Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Vài mẫu...text

Mẫu text đọc được trong TBG Blackberry

            Cậu nầy, Kim Ngưu quả là năm hạnh thông của LT. Vụ 2M5 đã dàn xếp ổn thỏa. Hắn đã tậu riêng cho 9X một căn hộ riêng, lại còn chơi thêm một chiếc bê-xì màu đen. Thế là vì vụ nầy, con Cún nhà tớ nổi cơn ganh tị, nó bảo Attila chỉ là đồ bỏ, nhất định phải là bê-xì mới chết nhà tớ. Chán quá cậu ạ!

 

Mẫu text đọc được trong PHT 3G phone

Tớ đã truy ra vụ Hải Vườn Chuối. Tên ấy chỉ chuyên nghề cạo lông. Westmoreland là dân Tây. Bọn nầy thì lông lá đầy người, trước ngực sau lưng gì cũng kín mít. Bác NT khéo nói, nhà Bác Ruồi ngây thơ cụ nên bảo là đi cắt tóc. Sự thật là người đến viếng tiệm ấy cốt chỉ để làm lông.

 

Mẫu text sau cùng

            Trâu quốc ngoại vì cày ngoài đồng, trời nắng chói chang nên lông biến màu đỏ. Thế gọi là trâu đỏ. Trâu quốc nội vì cày ruộng cạn, gặm cỏ non, lại nhằm nơi mát mẻ, thế nên lông thường có màu đen và rất mướt. Trâu đen trâu đỏ là vì thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.