Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Re: Ruồi nầy...

Hi. Người  anh em.

Bây chừ tui xin khai thật 100%.

Hôm trước LT có gọi tui qua tặng cho 1 bộ tách trà gốm sứ Minh Long có dán nhãn "kỷ niệm 15 năm thành lập Cty Long Hưng". Có đứa biết được xấu miệng nói là Cty Long Hưng mới thành lập thôi…

Tui về suy nghĩ lung tung, đem chắp lại đầu cua tai nheo thì được bài sau.

GSTSTQ 759 là người trẻ nhất trong lớp Ex68 mà cũng đã được hỏi : " Không hiểu đây là ông nội hay ông ngoại">> Suy ra cái sự đời của mấy Ex 68 đã quá bán rồi. Mạnh giỏi chăng là được 70… Ex Chương 767 nói là anh em nên về hưu đi [ như LT và LP]!!!

Trước đây còn trẻ cuộc đời là bài toán cộng, thậm chí là toán nhân như ex Khanh 788 hay ex Phúc 798. Bây chừ chỉ còn trùm Cảnh 762 [Cf nhận xét của danh tướng 770] là làm toán cộng thôi. " Lần hạt 1 chục kinh mà cứ đọc 11.5 kinh"[ hết trích]

LT 763 mặc đồ Xì po hổng đụng hàng tuyên bố tỉnh queo:" toán cộng thế mà hay nhỉ? Trước đây mỗi đêm hai phát, nay mỗi đêm ba phát". Ex Phúc sửng cồ: ' Có bằng chứng gì không?". Tui bèn phát biểu:' 2,3 bã thuốc lào 1 đêm thì nhằm nhò gì!!. Ô hô tưởng cộng hoá ra trừ:>> Kém rồi mất ngủ nhiều hơn thay vì 2 thì là 3 phát, có gì lạ đâu.

PS: nhận xét: Lần sau không được khai thật nữa! Điếc mũi không ai chịu nổi.

Ex 772



2009/2/17 Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com>

Sài gòn…điện thoại di động

 

LT Ruồi nầy, có tí chuyện nhờ mầy nhá.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.