Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Ruoi nay

LT Ruồi à, đang làm gì đó?

D772 Có Ruồi đây. Cả ngày chỉ Ăn chay và Cầu nguyện theo lời cậu dặn. Giờ tớ thấy đói, định lên Hố Bò xơi cháo cá.

LT Chỉ có thế thôi à? Chán phèo!

D772 Đâu chỉ có thế, xong lại đáp về Cầu Bông, ghé nhà CB làm thêm một phát.

LT Thế Thắng Mun có tuyên bố lý do?

D772 Chả có gì. Theo lời hắn là khai trương cái laptop. Giờ thì hắn đang cạo mủ vẫn có thể check mail. Rảnh rỗi hơn thì tươi mát chút chút, cái vụ no con mắt ấy mà.

LT Ấy chết! Mầy có khai với thằng bụng nước lèo cái vụ ấy.

D772 Cả xóm giờ đều biết. Hôm ấy tớ vắng mặt, cậu sơ lượt cho tớ biết.

LT Hôm ấy chỉ có Tao,DT,CB, đây là thế nầy, con bé hầu bàn hôm ấy biết chúng tao là đại gia nên cố tình chọc tức, trời nóng nực nên nó mặc đồ rất cởi mở, phía trên thì hoàn toàn thả lỏng, phía dưới lại chơi kiểu quay dép như mấy con đầm ở lễ hội Rio. Hôm ấy tao vừa no con mắt mà lại cứng cả người, phải chi có trà Ông Ruồi thì đỡ biết mấy.

D772 Tớ nhìn hình thì hôm ấy hình như có Ex Phúc?

LT Có nhưng tạm vắng mặt. Đang đi nghe thổi sáo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.