Thứ Năm, 7 tháng 8, 2008

CHUYỆN HẬU CUỐI TUẦN

Đang thả hồn bay bổng theo làn khói thuốc lào, nghe tiếng lộp cộp,PHT choàng tỉnh, mở mắt ra thấy TBG một tay chống cằm một tay nhịp nhịp gõ cây nạng xuống sàn.Với giọng nhừa nhựa đang phê thuốc,PHT hỏi:"Cậu có gì mà đăm chiêu quá vậy?"
Buông cây nạng ra và gõ vào chân bó bột,TBG trả lời với giọng mơ màng:"Tại tớ không cẩn thận nên bị tai nạn".
"Ừ,49 chưa qua 53 đã tới mà",PHT an ủi.
" Nếu LT cẩn thận thì không bị tai nạn".
" Ờ,thì.....",PHT chưa kịp mở lời an ủi thì TBG ngắt ngang lời:"Như vậy đâu là chân lý,đâu là sự thật?".
PHT ấp úng:" Ơ...ơ...Are you alright? What's up?".
Nhìn bộ mặt ngơ ngác của PHT,TBG lên giọng lý sự:"Này nhá
cẩn thận thì không bị tai nạn"
"Đúng", PHT tán thành.
" Không cẩn thận thì bị tai nạn."
"Chính xác", PHT gật gù," nhưng nó có liên quan gì đến sự thật hay chân lý đâu?"
" Không phải như suy nghĩ thoáng qua đâu.Nếu cậu chịu khó suy nghĩ lâu hơn ,kỹ hơn một tí rồi cậu sẽ biết chân lý đâu còn nữa.Nếu ta cộng hai câu này lại,ta sẽ có
có cẩn thận --> không bị tai nạn
không cẩn thận --> có bị tai nạn
----------------------- -----------------
(không cẩn thận + có cẩn thận) --> (không bị tai nạn + có bị tai nạn)
hay [(không + có)cẩn thận] --> [(không + có)bị tai nạn]
bỏ (không+có) ở 2 vế,ta được:
cẩn thận thì bị tai nạn."
PHT líu lưỡi:" Ơ...ơ..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.