Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

Re: Back THINGHE without visiting your Mother's house!!!



Ex Phụng và các bạn.

Đâu phải chuyện gì cũng viết ra được. Ex niên trưởng nói rằng:'thấy vậy mà không phải vậy". Tỷ như mình nhìn bị ảo giác{Cf đơn giản là gách đường thẳng giử các đường chéo song song}. Nhiều khi viết bậy viết bạ còn bị "vạ miệng" nữa chứ.

Đời nhiều niềm vui , lắm nỗi buồn… tất cả đều hữu ích làm vật liệu cho văn chương thi phú….

Không ăn tết là các Ex hải ngoại[ trừ Dũng Đài Loan],

Ăn tết xa là Ex 798; danh tướng[ nghe nói qua "Kampuchia lận"] và ex vua.

Buôn may bán đắt như Ex Hoà 780 , nhưng biết là sướng hay khổ…?

Lận đân bôn ba như Ex Thiện chắc gì nhiều stress hơn anh em mình!

Dù sao Ex Phụng cũng có sẵn việc, còn nhiều anh em có khả năng bị thất nghiệp trong năm trâu cày này.

Thôi Ex Phụng cứ nhờ thầy bói lấy cho ngày tốt, hoá vàng , đốt tết mời anh em tại nhà CB.

Nhớ nói là anh em đang chờ đĩa DVD 40 năm nhe.

Cám ơn nhiều

Ex 772


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.