Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008

Re: Sài Gòn

    PHT ơi
Sài Gòn đẹp và lạ thật như thư cậu mơ mộng.
Khổ nỗi từ 1976 đã đổi tên, mang 1 chất 'thép" mới. Giáo phận cũng phải đổi tên. Cuộc sống cứ qua đi. Mình lớn tuổi bỗng dưng thấy xa lạ. Hay là cuộc đời chỉ dành cho mình thế thôi!
Thôi chung quanh ngập nước , kẹt xe mà có anh Việt Kiều lóp ngóp cuốc bộ 2 kờ lờ mờ [ hơn 2M5 nhiều] thật đáng trân trọng.
Trân trọng vì chưa bị đứt dép.
Trân trọng vì mọi thứ'
Trân trọng vì chẳng gì cả.
Mọi người ngạc nhiên, anh chỉ cười mỉm: xăng mắc mà quý vị!
Còn anh VM đóng cửa rửa ...
Ăn củ khoai nướng thấy mình hạnh phúc"tệ".
Ex 772
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.