Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008

Re: Cám ơn DR

Lớp trưởng hải ngoại ơi.
Tưởng là Ex Phúc đưa đón sân bay chứ!!! Hay là 4 bánh của trưởng ban ăn nhậu đang bận vào garage "độ" lại thành xuồng???
Dù sao cũng 1 phen hú vía: nhưng mà đã bình an về cố quốc rồi. Thật sự nếu trễ chuyến bay vì đường ngập thì "quê độ" quá.
Công nhận PHT đầy sáng tạo và phòng xa; hổng đợi nước đến chân mới nhẩy! Ngập Sài Gòn[ như T.Thắng nói chỉ còn 1 điểm thôi] Nước đến chân là phải bơi ngay.
Không phải chỉ DR cầu nguyện đâu, TBG và rất nhiều anh em khác cũng cầu cho Ex 800 được bình an.[ Vì TBG vẫn mang nạng trong chuyện giữa tuần mà!]
DR có 1 đề nghị nhỏ trên blog là phải ghi 1 dòng sự kiện nổi bật sắp tới: Thí dụ họp mặt tại xứ Vĩnh Hoà để những anh em lâu lâu lên blog biết ngay là có sự kiện đáng lưu tâm.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.