Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

CHÚC MỪNG 8 THÁNG 3


Hôm nay ngày 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Ngóng trông chẳng thấy anh nào
Chị em chán quá đi vào đi ra
Mừng ngày mồng 8 tháng 3
Chị em quanh quẩn đi ra đi vào
Tay cầm một rổ xu-hào
Miệng thì lẩm bẩm nên xào hay kho
Hôm nay mừng lễ quá to
Chị em quên cả nỗi lo hàng ngày

Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em hừng hực đi ra đi vào
Anh em trong bếp phều phào
Bây giờ em muốn anh vào hay ra
Chị em tủm tỉm xuýt xoa
Em thì chẳng thích anh ra tí nào
Anh em khí thế dâng trào
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
Mây vờn, chớp giật, hô hô
Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ
Bỗng nhiên trời đất tối mừ
Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà
Chị em tức tối kêu la
Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng...


Hôm nay ngày 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Lạc hậu như ở bên Lào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra
Văn minh như tại nước Nga
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Cũng như bất cứ nước nào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ..... ra ra vào vào! 


Hôm nay ngày 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Mấy anh thấy, gật đầu chào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra

Sáng nay ngày 9 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Mấy anh chẳng gật đầu chào
Chị em phụ nữ đi vào không (dám) ra! 


Hôm nay ngày 8 tháng 3
Tôi phơi hộ bà cái áo của tôi
Nếu bà còn nói lôi thôi
Thì bà cứ giặt, cứ phơi mình bà
Ngày mai mồng 9 tháng ba
Bà phơi, bà giặt áo bà, áo tôi. 

Mừng ngày 8 tháng 3
Chúc mừng tất cả các Exas, Exoes 68
VUI VẺ ....HẠNH PHÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.