Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

Re: Chuyen cuoi tuan

Anh em nhà Ex Luro68

Hôm nay lên blog không thấy có bài suy niệm nào cho mùa chay cả.

Cũng không thấy dư định hay phóng sự ngày Mardi Gras hay lễ hội Carnaval.

Đức hồng y Hà Nội qua đời cũng không có bài.

Rồi Ban mê Thuật có giám mục mới cũng 53 tuổi cũng vào chủng viện năm 68 như anh em mình cũng không ai nhắc tới….

NT cấp cứu trong bệnh viện cũng ít anh em biết!

Ôi cuối đời là bài toán trừ rồi.  

Tuy nhiên vẫn còn chút an ủi là ông trùm cứ làm toán cộng lúc thưa kinh.

Vậy ngày mai ăn chay kiêng thịt, nếu ex Phúc có gọi tôm hùm hay ba ba thì cũng nên nhớ tới anh em nha.

Ex 772

NB: dị bản bài CB là "đứt cái quần dây thung". Hì hì chuyên gia quần dây thung lại trùng hợp là Ex Phúc 798.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.