Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Brokeback Mountain

Thân chào các Exs,

Bạn Cảnh Martel là người nhân đức ở khúc trên nên biết hoàn toàn đúng về ngày Thứ Ba Béo. Nhưng PHT phải xác nhận Bác Ruồi là người thông hiểu rất nhiều việc Nếu chỉ riêng một mình thì Mardi Gras đúng là ngày Thứ Ba Béo, nhưng Bác lại nhắc tới lễ hội Carnivale ở Rio với Mardi Gras thì xin hiểu rằng đây là lễ hội Mardi Gras ở thành phố Sydney tổ chức hằng năm, kéo dài 3 tuần bắt đầu khoảng giữa Tháng Hai, có diễn hành ngoài đường như lễ ở Rio. Nếu ở xứ chuột túi mà nhắc đến tù nầy thì người ta chỉ hiểu rằng đây là lễ hội của những người đồng tính luyến ái, có ngày diễn hành thu hút rất nhiều người trên thế giới gọi là Sydney Mardi Gras Gay & Lesbian Parade.

 

Phim Brokeback Mountain do đạo diễn Ang Lee làm, ông ta đã chỉ đạo cho phim Ngọa Hổ Tàng Long vào năm 2000, rất được khán giả Tây Phương ưa thích. Đại khái phim nói về chuyện đồng tính luyến ái của 2 thanh niên. Vào một mùa Hè, 2 thanh niên đi tìm việc làm và được cho việc chăn giữ bò. Công việc là lùa bò lên miền núi và cắm trại nơi đó, đợi đến khi đồng bằng có cỏ thì lại lùa bò về. Điểm nói nơi đây là tên của cuốn phim, vì là người Á Đông và rất tinh thông ngữ học như GSTQ, nên khi đặt tên cho phim mà PHT tạm dịch là Công Phá Hậu Sơn, để diễn tả việc tấn công kịch liệt từ phía sau lưng nên ông ta đã cho nó cái tên Brokeback. Thực tế, nếu một đạo diễn Tây Phương mà làm phim nầy thì họ chẳng bao giờ nghĩ ra cái từ nầy, một từ quá nhiều nghĩa, chỉ có đầu óc tinh tế cỡ như LT mới nghĩ được như thế.

 

Đấy là như thế. Nhưng một lần nữa, PHT phải khâm phục Bác Ruồi là người tinh thong rất nhiều chuyện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.