Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Re: Chuyện cuối tuần

Thưa anh em.

Vợ chồng Ex Thắng Bùi 803 đến hơi sớm[ trước ngọ], chẳng có ai nên đi thăm cháu nội rồi vòng lại vẫn là người đến sớm nhất. Tiếp theo là vợ chồng Ex Phụng 799 bằng xe nhà. Hai cặp này đều đi Future Neo F1, xe số duy nhất tại VN có hệ thống phun xăng điện tử [PMG-F1]. Còn hai cặp khác đi xe nhà bao chót là Ex Liên 792 và Ex Lâm 790 đến khi anh em đã bắt đầu khai tiệc. Một cặp được trông chờ là Ex nghệ sĩ 779, nhà thuộc vào loại gần nhất nhưng không thấy tới. Đi xe 4 bánh là Vợ chồng lớp trưởng và danh tướng, Ex Ân 759, Ex cảnh 762 và Ex Tuấn 813. DR tính đi xe bus nhưng không có ai theo nên cũng đi xe 2 bánh. Anh em cũng đợi Ex 757 nhưng không thấy đâu.

Ex trùm 762 nói là chưa đói đã phải ăn. Trước hết là cây nhà : ổi hái tại vườn… Vào tiệc thì có nem chua, giò bò, lòng heo, Ex trưởng mang nem bắc theo với lá đinh lăng và các loại rau thơm. Món chính là cháo cá lóc ăn với rau đắng làm rất công phu và quá nhiều. Vì là ngày 14/2 nên Ex Phụng 799 mang sâm banh và chocolat. Bắt đầu sớm lúc 4h và kết thúc lúc 7h.

Sách viết Tết làm điều hay!

Ui chao, 68 rượu say, đánh bài

Ngoài chai đen 12 năm gia chủ còn mang ra 1 cặp Henessy VSOP.  Bia thì có Ken và Cọp ngoại ( tiger). Thế mà vẫn chưa say mới tài chứ.

DR lỡ nói là " nước giếng không hòa với nước sông" bị anh em phản đối quá. Ngược lại Ex Cảnh 762 phát ngôn:' mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" được tán thưởng quá trời! Đánh bài cào, không chơi cũng bắt phải chơi. Với sự hò hét gom $ của EX phó 767, quỹ lớp đã tăng lên một chút; đó phải chăng là điều hay?? Đó là nhờ Ex Lâm 790 thắng ván đầu tiên nộp quỹ …

 Ex Chương nói lên bổn phận của lớp mình là tổ chức họp truyền thống và 1 cuộc đi chơi chung như năm ngoái. Anh em đều nhất trí. Ai không đi chơi vẫn phải nộp tiền cho người khác đi chơi. Anh Sui 813 còn nói là đi chơi cũng mệt lắm chứ, cho nên danh tướng nói rằng ai không đi nên góp nhiều hơn ( chậc!!!)

Điều quan trọng nhất là LT quên mang DVD kỷ niệm 40 năm để phát hành nên sẽ hẹn anh em họp mặt ngày 8/3/2009 [ đúng chiều chủ nhật thứ II mùa chay] tại 39 Đặng Lộ để đảm bảo không quên.

Những chuyện khác xin kể sau ….

EX 772




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.