Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Nó nè.

Bác Toàn Thắng à, đúng là hổm gày tui bị bọn mủ tặc nó quần quá xá, nhưng ít tham gia blog chủ yếu là hỏng có người để nói dóc ; vì các bác ở VN biết hết nên tui hỏng có xạo được, chỉ có nổ cho các bác hải ngoại nghe chơi thôi….

Ái chà, mùa đông Paris lạnh quá nhỉ, cái vụ cởi nút rồi thọc 2 tay vào nách rồi kéo sát vào… nghe nóng… nha; nhưng mùa hè, ở bãi biển, người ta mặc đồ thoáng, mát mẻ, nhìn cũng nóng không kém đâu bác ạ .

Ở Củ Chi bắt đầu vào mùa Thu.. cao su, lá cao su bắt đầu rụng rồi, bây giờ mới kín đất chừng 1 tháng sau thì dầy đến 3 tấc, cây trơ nhánh… là đến mùa tui đi nghỉ hè.. tại chỗ kéo dài đến 2 tháng lận, đã nha…

Hữu Thắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.