Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Re: Ruoi nay

S.O.S! S.O.S!

 

Vì St Bách , người mà ai trong anh em cũng công nhận là kungfu tuyệt đỉnh;

Thế mà lại lầm grand silence chỉ có từ thức dậy tới ăn sáng( Thực ra từ sau kinh tối bữa trước đến sáng hôm sau phải không thầy cả Hùng Đỗ ?) . Số là sau khi đi chữa bệnh tim cho ex NT Ngài nhỏ nhẹ phán:" Tụi nó kỳ thật, quán đèn mờ rồi mà còn che chắn. Đã vậy lâu lâu còn thấy tiếng rúc rích…"

Vậy mới lẫn lộn tùm lum, đúng như T. Thắng nói: " MÁY thì phải MÓC mà"

Chợt nhớ Sư huynh Edmond ngày xưa nói :' mấy chú tiểu chủng sinh suy ngẫm trong thinh lặng chứ có nhiều hình ảnh ma quỷ quấy quá lắm"

Bỗng đâu đó ai như sư huynh Vincent nói trong mơ: "Thời buổi bây giờ tục hóa quá. Đến cả LT và LTHN mà nó cũng chẳng từ! "

Ăn Chay mà nghĩ ăn chơi

Hóa ra 68 khơi khơi( đục bỏ 2 chữ)

Ex 772

 



2009/2/27 Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.