Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Em bé ôm gấu Mi-xa

Em bé Lớp Một

Ôm gấu Mi-xa

Mếu máu khóc nhè

Bác có cà rem

Lại còn tặng kẹo

Vào đây bác bảo

Tên bác BÀ GIÀ

Không có la cà

Những nơi bậy bạ

Biết toàn việc lạ

Chỉ bé vài điều

Nhớ ghi nhé bé

 

ĐIỀU 1

Có lão Kò K

Vốn nghề câu cá

Cả ngày cứ la

Rằng là Lão biết

Nhiều điểm mát trời

Sợ thấy mụ nội

Sức bác đã già

Làm sao học nổi

Tuyệt chiêu của Kò

Té vào cháu gái

Nghe điếc con rái

Bác muốn xón đái

Vợ quánh con la

Đâu dám la cà

Nó cho chổi chà

Chỉ còn nước chết

Nước sệt cũng hết

Làm ăn được gì

Chỉ còn con mắt

Dòm chuyện lắc nhắt

Cháu gái Sè –gòn

Nếu để nó vắt

Chỉ còn bạc cắc

Không có đủ tiền

Cà rem cho bé

Ghi lòng nghe em bé

 

Chừng nào nổi hứng sẽ ghi điều 2, HE HE.

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.