôi và Thắng Mun đã có mặt trước cổng BV Ung Bướu. Đúng 5 giờ xe đến, mọi người lên xe ổn định vị trí nhanh chóng và xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe khoảng 40 chỗ đầy người, vài người phải ngồi ghế phụ, hàng ghế cuối xe chất đầy thuốc cao tận nóc. Ngoài tài xế và 2 ex68, trên xe là các y bác sĩ của 4 bệnh viện nổi tiếng trong thành phố : Medic, Ung Bướu, Nhi Đồng và Phạm ngọc Thạch. Chị Hạnh trưởng đoàn và chị Hồng (vợ ex Phụng) phó đoàn, rất khiêm tốn ngồi ghế súp.
   
    Xe vừa ra khỏi thành phố thì trời vừa sáng, 2 anh em tôi cũng được phục vụ một bữa điểm tâm tại chỗ gồm bánh mì, chả lụa, fromage đầu bò và cả cafe sữa, mọi người ăn uống vui vẻ, các bác sĩ làm quen với nhau (có người mới gặp nhau lần đầu) và cả với 2 anh em tôi, có anh nói nhìn Thắng Mun quen, hình như gặp ở đâu rồi, y nói y ở nhà thờ Huyện Sỹ, tôi hỏi y có biết thánh Martin de Pores ? Vậy là cả đám cười, chúng tôi bắt đầu quen nhau.
 
    Dọc hai bên đường là những cánh rừng cao su, thấy Thắng Mun nhìn say sưa, tôi hỏi để cho y nói: về những giống cây cao su thế hệ mới, cách khai thác thế nào cho hiệu quả.... y nói cả về những dự tính trong tương lai... tôi bóp bàn tay y thầm nghĩ cú té võng hôm trước nào có "si nhê" gì.
 
    Đúng 8 giờ, xe đến trước cổng giáo xứ Quảng Xuân, đang giờ lễ, chị Hồng vô liên hệ thì được hướng dẫn đến trường học kế bên nhà thờ.
 
    Đấy là một trường tiểu học của ấp 3 mang tên Triệu thị Trinh, trước cổng có treo sẵn băng rôn "chào mừng đoàn y bác sĩ TPHCM...", sân trường rộng và có vài bóng cây, một tốp đông bênh nhân đã chờ sẵn. Các Y Bác sỹ của đoàn nhanh chóng vào vị trí, phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ của địa phương triển khai công việc. Thuốc men và máy móc chuyên dụng cũng được đưa vào các phòng. Sau 15 phút chuẩn bị, bệnh nhân thứ nhất được vào,  trình tự khám chia ra 4 phòng: khám,đo huyết áp, siêu âm, đo điện tim, ra toa, nhận thuốc và cuối cùng là nhận quà.. Ngoài sân là bàn nhận bệnh, tiếng loa phóng thanh kêu tên từng người đến lượt.
 
    Cha sở Quảng Xuân dù bận rộn với công việc mục vụ của ngày Chúa nhật bổn mạng giáo xứ và lại là ngày chầu lượt, cũng có mặt chào đón đoàn Bác Sỹ, tiếp chuyện hội CTĐ, trao đổi với Chủ tịch Xã...và cả với bệnh nhân Hồi giáo anh em..
Đến 12 giờ, cha sở đã chuẩn bị sẵn cơm trưa cho cả đoàn, gồm 5 bàn cơm thịnh soạn có thịt gà kho gừng, đậu que xào thịt bò, canh măng, canh khổ qua nhồi thịt, cá kho và tráng miệng dưa hấu, nho. Nước uống là 2 thùng nước bí đao và không có bia, rượu. Một điều bất ngờ làm cha sở lúng túng là trong đoàn có vài bác sỹ là phật tử và đang trong tháng 7 phải ăn chay, cha đứng lên nói lời xin lỗi thật lòng: " từ nhỏ đến giờ tôi chưa gặp chuyện này, xin ngàn lần xin lỗi" Ngài không làm phép bữa ăn như thường lệ và xin mọi người tùy theo tín ngưỡng của mình. Trong bữa ăn, ngài  ân cần tới từng bàn và tôi còn thấy ngài gắp đá bỏ vào ly cho vài người. Vài món chay cũng về kip.
 
    Sau khi ăn cơm, đoàn bác sỹ trở về làm việc ngay, và dù trong buổi chiều có vài cơn mưa tầm tã, số lượng người đến khám và nhận thuốc trong ngày là hơn 500.
 
    Kết thúc ngày làm việc lúc 16 giờ đoàn ghé thăm nhà xứ theo lời mời của cha sở,  buổi tiễn đoàn trong phòng học giáo lý, cha sở chiêu đãi chè để các y bác sỹ quên đi chút nào mệt nhọc và để tạ lỗi với những người ăn chay trưa nay, một vài tiết mục văn nghệ bỏ túi do HĐGX trình diễn. Khi chia tay, cha sở đai diện cho giáo xứ và địa phương cảm ơn đoàn và chị Hạnh thay mặt đoàn đáp từ.
 
    Từ giã Quảng Xuân trễ hơn dự tính, chúng tôi trực chỉ thành phố, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Trên xe râm ran bàn tán về chuyến đi từ thiện sắp tới, Anh Phương 40 tuổi, BS của Phạm ngọc Thạch tâm sự : anh đi làm công tác từ thiện đã hơn 20 năm rồi, từ những năm còn ở ĐH, và cũng vừa cưới vợ được 6 tháng. Hễ có ngày rảnh ai gọi là tham gia ngay. Anh cũng chia sẻ những kỷ niệm trong những chuyến công tác ấy.
    Xe về đến Biên Hòa, một vài tiếng chuông điện thoại reo, nào vợ gọi chồng, con gọi mẹ... sao giờ này chưa về....và tiếng dặn dò anh ở nhà ăn cơm trước đi ... đừng chờ... giờ này con đi học chưa v.v...
    Tài xế tăng tốc, chạy ẩu, một vài BS trong đoàn lên tiếng. Mình nghĩ anh này chắc trước kia lái xe cứu thương quen rồi và thầm thĩ một kinh kính mừng.
 
    Xe trả chúng tôi trước cổng BV Ung Bướu, chúng tôi chào từ giã nhau, nhìn đồng hồ 20h30.
    Chuyến đi hôm nay đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp về tình người và phong cách làm việc rất ư chuyên nghiệp của đoàn BS. 
    Một lần nữa xin cảm ơn chị Hồng, chị Hạnh và tất cả các y bác sĩ trong đoàn.
 
Lần lên thăm QX lần này ex tôi thấy có vài thay đổi so với kỳ trước:
1/ Đống đá chẻ ở góc sân nhà thờ cao hơn trước (ước tính 20 ngàn viên).
2/ Dãy nhà tiền chế cho các em học giáo lý được nối dài ra, mái tôn, nền đất, lấy ghế từ nhà thờ ra, nhưng chưa có bàn.
3/ 20 bộ ghế mới cho nhà thờ
4/ Cây đàn đã được đưa ra nhà thờ dịp lễ mừng Đức Mẹ Lên Trời, bổn mạng giáo xứ.
 
Một vài hình ảnh chuyến đi lần này, xin được post lên để anh em thưởng lãm.
 
        TB: PHT ơi, tớ làm xong nhiệm vụ cho cậu rồi nhé.
 
Thân chào
Ánh 757
 

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Chuyện cuối tuần

TBG sờ mồm con đại thử "Nút đàn hoặc những thứ khác tớ đã sờ nhiều, nhưng sờ con chuột túi nầy là lần đầu tiên."

PHT cản tay TBG: "Cậu cẩn thận! Sờ không đúng nơi, nó phát cáu, đá cho một cú là mất giống!"

TBG giật mình, lùi lại vài bước: "Tớ nghe quảng cáo bảo thịt chuột túi ăn ngon lắm?"

PHT cầm tay TBG đặt vào phía mông con đại thử: "Cậu sờ nơi nầy được nè! Úc thòi lòi chỉ có thịt bò và thịt cừu là ngon, chuột túi chạy đầy đường như bò ở xứ Ấn, chúng nó chỉ bắn bỏ rồi vứt đi, ít có người dùng."

TBG tiếp tục sờ con đại thử: "Hôm trước tớ dùng món chim sẻ ở Tân Triều, thấy chim ở VN có vẻ thiếu dinh dưỡng, chim hoặc thú vật ở nước ngoài tươi tốt hơn?"

PHT triển khai đề tài: "Thì là thế! Nhưng có một thứ mà cậu lại thích đảo ngược lại, định luật upside down mà."

TBG nôn nóng: "Thuyết Lão Tử nào mà C'N' đã truyền cho cậu, cứ phun ra cho tớ nghe đi nào?"

PHT chậm rải: " C'N' bảo phụ nữ là phải đảo ngược. Cứ săn thịt và ít mỡ thì mới là thứ tốt. Theo bảng liệt kê của hắn thì phụ nữ VN là number 1, dáng đã đẹp, mái tóc đen huyền, ngón tay lại muốt dài như GSTQ từng diễn tả, thật tuyệt vời. Mấy con Đầm dư thừa thịt lại rủng rỉnh mấy nọng mỡ, tóc tai nhợt nhạt không có highlight để nổi bật. Mấy con Đầm number 2!"

TBG gật gật đầu: "Cậu nói có lý. Nhưng cậu cho tớ thử món thịt chuột túi hôm nay."

PHT kéo tay TBG: "Đến quán nầy. Lớp Trưởng mình giới thiệu. Đủ món ăn chơi."

Hỏi TBG: "Quán nào?"

LÀNG NƯỚNG NAM BỘ

 

Viết tặng Anh Sui

OLYMPIC

Các Exs ghiền coi các cuộc tranh tài ở Olympic hết rồi hay sao mà không thấy Ex nào viết gì lên blog để đọc cho đỡ buồn dzậy?

Anh Sui ơi cuối tuần rồi sao chưa có CHUYỆN CUỐI TUẦN? Chắc đang ăn mừng mấy cái huy chương vàng các em Australia mới giựt được phải không?

Ex tui buồn cho VN mình quá! Thi thố tài nghệ thuộc hàng áp chót mà lại còn chơi dopping!!!! Vận động viên thể dục dụng cụ Ngân Thương bị IOC phát hiện sử dụng chất kích thích…. Các Exs mách dùm xem để giựt huy chương vàng mình phải dopping bao nhiêu liều??? Ex nào nói đúng sẽ được tặng huy chương kim cương ..hihihi.

 

Trần Anh Tuấn

 0916.798.856


Thứ Tư, 13 tháng 8, 2008

ac xi dan

Cac exs than men ;
De co duoc "huy chuong Vang" , doi khi cung phai chiu ...dau kho ;
"ac xi dan" tai Pékin xay ra hom nay .... ve mon cu ta .
Toan Thang(See attached file: accident.jpg)

Bình loạn : Đây là ai.

Đây là chân dung của Nhà Hiên triết sinh nhâ`m thế kỷ.
Đáng lẽ ra ông phải sinh vào thế kỷ thứ mấy trước công nguyên đó chứ, do tư tưởng của ông thường đi giật lùi trước thời đại có khi đến vài ngàn năm. Ông là truyền nhân số 1 của Lão tử.
Hệ tư tưởng của ông bao gồm học thuyết ' vô vi ' của Lão tử mà ông đã kế tục và phát triển đến mức thương thừa, cộng với môn võ chửi của các kịch tác gia Moliere và Shakespear thời Phục Hưng của châu Âu, nhìn chung, triết lý Á Âu kim cổ ông đều thông tuệ.
Túm lại, ông là Nhà Hiên triết sinh nhâ`m thế kỷ.
Hợp lý nhất ông nên đươc sinh vào thế kỷ thứ 19, chính xác là hậu bán thế kỷ thư 19, để ông được tham gia vào Tâm tâm xã, để cùng đi ' đăt bom ' tại Sa điện với Nguyễn thái Học và để lại câu nói nổi tiếng : không thành công cũng thành nhân.
Cảnh giả nhời như thế không biết có trúng với đáp án không vậy ?

Binh loan anh C'N'

Binh loan cua PHT.

Mother! Minh chi de nghi an 'tu ma phanh thay' ma chung da la lang! Giao cho Nien Truong thi toi con nang hon the! Me no like!

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Tại vì dzậy dzậy đó!

TBG màu xanh, PHT, PHT màu đỏ.

 

Sài Gòn có lắm Làng Nướng, sao các Exs nhà mình lại cứ chọn Làng Nướng  Nam Bộ?

            Taị vì dzậy dzậy đó!

Tớ thấy thức ăn cũng bình thường, vậy…

            Tại vì dzậy dzậy đó!

Hôm đó, tớ không thấy Exas của Ex CB và Thắng Mun?

            Tại vì dzậy dzậy đó!

Nhìn hình, tớ thấy 2 Exs nhà ta mỉm cười.

            Tại vì dzậy dzậy đó!

Các cậu ấy hôm đó hình như không say xỉn chút nào.

            Tại vì dzậy dzậy đó!

Hôm nay tớ hiểu ra…lúc trước cậu dùng từ 'lòng già thổn thức'

            Tại vì dzậy dzậy đó!

Nguy rồi, PHEN NẦY CHỈ CÓ CHẾT.

            Tại vì dzậy dzậy đó!

 

Trò chơi truyền hình : Đây là ai ?


Mỗi ngày một gương mặt của mình bị bạn nào xóa mất tiêu rồi.
Hôm nay trò mới : Trò chơi truyền hình : Đây là ai ? Xin mời bình loạn.Cảnh đã hỏi ý kiến của chủ nhân tấm ảnh rồi.
762

Re: Cóp từ internet

    Thưa anh em.
Ex 772 không có trang Web gi rieng ; huống chi lại ghi tiếng Việt không dấu dễ bị hiểu lầm. Thang mo thì có thể hieu là Thắng mỡ, Thằng mơ......

Ông Ngũ Công ngỗng cu ôm công ngủ
Mẹ Thầy Tu thù Tây dục thầy tu
Hương Qua Đèo đeo quà sợ qua đèo

Đường bác đi bi đát sao bác đi

Trai Cần Giờ, giơ cần, hỏi "Cần giờ?"

 

Gái Cam Bốt bám cột dẫu căm buốt

Gái Bác Bố bố bác bị bác bố

Sư Ngộ Không không ngộ, trông ngộ không?

Trai Jose , dê xồm , bị xô de ! "

Ðứa thù dai dài thu vẫn thù dai.

Trai Vũng Rô rổ vung tát vũng rô

Anh Ðè Ngửa ngừa đẻ chớ đè ngửa

Ông già gân gần da đúng già gân

Cô Té Hè hé tè trợt té hè!!!
Trai Đại Học, học đại khoe đại học!!!
Thằng Đá Bèo, đéo bà đương đá bèo

Trai Cửu Long lỏng cu bảo củ lông

Trai Cần Giuộc cuồng giậc cầm cần giuộc

Ghệ Cù Mông cồng mu bảo công mù

Trai Yên Thế ê thiến nằm Yên Thế

TRAI TRÀ BÌNH CHỈ TRÌNH BÀ LO TRÀ BÌNH !

 Trai TRÀ BỒNG CHỈ TRỒNG BÀ ĐỢI TRÀ BỒNG

 Ex 772

Phen này chỉ có chết !

Anh hùng Củ Chi 804 và Ex.Phó 767 phen này chỉ có mà chết !!!
Đồng thanh giả nhời : Ta thà chết chứ chẳng thà hi sinh.
762

CHIA BUỒN

Được tin trễ cụ thân sinh của Ex Thanh Châu mới từ trần, xin hiệp ý cùng với toàn thể gia đình Exluro 68 gởi đến bạn và gia quyến lời chia buồn sâu sắc. Nguyện xin Chúa thương mau chóng đón nhận linh hồn Cụ Giuse vào Nước Chúa.

Tuấn 813 và gia đình.

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008

Trung quoc

Cac exs than men ;
Doc truyen dau tuan cua PHT nhac , moi nho den "cu sut cua ex Thang Mun " tu .... anh hung "chi cu" .....y quen "cu chi" , rat dang kham phuc ! Hoan ho tinh than cua ex 804 .
Uoc chi moi anh em chung ta cung duoc "an nen lam ra" , va Nhiet tinh voi exluro 68 nhu vay , thi qua la "nha exluro 68" dang co phuoc lon !
May bua ray ex tui dang bi Pékin 2008 no "hanh" , co le vi duoc xem 1 le khai mac qua hay voi nhieu y nghia tham xau , no lam cho minh thay thich xem cac tran "thu hung" giua
nhung van dong vien cua cac quoc gia , cho du Phap chang co duoc bao nhieu médaille .... hic , hic , hic
Tui Phap ben day , da khen ngoi khg het loi , ve su tham thuy cua nguoi Trung hoa , ho da dien ta rat nhieu dieu ma khg can on ao bang chieng trong , dan dich , nhung van truyen dat duoc nhieu an tuong cho nguoi xem .
Qua la "dai tai" , lan dau tien nguoi Trung Quoc mo man cho ca the gioi duoc biet ve "LA CHINE", suc manh thu 3 the gioi .
Toan Thang

Chuyện đầu tuần

TBG trợn mắt nhìn PHT: "Cậu làm gì thế…Ronaldinho đang sút…mất cả hứng!"

PHT tắt TV, quay lại phía TBG: "Sút sao bằng Ex 68 nhà mình. Đây mới là cú sút ngàn cân đây!"

TBG ngạc nhiên: "Ai sút? Sút cái gì?"

PHT lặng lẽ: "Thắng Mun của The Four chứ ai. Hắn sút quả bóng vào góc trên, tài thánh đỡ cũng chả nổi."

TBG tiếp lời PHT: "Quả là độc chiêu! Lăng Ba Di Bộ của CB có bay cũng chả tới. Tớ phục Thắng Mun lần nầy. Anh hùng Củ Chi quả có khác."

PHT lại than tiếp: "Mới bị rét vì bản án của C'N' mấy hôm trước, hôm nay lại bị chiêu của Thắng Mun, tớ thật bị tá hỏa tam tinh. Giờ mà có cô gái Củ Chi chỉ … hỏi củ chi thì tớ cũng bí lù thôi."

TBG an ủi PHT: "Cậu bình tĩnh, từ từ mình sẽ giải quyết cú sút nầy. Hôm nay Cảnh Hù có món thịt cầy, cậu đi cùng tớ đến thăm bạn hiền? Cậu Bôn tăng cường thêm chai Hennessy VSOP, hấp dẫn lắm."

PHT đứng lên: "Đi thì đi, nhưng phải dùng từ từ thôi, kẻo hắn lại bảo là mình ăn như chó thì khốn, tuần nay đã bị 2 cú sút, đủ rồi nhá!"

 

Ký tên: PHT

gia cay

Ex 772 va cac exs than men ;

- Cau truyen cua "an gia cay ....nhu cho" , song ben Phap phai lam nguoi lai .... Neu noi la "cho" se chang ai dam an , nen du nau "cho" cung phai noi la "gia cay" , de cac bac nao them "thit cho" , cu tu nhien an nhu "gia cay" , keo bi dan chung chui la khg co "van hoa" , vi khg biet yeu "ban hien" ! Co nhieu dua con cham soc "cho" ky hon cha me cua chung nua , cho dung voi cai nghia den ..."dô`cho' ma'" (dog mother) .
Boi dzay , Ex tui khg dam cho cac con nuoi cho trong nha , thay no cham soc "cho" ky hon , minh se bi "tui than" , va he co ai hoi : co an thit "cho" khg ? , tra loi lien : "co dau ma an ?" .
- Ke tu ngay 22/7 vua qua , cong ty ex tui lam viec da bat buoc , duoi cac e-mail , ngoai cai ten goi , con phai dinh kem theo "Signature" (tuc cai duoi ma cac exs thay kem theo duoi e-mail cua tui bay gio ) , tat ca e-mail khg co "Signature" se khg co gia tri , vi khg hop le ......; co nhieu co quan se tu dong loai bo , coi nhu la "thu rac" hay co thu chua VIRUS , voi muc dich goi den de pha hoai computer cua minh . Boi vay , ex tui thay yeu cau cua cac exs ve cac e-mail "ẩn danh, khuyết danhv.v.v..." , cung la dieu rat hop ly !.
Toan Thang

Chúc mừng

Chúc mừng "Thằng mõ" đã lập trang web riêng "http://thangmo.googlepages.com/home".
Sao chưa thấy làm "Tiệc" ăn mừng vậy?
Các đại gia S.ex kỳ này chắc chạy theo "ngửi khói" cho S.ex "Thằng mõ" rồi!!!

Chuyện ngụ ngôn hiện đại

Ánh và S.exs, có những cái trước mắt phải "ẩn danh, khuyết danh v.v.v...", phải dùng chiêu "ngạc nhiên chưa!!!" để chia sẻ đôi điều lượm lặt khi ngao du trên mạng mà S.exs nhà mình "cự nự" quá làm S.ex tôi cũng mất trớn...

Chuyện ngụ ngôn hiện đại:
A và B cùng đứng trên bờ sông, cùng nhìn thấy một người sắp chết đuối đang kêu cứu.
A bảo: Mày cứu người ta đi!
B nói: Tao nhát lắm!
Thế là A nhảy xuống sông. Nhưng vì luồng nước mạnh quá, khi A tiếp cận được nạn nhân thì người đó đã chết, A phải vất vả lắm mới kéo được cái xác lên bờ. Mình mẩy A bầm dập vì bị sóng xô vào đá.
B thấy vậy, cả cười mà rằng:
“Cứu cũng chết, mà không cứu cũng chết. Thà đứng trên bờ mà nhìn như tao thì có phải khôn ngoan hơn không?”
(Mời đọc tiếp phần còn lại của Đào Hiếu tại http://thangmo.googlepages.com/n1.html)

Đừng để cho các bà xã đọc bài này !!!

Trong câu chuyện thịt chó và giả cầy mà Dũng ruồi đã trình thuật trước đây, câu nói đầy đủ của tay bạn xấu bụng phải đầy đủ như sau : hôm nay không có chó, em làm món giả cầy, thế mà các bác xơi như chó vậy.
Lưu ý : các anh em mình nhớ chú ý chuyện này, để nhỡ ra có đứa nào xấu bụng mời ăn giả cầy thì đừng xơi vào, kẻo ăn xong rồi nó nói như vậy mà tức, có mửa ra cũng không còn kịp !!!
Nhưng cũng vẫn có thể xơi được với điều kiện trước khi ăn, phải nói trước với chủ gia : chó là chó, giả cầy là giả cầy, đã mời thì chúng ông xơi, nhưng mày đừng ... làm như chó nhé !!!

Nhân sáng nay trời mưa to wá, không đi đâu được, viết bậy bạ, đọc xả xì-choét.
762.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008

Báo cáo thu-chi 2008-2009

Báo cáo thu-chi 2008-2009

Kỳ trước: 1.010.403 + 10.000.000 (cho mượn) + 1 lượng SJC (ngân hàng 19/7)

09/8/08: Nộp niên liễm (Ánh, Dũng ruồi, Cảnh, Đạt, Tuấn, Lâm, Phụng): 200.000x7=1.400.000

Thắng mun: 2.000.000

Tồn quĩ: 4.410.403 + 10.000.000 (cho mượn) + 1 lượng SJC (ngân hàng 19/7)

Re: su kien dang chu y

Dũng R. và các bạn mến,
 
 Theo tin từ Ex Phụng - người môi giới trong sự kiện ngày thứ ba 12 tháng 7- thì ngày chính xác để ex tôi và Thắng Mun tháp tùng là Chủ Nhật 17/7/2008 thay vì Thứ ba 12/7 như đã nêu.
 
Ex tôi cũng đồng ý với Dũng R. là nên giữ lại bảng tin sự kiện đáng chú ý, vì nó ngắn gọn và gợi nhớ, mở blog ra, nó đập vào mắt mình đầu tiên, nên chỉ người cố tình quên thì mới không nhớ mà thôi.
 
Ex tôi cũng kịch liệt phản đối những mail khuyết và ẩn danh, kể cả nặc danh vì nó ảnh hưởng xấu đến diễn đàn của chúng ta.
 
Đôi điều đính chính và góp ý.
 
Ánh 757

 
Vào ngày 10/08/2008, Dusinhcoltd <dusinh@hcm.vnn.vn> viết:
    Thưa anh em.,
Hôm nay lên blog thấy mất bảng tin sự kiện đáng chú ý.
Theo mình thì nên tiếp tục giữ lại phần này.
Thí dụ những sự kiện đáng chú ý sắp tới như:
*Thứ ba 12/8/2008 Phái đoàn bác sỹ thiện nguyện của bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đi khám bệnh và phát thuốc tại giáo xứ Quảng Xuân. Lớp chúng ta có đóng góp 1 phần nhỏ và có Ex Đầu vần và Thắng Củ Chi tham gia phái đoàn
*Thứ bẩy 16/8/2008 Lễ an táng cụ Giuse Lê Thanh Tâm, thân phụ bạn Lê tahnh Châu ở nhà thờ...
Và sẽ có nhiều sự kiện đáng lưu ý nữa.
    Thằng mõ 772
 
 

Re: Họp Lớp ở xứ Vĩnh hòa

Hôm nay TBG bận đi bệnh viện tháo bột ở cái cẳng nên PHT thay mặt điểm qua buổi họp lớp ngày 09/08/08 như sau:

-         Ex Ánh và Ex Dũng Ruồi đã hoàn tất công tác tường trình buổi họp thật đầy đủ. Hoan hô.

-         Cha Hùng ĐỔ đã chu đáo lo cho buổi họp đúng y chang catalogue, thế nhưng khi điểm danh lại thì thấy có rất nhiều Exs vắng mặt không biết vì lý do gì. Nếu niên trưởng mà không gỏ búa cho các kẻ vắng mặt thì xin báo cáo với niên trưởng rằng PHT khi hút thuốc xong thì hay có thói quen để dành lại tàn thuốc…hihi.

-         Việc buộc Lớp Trưởng qui thóc là việc làm công minh. Lúc trước PHT có hứa danh dự là sẽ không chơi qua mặt LT. Vậy khi LT qui thóc như thế nào thì PHT sẽ đóng bằng một phần năm (1/5) số đó. OK salem.

-         Việc Ex Danh Tướng đã trả lời điện thoại di động của Cha Hùng ĐỔ nhưng rốt cuộc cũng không đến dự, qui ra là tội nặng, xin qui thóc việc nầy cho đàng hoàng.

-         Việc ken-xồ cuộc họp ở xứ Đông Hòa của Cha Định và sau đó đột kích đi xứ và dzô dzườn sinh thái ở xứ Tân Triều, lý do là PHT đã dành mọi quyền quyết định cho Lớp Trưởng, vậy nắm dao thì phải nắm cán, nắm kẻ gần kề. Người ở xứ xa xôi ngàn dặm thì làm sao mà nắm.

-         Trong 4 Cha thì chỉ có ngài Hùng Đỗ là PHT chưa gặp. Việc đã bàn khi PHT còn ở VN, khi nào xong xuôi , các Cha cứ tìm gặp GSTQ là chắc ăn nhất.

-         Họp lớp năm 09 ở xứ Cha Định. PHT có ý kiến là về chuơng trình văn nghệ thì trong lần vừa qua ở Chủng Viện, chương trình đã không 'đặc sắc' như lời LT đã quảng cáo. Nếu năm 09 mà các Exs tổ chức hay hơn và có chổ cho PHT và gia đình trú ngụ một vài hôm (vì sau lần vừa rồi PHT đã bị gia đình sa thải) PHT sẽ cố gắng để dành tiền mua vé máy bay về dự ngày hội năm 09.
-    DVD điện tử cho PHT thì đến cuối năm nay, con gái của Danh Tướng sẽ về lấy giùm.
 

Re: su kien dang chu y

    Thưa anh em.,
Hôm nay lên blog thấy mất bảng tin sự kiện đáng chú ý.
Theo mình thì nên tiếp tục giữ lại phần này.
Thí dụ những sự kiện đáng chú ý sắp tới như:
*Thứ ba 12/8/2008 Phái đoàn bác sỹ thiện nguyện của bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đi khám bệnh và phát thuốc tại giáo xứ Quảng Xuân. Lớp chúng ta có đóng góp 1 phần nhỏ và có Ex Đầu vần và Thắng Củ Chi tham gia phái đoàn
*Thứ bẩy 16/8/2008 Lễ an táng cụ Giuse Lê Thanh Tâm, thân phụ bạn Lê tahnh Châu ở nhà thờ...
Và sẽ có nhiều sự kiện đáng lưu ý nữa.
    Thằng mõ 772
 
 

Re: Cam On ExLuro68 dài dài



Khoan tiên sinh ơi.
Chuẩn bị cám ơn tiếp đi, vì theo như mình được biết Bình đã gửi CD Yêu như thầy cho các bạn.
Còn hôm qua mình ghé qua nhà danh tướng 68 [ đang đọc báo] đã khẳng định rằng DVD điện tử 40 năm Ex Luro 68 Xưa và Nay đã xong. Ex 770 sẽ coi lại lần chót và in ra phát hành cho anh em. Không biết hôm nay là đúng ngày Ex Dụng có làm cử chỉ đẹp để kỷ niệm không?
DR

Re: hinh 10

Ex đầu vần và anh em.
Gỏi cá ngon hay không chính là do món nước dẻo này. Đây là dung dịch gồm mẻ[ để có vị chua, ex Lâm hôm qua chê nước dẻo ngọt quá có lẽ khẩu vị có thế này thế kia] thịt xương heo, thịt xương cá, gan và rất nhiều thứ gia vị[ nghe nói đến trên 20 vị khác nhau.
Hôm qua rau sống ăn gỏi thật tuyệt vời: lá sung đúng điệu, lá đinh lăng, lá mơ và rất nhiều hoa thơm cỏ lạ khác nữa... Hùng đổ lúc nào cũng chơi đúng catalogue. Hoan Hô nhé!!!
Ex 772

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

Re: hop o Vinh Hoa

Thưa anh em

Trước hết gia đình Ex Luro 68 xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, thân phụ Ex 764.

Tiếp theo DR phải bá cáo về cuộc họp tại giáo xứ Vĩnh Hoà ngày hôm nay thứ bẩy 09/8/2008.

Bất ngờ là từ chủ đạo của cuộc gặp gỡ hôm nay.

Như đã loan tin :' vắng chủ nhà …". Ai cũng bất ngờ vì không có ex trưởng và ex phó trong buổi gặp mặt hôm nay. Hơn nữa danh tướng sau khi nghe di động của cha Hùng Vũ [ hay Hùng đổ] hứa đến mà cũng không thấy y lời. Ex trưởng bận đi thăm vườn từ chiều hôm qua, ex phó thì bận giỗ ông thân sinh. Còn danh tướng thì nói công việc ngập đầu thỡ thầy lại bỏ việc . Tuy nhiên hai bàn tiệc của cha xứ Vĩnh Hoà không đủ chỗ .

Bất ngờ thứ hai là thánh lễ. Cha Hùng đổ gửi thư cho cha Hùng Đỗ đến chủ tế nhưng không thấy hồi đáp. Lúc 11h ngài bắt tui phải gọi điện thoại bàn cho cha linh hướng đại chủng viện, nhưng không 1 ai bắt máy sau 3 cuộc gọi. Anh em đều bất ngờ vì thánh lễ không dược báo trước này. Sang năm theo ý kiến của anh em, dù họp ở đâu cũng nên có thánh lễ. Thánh lễ trong nhà thờ đá độc nhất vô nhị ở Sài Thành do cha Hùng làm chủ tế. Ngài nhắc lại thời điểm 40 năm trước, 61 anh em đang chuẩn bị đồ đạc vào TCV với hồn tông đồ … Hôm nay nhớ lại những ngày xưa thân ái chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau dù trong bậc sống nào cũng là những người giữ vững và phát triển hồn tông đồ ban đầu đấy! Cha Định giảng lễ chia sẻ cách khiêm tốn về chức linh mục của mình. Ngài nhấn mạnh là nhờ các anh em [ và rất nhiều bậc vị vọng khác nữa]mà ơn gọi linh mục của 4 anh em được thành toàn hơn. Ngài cũng mời gọi anh em [ tiếp theo ý cha chủ tế] trở thành người gieo giống Tin Mừng, Tình Yêu và ….

Trùm Cảnh, GS, Hoà và vợ  chồng Liên rất tiếc là đến hơi trễ nên không thể tham dự thánh lễ bất ngờ này từ đầu. Ex Lâm phụ trách thánh ca trong thánh lễ đột xuất này.

Bất ngờ tiếp theo là giáo sư TS TQ thu tiền niêm liễm không kịp. xin anh em đợi bất ngờ từ công bố quỹ của ex 759.

Cha Hùng hôm nay đãi 2 món không dành cho nước ngoài. Món chó và món gỏi cá. Thức uống ngoài bia Sài Gòn thì có 1 chai Remy Martin; sau đó anh em mua thêm 1 chai VSOP Henessy[ con trưởng ex Phúc, mới từ Mỹ về, phải lặn lội mấy vòng mới mua được chai này]. Cha Định mang xuống 1 chai rượu lễ ngoại để khai vị. Hai món đều ngon…nhưng xin hầu các bạn vắng mặt câu chuyện của Cảnh Hù. Tay kia mời các bạn đến nhà, mua thịt heo nấu món giả cầy. Ăn uống thoả thuê xong chủ tiễn khách = câu bất hủ:' hôm nay đãi các bác món giả cầy mà các bác ăn như chó vậy"!!!!

Cha Định mang đến 1 bất ngờ trung tâm trị giá  qui thóc khoảng gần 1 tấn như sau.

Cha Định không hề huỷ bỏ cuộc gặp ngày 22/7/2008, nhưng như toàn thể anh em đã nghe từ miệng cha Định là LT chủ động cancel …. Nhưng bất ngờ là sau đó LT, LT hải ngoại….. đi đánh bốt lẻ, nghĩa là có xuống cha Định[ cha Định có dẫn đi vườn bưởi Tân Triều]NB câu chuyện ngôn ngữ :' Nếu cha không bận thì con dẫn cha dzô dzườn chơi" Anh Sui có được thông báo trễ tràng nhưng bây giờ mới báo anh em [ theo luật sư Đạt là tội đồng loã hay cố tình che giấu tội phạm phải phạt 1 tạ thóc nhưng xét thấy đương sự thành thật khai báo nên được hưởng khoan hồng phạt 50 cân thôi]. Anh em đồng lòng phạt ex trưởng 5 tạ thóc vì hành động trên đây!!![ NB: Nghị quyết phạt này được anh em hiện diện nhất trí 100%; xin nói thêm lúc này Ex Khanh người đến đúng giờ đã ra về sớm: anh em cầu mong cho việc bán đất của ex Khanh được thuận lợi]; LT hải ngoại sau khi đọc bài này tự ra hình thức kỷ luật cho mình nhé!!!

Một bất ngờ nữa là công trình nhà thờ đá của cha Hùng JBt. Đúng là kỳ công thật. Ngài dõng dạc tuyên bố đến Sài Thành mà chưa biết nhà thờ của Ngài là mới biết ½ thôi. Khi Ex Lâm, Ex Tuấn, Ex Công… hỏi thăm giá trị của công trình này thì cha Hùng xin giữ bí mật. Và chỉ bật mí nếu chịu "xuỳ" ra 100 chai. Ha ha ha

Bất ngờ nữa là tay pingpong Hoà Harryman đã xuống dốc rồi. Đội Ex 68[ Phúc và Hoà] đã thua đội giáo xứ Vĩnh Hoà[ cha Hùng và chú giúp lễ] 2 sec không gỡ.

Bất ngờ nữa là chỉ có Hùng 785 rồi GSTS về trước vì bận công việc anh em đầu ở lại đến ngoài 15h mới tan hàng.

Ngoài ra cũng nên ghi nhận sự có mặt vợ chồng anh hùng Củ Chi [Cf xem bá cáo thu chi của GSTQ]. Ex Phụng với 02 bản in từ blog để tặng 2 cha. Vợ chồng Ex Lâm phải đi hơn 1 h xe nhà để đến dự . NB: Nếu không có ex đầu vần thì anh em sẽ không có dịp thưởng lãm những hình ảnh sinh động!!!

Ex niên trưởng vẫn có những câu chuyện hài hước và dí dỏm. Tui không kể ra cho mấy anh không đi dự ấm ức chơi! Cha Định có đăng ký họp mặt năm tới tại giáo xứ Đông Hoà của ngài. Có anh em nào đăng ký nữa thì nhanh tay lên nhé!! Chuyện bên lề là trên blog 68 dạo này nhiều "ẩn danh, khuyết danhv.v.v..." Xin anh em chấn chỉnh lại

    Ex 772

PS: còn nhiều chuyện cần bá cáo xin anh em bổ túc cho tui mỏi tay rồi.