Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Re: [Ex68] Ngẫm sự...đời...

772 và các exs thân mến ;
Ngày xưa đi học , ex tui còn nhớ được dạy , VN mình xếp loại các tầng lớp xã hội như sau :
SĨ - NÔNG - CÔNG - THƯƠNG .
Đứng đầu là sĩ , thứ nhì là nông , công nghiệp thứ 3 , và sau cùng mới la doanh nhân .
Nay chắc là phải đổi lai : THƯƠNG , CÔNG , SĨ ,NÔNG (đại gia muôn năm) hi , hi , hi ..... nhưng ,
Mấy ong doanh nhan ma dung dau 1 nước , thi sẽ làm cho nước ấy bị loạn cả lên đấy ... vì hết "Đầu cơ tích trữ" kiếm lời , đến đút lót , mua chuộc làm hư hại cán bộ hết !
Bên Tây khg giống như VN mình , họ xếp : SĨ - CÔNG - THƯƠNG - NÔNG
Từ lâu giai cấp sĩ vẫn đứng hàng lãnh đạo , nhưng vừa có 1 cuộc cách mạng diễn ra tại Paris , con trai Sarkozy , (Monsieur Jean Sarkozy) chỉ 23 tuoi , chẳng hoc hành đến dâu ,
chỉ xé giấy chùi đít làm bằng , mà được bầu vào chức Tổng giám đốc khu vực dịch vụ thương mại đứng hàng cao nhất của Paris , tên là "La Defense" , để lãnh đạo tất cả "buisiness mens" của nước pháp . Nhưng toàn bộ các doanh nghiệp có đặt văn phòng o trong khu đó , chẳng ai lên tiếng phản đối , vì chính họ bầu mà ... thì nào đến lượt người khác phải mở miệng .
Doanh nhân có khác , họ có cái khôn riêng của họ đấy !
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.