Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Cám ơn DR

Nhờ lời cầu nguyện của DR, trong cơn mưa tầm tả đêm qua trên đường ra phi trường đáp chuyến bay về Úc, lúc xe chạy đến đường Nguyễn Phi Khanh gần Đinh Tiên Hoàng thì xe bị kẹt cứng, ngồi trong xe khoảng 15 phút thì chịu hết nỗi, đoàn của PHT bèn quyết định bỏ xe vác va-li đi bộ tìm đường thoát nước. Đến khoảng giao điểm gây ra cảnh kẹt xe thì hỡi ôi! một rừng xe  nằm kẹt cứng, không xe nào nhút nhích được 1 ly, thật là chỉ có ở VN mới thấy được cảnh tượng nầy. Vác va-li trên vai , len lỏi qua rừng xe cộ khoảng 2 cây số thì tìm được con đường có lối thoát, từ đó đón xe khác ra phi trường, thật là rât tiếc không có máy ảnh để chụp được cảnh nầy. Đến phi trường thì khỏi nói, người nào người nấy cứ y như là cảnh anh nông dân mới đi cấy lúa mới về. Xin chân thành cảm ơn lời cầu nguyện của DR.

 

LẠY CHÚA, CON THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.