Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008

Re: Đá-bi đê

EX 768 và anh em
Cha Nhạc không phải tu triều mà "passé" từ dòng [ẩn tu?]qua. Cha nồi tiếng vì hồi làm thầy 6 ở ĐCV có phái đòan tòa thánh qua, thì ngài đứng ra thông dịch rất lưu lóat. Nghe nói cha Thân Văn Tường, có bằng tiến sĩ gì ở Tây cũng bái phục. Nhưng chắc bây giờ, sau hơn 30 năm thì thua T. Thắng về tiếng Pháp rồi???
Cha Lộc nhỏ người , làm lễ vắn gọn, nghe nói bây giờ ở nhà thờ Phú Nhuận ngài vẫn còn làm lễ và giảng 'tốc hành'. Ngài chịu chức năm 70 hình như cùng đợt với cha Quý, cũng xúât thân từ "Pi ô ích xì" thì phải?
Cha Phêrô Nguyễn Minh cảnh(+1998)
Cha Đa Minh...................... Luân, linh mục [Manila] quá trẻ để làm linh mục và để chết.
Nghe anh Phước nói chuyện đua ngựa , ngày xưa anh em ta tòan là chơi cờ cá ngựa không hà! Mà cũng không có chị em phụ nữ gì ráo trọi. Chơi rất dzui , chứ không phải như bây giờ...Chợt nhớ lại những bài huấn đức của cha bề trên Gioan Kim.
Hà Lội ta ngập nước như vậy thì không đua ngựa đước đâu Ex 762 à.
Trong tháng 11 này nhớ cầu thêm cho các Ex Chủng, Lập, Thỏa 1 kinh nhé anh em.
Ex772


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.